oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Oni > Kinh đô Raiden >

Trả lời
Kết quả 81 đến 90 của 104
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #81







      Bạn tương tác: Nhóm quỷ, hai chị em tóc bạch kim, cô bạn tóc đỏ nhỏ con và bất cứ ai liên quan.

      Thời gian: Tuần đầu tiên tháng 10

      Địa điểm: Đường Shinodake



      Sau một hồi lang thang đi theo một đốm sáng xanh bay bay trong không trung, tôi dừng bước lại, nhìn nó gia nhập vào nhóm ma trơi leo lét quanh bụi tre dọc đường và lắng nghe những giọng hát vang vọng rõ ràng đến lạ.

      "Chúng ta còn phải đi bao xa?
      Chúng ta còn phải đi rất xa...
      Chúng ta còn phải đi bao xa?
      Chúng ta phải băng qua dòng suối
      Chúng ta còn phải đi bao xa?
      Chúng ta phải băng qua Đông Sơn
      Chúng ta còn phải đi bao xa?
      Chúng ta phải đi qua một góc đường,
      Chúng ta còn phải đi bao xa?
      Chúng ta còn phải đi bao xa?
      Chúng ta phải đi đến cuối con đường."

      Lời bài hát này gợi đến lời bài "Long Long Way To Go" cùng giai điệu êm dịu của nó, khiến mí mắt tôi hơi trĩu xuống, muốn kiếm một góc nào đó ngồi nghỉ ngơi và nghe nhạc một lúc. Từng cơn gió lướt nhẹ qua và vuốt ve gò má tôi làm ý định đó thêm phần thôi thúc, nhưng nhờ sự thiếu an toàn của khung cảnh xung quanh nên tôi kiềm lại được và tự nhủ "Phải ra khỏi đây trước đã."

      Đi thêm một đoạn nữa, tôi thấy hai cô bé tóc bạch kim đứng đối diện với một nhóm quỷ, cô bé cao hơn đang trừng mắt nhìn thẳng vào họ, như một người chị bảo vệ em gái mình khỏi những kẻ bắt nạt. Bình thường có lẽ tôi đã phớt lờ trước sự việc không liên quan đến mình thế này, nhưng không hiểu sao, mắt tôi đã không thể rời cặp chị em kia.

      - Các người hông được bắt chúng ta… Hông được lại gần đây

      Giọng cô chị vang lên dõng dạc. Cùng lúc ấy, bên tai tôi nghe được thanh âm vỡ toang của thủy tinh và hiện lên trong tâm trí tôi là hình ảnh của những ngọn đuốc cháy rực trong đêm đen. Nhiều người, có rất nhiều người đứng thành vòng tròn vây quanh tôi và... một người nữa - một cô gái đang ôm lấy tôi rất chặt. Những lọn tóc bạch kim của cô lòa xòa trước mắt tôi, cản trở tầm nhìn. Tôi cũng không thể thấy được gương mặt cô gái ấy ra sao, bởi cô đang ngẩng đầu nhìn mọi người.

      "Các người không được bắt cậu ấy! Không được lại gần đây!"

      Cô hét lên đầy giận dữ, cố ra vẻ đe dọa, dù cho trong giọng nói có gì đó tuyệt vọng và cánh tay đang siết chặt tôi thì cứ run rẩy, như thể lo sợ những người kia có thể cướp tôi khỏi tay cô bất cứ lúc nào. Và không hiểu sao dù tôi không nhìn thấy mặt họ, tôi vẫn cảm nhận được sự căm ghét từ những người xunh quanh đang ném vào mình. Tôi đã làm gì sai sao?

      - Hông được bắt nạt con gáiiiiiiiiiii!!!!!!!!!

      Giọng ai hét lên, phá vỡ ảo ảnh kí ức và kéo tôi về lại thực tại. Dư âm của hình ảnh ban nãy để lại là một thứ cảm xúc kì lạ đang cuộn trào trong lồng ngực, khiến nhịp tim trở nên gấp gáp đầy khó chịu. Cả việc thở cũng thật khó khăn. Cố bình tĩnh lại, tôi đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của tiếng hét vừa rồi. Là một cô bé tóc đỏ đang đưa hộp gì đó cho người đứng cạnh trước khi vác đèn đi đến đám đông. Tôi cũng bắt đầu bước nhanh lại gần họ, xoay lưng về phía đôi chị em tóc bạch kim và cầm thánh giá chĩa thẳng vào nhóm quỷ kia. Những hòn sỏi, viên đá nho nhỏ xung quanh tôi từ từ lơ lửng trên không trung, sẵn sàng ném vào mắt đối phương khi cần.









      @Khách Qua Đường
      Sửa lần cuối bởi Fragile AAG-chan; 28-10-2016 lúc 05:22.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #82

      Một đêm tháng 10.
      Con đường Shinodake.


      Trên đường mua đồ về cho tiệm, Sekkei thấy một đám quỷ đang bu đông bu đỏ trước ai đó và vô tình nghe những câu sau.

      - Mang cô ta nộp cho quân đội, sẽ được thưởng bộn tiền đây...

      - Bắt cô ta lại!

      - Con bé đó cũng là con người...

      - "Con người" mà các người nói đang đứng ở đây đó nhá!

      - Các người hông được bắt chúng ta… Hông được lại gần đây!

      "Sao con người lại ở đây?"

      Hắn vừa tự hỏi nhìn vào đám đông, quan sát hai đứa trẻ tóc trắng một lát, đoạn, liếc mắt sang đám quỷ đang hăm he đòi bắt chúng. Bầu không khí trở nên lạnh buốt lạ thường và tên quỷ bị hắn để mắt đến bắt đầu đông cứng lại.

      @Khách Qua Đường @.Sleep

      B. Thả người: Đánh nhóm choice A

      132 words
      Sửa lần cuối bởi Paper Star; 25-11-2016 lúc 18:19.

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #83
      Một bé gái


      Đường Shinodake || Một ngày của tháng 10
      __________________________________________________

      Như thế nào lại không tìm ra góc chết của kết giới?

      Cũng đã xuất thủ đến Sát La rồi, nhưng góc chết ấy vẫn là không thấy tăm hơi. Nói như vậy cũng không đúng, vì kết giới này cứ như đã biết sự hiện diện của Sát La, nên nguồn năng lượng trên kết giới dàn trải cân bằng hết mọi ngóc ngách, nơi nào Sát La chạm đến là y như rằng năng lượng ở đấy phát ra có chút mạnh bạo hơn, bài xích luồng khí trắng mỏng manh ấy chạm vào.

      Tâm trạng đã tệ, mà tự dưng ở đâu nhảy ra một nhóm yêu quái hết nháo lại càn quấy ở gần bọn trẻ con. Không thể trách A Ninh nóng tính, chỉ có thể trách bọn họ sớm không sớm, muộn không muộn lại chọn ngay thời điểm bế tắc hiện tại của y mà hồ nháo chộn rộn cả một con đường âm u.

      “…Phiền phức!”

      A Ninh liếc nhìn bọn trẻ con đứa thì tò mò đến gần, đứa thì sợ hãi yếu ớt thút thít. Mà cái tên tóc xanh kia hết hét lớn lại gào lên ra lệnh. Y chưa thấy tên thợ săn nào ngu ngốc như hắn, đã nhắm được con mồi vào mục tiêu rồi thì âm thầm mà giăng bẫy để tận dụng sự bất ngờ đi, đằng này…khiến con mồi cảnh giác thì đã thôi, khiến y mất tập trung và tra tấn lỗ tai y mới là chuyện y quan tâm. Mà một khi y đã quan tâm, thì nhóm yêu quái này có lẽ là sẽ gặp họa.

      Bàn tay A Ninh thao tác trên Mai trận thu thập Sát La trở về, sau đó Tích Sở biết ý chủ nhân mà đã tự động từ một luồng cánh hoa mai đỏ li ti trong tay áo bay ra ngoài, tụ lại thành một cổ cầm phát ra tia huyết sắc yếu ớt, rồi an vị trước mặt y. A Ninh di ngón tay một lượt lên các dây đàn, âm thanh đầy sát tính ngân lên lanh lảnh, y thõa mãn hơi nâng lên một nụ cười nhàn nhạt.

      Cũng đã thật lâu chưa nhìn thấy máu, chẳng biết mùi vị của bọn yêu quái này có hút hồn như máu thịt của lũ tiên nhân kia hay không.


