oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ > Summer Festival 819 >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 64
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Gabbiano Beach
      Blue

      06.819 (Summer racing)

      Graben đi dạo một lúc trong khi Yule nói chuyện với Ren. Cả hai đều sử dụng nhân dạng và giấu đi khí tức Rồng để hòa lẫn trong nhóm người tham gia cuộc đua. Nhưng nếu là Monoceros, Lana hay Kilian nhìn thấy thì sẽ nhận ra cả hai ngay. Vì họ từng thấy qua nhân dạng này của Graben và Yule.

      Quay trở lại hiện tại, cậu trai với mái tóc trắng, kèm một vệt tóc màu xanh biển ở mái, đang ngồi trên bãi cát tận hưởng gió biển. Cho đến khi cậu nghe một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

      "Chào cậu, mình đang làm thử thách cho cuộc đua. Nên nói chuyện với mình chút nha."

      Cậu trai nhìn người vừa nói lẫn mẩu giấy rồi đưa tay che miệng, khẽ ho để kiềm chế không bật cười và nói hớ ra mình là ai với cô nhỏ.

      - Bạn muốn nói chuyện gì nào?

      Graben chỉnh gọng kính, gật đầu cười. Giọng cậu trai nghe du dương như tiếng đàn, khác hẳn với giọng trầm ấm khi ở long dạng. Bàn tay vỗ xuống chỗ bên cạnh, ngỏ ý mời ai đó ngồi.



      - Scroll down for more -

      1 2


      @Sil'Arc
      Sửa lần cuối bởi Kinyōbi; 15-07-2018 lúc 19:35.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thởi gian: ???
      Địa điểm: ???




      Đại khái thì Killian đang trong trạng thái não cá vàng, nhất thời không nhớ ra nổi những người có trùng màu mắt với cậu trên đảo là ai. Ờm, rõ ràng màu mắt cậu cũng chẳng phải loại hiếm quý gì cho cam nhưng sao điểm danh một lượt các anh em đồng chí lẫn đồng bào khắp nơi cậu vẫn không nhớ ra ai vậy nhì? Nếu không tìm được, hẳn là cậu sẽ phải lăn lóc trên bờ biển này và cầu may chờ một người như thế xuất hiện cứu vớt số nhọ đời mình...

      Mà cứ hễ vừa đi vừa nghĩ thì y như rằng passive lạ đời của Killian sẽ liền có ngay dịp bung lụa. Cậu thề đấy, cái passive này cơ hội dữ dội luôn. Lơ đễng một cái là đã có thể vấp phải một thứ nào đó, bất cứ thứ gì kể cả vỏ sò hay vài con dã tràng đang xe cát biển chẳng hạn...rồi trượt té sấp mặt luôn. Phải rồi đó, tình hình của cậu bây giờ chính xác là như vậy đó. Mặt thì không đến mức chà dưới cát nhưng cũng tính là vấp một phát suýt không thấy ngày mai.

      Nhưng hình như trong cái rủi có cái may hay sao, khi Killian lồm cồm phủi váy bò dậy như một thiếu nữ chánh hiệu thì cậu ngay lập tức bắt gặp một bóng người dòm quen rất quen đứng gần chỗ mình vừa té. Này, không lẽ cậu gặp may thật? Người bên đó nhìn kiểu gì cũng quen, nhưng đó chưa phải là tất cả. Một cô gái mặc váy đầm thướt tha, tay cầm ô đi trên bờ biển.

      Tóc trắng xõa dài, mắt đỏ như hồng ngọc.

      Mắt đỏ

      Mắt đỏ

      Mắt đỏ

      Chuyện quan trọng phải nói 3 lần

      Và Killian càng cảm thấy vận may của mình lên hơn khi cậu nhớ ra cô gái đó là ai.

      "Tiểu thư Mellenion"

      Cậu gọi, trong giọng nghe vừa mừng vừa ngạc nhiên mà chạy lại gần chỗ nàng Rồng Ruby của đội Trinh sát. Killian và Melenion trong đội nói thân thì không thể thân được như Mellenion với Lana, nhưng quan hệ luôn rất tốt. Có lẽ vì lần gặp mặt trong dinh thự hôm đó, vì Mellenion cũng vì nhớ nhung mà gọi ra một từ "Will", hoặc chỉ đơn giản là cậu và nàng Rồng này có cùng một kiểu nhân dạng.

      Đôi khi sự đồng cảm chỉ cần như vậy thôi.

