oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút > Lưu trữ >

Đã đóng
Kết quả 971 đến 980 của 992
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Touken Ranbu, Kagerou Project, 三国演义, Yu-Gi-Oh! ZEXAL, Tokyo Ghoul mình chưa đọc bộ nào hết ;___;
      Giải comment... em đi xa xa quá...

    2. Muốn bỏ luôn việc viết fic quá

    3. #973
      After all this time? // Always ♥
      Khanh Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      367
      Cấp độ
      152
      Reps
      7590
      chúc mừng event leo lên đến hai chữ số các bài dự thi. Uầy để ý mới thấy Ngôi sao tuyệt vọng năm nay thiệt là kinh khủng té gần như sạch sẽ

    4. Trích dẫn Gửi bởi Airing Xem bài viết
      *thành phần tuyệt đối không có khả năng giành giải*
      Đừng nói sớm nha Di Kinh nghiệm của mình thì những ai nói câu này toàn hốt bạc

      Trích dẫn Gửi bởi ngoisaotimld Xem bài viết
      Muốn bỏ luôn việc viết fic quá
      Mình hy vọng bạn sẽ không từ bỏ, dù mình không biết lý do Với riêng mình thì viết fic không chỉ là một thú vui, và còn là một cách kết bạn nữa. Dù mình viết không nhiều và cũng không có ý định đi theo nghiệp viết thì fic cũng đã là một phần của mình rồi. Viêt fic đã giúp mình trở thành con người của ngày hôm nay. Mình nghĩ bạn chắc cũng có những kỷ niệm đáng trân trọng với việc viết fic.
      Mình có quá tào lao khi xen vào việc của bạn không?

      "Đã bao nhiêu ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên bầu trời
      Tuổi thơ hiếu kỳ như vậy đó, ảo tưởng như vậy đó, cô đơn như vậy đó.
      Một ngày rồi một ngày, một năm rồi một năm
      Tuổi thơ mong ước được trưởng thành."

      -Thời thơ ấu - La Đại Hựu [童年 - 罗大佑]

    5. Đôi khi cuộc sống bận rộn làm ta mệt mỏi và cảm thấy chán nản, và mặc nhiên việc viết fic cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó. Có người thì bỏ, có người thì viết rất chậm, hoặc viết trở nên cẩu thả hơn để kịp deadline. Nhưng điều mà khiến người viết fic tiếp tục sáng tác chính là nằm ở đam mê của bản thân. Một khi đam mê lụi tàn, người ta sẽ cảm thấy viết fic là một gánh nặng, họ tự khắc sẽ bỏ thôi.

      Cứ thư giãn đến khi nào mình tĩnh tâm thì đột nhiên sẽ muốn viết lại.

      Tớ thì cứ lại ngồi hóng như năm nào trước cái event này

    6. #976
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      43
      Cấp độ
      1
      Reps
      8
      @Midori Kobayashi: Harry Potter thì sao này
      @ngoisaotimld @Kat Bé :'( Nói không có giải mà có giải thì phải khao tất cả mọi người nhé :'(

    7. #977
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906
      Trích dẫn Gửi bởi Eliona Xem bài viết
      chúc mừng event leo lên đến hai chữ số các bài dự thi. Uầy để ý mới thấy Ngôi sao tuyệt vọng năm nay thiệt là kinh khủng té gần như sạch sẽ
      Năm nay anh sao ảnh cho cái fluff là mình xác định lại bỏ ngay từ đầu rồi :ngồi chọt kiến:

      @mấy bạn than bữa giờ: mình ghi lại hết tên các bạn rồi nha :cười giã lã:

    8. @Hạ Chí tại choáng váng vì comt ấy mà dù vẫn biết là fic mình nó tệ lắm

      Nói vậy thôi chứ cuối cùng vẫn lật bàn phím lên gõ tiếp, đam mẽ rồi
      @Ian Adler thành phần tuyệt đối không có khả năng giành giải mà...

    9. @Hạ Chí: được vầy thì mừng quá đi
      Sửa lần cuối bởi Airing; 01-12-2015 lúc 11:16.



    10. #980
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Trích dẫn Gửi bởi Airing Xem bài viết
      @Hạ Chí: được vầy thì mừng quá đi
      Con gái ngốc *đá*

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:48.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.