      B. Thả người.
      398w








      Đường Shinodake || Một ngày của tháng 10
      __________________________________________________

      Dường như trong cơn mộng mị, Phiên Phiên nghe được một giọng nói “thánh thiện” của ai đó, tuy không rõ nội dung nhưng âm sắc sốt ruột không thể giấu được kia, cứ như muốn kéo Phiên Phiên về với thực tại.

      Nhưng mà, thực tại là đâu? Lúc này thì Hắc Bạch Vô Thường cũng nên xuất hiện để kéo thằng nhỏ đi gặp Phán quan rồi chứ nhỉ? Nhân gian thường bảo mèo có chín mạng, rồng là sinh vật mạnh hơn mèo nên não của Phiên Phiên đi tới kết luận là cái mạng của thằng nhỏ phải có chỉ số lũy thừa vô hạn. Dĩ nhiên, những suy luận kỳ khôi tỷ như trên thì Phiên Phiên chỉ giữ trong lòng, vì thằng nhỏ đã có tiền sử đầy máu và nước mắt khi phải chép phạt hai mươi cuốn Mê Diệc Tâm Pháp, can tội bịa chuyện nhảm nhí lại dai dẳng không dứt bên tai Tư Duệ.

      Bỗng dưng có một lực mạnh thiệt mạnh đập một phát ngay tim, theo chuỗi phản xạ mà Phiên Phiên bật dậy la a một cái. Trước khi định thần, hình như thằng nhỏ có thấy hung khí là cái chân của một người nào đó do bị đẩy ngã mà chân như đòn bẩy hạ cánh xuống cái khuôn ngực nhỏ nhắn của Phiên Phiên. Ôm ngực thở nặng nề một hồi chơ cơn đau qua đi, Phiên Phiên bây giờ mới có thể nghe thấy cuộc đối thoại của một đám người lạ trước mặt, mà rõ ràng nhất là lời nói hung hổ của “hung thủ” gây thương tích cho thằng nhỏ.

      “Này… - Áááá!!”

      Đương lúc định hỏi thăm tình hình một chút thì Phiên Phiên đã suýt rớt luôn quả tim đang thoi thóp vì bỗng dưng đám người kia đã nhảy tới, giương cung bạt kiếm thế như vũ bão. “Hung thủ” lúc này vẫn đứng lớ ngớ một chỗ, không rõ là do quá sợ hay là phản ứng quá chậm, Phiên Phiên đã nhanh chóng xuất ra Huyễn Xích, một chuỗi dây táo đỏ tươi ngon ngọt chộp giò của một tên yêu quái đang có ý định tóm lấy “hung thủ” kia.

      “Mau…mau chạy…cô nương…mau chạy…”

      Phiên Phiên đứng dậy, gắng sức chạy tới bên nắm tay “hung thủ”, cốt muốn cô nàng thoát thân cùng thằng nhỏ. Nhóm yêu quái kia có lúc nào mà ngừng tấn công, cho nên từ chỗ thằng nhỏ đi tới gần cô nàng “hung thủ”, tuy là gần nhưng vì phải vất vả chống đỡ loạt tấn công liên tiếp mà hơi sức của Phiên Phiên bị nuốt chửng gần như cạn kiệt.


      B. Thả người.

      453w

      @HT Rosa





      Sửa lần cuối bởi Maru; 02-11-2016 lúc 22:34.

      How can I fix your heart?
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #84
      Con ở :*
      Thịt Hun Khói
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      1,214
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      36
      Reps
      1678




      Kẻ giấu mặt


      Đường Shinodake, Sáng sớm ngày 6/10


      Bé gái tóc trắng đứng một bên nhìn mọi người đánh nhau, bé hoảng sợ khóc ầm cả lên, luôn miệng kêu mọi người dừng lại.

      "Hức hức... Mọi người đừng đánh nhau nữa mà... Naoko không muốn đánh nhau đâu... Oa oa oa oa oa!!!!!!"

      Con ma từ đầu đến gioờ vẫn ra sức dỗ dành cô bé giờ bỗng nhiên không thấy đâu. Bé Naoko khóc lóc một hồi, mọi người cũng đánh nhau một hồi quên cả thời gian. Phe đòi bắt người thua đậm, bỏ chạy gần hết, lúc đó Naoko mới bắt đầu thút thít, nhìn quanh quất tìm chị gái nọ. Ơ? Nhưng chị ấy đâu mất rồi?

