oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Đam Mỹ Tiểu Thuyết >

Trả lời
Kết quả 51 đến 60 của 84
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #51
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      812
      Cấp độ
      12
      Reps
      500
      @pikname: tại cậu nam tính hơn con gái bình thường nên cậu thấy mấy đứa dẹo dẹo đó là ghét

      Cơ mà tớ cụng ngứa mắt mấy đứa như cậu kể

      Đặc biệt gặp thể loại đàn ông mặc váy lắm mồm nói nhiều như đĩ già là tớ ngứa nhất. Nếu yên lành ko đụng chạm tớ thì thoy hơm xao, cả gan động chạm tớ là tớ tung cước vào mặt. Bố đây éo rảnh nghe bọn đĩ đực già chúng mày lắm mồm đâu, còn chút đờn ông nào ẩn trong bộ váy đó thì câm mồm ngậm miệng vào.
      Sửa lần cuối bởi The lost canvas; 28-05-2016 lúc 22:30.
      Gone
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #52
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      181
      Cấp độ
      3
      Reps
      132
      Trích dẫn Gửi bởi Krisentai Xem bài viết
      2. Cấm cung - Mạt Hồi: bị thích bộ này. Mỹ công bình phàm thụ. Thụ từ đầu tới cuối hiền lành, ngoan ngoãn, nghe lời, dù không thông minh lanh lợi nhưng cũng không có ngu. Truyện xoay quanh vấn đề anh công xây dựng quyền thế và thanh trừng triều đình, đọc rất được. Là loại lúc nhỏ cứu vớt cuộc đời người yêu trong lúc khó khăn mà tui thích :3 Mạt Hồi cũng có Thiếu niên du, đọc khá, nhưng nhịp điệu nó cứ bình tĩnh bình tĩnh...
      Cậu nhắc tới Cấm cung làm tớ khoái ghê. Tớ đặc biệt thích nhân vật Bình An trong truyện này đến nỗi muốn đặt tên con như vậy luôn. Mô tip Cấm cung giống hệt như Cảnh đế kỉ sự nhưng về khắc họa nhân vật thì tớ thích Cấm cung hơn. Thụ nhất quán từ đầu đến cuối, bình phàm từ đầu đến cuối. Chính ra đời thụ cũng chả vẻ vang, sung sướng gì. Dù có người yêu là hoàng đế nhưng suốt đời chỉ làm người gác tường thành, tình cảm thì lén lút, đoạn tử tuyệt tôn, có đứa con nuôi thì thấp thỏm sợ nó hận mình. Người lương thiện, thiệt thà, chất phác, tốt bụng, giàu tinh thần trách nhiệm gì đâu. Một trong 3 thụ cưng và nể nhất của mình đó.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #53
      Vừa được bạn giới thiệu cho đọc bộ Kỷ Kỷ phục Kỷ Kỷ này, rất không tệ
      Đoạn cuối rất hả dạ ngắn ngắn, không có lây nha lây nhây.
      Mười mấy chương đầu là do tớ đã đi nghe Kịch truyền thanh rồi nên skip luôn, đoạn sau đọc rất được Đề cử các bạn đọc thử
      Ai đọc được hỗ công hẵng nhảy nhé
      https://belphegorfran.wordpress.com/...ky-phuc-ky-ky/
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #54
      Nao cưng
      Shizanao
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      390
      Cấp độ
      76
      Reps
      3776
      @pikname @The lost canvas
      Xổ ôi đồng đạo đồng đạo
      Giờ tớ sợ nhất là cái thể loại có chữ "manh". Cu tè thật chả thấy đâu, chỉ thấy dẹo dẹo ẻo lả =.,=
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Dạo này muốn đọc một bộ mất trí nhớ cẩu huyết quá, ai giới thiệu cho mình 1 bộ với (đã đọc MHTL nha)
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #56
      Máy ăn rep
      ookami
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      2,049
      Blog Entries
      3
      Cấp độ
      5
      Reps
      1
      @nana20 Quất Ô Hắc đi cậu

      Mình vừa đọc vừa khạc này, sao mọi người có thể tung hô nổi nhỉ

      trước dịch bậy ô là đen, hắc cũng là đen => truyện tên là đen đen


      Nhận dịch manga nè, vm đi =w=)/

      Cần tìm nhiều raw Jap, ai có khả năng vm đi =w=)/

      Cần tuyển thành viên cho nhóm dịch BL, vm đi =w=)/

      Click nào =w=)/
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Trích dẫn Gửi bởi Shironeko 0406 Xem bài viết
      @nana20 Quất Ô Hắc đi cậu

