oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Sci-fi FC > Lưu trữ > The "Faraway" > Starshell UHSS-4017 >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 56
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Nhân vật : Blaze Cipher

      Đối tượng : ???

      Thời gian : 20/6/2414
      Địa điểm : Horologium - Khu kỹ thuật
      Word : 290
      Title : Tàu Starshell gặp nạn ?
      ________________________________________________________

      - Quạt thông gió hỏng rồi ! -

      -Bộ phận này cũng hỏng ! -

      - Chết thật.. .chúng ta đang rơi ! -

      Đó là những lời Cipher nghe thấy khi đang đi trong con tàu mang tên Starshell.Con tàu khá lắc lư. Chắc đang đi qua mấy dải thiên thạch nhỏ. Nhưng cậu nhầm, không nhầm vì nghĩ là những thiên thạch, nhầm là đó không phải là những thiên thạch nhỏ.


      - Cái gì vậy ? - Cipher lo lắng,con tàu thì rung lắc dữ dội, mọi thứ như đang bị lực gì đó tác động, mọi thứ thì cứ lắc lư và ầm một cái, sự rung lắc ngừng lại, tiếp đến là một tiếng nổ bùm , những tiếng đổ vỡ, những tiếng kim loại choảng nhau chói tai, những tiếng hò reo,kêu mọi người di tản.

      - C-chuyện gì...vừa xảy...ra vậy - Cipher chui ra từ đống đổ nát nhưng có gì đang kéo cậu lại, nhìn lại thì thấy một đống đổ nát đang đè lên chân cậu. Dùng hết sức lực, Cipher nâng đống đỏ nát đó lên, tạo ra một khe hở vừa đủ để kéo chân ra.


      Thoát khỏi chỗ đó, phủi phủi bụi trên người. Cipher điềm tĩnh phân tích tình hình, cậu bị kẹt trên một con tàu đã va chạm vào một hành tinh nào đó.Nhìn xung quanh, cậu thấy một cái bảng tên là Khu kỹ thuật, tức nãy giờ cậu đang trong khu kĩ thuật. Chả biết làm gì trong đây, chắc là hồi nãy bưng đồ vào.Cậu từ từu nhớ ra những việc đã làm là chỉ cho một người đến thang máy, sau đó phụ cô ấy đem đồ đến khu kỹ thuật.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      22-06-2015
      Bài viết
      143
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      86
      Reps
      4253


      21.06.2414 | [Starshell] Horologium - Khu kỹ thuật

      Mặc dù tôi không biết gì nhiều về thế giới này lắm, nhưng tôi nghĩ là mình có chút hứng thú với mấy cái kỹ thuật này nọ. Chính xác hơn tôi thích ngắm nghía và vuốt ve thân mình của những cỗ máy, cho đến khi chúng đập vào đầu tôi một cú đau điếng...

      Sau đó là mấy chân động bỏ mẹ gì đó khiến cho nhân cách trong người tôi cứ gọi là đảo lộn liên tục, khiến tôi không khỏi nôn ra một bãi. Ghê bỏ mẹ, nhưng chắc là có đứa khác dọn, còn không thì đứa cầm char có thể lờ đi sự tồn tại của bãi nôn đó, và bùm một cái, bãi nôn biến mất. Khu kỹ thuật lại sạch bóng cho đúng chất xi-nê. Dù sao khán giả cũng không có nhu cầu xem một thứ tởm như vậy.

      Mà thôi sự kiện đó thuộc về một thế giới thực tế khác.

      Sau khi tôi nghĩ là mình đã có thể ổn định tinh thần và ngồi thu mình trong một góc, thở hổn hển một lúc thì dường như nghe thấy có tiếng chạy gấp gáp về phía mình. Quay đầu lại, tưởng ai hóa ra là chị gái mình gặp sáng nay... hoặc là ngày hôm qua gì đó. Nói chung là gặp rồi. Có nhớ. Người quen.

      Có điều hình như người quen này có vẻ hậu đậu hơn tôi tưởng, cô ấy chưa nghĩ đã chuẩn bị ngã. Tôi đương nhiên ở tư thế này, trừ phi là siêu nhân, cũng không đỡ nổi cô ấy. Tôi quay đầu đi, nghĩ chẳng phải việc của mình, dù cô ấy có tìm tôi. Nhưng rồi như có gì đó dấy lên trong trái tim mình, tôi quay đầu lại, mò đến bên cô ấy. Cho dù bên cạnh cô ấy đã có ai đó khác.

      WC: 317.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      @Pinky Bookaholic @Elya

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      17-02-2015
      Bài viết
      69
      Cấp độ
      3
      Reps
      140



      Nhân vật: November Annabella "Nova" TerraPeter Quill
      Địa điểm: Khu kỹ thuật Horologium
      Thời gian: 20/6/2414

      Tỉnh dậy thì thấy báo động. Chẳng biết cái gì đang xảy ra nữa mà chỉ thấy tàu đang rung rất dữ dội. Tàu đang gặp tai nạn à?. Hắn bám vào hành lang, đầu óc vẩn còn choáng váng. Mon men theo hành lang, hắn tiếp tục bị ngã. Đang nằm đó bỗng có người chạy tới. "Này, không sao chứ?" người phụ nữ hỏi. Hắn ngồi dậy, hỏi:" Tàu đang có chuyện gì vậy?". "Tàu đang gặp tai nạn. Anh cần phải đi ngay đi. Tôi sẽ tìm những người còn lại". Nói rồi cô gái chạy đi. Hắn chưa hiểu chuyện gì lắm vì đầu óc chưa được tỉnh táo. Ngồi dậy và nhìn xung quanh, hắn không biết nên đi đâu, chỉ còn cách đi theo hướng mà cô gái lúc nãy đã đi.
      Wc:138
      @Eihwaz











      Sửa lần cuối bởi Nightmar; 29-06-2015 lúc 01:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      .


      The "Faraway"

      . Time: 00:40 - 21.06.2414
      Location: Horologium.


      Roy Focker Severa Stiff




      Những dãy hành lang thường ngày hơi thiếu áng sáng thì giờ đã thành một lối đi tối tăm và đầy chướng ngại. Cẩn thận từng bước chân, viên sĩ quan an ninh dò dẫm trong dãy hành lang hẹp với nguồn sáng duy nhất là những ánh đèn khẩn cấp màu đỏ chớp tắt liên hồi nếu không kể đến tàn lửa từ điếu thuốc trên miệng. Từng giọt mồ hôi bắt đầu tuôn ra do hệ thống thông gió lẫn điều hòa không còn hoạt động. Hắn bắt đầu nghĩ rằng sự đã đến như vầy thì quả khó để không ai thương vong, quả thật vừa nãy hắn đã bắt gặp một vệt máu tươi trên tường.

      "Phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất!"

      Đó là những gì hắn nghĩ nhưng trước hết là phải tìm kiếm nhữn người sống sót trước đã, tuy nhiên phải làm thật nhanh trước quá muộn. Bỗng một chớp lửa tóe lên một đường dài trước mắt làm Roy bất giác lùi người về sau một bước.

      -"Chết tiệt! Dù máy móc tiêu hết nhưng điện vẫn còn à?"

      Hắn thầm chửi rủa trong miệng vài từ, vậy là tình hình càng thêm khó khăn khi điện cao thế vẫn còn khắp nơi. Lúc này, bộ đàm của hắn kêu lên vài tiếng và hắn nhận được hung tin rằng không chỉ điện mà còn khí gas lẫn hơi nước nóng đang rò rỉ khắp mọi nơi.

      "Sh*t!... Mã cha đám thiết kế tàu!"

      Tiếng chân bước phải nước vang lên làm Roy nhìn xuống dưới, là do ánh đèn đỏ làm cho nước có màu đỏ hay là... Hắn liếc mắt qua phải vài phân thì không còn nghi ngờ gì nữa, là một thi thể không còn nguyên vẹn. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt chạc hai mươi, rít một hơi thuốc rồi thở dài. Khom người xuống, Roy lấy ra một điếu thuốc còn nguyên đặt vào miệng chàng thanh niên xấu số rồi lấy tai vuốt mí mắt chỉ khép hờ của người đó rồi lầm bẩm chỉ đủ để mỗi hắn nghe thấy.

      -"Phần cậu chỉ tới đây thôi sao?"

      Chừng vài giây sau thì Roy dứt khoát bỏ đi.

      "Chần chừ một giây là phí một giây."

      Đó là một trong những châm ngôn của riêng hắn, cũng đúng thôi vì ngoài kia biết bao nhiêu mạng sống đang thoi thóp chờ đó. Hắn không thể để một cái chết làm vướng bận quá nhiều vì hiện giờ vẫn còn nhiều việc cần hắn làm.

      -"Cứu... Có ai không?"

      Một tiếng kêu đập vào tai hắn và không một chút chần chừ Roy bước nhanh đến nơi nguồn âm thanh phấn ra. Một cô gái mắc kẹt trong căn phòng bị chặn cửa! Roy không ngần ngại mà đạp cho đống máy móc hổ lốn đang chắn cửa đổ nhào nhưng sơ là sẽ làm cô ta bị thương và lối ra vào chỉ còn chút chỗ trống nhỏ không đủ để Roy chui lọt vào.

      -"Cô kia! Hiện tại tôi leo vào trong được nhưng cái lỗ này thì một cô gái chắc sẽ qua vừa. Hy vọng cô không quá béo!"

      Nói xong hắn ta rút khẩu súng trường sau lưng ra, tay nắm chặt phần nòng súng rồi thả khẩu súng luồn qua khe hở.

      -"Nắm chặt lấy khẩu súng tôi sẽ kéo cô ra. Nhớ đừng nắm vào phần cò súng!"

      Tất nhiên là khẩu súng không có đạn nhưng để cho chắc thì một lời khuyên cũng không phải thừa. Việc còn lại là hy vọng cô ta không quá béo để chui lọt qua và không quá lùn để với tới khẩu súng.









      Sửa lần cuối bởi The "Faraway"; 02-07-2015 lúc 02:03.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Tiếp theo: 1 2 3

      Nhân vật: November Annabella "Nova" Terra Peter Quill
      Thời gian: 20-2
      Địa điểm: Starshell - Khu kỹ thuật.

      Tôi chạy dọc theo đoạn hành lang tối om, nguồn sáng duy nhất chính là từ chiếc đèn quang học lắp kèm trên bộ áo giáp. Chỉ là tôi không ngờ có lúc lại cần phải sử dụng đến nó vì chẳng mấy khi tôi bật đèn khi đang ẩn mình trong bóng tối trong lúc làm nhiệm vụ cả. Từ nãy đến giờ vẫn chưa nghe thấy tiếng súng nổ nào, mà đây lại là khu vực trọng yếu nữa, nếu tàu bị cướp thì chắc chắn bọn chúng phải đánh vào đây trước. Từ đó có thể suy ra Starshell đang gặp sự cố kĩ thuật gì đó, ngay cả tín hiệu liên lạc cũng bị nhiễu, tôi dùng ngón tay gõ cộc cộc lên thiết bị thu phát ốp tai. Được một đoạn thì tôi nhìn thấy có người đang nằm dưới sàn cách tôi một khoảng không xa.

      - Này, không sao chứ?

      Tôi đánh tiếng trong khi vẫn liên tục chạy về chỗ người đó đang nằm. Chợt anh ta, tôi đoán vậy, ngồi dậy rồi cất tiếng hỏi.

      "Tàu đang có chuyện gì vậy?"

      - Tàu đang gặp tai nạn. Anh cần phải đi ngay đi. Tôi sẽ tìm những người còn lại.

      Đoạn tôi chỉ tay về phía sau, nói với anh ta hướng đó dẫn đến khu dân cư, mọi người đang tập trung lại ở đó để chuẩn bị di tản khẩn cấp. Nói rồi tôi chạy vụt đi, hướng sâu vào bên trong khu vực kỹ thuật. Phiền thật, tôi lại không biết nhiều về kỹ thuật tàu không gian cũng như công tác sửa chữa khắc phục. Thôi thì cứ tạm làm công tác cứu hộ trước đã.

      - Có ai bị kẹt trong đó không! Nova của đội cảnh binh đây!

      - 303w
      @Nightmar: bạn cố gắng đừng điều khiển hành động nhân vật người khác cũng như lời thoại của họ, bài tt chỉ xoay quanh nhân vật của cậu thôi.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.

      Lovin' trap make you gay~❤
      Trả lời kèm trích dẫn






    6. Horologium ll 20~6~2414






      - Fuck!

      Tôi nghiến răng chửi thề trong khi một người một chó đang co cẳng lao vào đám đông hỗn loạn, cơn chấn động mạnh khiến mọi thứ trên tàu trở nên tôi tệ đến đáng ngạc nhiên. Và như bao con người yêu đời khác, tôi liều mạng lao đi, cố gắng tìm đường quay lại căn hộ nhỏ tôi đã sống suốt 17 năm qua, nơi cất giấu toàn bộ gia tài. Đùa! Giả dụ mà có chết đi nữa thì ít nhất vẫn có tiền mang theo, nhưng nhìn cái kiểu này là biết, cmn chắc chắn là đ*o sống nổi đâu!

      Đương lúc còn đang tính toán xem nên chui hay chạy để thoát khỏi cái cối xay thịt toàn người là người này, một ánh xanh phấp phới nơi góc tường bỗng chốc đập vào mắt tôi.

      Màu sắc đó...

      Hình dạng đó...

      Âm thanh đó...

      Tiền!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      Danh từ thần thánh tôi tôn sùng suốt 12 năm trời lấp đại não, như sao hỏa đập thẳng vào đầu. Không cần bất cứ một giây nào để suy nghĩ, tôi chuyển hướng, lao thẳng về phía tờ tiền mệnh giá lớn đang bay phần phật đầy rù quyến kia.

      Con Inu cũng ngửi thấy mùi, không chần chừ, phóng theo sau.

      Nhưng...khốn nạn là ngay khi tay tôi chuẩn bị chộp được em nó, thì một con gió vô tình bỗng chốc bay qua, cuốn em nó ra khỏi tầm tay tôi...

      Con Inu lập tức vồ tới...

      Tờ tiền lại bay lên...

      Cứ thế, một người một chó thi nhau vồ ếch trong góc tường bằng những tư thế rất...phi nhân loại...

      Cho tới khi tờ tiền xanh đậm đã nằm gọn trong túi quần, tôi mới phát hiện không gian đã thay đổi.

      Khác với sự ồn ào ngoài kia, bên trong im ắng, đầy khói bụi và toàn máy móc...

      Okay! Chỗ quái nào đây?

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.








      Trả lời kèm trích dẫn


    7. 0:47 21/6/2414 - Horologium.

      Không có điều tồi tệ nhất, chỉ có điều tồi tệ hơn. Trong cái cảnh hoang tàn đổ nát mức độ nhẹ như thế này, Karl dù đã cố thu lu vào một góc lấy lại hơi sức vậy mà vẫn xuất hiện một cô gái không tên, rất ngây thơ đi ngang qua, ngang nhiên đạp thẳng vào cái cẳng chân vốn đã trọng thương của ai-đó. Hờ hờ cuộc đời thân yêu, tao đúng là vừa yêu vừa hận mày.

      Karl không kêu đau, cô chỉ cười méo xệch cả miệng. Vốn đang trong tư thế cúi đầu trầm ngâm suy ngẫm đậm chất nghệ sĩ, cô từ từ ngẩng lên, hai tay giơ ra bấu chặt lấy một chân cô nhỏ tóc hồng.

      - "Cô ... gì ... ơi ..... Chân tôi ....."