      "Này cậu ơi, cậu có thấy chị ma kia đâu mất rồi không?"

      Naoko níu tay một cô bé khác bên cạnh. Cô bé chỉ mở to đôi mắt tròn xoe của mình, lắc đầu không biết.

      "Thỉnh thoảng cũng có vài người trong bọn tớ biến mất như vậy đấy..."

      Cô bé rầu rầu nói.

      Naoko lại bắt đầu khóc toáng lên.

      "Hức hức... huhuhu!!! Naoko không chịu đâu!!! Naoko muốn papa!!! Naoko muốn chị ma của Naoko, Naoko muốn về!!!!!"

      ~~~o0o~~~


      Nhân lúc mọi người vẫn còn đang bận đánh nhau, cậu bé đứng ở một bên quan sát dường như đã nhận thấy điều gì đó thất thường.

      "Này... chị gái..." cậu ta kéo tay áo Ayano "Chị ở đây... nguy hiểm..."

      "Đi theo em..."

      Choice riêng cho Ayano:

      1. Đi theo cậu bé, rời khỏi Shinodake ngay lập tức.
      2. Không đi, ở lại với mọi người.

      @Rilliane de Lucifer


      ~~~o0o~~~


      Laura đang áp giải những kẻ phá chợ về nhà tù, mấy cô gái ngơ ngác đi theo Laura vẫn chưa rõ tên đeo mặt nạ kỳ quái đi theo họ từ lúc nào, đêm qua rõ ràng không thấy hắn, thế mà sáng nay lên đường đã thấy gã lặng lẽ đi theo họ, suốt từ đó đến giờ vẫn chưa hề lên tiếng.

      "Hửm?"

      Gã dường như phát hiện ra điều gì đó bất thường, ngoắc ngoắc Laura lại, thì thầm vào tai cô gì đó mà những người khác không biết, sau đó Laura hùng hùng hổ hổ rẽ vào một con đường khác.

      Họ lập tức hiểu ra. Sáng sớm mà trên con đường bình thường vẫn vắng teo này lại ồn ào hết sức. Có một nhóm người đứng đó đang huyên náo, có lẽ vừa trải qua một trận đánh nhau, ai cũng có vẻ mệt mỏi và thiếu ngủ cả.

      "Con người..."

      Khoé miệng không bị chiếc mặt nạ che mất mấp máy vài chữ, nhưng bất kỳ ai cũng nghe được rõ ràng. Laura hét lên:

      "Bắt giam tất cả!!!"


      Tất cả những ai có mặt tại Shinodake đến giờ phút này đều đã bị bắt

      Choice cho mọi người:

      1. Đi theo Laura, chấp nhận bị bắt.
      2. Thuyết phục Laura.
      3. Khác

      Phần thưởng tiếp nhận: +5% chỉ số can đảm, báo tại văn phòng.


      Kết thúc nhiệm vụ đường Shinodake

      Phần thưởng bonus cho Shinodake: Mỗi nhân vật tt với ma được cộng chỉ số can đảm 20%, Máu 1,5. Người chơi kết thúc 1 yêu quái được cộng thêm Chỉ số can đảm 5%. Báo tại văn phòng


      Các bạn bị bắt ở Chợ bốn mùa hiện tại có thể tt với các bạn ở đường Shinodake.









      Sửa lần cuối bởi Khách Qua Đường; 31-10-2016 lúc 18:59.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #85


