hôm nay vẫn ko dice nhé, vì thần bận nên nghỉ
thôi cứ dice đi, tính luôn cũng đc, mai giao
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
hôm nay vẫn ko dice nhé, vì thần bận nên nghỉ
thôi cứ dice đi, tính luôn cũng đc, mai giao
tiếp tục dice như bình thường
Tin vắn ban trưa nóng nực của lượt dice ngày 19
Chúng ta đã có 2 gương mặt chạm cổng Kochi *phe phẩy quạt* đó chính là @newvinamilk và @Bai Ăn Hại
Tuy nhiên, do sự thiếu sót của mình ở ngày 16 *cúi đầu*, update map bị sót dẫn tới không thông báo cho 2 mod giao nhiệm vụ (mod Dâu-shinh đệp và Chè-shinh tươi)về việc giao nhiệm vụ giống nhau để có thể tìm ra được người về nhất và nhì
Do vậy mình phải rât đao buồn mà báo tin rằng, 2 bạn @Bai Ăn Hại và @newvinamilk sẽ thi một hiệp phụ để phân thắng bại nhé (2 bạn nả đạn mình sau cũng được :<<)
Hiệp phụ này gồm 10 câu hỏi kiến thức về văn hóa -nhật bản.
Thời gian diễn ra (dự kiến): sáng thứ bảy ngày 11/7
Mình sẽ send trực tiếp 10 câu hỏi cho 2 bạn bằng đường pm, người về nhất sẽ là người có số câu trả lời đúng nhiều nhất và sớm nhất.
Chính vì muốn tạo sự công bằng cho cả 2 bạn nên mình muốn hỏi, sáng thứ 7 các bạn có rảnh để nhận câu hỏi hay không~
Nếu không chúng ta sẽ cùng chọn ngày khác.
Hiện tại vẫn chưa tìm được người về 3 nên các bạn đang ở phía sau cố gắng nha *hun gió*
Sửa lần cuối bởi Nina Sakura; 10-04-2015 lúc 12:29.
あなたは皆に優しい人なのに・・・
私にだけだって、思いだくて筒ないよ。
あなたを忘れたのにできなくて苦しくてね!!
声笑顔・・・
それは好きて、それは苦しくて!
私の心が痛くて、あなたを忘れなければならない。
私の生活、あなたがいない、どうすればね・・・
もう春が来て、心も一度ドキドキから、桜木下で・・・
ってあなた、愛してるよ!
@Nina Sakura: Tối T7 được còn sáng T7 bận đi chơi rồi :3
Cơ mà về đích rồi thì còn cần làm nốt nhiệm vụ mới được giao ko
P/s: ko nã đạn mà đè ra S có được ko
@Nina Sakura vậy tối thứ 7 đi
Lượt 2 - ngày 18
Tổng kết
đã giao
Sửa lần cuối bởi Dâu Ăn Hại; 11-04-2015 lúc 08:02.
Vậy là sắp hết event rồi sao
Lượt 1 ngày 19
Topic tk
http://vnsharing.site/forum/showthre...098#post384098
đã giao
Sửa lần cuối bởi Dâu Ăn Hại; 11-04-2015 lúc 08:03.
Lần nào cũng vậy, tôi luôn kiên cường trong nỗi cô đơn lạc lõng. Lần nào cũng vậy, dù có tổn thương đến đâu tôi cũng không hề rơi nước mắt.
Vì tôi biết mình luôn có một đôi cánh vô hình đưa tôi bay, bay qua nỗi tuyệt vọng. Và đôi cánh vô hình khiến cho giấc mơ dài hơn cả thời gian, tôi sẽ giữ lại đây một điều ước cho mộng tưởng của riêng mình.
Lượt 2 ngày 19
Cho mình xin cái xác nhận đi
đã giao
Sửa lần cuối bởi Dâu Ăn Hại; 11-04-2015 lúc 20:04.
Lượt 1 ngày 20
Topic cần xác nhận
http://vnsharing.site/forum/showthre...098#post384098
đã giao
Đánh dấu