oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Elysion >

Đã đóng
Kết quả 151 đến 160 của 175
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #151
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 16/10
      Địa điểm: Schwarz

      Điểm danh quest Food from Nowhere.

    2. #152
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299

      Schwarz
      Thời gian: 10.10

      "Anh Leonhardt còn có vợ ở nhà."


      "Không sao, chúng tôi sẽ tìm cách khác vậy."


      "Ringean...Justia..."


      Leonhardt không biết nói gì hơn nhưng Valorias thì biết nói gì. Hai người kia không nói là không nên làm trái ý vua mà nói là không muốn làm liên lụy tới người khác. Tức là trong tâm trí của họ, họ đã không coi quyền thế ra gì rồi. Valorias Heartglory cũng có thể coi là người có tài có trí tại Elysion. Anh ta tuy là người Elysion nhưng có phẩm chất của một ngự lâm quân, luôn phải biết giúp đỡ người dân.


      "Nhà vua muốn Wolftenskoll trả tiền cho mỗi người dân, cụ thể là bao nhiêu vậy?"


      "5000 Macca cho mỗi người, tôi không tin các vị sẽ trả."


      Valorias không thể tin Justia tò mò về nó, dù hai người đã từng ngoại giao một lần nhưng Valorias thích quan điểm cứng rắn của Ringean. Đôi lúc được thấy sức mạnh của người phương Bắc trong từng câu chữ cũng được mở rộng tầm mắt. Tuy thích quan điểm của Ringean nhưng Valorias cũng nhận ra Justia là người cân nhắc tất cả lựa chọn. Nếu muốn thương thuyết với người phương Bắc, cậu ta vẫn sẽ chọn Justia để nói chuyện thay vì Ringean. Tất nhiên câu chuyện không phải chỉ có thế là xong. Valorias nói thêm


      "Vậy chúng ta giết con rồng đó trước thì sao? Tấn công nó trước khi nó kịp thoát ra."


      Valorias nói rằng hiện có khoảng 7-8 con rồng được phát hiện ở lục địa. Con ở Wolftenskoll là con thứ hai trong số những con được tin báo về. Còn một con ở Whitetooth, một con ở Skyforge, hai con đang bò dưới mặt nước ở lưu vực Pale Swarm, rặng núi ở chỗ Elven cũng có thêm một con nữa. Có tin đồn khu vực trong rừng Schwarz có một con, và một con nằm ở giữa Elysion và Zephyriden, một con nằm ở giữa Elysion và Equestarm. Sớm muộn gì toàn bộ người dân ở lục địa cũng phải đối đầu với nó.


      "Chúng tôi đang tuyển thêm lực lượng để đưa quân tới những vùng có The Dragon. Ngày 21 này sẽ tập trung ở tháp Ravenstone. Chúng ta sẽ có một liên minh để tiêu diệt The Dragon. Nhà Heartglory có thể điều binh mà không cần tới sự cho phép của vua."


      Uy tín trên chiến trường là thứ mà vua không có được so với tướng lĩnh.


      Choice
      - Đồng ý
      - Nói sẽ nghĩ thêm


      Justia và Ringean + 1 Rank với Leonhardt Ragnarok và Valorias Heartglory.



    3. #153




      Thời gian:
      16/10
      Địa điểm: Schwarz

      Điểm danh đã ở lại 2 ngày.

      Điểm danh quest Food from Nowhere.

    4. #154




      Địa điểm: Schwarz
      Thời gian: Ngày nào đó tháng nào đó

      Điểm danh quest Food from Nowhere.




      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃

    5. #155
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Schwarz 14.10 - "A king's pride"






      7 8 con rồng...

      Khóe mắt Justia giật nhè nhẹ khi nghe số lượng rồng đang có mặt ở lục địa, cậu nghĩ nếu sau lưng mình mà có cái ghế thì chắc cũng ngồi xuống cho đỡ đau đầu rồi. Con rồng mà họ nhìn thấy bự gấp đôi thành Wolftenskoll, nếu ở đây có 7 8 con cùng kích cỡ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chẳng phải mỗi con lăn người một cái thôi là mọi người sẽ nát như tương tàu sao?

      Mà nếu có ở những nơi khác thì hẳn là Whitetooh, Skyforge và Pale Swarm cũng có. Cậu trai tóc trắng nghĩ đến những người bạn của mình ở ba nơi, xong thấy mình thực sự cần ngồi xuống thở một cái.

      "Hiện tại lực lượng như thế nào rồi? Chúng tôi có thể giúp được gì không?"


      Cậu hỏi, xong thầm tính xem cần bao nhiêu người để đối phó với một con rồng.

      ... Và nếu không chỉ có rồng mà có người cầm Godbane 2.0 cưỡi rồng đánh họ thì nên làm gì để chống được.