      Thời gian: rạng sáng một ngày tháng 10
      Địa điểm: Đường Shinodake

      Choice 2: Thuyết phục Laura

      Viper bị cuốn vào một trận đánh nhau mà hắn không hiểu tại sao lại tham gia, dù hắn thật sự là phế vật vì hắn chả làm được trò trống gì từ đầu buổi đến cuối buổi. Lâu lâu hắn mới né được vài cú, chọt chọt vài cú nhưng sau cùng thì hắn vẫn phế. Ấy vậy mà không hiểu sao hắn lại bị một toán người lao vào bắt bớ. Hắn đương nhiên không thihcs bị gò bó, kháng cự kịch liệt. Hai con rắn trên cô hắn cũng không ngừng nhào vào cắn xé những kẻ dám đụng vào hắn. Cảm thấy vẫn còn nguy hiểm, hắn liếm toàn bộ móng tay của mình và cào mạnh vào tất cả. Nọc độc từ rang hắn nhiễu xuống móng tay quệt trúng đám người đó, khiến tất cả đều lên cơn co giật cực mạnh, có kẻ còn cháy da cháy thịt các kiểu. Rồi hắn nhận ra người đã ra lânhj cho những kẻ này bắt hắn và một cô nàng xinh đẹp. Hắn biết hắn đẹp trai nhưng hắn không bị ngu, đối diện cô gái ấy, hắn không tỏ ra nhã nhặn như lúc thường. Rõ ràng là cần phải phân trần thẳng thắn và rõ ràng là hắn cần biết người đã ra lệnh bắt bớ hắn chẳng thuộc loại con gái dễ dàng dừng lệnh dù hắn có tỏ ra yếu thế cỡ nào.

      _Tiểu thư? Nếu vì vấn đề quỷ Diavolos không được phép ở lại Oni nữa thì xin tiểu thư hãy đi về đi, tôi không đi theo tiểu thư đâu.

      @Khách Qua Đường @Xương Rồng Đỏ
      Sửa lần cuối bởi Venomous Viper; 02-11-2016 lúc 07:41.
      Trả lời kèm trích dẫn




    6. Đường Shinodake | Đêm tháng 10




      Trước hết người cầm xin lỗi các thanh niên đồng chí vì tội hiatus hết một đoạn story ok ok now Chuối is back, Ayano the red hero is back, be strong guys


      Có đánh nhau...

      Là đánh nhau đó...

      Trời ơi Ayano không thích đánh nhau, ghét đánh nhau và không muốn đánh nhau! Nhưng cô không hề có sức mạnh gì để ngăn họ lại! Cô chỉ là một hồn ma, cô không phải là người, cũng chẳng phải là yêu, chỉ là một dạng hữu hình giữa hai ranh giới Thử ngạn và Bỉ ngạn...

      Chỉ có thể nhìn, không thể làm gì cả...

      Đứa trẻ tóc trắng lại tiếp tục khóc òa, dù dỗ cách mấy cũng không được. Dù cô có cố dỗ nó, cố trấn an, hay cố can ngăn tất cả đều vô tác dụng.

      Bỗng tay áo cô bị kéo, là cậu bé có đôi mắt đỏ và mái tóc đen.

      "Này... chị gái... Chị ở đây... nguy hiểm..."

      Chân thành mà nói, Ayano ở đâu cũng nguy hiểm cả, hồn ma mà, dễ tan biến biết bao...

      "Đi theo em..."

      Má cô đánh giá cô còn sống là một người chị cả đáng tin cậy, nhưng từ khi cô chết đi, má cô lại phán cô tin người vkl. Cô cảm thấy có gì đó ở đứa trẻ lạ này, và lại nguy hiểm cho cô? Liệu có làm cô tan biến không? Không, không được, cô hãy còn muốn ở đây, cô không muốn rời đi. Còn họ, họ vẫn sống, họ vẫn có sức mạnh, vẫn có thể bảo vệ bản thân mình.

      Xin hãy cho cô được ích kỷ một chút.

      Ayano xoay đầu nhìn đám đông vẫn còn hỗn loạn, rồi nhìn theo đứa trẻ đi trước, bước theo, để lại dấu bỉ ngạn đỏ trên đất.

      Kết giới vẫn ở đó và chặn cô lại, cô có lẽ sẽ không đi được xa, đến lúc đó vẫn còn lối quay về.


      1. Đi theo cậu bé, rời khỏi Shinodake ngay lập tức.



      @Khách Qua Đường @Tiểu Hoả Thạch

      Sửa lần cuối bởi Rilliane de Lucifer; 01-11-2016 lúc 21:06.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #87


      Thời gian: Đêm tháng 10
      Địa điểm: Đường Shinodake

      Là một sinh vật sống về đêm, đương nhiên Black chẳng thể ngồi yên một chỗ khi bầu trời đã tối đen như mực. Nếu là những ngày khác thì cô đang ở Diavolos thám thính tình hình, nhưng hôm nay đột nhiên nghe đồn đâu đó tại Oni đang có biến và thế là cô lập tức cất cánh bay tới. Nhưng khi đến nơi thì mọi chuyện đã rồi, Black chẳng xơ múi được gì mà theo như lý thuyết của mình tự đặt ra, đã không lời thì chỉ có lỗ thôi, cô quyết định nấn ná ở lại đây một lúc để xem coi chuyện này rồi sẽ đi tới đâu. Ai ngờ vừa dừng chân chưa được bao lâu thì một toán người từ đâu xuất hiện vây lấy cô đòi bắt giam cô. Black cũng không dại gì chịu để bị trói giò, cô nhanh chóng dang rộng đôi cánh dơi nhấc bổng bản thân lên không trung tránh tầm với của những kẻ phía dưới.

      _Thế quái nào chỗ này cũng hỗn tạp chẳng khác gì bên Diavolos vậy?

      Những kẻ đến bắt cô toàn dân Diavolos tràn sang, và tất nhiên là đã có kẻ ra lệnh cho chúng, thế nên chúng hung bạo đến vậy. Black nhanh chóng bay đến nơi có hai kẻ ngoài cuộc đang đứng nhìn, rút dao găm và đáp xuống trước mặt chúng.

      Choice 3. Khác aka. đánh nhau một trận với Laura





      @Xương Rồng Đỏ
      Sửa lần cuối bởi xxBlackxx; 02-11-2016 lúc 13:46.
      Don't know who I am?
      Call me the
      Fate
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #88
      Con ở :*
      Thịt Hun Khói
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      1,214
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      36
      Reps
      1678



      ???


      Đường Shinodake, Sáng sớm ngày 6/10


      Cậu bé đứng chờ Ayano luyến tiếc nhìn lại đám người hai ba lần, rồi bắt đầu đi trước, chỉ lát sau Ayano đã bắt kịp cậu. Cậu bé dắt Ayano đi một đoạn khá xa, đủ để không còn nghe thấy gì từ đám đông huyên náo đằng kia nữa.

      "Chị có sợ không?" Nó hỏi, êm ái, như thể chỉ đang hỏi trưa nay ăn gì "Không thể ra khỏi đây, chị có sợ không?"

      Cậu bé chớp chớp đôi mắt đỏ, nhìn Ayano. Người kia cũng có đôi mắt đỏ giống nó.

      "Chị có bao giờ nghĩ, chị sẽ không ra khỏi đây được không? Có nghĩ đến lý do vì sao chị bị chặn lại, còn những người khác thì không?"

      Cậu bé hỏi một lúc rất nhiều thứ, vẫn nhìn Ayano chằm chằm, chờ đợi người kia trả lời.

      "Vừa nãy chị đã nghe cô bé đó nói rồi đấy." Cậu bé mỉm cười với Ayano "Những hồn ma ở đây lâu, thinh thoảng cũng biến mất."

      "Chị có tự hỏi, thỉnh thoảng, là khoảng thời gian như thế nào không?"

      "Và cuối cùng, chị có đang bắt đầu nghĩ, đi theo em là một sai lầm không?"
      @Rilliane de Lucifer



      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #89
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142




      Kẻ giấu mặt


      Đường Shinodake, Tuần thứ nhất tháng 10
      Venomous Viper, Black Scorpion và các nhân vật đang tham gia ở Shinodake, Chợ bốn mùa


      Yêu quái sống lâu năm ở nơi này đều biết lệnh của Laura là không được cãi lại, đến mấy phần là sợ chết, còn lại là rắc rối không nhỏ, chẳng thà theo cô ta vào tù một thời gian, đợi thả rồi thoải thoải mái mái đi đâu thì đi. Naoko không biết nhiều chuyện như vậy, trước vẫn khóc nháo một trận vừa nghe bị bắt bởi một người cao to lạ mặt lập tức hoảng hốt chui ra phía sau cô bé tóc trắng, nắm tay chị gái thật chặt, cả thân người nhỏ nhắn run lên, đến khóc cũng chẳng dám to mồm. Laura rõ ràng nhìn thấy nhưng vẫn cứ mặc kệ.

