-
Gửi bởi
i-love-IJN
Người Viking đầu tiên đến châu Mĩ là Leif Erikson "may mắn",ông này có trong truyện đấy.Ông dẫn 1 đoàn thám hiểm đến Vinsland(có chữ "s" nha),hiện là vùng Newfoundland của Canada.Trong chuyến đi họ sống hòa thuận vs người da đỏ,mang theo nhiều dụng cụ đặc trưng của người Viking mà các nhà nghiên cứu tìm được.Thậm chí ở Greenland bây giờ vẫn còn 7,80 người mang gien của người da đỏ,được cho là do Leif mang về từ Vinsland.
Chà chà, vậy thì có lẽ là hành trình Vinland này sẽ thành công rồi, vậy thì mong chờ xem cách tác giả cho đoàn thám hiểm vượt qua phong ba bão tố ntn thôi
-
Đã spoil rồi thì spoil cho chót. Các bợn biết đây là ai ko?
-
-
mình đã đọc wiki đâu =DD còn cái post đầu tiên của cậu chỉ ghi là Vinland là vùng đất có thật thôi, chứ không nói rõ ai sẽ là người đến được đó...
đọc mấy bộ kiểu này thường thì xong hết mình mới tra wiki =DD
-
Túm lại là cả đoàn sẽ đi đến nơi về đến chốn, nhưng mất bao lâu thì chả biết vì anh Thỏ phỉn mất đến gần 10 năm từ 2005 đến giờ mới đặt được cái chân lên thuyền
P/S không quan liên: Thằng bát cầm máy chụp cho các anh tạo dáng nên ko có mặt.
-
thường với mấy bộ kiểu này, mình có linh cảm male lead sẽ hy sinh ở cuối cuộc hành trình, và lão Leif sẽ thay lead tiếp tục hoàn thành
-
Ơ thế rốt cuộc bức ảnh thím up là thằng nào? Thorfinn thật à? :v Tại đọc wiki chỉ thấy nói về lão Leif thôi :v
Hơn 100 chap chưa đặt chân lên được thuyền, thậm chí còn chưa có vốn liếng gì thì không biết tới lúc mangaka chết đã thấy bóng vinland chưa nữa ấy ))
Mình thì chưa đọc bộ nào phiêu lưu (?) kiểu này nên quyết không đoán linh tinh )))
P/S: Thằng bát chăm làm phó nháy ghê, éo có tấm nào có mặt nó...
-
Thorfinn cũng là 1 nv có thật (tất nhiên những gì anh chàng trải qua trong truyện với vua Canute "the Griffith" chắc là hư cấu).
Plot twist: Thorfinn không sao kiếm đủ tiền để lên mặt với lão xích, anh đại ngộ phát nữa và trở thành thiên tài buôn bán.
Khả năng như thế là rất cao.
P/S:Có khi lập cái thớt HPLN để đú chứ nhỉ
Sửa lần cuối bởi mokey king; 10-12-2014 lúc 01:06.
-
Nhắc Griffith chỉ nhớ Berserk, 1 thời cuồng anh này )) cho tới đoạn ảnh tế sống cả đội The Hawk... ; ;
Mà đọc wiki về Canute đại đế thì ổng chốt luôn thời đại viking... tuy nhiên nhân dân lại được sống sướng, éo biết nên vui hay buồn nữa :v
Có tí hoang mang vì ảnh có thật, đọc wiki kiểu gì mà toàn thấy Leif và Leif, thôi ít ra cũng biết lão này sống dai tới cuối truyện )
Plot twist: Thorfinn không sao kiếm đủ tiền để lên mặt với lão xích, anh đại ngộ phát nữa và trở thành thiên tài buôn bán.
Thế định bao giờ đi tìm vinland, lão già kia ở với anh Thỏ phỉn từ lúc ảnh 6 tuổi, giờ 22 hay 24 rồi, coi như lão sắp nghẻo tới nơi, đợi ảnh mà phát tài thì... lão trường thọ quá )))
^ "Có mặt" theo nghĩa đen nhoé, cho xin cái mặt ra đây tính sau lại còn giơ ngón giữa vào đồng bào là không chấp nhận được
Lập đuê, được thì lập nốt cho bộ kingdom đuê, dạo này bị cuồng mấy bộ historical quá mà ếu có ai đọc để buôn chuyện cùng
-
Cái hình của @Monkey king là ông già Leif nhé.
Wiki ghi cuộc hành trình năm 102x,còn truyện thì...
Mà lo gì,trước sau cũng đặt chân tới Vinland thôi,cơ mà Leif là trưởng đoàn đấy.
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:36.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu