ĐÃ TRẢ 200 REP (THÊM PHÍ %) TRẢ ĐÚNG NHƯ YÊU CẦU, COI NHƯ KHÔNG CÓ GIAO DỊCH GÌ CẢ?
Thế mà lại ban nick người khác với lí do:" Gian lận trong giao dịch? "
Nếu là "gian lận trong giao dịch" chỉ với lí do là người ta đưa rep cho mình, mình ko đưa hàng cho người ta, như vậy ban là đúng?
Nhưng tôi đã trả lại, và bị ban?
Nên lí do là: CHỌC TỨC LÃNH ĐẠO, LÃNH ĐẠO MUA MÀ KHÔNG BÁN NÊN BỊ BAN
Tôi nghĩ đó là đúng hơn
thuế? thuế chuyển? thế tôi cũng mất thuế chuyển đấy!? Muốn tôi chuyển luôn thuế chuyển là 10rep (nếu tôi không nhầm?)
Mà bổ sung: Lãnh đạo mà nói "trả cái cc" thì cũng đủ hiểu rồi...
Trích điều 2 - khoản 1 - Nội quy diễn đàn VNS
02/ Không đăng những bài viết, tin nhắn có tính cách nhục mạ, đả kích thành viên khác. Không chửi bậy, dùng những từ ngữ, hình ảnh tục tĩu. Không dùng những từ thô tục hay quảng cáo làm nicknames, signatures.
nếu lãnh đạo có quyền nói với mem như vậy hoặc từ "cc" không phải là từ chửi bậy, tục tĩu như mình nghĩ thì cho xin lỗi.
Ngu học mất thuế ráng chịu, còn tôi giao dịch sau khi cậu đồng ý, cậu tâm thần không ổn, muốn hủy là hủy thì tôi tự nhiên đốt rep à?
Sau khi cậu giao dịch, tôi đồng ý: ĐÚng
nhưng vào nhận thấy chuyển pet mất thuế là 200 nên TÔI CHƯA CHUYỂN ==> Như vậy, trích 1 lời bạn Sapphie nói là "Cho không?"
Tôi mới đề nghị tăng lên đi để tôi có rep, không chịu
Thế nên tôi đã trả rep lại, tất nhiên là chịu mất thêm thuế!
Tôi không biết cậu có mất thuế không, nếu có thì tôi trả cho cậu có sao?
Nhưng cũng buồn cười, nếu đúng thế lãnh đạo nhìn nhiều rep vậy mà vẫn ki bo vài rep với người chỉ có ít rep như vậy?
Hay muốn âm rep thì mọi chuyện ok!?
Lãnh đạo không phải làm à? Lãnh đạo đái ra rep à? 20rep thuế là hết 1 trang truyện tôi đổ mồ hôi làm, không có đáng phí phạm cho cậu, ok?
Khỏi nói nhiều đi, chờ 1 ngày hết ban chuyển thuế qua đây thêm 20rep, không thì ban tiếp.
Thích kiện thì kiện đây đi hầu.
Đồng lòng với thanh niên #17, tôi cũng thấy vụ này rất hay rất ý nghĩa. Hóng kiện nhé
"If all hearts were open and all desires known - as they would be if people showed their souls - how many gapings, sighings, clenched fists, knotted brows, broad grins, and red eyes should we see in the market-place!"
- Thomas Hardy
"Have you ever been in love? Horrible isn't it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it means that someone can get inside you and mess you up."
Đánh dấu