      "Tiểu thư? Nếu vì vấn đề quỷ Diávolos không được phép ở lại Oni nữa thì xin tiểu thư hãy đi về đi, tôi không đi theo tiểu thư đâu."

      Nghiêng mắt nhìn cậu trai mắt rắn, Laura cảm thấy yêu quái như cậu ta thật hiếm có. Không phải ai nghe bị bắt vẫn có thể nói chuyện bình tĩnh như vậy. Thông thường, không phải nổi giận thì cũng là kiếm cớ bỏ chạy luôn. Ví như cô nhóc mèo con háo thắng vừa đáp xuống trước mặt Laura.

      "Thế quái nào chỗ này cũng hỗn tạp chẳng khác gì bên Diávolos vậy?"

      Tất nhiên những trường hợp này, chỉ có một hậu quả duy nhất là được Laura nâng tay tiễn thẳng về ở với Maidpool mấy ngày. Laura nghiêm nghị nhìn cô nhóc, lớn giọng.

      "Nông cạn! Dám tự tiện nhận xét an ninh của một vương quốc."

      Mấy yêu quái ở gần Laura lập tức lùi lại phía sau mấy bước. Naoko ở phía sau cô bé tóc trắng cũng run bắn. Bình thường khi cô mở miệng nói chuyện cũng đủ làm những yêu quái sợ hãi, huống chi lại là nổi giận. Laura làm như không nhìn thấy quay sang nhìn cậu trai mắt rắn.

      "Cậu là người Diávolos?" Laura chưa thấy mặt cậu ta lần nào, có lẽ là một trong số những cư dân mới đến. Nghĩ vậy, Laura lần nữa cất âm giọng vang rền của mình. "Cậu không đi theo tôi thì phải đi trả tiền phí bồi thường cho những hư hỏng ở đây."

      Mặc dù cô là người nghiêm túc nhưng không có nghĩa sẽ sở thích bắt bớ vô tội vạ. Ánh mắt của Laura lướt qua cậu trai đi chung đang đứng ngẩn ngơ một lần, rồi nhìn một lượt những yêu quái có mặt.

      "Cả các cô các cậu cũng vậy." Rồi trừng mắt nhìn thẳng hai cô bé tóc trắng. "Riêng hai cô thì phải theo tôi."

      Gần đây loài người thật to gan, vương quốc của yêu giới mà ra vào như chốn không kẻ quản lý. Thật khó có thể chấp nhận. Chuyện này đúng là phải xem lại vấn đề an ninh của khu vực.

      "Cậu không quản tới những chuyện này sao?" Laura lầm bầm với cậu trai đi cùng, dường như cố nhỏ giọng, nhưng xem ra hoàn toàn thất bại. Rõ ràng ý Laura mắng cậu trai tắc trách mà cậu trai vẫn một mực không lên tiếng. Một âm thanh vừa phát ra thì chợt nín bặt khi Laura lại lên tiếng. "Trễ rồi, mau đi thôi."

      Laura khoát tay, rồi bắt đầu dẫn cả đoàn yêu quái lẫn loài người đi về hướng rừng Phượng Hoàng.

      Những yêu quái không đi cùng Laura phải đến văn phòng nộp phạt 5000 Neu.
      Các bạn có thể tt với nhau và với Laura.






      Sửa lần cuối bởi Xương Rồng Đỏ; 04-11-2016 lúc 11:45.
      Trả lời kèm trích dẫn




    10. Đường Shinodake | Đêm tháng 10




      Cô lặng lẽ đi theo đứa trẻ phía trước. Đi một khoảng xa cho đến khi những ồn ã phía trước nhỏ dần rồi lạc vào tịch mịch của đêm đen. Chung quanh lặng thinh, không một động tĩnh. Không có người, không có yêu, cũng chẳng có ma nào khác ngoài Ayano và đứa trẻ.

      "Chị có sợ không? Không thể ra khỏi đây, chị có sợ không?"

      Đứa trẻ hỏi, đôi mắt đỏ chớp chớp.

      "Chị có bao giờ nghĩ, chị sẽ không ra khỏi đây được không? Có nghĩ đến lý do vì sao chị bị chặn lại, còn những người khác thì không?"

      Đứa trẻ chờ cô trả lời.