      Gặp được người quen bao giờ cũng có cảm giác thật tốt



      @Mya0505: cảm ơn Mya vì đã cho mượn chụy đại huhu T w T )


      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Thời gian: 15.6.819
      Địa điểm: Bãi biển
      [Beach CG]

      Hôm đó là một ngày giữa tháng sáu đầy nắng. Người người đổ xô ra biển với đủ mọi hoạt động từ bóng chuyền, xây lầu đài cát, lướt ván đến tắm nắng. Thời tiết này làm cô nhớ đến quê hương mình nên cũng ra đây tận hưởng chút không khí mùa hạ. Cô chưa biết mình có xuống tắm biển hay không nhưng vẫn mặc sẵn áo tắm để phòng hờ. Một chiếc váy nhỏ quấn quanh eo để thuận tiện cho việc đi lại xung quanh hơn.

      Đáng lẽ hôm nay cô còn đi cùng với một người khác nữa tuy nhiên vì có công việc đột xuất nên cuối cùng cô chỉ còn mỗi một mình. Galatea nghĩ đến mà thở dài. Biết làm sao được khi đây là tính chất của công việc mất rồi, có lẽ buổi tối nếu may mắn sẽ còn chút thời gian cho nhau.

      Đi ngang qua những gian hàng bán thức ăn dọc đường xuống bãi biển, cô tự nhiên cảm thấy hơi đói nên quay đầu lại tính mua vài món gọn nhẹ. Thực đơn viết bằng tay phô bày ra vô vàn sự lựa chọn cả món mặn, món ngọt lẫn món ăn chơi. Không chỉ mang đi mà khách hàng còn có thể chọn ngồi lại dưới bóng râm của những tấm bạc sặc sỡ được giăng sẵn. Mấy tấm ván lướt được tận dụng cắm xuống làm bảng hiệu riêng của từng gian hàng.

      Có quá nhiều thứ để chọn, Galatea lóng ngóng ngẩng đầu lên đọc từng món mà chưa thể định được nên dùng gì.


      @リトルグミー

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn


    4. Hanazawa



      Thời gian: 15/6/819
      Địa điểm: [Gabbiano] Beach
      Đối tượng tương tác: Galatea




      <<






      Hanazawa không thường xuyên ra biển, hoặc có, nhưng chỉ là những buổi dạo đêm, tận hưởng khoảng không gian tĩnh lặng một mình và cái hương mặn mòi đặc trưng ấy. Vậy mà, ngày hôm nay, dường như lại có chút ngoại lệ.

      Trước lúc thay kimono cùng chiếc áo haori mỏng khoác kèm bên ngoài bằng bộ áo tắm hai mảnh được một nữ nhân loài người gợi ý để ra biển, thả mình xuống làn nước xanh dịu mát tự muốn tránh cái nóng bức của ngày hạ; cô ta hết dặn dò cẩn thận Fayette lại tới nhắc nhở Quetzalcoatl đừng quên canh chừng Ifreet, để cậu nhóc Hỏa Ma đó không đốt cháy thứ gì trong nhà, rồi sau đó... mới là có thể cảm thấy an tâm mà rời đi.

      Nàng bạch long thư thả bước đi trên đôi chân trần, men theo con đường dọc xuống bãi biển, đôi mắt màu ngọc đưa ngắm nhìn lũ trẻ con chạy đuổi theo nhau nô đùa vô cùng vui vẻ, phóng tầm xa hơn lại có thể trông thấy thanh thiếu nữ lướt ván trên sóng biển trông đặc biệt rất thích, đến mức dù cô ta thật muốn đi thuê lấy một tấm ván riêng để tự mình trải nghiệm.

      Thế rồi cô ta chợt dừng lại, khi vô tình cảm nhận được một dòng khí tức khá quen thuộc, mắt chuyển hướng nhìn lại liền trông thấy một bóng hình quen thuộc lóng ngóng ở một gian hàng bán thức ăn cách đó khoảng chừng thêm vài bước chân nhỏ. Chẳng qua, không biết đối phương liệu có nhận ra cô ta trong nhân dạng?

      "Cô có cần giúp gì không?"

      Hanazawa bước tới phía đằng sau lưng người thiếu nữ trẻ mà từ tốn lên tiếng. Giọng của cô ta khi ở nhân dạng vẫn như vậy, một chút nhẹ, một chút ngọt, không có sự thay đổi nào cả. Chẳng qua, nó không còn cái âm vang giống như khi ở long dạng mà thôi.

      Wordcount: 344 words
      Artwork © RHEEZ - 실버의




      bbcode by Hanazawa

      @Heavenleena
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: Tháng 6 năm 819 (14/7 real)
      Địa điểm: Bãi biển Gabbiano


      Có điều gì đó thân quen đến lạ ở cậu trai này. Dù cô nhóc chắc chắn mình chưa từng gặp mặt cậu ta.

      Linnea chưa bao giờ quên đi những người mình từng gặp qua. Một chút tài năng nho nhỏ, được sử dụng hết từ lần này đến lần khác cho đến khi khắc thành phản xạ. Dù gì, đó cũng là một kĩ năng sinh tồn hữu hiệu trong thế giới của cô nhóc.