      Choice: Hỏi thêm





      @Ultimate @.Green.

      .

    6. #156
      Tham gia ngày
      14-09-2015
      Bài viết
      606
      Cấp độ
      32
      Reps
      1504



      Schwarz | 10.10.1722




      "Vậy chúng ta giết con rồng đó trước thì sao? Tấn công nó trước khi nó kịp thoát ra."

      Valorias chính là nói hộ tiếng lòng của Ringean. Nghe đến câu này của người ngự lâm quân Elysion, hai mắt Ringean sáng rực lên một ngọn lửa khác hẳn khi nãy. Ngọn lửa mà Leonhardt đã thấy khi chiến binh trẻ Wolftenskoll hỏi anh về cách tăng cường sức mạnh vũ khí cho quân phương Bắc, hay ngọn lửa khi thằng bé nói, nó cả đời này chỉ muốn làm lính Wolftenskoll mà thôi.

      Di dân là chuyện cần thiết, nhưng không phải giải pháp tiên quyết của Ringean. Thằng nhóc chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ trú ẩn hay định cư tại Elysion, di dân chỉ để những người dân thường không dính đến trận chiến trong khi họ đối đầu với con rồng. Quân đội Wolftenskoll sẽ không đầu hàng dễ dàng như vậy, khi chỉ vừa mới nhìn thấy mặt kẻ thù.

      (Dù nó bự thật! Và làm thế nào để chém nó? Ringean có nên đi tập chém núi băng từ bây giờ không?)

      "Các ngài đã có cách gì để đối phó với những con rồng đó chưa?"

      Ý Ringean là với kích thước quả núi của mấy con rồng. Valorias có vẻ tự tin, dù anh ta không chỉ đang nói đến con rồng ở Wolftenskoll, mà là tám con rồng trên toàn lục địa. Thằng nhóc cũng muốn nghe anh ta trả lời câu hỏi của Justia nữa. Đồng đội của họ, sẽ là những ai?

      "Tôi tới đây còn để tìm một người tên Ein Greywing. Tôi muốn học hỏi cậu ấy... để tăng cường sức mạnh cho Wolftenskoll trước khi đối đầu với rồng.

      Chuyện liên minh. Tôi đồng ý."


      Cái này thì lại không liên quan gì đến Wolftenskoll cả. Chỉ là, bản thân Ringean thôi.


      Choice: Đồng ý


      @Ultimate @Shin Ăn Hại


    7. #157
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299

      Schwarz
      Thời gian: 10.10

      "Các ngài đã có cách gì để đối phó với những con rồng đó chưa?"


      "Vua của chúng tôi bảo nếu nó ngủ trong núi cả trăm năm mà không ai biết thì chắc nó không mạnh lắm đâu."


      Không vận động sẽ khiến các cơ teo lại. Đó là lý do mà sức khỏe của những người lính luôn cao hơn so với người thường. Valorias biết điều đó nhưng không rõ có thể áp dụng nó với rồng hay không? Nhưng Valorias không muốn lo bò trắng răng, thăm do sức mạnh của nó trước khi có quyết định cụ thể. Nó có thể to, nhưng chưa chắc nó đã mạnh. Biết đâu lại có thể nói chuyện với nó thì sao? Anh ta tin có nhiều cách tiếp cận vấn đề.


      "Hiện tại lực lượng như thế nào rồi? Chúng tôi có thể giúp được gì không?"


      "Trước hết, chúng tôi định cử khoảng 100-200 người cho mỗi đầu rồng, kiểu... thử lửa."


      Lính của Elysion cả, ý của Valorias là xem bọn chúng có thổi ra lửa, mửa ra khói, ói ra phong ba không. Trinh sát trước tình hình, kiểu kiểu thế. Người Wolftenskoll chắc cũng sẽ thích đánh với nó hơn là di dân, họ không muốn chạy trước khi đánh trận mở màn, điều này Valorias thừa biết rồi. Thế nên cậu đề nghị giải pháp thử sức trước.


      "Tôi tới đây còn để tìm một người tên Ein Greywing. Tôi muốn học hỏi cậu ấy... để tăng cường sức mạnh cho Wolftenskoll trước khi đối đầu với rồng.


      "À, Ein Greygun - mới bị đổi tên do thầy của cậu ấy lừa nhà vua. Tôi có biết cậu ấy ở đâu."


      Valorias kể là cậu ta sau khi bị mất nhà thì lang bạt khắp nơi, rèn kiếm cũng chẳng được nên gia nhập quân đội của Elysion. Sau trận chiến với Equestarm thì cậu ta bị cụt hai ngón tay và mất thời gian để chạy chữa. Hiện tại cậu ta đang ở Mors, nhà của một thầy thuốc có tên là Victor Winter. Nhiều người nói mất một ngón tay là xui nhưng với Valorias thì thấy đó là điều tốt cho cậu ta. Chỉ là 2 ngón áp út và ngón út bên bàn tay trái - vốn không phải tay thuận.


