Lần đầu tiên đọc review anime của dân ta... thấy shock ghê X'D onepunch hot nhất mùa (mà có hot ảo đâu nó hay thật), thế mà bị chấm 6. noragami từ nội dung, art, comedy, opening... k chê vào đâu đc cũng k nhiều người thích. owari no seraph không thấy ai nhắc đến luôn toàn favorite của em...
có mỗi mình chê chứ vào cái thớt thảo luận trong subbox đa phần toàn khen mà
Và lại đây là đánh giá là đánh giá nguyên 1 ep chứ có phải là review toàn series, mấy ep gần đây của OPM cũng khá lên 1 chút rồi.
Còn một số bộ mà có xu hướng dành cho fangirl xem thì căn bản box giờ thiếu có nhân lực cũng như lượng mem là fangirl để tham gia
Sửa lần cuối bởi Izanagi Yuuko; 09-11-2015 lúc 17:48.
Mid .. à không, gần hết season rồi mà không thấy topic cảm nhận mid đâu hết nhỉ ? làm cái theo ý kiến cá nhân cho vui:
Cái OPM đúng là lừa thầy dối bạn. coi ep 1,2 muốn drop vì tưởng nó nhảm. nhưng mà coi tới 3,4 và tới 5 thì lại quay gót 180 độ trở thành fan của anh sai @@! nhất là cú đấm "dạy học trò" của ảnh khi tập với Genos. mãn nhãn vô cùng.
Gochiusa 2. Cái này quả thật mất nhiều máu vì nó rồi, ko nói nữa. đặc biệt tới quả mocha xuất hiện làm các bé ai cũng ngọt như chocolate. toàn thân mình mềm nhũn. máu mũi chảy ròng ròng.
Yuru yuri: Vẫn giữ được cái khắm của mấy con less và độ moe của chúng nó. cứ như vậy thì theo tới mấy ss sau luôn cũng được. giải trí tốt. seiyuu của chitose giọng vẫn ngọt như ngày nào. một hirasawa yui thứ 2 đang hiện hữu.
Utawarerumono: Coi bộ này làm mình có cảm giác .. nó tuổi thơ sao ấy. chắc do art làm theo kiểu cũ. Cảm nhận thì không thấy quá nổi bật, cũng chẳng phải là tẻ nhạt gì.. được cái nhạc nhẽo cũng hay nhưng mà thế thôi lại cứ muốn theo tới hết luôn. không bỏ tập nào được.
Thần vô gia cư: Cả cái mùa hiếm hoi được bộ cảm động tí. lâu lâu có mấy pha coi cũng chát vãi. bộ này nhạc nhẽo cũng hay, chỉ tội nhiều pha hài nó không tự nhiên lắm. Fan Drama thì không thể bỏ qua.
Bộ ecchi hay nhất mùa mà. theo cảm nhận của mình thì bộ này hay hơn Rakudai Kishi no Eiyuutan mặc dù setting giống nhau. nhưng core bộ này lôi cuốn hơn.
Heavy object: Bộ này mình thấy không có gì nổi trội. cũng không thấy gì mới lạ. coi mecha quen rồi hay sao mà thấy mấy pha nổ bùm bùm trong đây nó ảo ảo làm sao ấy.
Teekyuu 6: Vầng... cái của nợ.. mình xin được nói cái của nợ.. này nó hack não kinh khủng. 2 câu đối thoại diễn ra trong 1,5 s nếu không từng xem 5 phần trước và quen với tốc độ thần thánh đó thì tài thánh mới hiểu tụi nó nói cái gì. đôi khi xem xong thấy hoa mắt chóng mặt đau đầu chảy máu cam ...
Sakurako: Chán dần đều.
Young Black Jack: Theo cảm nhận riêng của mình thì bộ này hơn chán. từ action tới art tới cả music luôn.
Trên đây là cảm nhận của riêng mình về mấy bộ đã xem. còn mấy bộ khác chưa xem qua được vì dạo này bận quá. xem nhiêu đây cộng với đống anime còn chất trong HDD cũng đủ hết thời gian làm việc học hành luôn rồi
Sửa lần cuối bởi socthuytinh; 10-11-2015 lúc 13:25.
Mấy bạn có hay ăn canh xương nấu khoai hay nấu bí ko, nước vừa ngọt mà gặm xương lại ngon, như thế mình thử hỏi làm méo gì có chuyện 1 bộ phim toàn nói về xương lại ko hay????
Okay, nếu cậu muốn biết thì tôi chẳng ngại gì mà giấu chi.
1. Phong thái ở đầy nghĩa là tác giả biết cách tạo ra một thứ gì đó mới mẻ mà không bị trùng lập ý tưởng so với những bộ khác. Giống như cái cách nó dựng lên một khung cảnh toàn xương, vì sao nó phải làm vậy dù biết cái thứ nó tạo ra khá tốn thời lượng của bộ và chẳng có gì nỗi bật? Xin thưa, cái cảnh đấy nó có rất nhiều mạch ý muốn tô điểm thêm cho khả năng phán đoán của Sakurako chứ chẳng phải dựng lên cho màu mè hoa lá như bạn ấy tưởng. Còn nữa, trước khi bắt đầu điều tra một vụ án nào đó, Sakurako thường đeo bao tay vào là lúc khả năng am hiểu và thích ứng với những bộ xương mà cô đã từng chạm vào được mở ra, giống như thể có một cánh cửa bên trong tiềm thức của cô cần thứ gì đó tác động để có thể mở ra một nhân cách khác.
2. Plot của bộ là một mạch truyện có liên quan tới thể loại trinh thám, thế nên nó mới gắng mác Mystery là vậy. Cái mà bộ này muốn hướng tới là tạo ra những vụ án mạng và phần ít có liên quan tới xương, cái này khá hữu ích đối với những người đang theo học tại ngành y học, nhất là về phần châm cứu. Bộ cũng nêu ra khá rõ ràng cấu tạo và các chức năng về xương trong cơ thể người chứ đâu phải tác giả ngồi đi ở không mà chém đại ra đc một mạch truyện như vầy. Đấy chính là cái mà người viết muốn hướng tới cho những ai đang theo dõi bộ này đấy.
p/s: Nói cái này bạn đừng buồn nhé, English không phải thứ lúc nào cũng phô trương ra cho người ta nhìn. Viết là để mọi người cùng đọc chứ không phải chỉ để tự sướng cái trình của mình. Nhiêu đây chắc bạn ấy hiểu rồi nhỉ.
Sửa lần cuối bởi Sakai Yujji; 12-11-2015 lúc 00:01.
p/s: Nói cái này bạn đừng buồn nhé, English không phải thứ lúc nào cũng phô trương ra cho người ta nhìn. Viết là để mọi người cùng đọc chứ không phải chỉ để tự sướng cái trình của mình. Nhiêu đây chắc bạn ấy hiểu rồi nhỉ.
English trong Tiếng Việt nghĩa là gì hả cậu, trình độ cậu cao quá mình đọc không hiểu.
Đánh dấu