      "Vừa nãy chị đã nghe cô bé đó nói rồi đấy. Những hồn ma ở đây lâu, thinh thoảng cũng biến mất."

      Đứa trẻ cười.

      "Chị có tự hỏi, thỉnh thoảng, là khoảng thời gian như thế nào không?"

      "Và cuối cùng, chị có đang bắt đầu nghĩ, đi theo em là một sai lầm không?"


      Chà, thật nhiều câu hỏi, nhỉ? Ayano sẽ trả lời, từ câu hỏi đầu tiên, đến câu cuối cùng. Cô nhìn đứa trẻ đó, rồi phóng tầm mắt nhìn quanh Shinodake u tối.

      "Bị giam cầm mãi ở một nơi, ai mà chẳng sợ? Nhất là khi, chị không hề có sức mạnh để trốn thoát."

      Câu trả lời thứ nhất.

      Thoáng qua trong đôi mắt có hình ảnh một người xưa cũ, sau đám tang của cô, cậu ấy giam mình mãi trong phòng cùng nỗi sợ, niềm đau thuơng cùng sự hối hận.

      "Chị đã từng nghĩ như vậy, rằng mình sẽ không thể trở về với thế giới bên ngoài, vĩnh viễn bị giam ở nơi này. Nhưng, họ, những yêu quái tham gia vào nhiệm vụ giải thoát những ác linh trên con đường này vẫn còn ở đó, và cả Yoshiaki ngoài kia. Chị nghĩ, họ sẽ làm gì đó, để giải quyết chuyện này."

      Câu trả lời thứ hai.

      Nghe có vẻ lạc quan quá. Nhưng bi quan thì vấn đề sẽ tệ hơn phải không? Quả thật bản thân cô vốn là kiểu người dễ hoảng loạn và bi quan, nhưng lúc này thì tốt nhất phải suy nghĩ tươi sáng mộnt chút. Để giữ cho bản thân không lạc lối u mê. Ayano cụp đôi mắt của mình xuống.

      "Về lý do. Phải chăng chỉ vì chị và những đứa bé ở đây là hồn ma sao? Một ai đó có âm mưu hiểm ác muốn gì ở các hồn ma?"

      Câu trả lời thứ ba.

      Cô vẫn nhớ như in lúc bức tường vô hình chặn cô lại, bỉ ngạn hay hình thể của cô đều không thể vượt qua. Còn Yoshiaki bên cạnh thoạt đầu lại chẳng cảm nhận được gì cả.

      "Thỉnh thoảng, đối với những hồn ma như chị, khái niệm về thời gian từ lâu đã thật khác. Chị không biết với chúng, những đứa bé kia, thỉnh thoảng là như thế nào, với chị, từ những biến cố lặp lại dưới định nghĩa của thỉnh thoảng đến với chị cách nhau một quãng thật lâu thật dài."

      Câu trả lời thứ tư.

      Ta có một ví dụ: Ngày trôi tháng lại, Ayano tồn tại lặng lẽ ở Thử ngạn ngắm nhìn người khác. Thỉnh thoảng, sẽ có một con người nhìn thấy cô và rồi làm bạn với cô theo năm tháng. Rồi người đó chết đi, và lại thêm một khoảng thời gian cô độc rất dài, một người khác lại đến, rồi lại đi. Cô thì vẫn ở đó.

      Thỉnh thoảng, đối với cô là như vậy.

      "Phải có lý do để em bảo chị đi theo em, thay vì họ, đúng không? Thế thì chị không nghĩ đó là sai lầm. Bị bảo là một kẻ nhẹ dạ tin người, dẫu vậy chỉ cũng không rút lại lời vừa nói đâu."

      Câu trả lời thứ năm, cuối cùng.

      Cô không hối hận vì đã đi theo đứa trẻ này.

      Nếu gặp nguy hiểm, Ayano sẽ nghĩ một cách nào đó để bảo vệ bản thân vậy.

      Bỉ ngạn nở hoa. Ayano mỉm cười.


      "Ta không hối hận về những việc ta đã làm. Ta chỉ hối hận khi không làm điều đó."
      [Ánh sáng, gió và những giấc mơ - Nakajima Atsushi]




      @Khách Qua Đường @Tiểu Hoả Thạch

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:25.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.