      Phải giữ nguyên hiện trường, đóng vai trò nạn nhân mới mong được bồi thường toàn bộ thiệt hại. Người còn sống thì còn có thể đòi nợ, ít ra cũng phải được vài ba bữa chống đói qua ngày. đây gọi là nghĩ xa cho tương lai, gieo hạt chờ ngày kết quả.

      Với tâm trạng "phiếu cơm ơi chị đến với em đây", Karl ngoẹo đầu, rì rầm những tiếng kêu hiệu ứng:

      - "Trả chân cho tôi... Cô dẫm gần bẹp chân tôi rồi ..."

      Không xa, có bóng dáng ai đó đang chạy tới gần nhưng Karl không thể thấy rõ. Trong ánh đèn nhờ nhờ của chiến hạm Starshell, kèm theo đám tóc mái lòa xòa che hết mặt, đến cái người đang đứng trước mặt cô đây cô còn chẳng nhận rõ, nói chi người ở xa?

      279wc
      @Elya @Eva Rasta

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.

      Sửa lần cuối bởi Pinky Bookaholic; 01-07-2015 lúc 19:47.
      Trả lời kèm trích dẫn


    8. 00:37 AM, 21/6/2414 - Starshell, Khu kĩ thuật

      Cậu thực sự không có thích cái sự nóng bất thường ở trong khoang kĩ thuật này, bình thường thì chỉ đến gần thôi ngừoi ta cũng thấy lạnh. Cậu đột nhiên nhớ lại những lần đi cùng cha mẹ trên tàu, trong đó có một lần tàu gặp sự cố, lúc ấy cậu và họ đang trên đường chuyển công tác về lại Colony 04, tuy không thuộc phân khu làm việc của mình nhưng hai người vẫn giúp. Việc đầu tiên họ làm...hình như là ngắt nguồn điện?

      Trubel nhìn xung quanh căn phòng, thực tình cậu không biết nguồn điện nó ở chỗ nào. Cậu có lẽ là con của kĩ sư nhưng mà cậu không phải kĩ sư. Thứ cậu để ý duy nhất là cái quạt thông gió trên nóc đã bị hư, có lẽ đó là lí do khiến không khí trong này nóng muốn bỏng da.

      Cậu nghiến răng đưa tay lên kéo kéo cổ áo, cậu không nên mặc nhiều áo thế này nhỉ, thở một hơi dài ra, cậu đưa tay phe phe phẩy phẩy cho đỡ nóng. Cậu bắt đầu mò tim khắp nơi, những chỗ nào có bản lề cậu đề chạm vào mở ra thử, lớp vỏ kim loại nóng tới từng cái chạm nhẹ. Cậu bỏ cuộc, hơn nữa cậu không nghĩ một thứ quan trọng như vậy lại dễ tìm đâu.

      Cơ mà trong tình huống khẩn cấp phải có cái nút đỏ to đùng nào đó xuất hiện ghi chữ "Tắt nguồn" to ơi là to nhấp nháy chứ. Cậu nghĩ trong đầu.

      - RỐT CUỘC CÁI NÚT TẮT NGUỒN NÓ Ở ĐÂU!

      Cậu gào lên, tay vo vo đầu tóc. Trời nóng như muốn trôi cả thuốc nhuộm trên đầu. Rồi cậu mới để ý cái bóng cao to lực lượng tóc bạc phơ mặt đầy nếp nhăn đứng gần đó. Gào lên như vậy hình như là có hơi vô lễ, với lại cái bóng đó...trông đáng sợ dữ lắm. Cậu nuốt nước bọt cái ực. Rồi cúi gập cả người xuống chào lễ phép.

      - Ch-cháu chào chú!

      356 wc
      1 2

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.


      Sửa lần cuối bởi Haku.; 29-06-2015 lúc 21:08. Lý do: Thêm cái vụ gặp bác trung niên vô cho khỏi double post nè.
      Baby, you make me happy.
      Trả lời kèm trích dẫn


    9. Nhân vật: Niff (Chưa có tip - -)
      Thời gian: 21/6/2414
      Địa điểm: Startshell - Khu kỹ thuật
      __________________________________________________________________________________________________

      Tiếng động vừa rồi là gì thế? Hắn tự hỏi, vừa đưa bàn tay thon dài ra nắm lấy cái rìu thì tàu đột nhiên lắc một cách dữ dội, hắn bị nghiêng người đập mặt vào vách tường đối diện, cái rìu trong tay cắm phập vào bên cạnh.