      Người ta có đổi cho mình trăm ngàn cái tên, nhưng hiếm khi nào có thể thay đổi khuôn mặt.

      Là giọng nói, chăng?

      Chất giọng thanh rõ như tiếng dương cầm, hòa với sóng biển rì rào tạo nên một cảm giác rất dễ chịu. Hiền hòa tựa nét màu nước xanh thiên thanh lan dần ra trên giấy dày. Là cảm giác như vậy.

      "Chúng ta, chưa từng gặp nhau nhỉ?"

      Cô gái ngồi xuống bên cạnh cậu trai lạ. Chân khẽ hất đôi giày đang mang ra, vùi dưới cát vàng mịn. Còn khóe môi nhoẻn lên thành nụ cười nhỏ.

      "Nói chuyện thì, để xem. Chúng ta đang ở biển, thì thử nói chuyện về nơi này xem.

      Cậu vẫn hay ra biển hóng gió thế này à?"


      @Kinyōbi


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 18-07-2018 lúc 18:33.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Địa điểm: Bãi biển
      Thời gian: Summer Festival

      Dạo này Hiệp hội rảnh muốn sợ luôn, nên là Ren và Ricky cũng đường đường chính chính đi chơi quên ngày tháng. Công việc trong Đội đã có mama tổng quản-- khụ, Mads lo rồi, nên hai bạn nhỏ rất vui vẻ mà tung tẩy khắp nơi.

      Nên khi Ren thấy có hai người, ơ lộn rồi, hai rồng chạy tới chỗ mình đang đắp lâu đài cát cao mười mét, trong lòng có tí chột dạ. Hông phải người trong đội đến gọi về làm việc chứ, hông chịu đâuuuuuuuuu. Sau đó Ren nhận ra cậu rồng này là Sapphire, mà rồng Sapphire còn chạy tung tăng trên Đảo thì chỉ có 2,3 con thôi à, mà cũng chẳng ai ở đội Tiên phong, vì thế vi diệu bình tĩnh lại.

      Sau đó Ren cười với hai cậu đồng loại, dù trong não đang chạy một loạt câu như ‘đây là đâu tui là ai và đằng ấy là ai vậy?’. Khí tức của cả hai hình như Ren đã gặp ở đâu đó rồi nhưng không nhớ ra nổi, Ren rầu rĩ trong lòng, đều tại nhiệm vụ của Hội quá mệt đi, không có thời gian bồi dưỡng cảm tình với đàn em gì hết! Tụi nhỏ có nhân dạng rồi mà Ren không biết! Ren phải kiến nghị!

      May mà cậu rồng tóc trắng rất dễ thương mà giới thiệu nha. Nên Ren nhớ ra liền, dù sao hồi đó nói chuyện với Yule cũng rất là vui nha! Graben thì hình như Ren chưa có nói chuyện mấy lần hết, nhưng mà Kitty khen Graben nhiều lắm nha!

      “Lâu rồi không gặp nha ~” - Ren cười vui vẻ, vẫy móng rồng với cả hai, sau đó phát hiện móng của mình đầy cát sẽ rơi xuống hai cậu bạn liền rụt rè thu về, mắt xanh sáng long lanh. - “Yule và Graben muốn chơi xây lâu đài cát hông?”

      Ricky đi kiếm đồ ăn rồi, nên giờ chỉ có mình Ren ngồi đắp cát thôi, buồn thấy mồ.



      @Arthur Kirkland @Kinyōbi

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17

      "À rế..."

      Augustina phồng mỏ hậm hực ngồi chọt sứa trên bãi biển, chị cảm thấy phận sóng đánh dạt bờ của con sứa này với mình thật giống nhau. Đã phải mang tiếng thụt két, miếng ăn đến mồm còn hụt.

      Sáu múi của chị đâu? Quần bơi của chị đâu??? Bikini quần bơi nam thanh nữ tú khoe da thịt của chị đâu? Chị Tháng Tám bàng hoàng nhận ra tụi Kỵ sĩ trên cái Đảo này quá quá giàu rồi, sắp đủ tiền xây biệt thự cất lâu đài đến nỗi chúng nó không cần quà của chị tiền của chị!!! Chị không thể tưởng tượng nổi!!!

      Mặc kệ Tháng Tám tiếp tục ôm phao con vịt ngồi đắp lâu đài cát, Sebatian cũng dạt ra với hội ông chủ tiệm bánh Charles và rồng Nana đi ăn yakisoba bạch tuộc, trên đường đi tranh thủ túm thêm cậu Sky của Chủ lực Đội.

      Mùa hè, cứ như vậy đến nhanh, mà hết cũng nhanh.