      "Và cậu ta còn có thể rèn lại được nữa. Tuy không rèn kiếm, rìu, giáo mác được nhưng làm cung và súng thì vẫn tốt."


      Hồi xưa khi cậu ta mất gia đình thì tài năng được đánh thức. Bây giờ thì khi mất có hai ngón tay, tài năng đã quay trở lại. Với Valorias, đây là một cái giá chấp nhận được.


      Ringean và Justia có thể tương tác với Ein Greygun ở Mors vào ngày 20.10 trở đi



    8. #158




      Thời gian:
      17/10
      Địa điểm: Schwarz

      Mỗi lần tới rừng Schwarz, cô gái tóc trắng lại cảm thấy hơi rợn người. Thỉnh thoảng có thể thấy cô đột ngột giật mình mà quay lại trong khi đang rình con quái vậy Abyss cần tìm. Nếu có ai bắt gặp thì cô cũng chỉ biết cười trừ mà nói.

      "Bữa trước tôi có trận đánh ở đây, ám ảnh tới tận bây giờ."

      Cô chỉ hi vọng rằng mình không làm cản trở đồng bạn kiếm mật, bằng không cô sẽ chạy ba chân bốn cẳng về làng, lấy rượu mật ong đặc sản tới để bù đắp tổn thương tinh thần cho họ.

      Team lầy quá 2 ngày quên mất không báo OTL quest Food from Nowhere.

      @.Chun @Kateus @Noir @Ultimate


    9. #159




      Thời gian:
      Ngày dài tháng rộng, chung quy là gặp nhau.
      Địa điểm: Schwarz

      Lúc tới Schwarz cô cũng để ý chỗ này đông hơn bình thường, theo đúng timeline movement thì cả hai nhánh gặp nhau giờ này nên vua trẻ vẫn còn ở đây săn bắn. Đang có tí hoang mang nhẹ thì cô thấy Justia.

      "Ê.. Justia!"

      Izumi từ trên cây ngó xuống chàng trai bên dưới, vẫy vẫy.

      "Anh có thấy quái vật Abyss nào trông giống gấu quanh đây không?"

      Vì cô đang phải đi tìm mật, nhưng mà nghe phải mổ lấy túi mật của nó muốn rợn người...

      "Mà... nhà vua xuống đây có chuyện gì à?" - Cô quan ngại nhìn đoàn quân, cũng may cô chỉ là lính, không phải ngự lâm quân. - "Justia cũng xuống hộ tống vua?"

      Mà cô nhớ Justia đâu thuộc quân đội Elysion, nhiều chuyện xoắn xít vào nhau quá thể.


      @Shin Ăn Hại


    10. #160
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299
      B-HUNTER


      .


      Class
      Level
      Health
      Sanity
      Composite Claw
      Dmg: 10-15
      None
      None
      Composited Armor
      Prot: 150%
      Bleed Resist + 200%
      Blight Resist + 200%

      Mech
      1
      70/70
      150/150
      STR
      DEX
      VIT
      RES
      EDR
      AGI
      INT
      10
      10
      12
      12
      8
      10
      5
      Skill
      Position<Target>
      Code
      Details
      Wing Cut
      Any <Any x 1>
      /r 1d100<=85!<8#Wing Cut
      85% Hit Rate. 8% Crit. Chém vào kẻ địch. Nếu kẻ địch có AGI thấp hơn B-Hunter, xóa trạng thái Death's Door sau khi trúng.
      Pound
      Any <Any x 1>
      /r 1d100<=85!<8#Pound
      85% Hit Rate. 8% Crit. Giẫm vào kẻ địch. Đòn này sẽ khiến kẻ địch giảm 5 AGI sau khi trúng đòn.
      Huge Size
      Any <Self Buff>
      Double Size. Two Turn
      B-Hunter tính là cả Melee lẫn Range. Có 2 lượt di chuyển mỗi khi tới lượt..
      Honey Pack
      Any
      Passive Skill. Honey Drop.
      Túi đựng đồ ăn trong người sẽ bị vỡ sau khi bị hạ. Rớt ra số Honey = /r (INT x 5)
       



      Name
      Details
      Quantity
      Weight
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      Total
      1/14
      1/50
      0.5/20kg
       



      Position
      Name
      Piority
      ALL
      B-Hunter#1
      Random
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
       



      Priority
      Check
      Use
      First
      Random
      Composited Claw [1] Pount [2]
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
      ----
       


      grey;black

      black;white

      grey;white


    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:50.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.