      Chưa dừng lại ở đó, hắn còn bị xoay vòng vòng va đập tứ tung một lát sau mới dừng lại. Và rồi, hắn nhận ra mình vừa bị lăn quay khỏi phòng, bị ném tới chỗ quái quỷ nào đó mà chính hắn cũng chẳng biết. Tay sờ vào cái mũi đáng thương bị va đập, một thứ chất lỏng sền sệt chảy ra, có mùi tanh tanh, cảm giác ấm nóng này cho hắn biết một sự thật phũ phàng. Hắn chảy máu mũi rồi.

      Đưa tay áo đơn giản chùi đi vết tích, hắn lại sửa sang trên người một lượt, phát hiện không bị gì nặng ngoài mất đi cặp rìu đáng yêu của mình. Lúc nãy hắn lăn mấy vòng nên làm rơi mất rồi.

      Da thịt dày không sợ đau, hắn phủi bụi trên người, ngáp một cái rồi mới đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là nơi quỷ nào thế? Niffel lười biếng nhấc cái thân hình bị va đập chỗ tím chỗ xanh của mình bước vài bước.

      Đại gia hắn không may bị hất tới khu kỹ thuật rồi? Niffel nhìn một lượt mới nhận ra nơi mình đang đứng. Đây là khu kỹ thuật, nếu hắn nhận không nhầm thì đúng là khu kỹ thuật rồi. Xui xẻo thật, nơi này lại còn bị tắt đèn nữa. Rốt cuộc thì tại sao lại bị chấn động mạnh đến nỗi lăn ra tới đây?


      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Sửa lần cuối bởi Mèo Ăn Hại; 30-06-2015 lúc 02:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      .


      The "Faraway"

      . Time: 21.06.2414
      Location: Corona Borealis.


      Roy Focker Trubel Irritum



      - "RỐT CUỘC CÁI NÚT TẮT NGUỒN NÓ Ở ĐÂU!"

      Cái tiếng la chói tay bỗng từ đâu phát ra nhưng quan trọng là "nút tắt nguồn" trong câu, cái làm Roy quan tâm nhất. Phi thẳng tới đó thì vị quản lý thấy một thanh niên choai choai nào đó đang vò đầu bứt tóc trước một mớ bảng mạnh bị tháo tung ra. Chả biết tên thanh niên này định làm gì nhưng cái hành động tự ý tháo bảng trên tàu như vầy chứng tỏ tên nhóc này chả có kiến thức tí gì về bố trí điện trên tàu. Chắc giờ nó cũng đã phát hiện ra sự khó chịu bốc cao ngùn ngụt của Roy, cũng đúng thôi việc dầ sôi lửa bỏng thế này mà có đứa còn đi nghịch phá lại chả khiến người ta phát điên lên.

      - "Ch-cháu chào chú!"

      Nó cúi đầu lễ phép chào hỏi. Cơ mà thay vì lễ phép thế thì thà đừng có phá phách rước việc vào cho người khác làm. Bực dọc, Roy dùng cái bàn tay hộ pháp bóp đầu tên đó rồi kéo nó qua một bên xong đóng hết mấy bảng mạch lại. Roy muốn bóp cho xương sọ tên nhóc phá phách này nứt ra luôn nhưng tình hình này thì đành kìm chế vậy, tuy nhiên bóp cho sọ nó gần nứt ra luôn cho chừa.

      -"Biết cái bảng mạnh này là gì không mà mở ra đòi kiếm cái nút tắt nguồn hả?"

      Không biết nó có sao hay không nhưng mà có lẽ là khá đau đây. Nhẹ nhẹ tay thôi quý ngài khó chịu ơi, tàu không cần thêm một cái túi xác đâu!








      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:51.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.