      Ilya, Galatea, Linnea, Stanford, Visrin, Monoceros, Melek, Curran và Shelby mỗi player nhận 1 Summer Festival Discount Coupon
      [Special Item] Phần quà an ủi của Y tá trưởng Augustine do tổ chức hụt giải Bóng chuyền Bãi biển. Sử dụng để được giảm 10% tổng giá trị đơn hàng bao gồm giá sản phẩm + dịch vụ trong quy mô Summer Festival 819. Player sở hữu Coupon tổng kết toàn bộ chi phí bỏ ra để mua sắm và sử dụng dịch vụ trong Festival trong bài update để được hưởng discount. Item dùng một lần duy nhất và không thể trade.



      @Peacerod @Sil'Arc @ruichan @InoyamaManaLisa @Lufika @Heavenleena @BubbleTea @Wes. @aiden.c


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn



    8. Thời gian: 15.6.819
      Địa điểm: Bãi biển
      [Beach CG]
      [1] [2]

      Món đá bào kia trông có vẻ hấp dẫn… À, tuy không có ý định ăn món gì quá nặng như mớ yakisoba hải sản kia thật dễ khiến người ta phải nảy sinh cảm giác thèm ăn. Galatea cảm thấy mình đứng do dự càng lâu thì sẽ càng rối trí hơn.

      "Cô có cần giúp gì không?"

      ”Oh… Thần linh ơi…”

      Vì mải mê nhìn tấm bản thực đơn nên người con gái tóc xanh hoàn toàn không để ý có người phía sau. Hình như những lần họ gặp mặt nhau, Galatea cũng như thế. Hanazawa có thể nhận ra cô gái này thực chất dễ bị làm cho giật mình đến mức nào. Người nữ Kỵ sĩ ôm tim quay người lại, nghiễm nhiên không nhận ra long loại trước mặt mà còn nghĩ đó là nhân viên của quán không chừng. Đôi mắt màu hoa Thuỷ tiên cố gắng nhìn lên vì tế nhị. Với một dáng hình đầy đặn thế kia, đến Galatea là phái nữ cũng phải âm thầm ngậm ngùi. Hai người đứng kế nhau mà như người lớn với trẻ em ấy. Có thể Hanzawa không để ý nhưng nàng rồng đi đến đâu cũng có người ngoái nhìn cả.

      ”Xin… Xin lỗi! Tôi sẽ gọi ngay đây!”

      Cô gái huơ huơ tay lúng lúng, hiểu nhầm rằng chắc mình đứng lóng ngóng lâu quá nên bị nhắc.

      ”Làm cho… Cho một Kakigori dưa hấu ạ.”

      Hic, đứng kế người con gái này làm sự tự tin phái nữ vốn đã ít sẵn trong cô mỗi lúc mỗi tuột phanh quá đi. Nhìn người ta rồi nhìn lại mình mà phát đau khổ lòng mề.


      @リトルグミー
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Gabbiano Beach
      Blue

      06.819 (Summer racing)

      "Chúng ta, chưa từng gặp nhau nhỉ?"

      Cậu trai chỉ mỉm cười nhìn Linnea mà không nói gì khi nghe câu hỏi kia. Nếu là nhân dạng hiện giờ thì đúng là họ vẫn chưa gặp qua nhau.

      Một tiếng ừ nhẹ hòa lẫn trong tiếng sóng vỗ dập dìu như đáp lời câu hỏi tiếp theo của cô gái.

      - Để xem bạch tuộc khổng lồ có xuất hiện không.

      Cậu trai nói với vẻ mặt nghiêm túc, như thể mục tiêu thật sự của cậu khi ngồi đây không chỉ có hóng gió mà còn là bắt bạch tuộc.



      - Scroll down for more -

      1 2 3 4


      @Sil'Arc
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Dragon Riders' Island
      Summer Racing 819

      819

      Graben có cảm giác deja vu nào đấy khi nghe bốn chữ ‘xây lâu đài cát’. Hình như nó có ký ức nào đó về cát và vỏ sò ở bãi biển này cùng ai đấy nhưng đột nhiên lại không nhớ ra. Nó nghĩ có khi bản thân bị lây bệnh mất vảy ký ức giống Yule cũng nên.

      Graben nghe Ren ngỏ lời mời như thế thì gật đầu cười, rồi quay sang hỏi cậu bạn.

      - Cùng chơi không, Yule? Lâu lắm rồi chúng ta không chơi lại trò này ha.

      Vì Yule toàn mê ngủ mà. Lần gần đây nhất Yule rời khỏi ổ chính là vì cuộc thi có tiền thưởng này này.



      - Scroll down for more -





      @Arthur Kirkland @Kurama
      Sửa lần cuối bởi Kinyōbi; 16-08-2018 lúc 11:46.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:01.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.