      Mình vừa đọc vừa khạc này, sao mọi người có thể tung hô nổi nhỉ

      trước dịch bậy ô là đen, hắc cũng là đen => truyện tên là đen đen
      Thấy tên Heise là né 10 thước rồi, ko chơi NP đâu )))) Muốn đọc bộ mất trí nhớ nào có ngược có H quá!!! Chưa edit càng tốt nếu hay tui lôi về mần luôn
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #58
      Tham gia ngày
      26-11-2014
      Bài viết
      374
      Cấp độ
      10
      Reps
      469
      Truyện dời đầu của Dịch Nhân Bắc và truyện của bà Hắc Sắc Cẩm Dược chả có nội dung gì đáng nói nhưng có sự thiệt hơi bị đắng lòng là xem tụi nó ngược nhau, máu SM trong tim mình nó trào dâng, sục sôi và cảm thấy kích thích, 1 mặt lý trí chửi, phản khoa học, nhảm nhí, vậy mà cũng yêu đc đúng là ngu, rape rape vậy làm gì điên à, 1 mặt thì vẫn coi vì... thích

      Lâu lâu vẫn lôi mấy đoạn rape trong truyện 2 bà này ra để xem Nhưng kì lạ là truyện của mấy bà này rape mình chả thấy gì nha, chứ truyện xem bình thường mà có rape với người ngoài thì mình bực mình lắm, cảm thấy ức chế với con mụ tác giả thần kinh...
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #59
      Máy ăn rep
      ookami
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      2,049
      Blog Entries
      3
      Cấp độ
      5
      Reps
      1
      Trích dẫn Gửi bởi nana20 Xem bài viết
      Thấy tên Heise là né 10 thước rồi, ko chơi NP đâu )))) Muốn đọc bộ mất trí nhớ nào có ngược có H quá!!! Chưa edit càng tốt nếu hay tui lôi về mần luôn
      Có một thời mình dở chứng đi tìm mấy bộ kiểu drama Hàn, kiểu tông xe rớt trôi sông rồi dạt vào một làng chài ven biển Từ biển lại leo lắt lên thành phố đụng mặt người cũ Giờ nghĩ lại vẫn thấy hãi hùng

      Thường thì mất trí nhớ mà ngược thì sẽ là phía công, có hai trường hợp: Một là chối đây đẩy không nhận mặt thụ nữa hai là bản tính tự nhiên ác liệt 18+ cả ngày Riết rồi lặp lại mấy tình huống đó đọc cũng chán lắm cậu à

      Mình cũng đang tìm mất trí nhớ nhưng hơi khác tí: làm bạn lại từ đầu, rồi yêu lại từ đầu, H lại từ đầu


      @pikname Ô Hắc chả có đoạn raep với người ngoài còn gì, nguyên một đám cấp dưới gì gì đó đoạn hái hoa tặng công đây Đại loại là đọc xong thì không đến nỗi phẫn nộ hay có cảm giác muốn hủy diệt thế giới, nhưng mà trong đầu mình nghĩ như thế này: Chúng nó ở một thế giới hoàn toàn khác, đách liên quan đến mình, hơi sức đâu mà quan tâm, mệt
      Sửa lần cuối bởi Shironeko 0406; 29-05-2016 lúc 23:35.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Trích dẫn Gửi bởi Shironeko 0406 Xem bài viết
      Có một thời mình dở chứng đi tìm mấy bộ kiểu drama Hàn, kiểu tông xe rớt trôi sông rồi dạt vào một làng chài ven biển Từ biển lại leo lắt lên thành phố đụng mặt người cũ Giờ nghĩ lại vẫn thấy hãi hùng

      Thường thì mất trí nhớ mà ngược thì sẽ là phía công, có hai trường hợp: Một là chối đây đẩy không nhận mặt thụ nữa hai là bản tính tự nhiên ác liệt 18+ cả ngày Riết rồi lặp lại mấy tình huống đó đọc cũng chán lắm cậu à

      Mình cũng đang tìm mất trí nhớ nhưng hơi khác tí: làm bạn lại từ đầu, rồi yêu lại từ đầu, H lại từ đầu


      @pikname Ô Hắc chả có đoạn raep với người ngoài còn gì, nguyên một đám cấp dưới gì gì đó đoạn hái hoa tặng công đây Đại loại là đọc xong thì không đến nỗi phẫn nộ hay có cảm giác muốn hủy diệt thế giới, nhưng mà trong đầu mình nghĩ như thế này: Chúng nó ở một thế giới hoàn toàn khác, đách liên quan đến mình, hơi sức đâu mà quan tâm, mệt
      Uầy uầy mình thích mất trí nhớ cẩu huyết cơ, mất trí nhớ đã định sẵn là sẽ cẩu huyết kiểu em nhận ra anh mà anh ứ nhớ em rồi )) Thích kiểu mất trí nhớ như bộ Tìm về thân ái đó, thụ mất trí nhưng công cố tình không nói chỉ lặng lẽ ở bển thụ, thụ từ từ phát hiện ra sự thật và chất vấn công >3< Hoặc như MHTL anh làm tất cả cho em mà em ếu nhớ anh em nhớ thằng khác )))) Cẩu huyết là không bao giờ lỗi thời cả!!
      @Shironeko 0406 Nếu nói kiểu 1 người làm tất cả cho 1 người khác mà người đó ko biết thì có bộ Chiết chi nữa đó, siêu thích bộ đó luôn =3= nhưng mà ko có mất trí nhớ, nhận lầm người thôi ))))
      Sửa lần cuối bởi nana20; 30-05-2016 lúc 00:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:08.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.