oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Orion >

Trả lời
Kết quả 331 đến 340 của 380
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #331
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831




      Vainakhs| 19.11.819

      Tôi đã từng cố gắng khuyên người phụ nữ đó, Lady Noire, nghĩ rằng người đó chỉ là không thể chấp nhận nổi tai ương đến với bản thân mình. Nhưng rồi, tôi nhận ra, người phụ nữ đó thù hận như thế mắc một căn bệnh không có cách chữa nào ngoài trả thù.

      Người phụ nữ đó là không thể thuyết phục hay ngăn cản được. Cả bọn họ nữa, tất cả những người sống ở đây và chờ đợi cuộc khủng bố này.

      Ban đầu, tôi nghĩ rằng Vainakhs giống Salaam, nơi những con người kham khổ tiềm tàng sức mạnh bị đè nén. Nhưng khác, khác rất nhiều. Vài ngày ở đây, tôi không chắc là họ chào đón tôi như những người anh em tựa như Salaam.

      Vì sống ở Lupus đã quen, đi đến đâu tôi cũng có cái nhìn từa tựa về quê hương mình. Nhưng cái nhìn đó ngày một sai lệch dần khi tôi nhận ra rằng sự thù hận ở nơi này có thể biến một cuộc đấu tranh trở thành một cái gì đó rất kinh khủng. Tại tòa thành của anh hùng, chiến tranh nổ ra vì niềm tin, chiến tranh được coi như thánh chiến và được phù trợ một cách công bằng, chiến đấu và mạnh mẽ trong chiến đấu là một chuyện đáng tự hào. Còn ở đây là đi vào chỗ chết vì đã bị dồn vào đường cùng.

      Tôi không sợ chiến tranh, nhưng tôi không thích giết người. Có một chuyện hiển nhiên trong chiến tranh, đó là kẻ mạnh mới là kẻ có quyền. Vì vậy nếu Vainakhs muốn đòi hỏi những gì mình muốn có với chính quyền Orion, họ phải mạnh, phải có thực lực, phải thắng, và sau đó để trận chiến không trở thành một cuộc trả thù và tàn sát đẫm máu với những người vô tội trong nội thành, họ phải nhịn xuống sự thù hận của mình.

      Cơ mà những giọt nước mắt quằn quại khổ đau của Lady Noire làm tôi nghi ngờ chuyện đó vô cùng luôn.

      Nhưng mà tôi có đủ kinh nghiệm sống để biết nên làm gì đâu, tôi chỉ biết mình là một Kỵ sĩ rồng ngoại tộc có một chút ám ảnh với hẻm 159 và làng Jesiona vì những gì đã trải qua ở đó. Tôi chỉ có năm phút để chọn, nhưng mà má tôi nghĩ năm ngày vẫn chưa xong. Tôi không sợ chiến tranh, nếu Vainakhs là quê hương của tôi thì tôi sẽ lái những cỗ máy này và để tay mình đẫm máu dù tôi sẽ khóc thét sau đó.

      Nhưng nó không phải.

      "Những gì trong thẩm quyền mà hiệp hội có thể làm để giúp, chúng ta đều đã làm cả rồi. Chúng ta cần hội quân với những người trong thành, chứ không phải nổi loạn cùng phiến quân."

      Tôi lắc đầu, cố gắng nhìn những người đồng đội để cân nhắc rõ ràng hơn về việc mình là một Kỵ sĩ rồng đến mức nào chứ không lấn sâu vào nội bộ của Vainakhs. Lời nói của Emeres làm tôi tỉnh ra một chút khi bản năng tôi đang thôi thúc tôi chẳng cần phải sợ trước việc phải xuống tay với con người. Đáng sợ thật, tôi nghĩ nếu Graben là suggar daddy thì Emeres phải là một cái cục băng tỉnh queo trước mọi sự đời, lý trí vkl. Người lớn có khác.

      Emeres + 1 rank với Lana

      Không được.

      Walter sẽ phải chịu trách nhiệm lần nữa, và lần đó tôi vô tình, còn bây giờ thì không.

      - Luật của Hiệp hội không cho phép tôi giết người. Tôi không làm được đâu, Lady Noire.

      Người quan trọng của tôi sẽ buồn.

      - Từ chối mệnh lệnh.
      Tôi đề nghị bà ấy giao quyền điều khiển của tôi lại cho những người lính mà bà ấy chuẩn bị để những cỗ máy này không bị kiểm soát hoàn toàn bởi Kỵ sĩ rồng. Sau đó nghĩ thêm một lúc, dồm Priscilla rồi cụp mặt, dồm đồng đội rồi cụp mặt.

      Tôi biết mình là một Kỵ sĩ rồng và tôi nên đi tìm đồng đội, nhưng tôi lại tự gắn cho mình vài mối liên kết với nơi này mất rồi, và, dù bà ấy nhìn tôi theo cách nào thì sự thật bà ấy vẫn là em gái của Hans, đứa trẻ của ngôi làng kinh khủng đó. Tôi không cần biết những kí ức trong bài thi là thật hay giả. Tôi, chỉ đơn giản là không thể bỏ lại mọi thứ sau thời gian ở cùng với những người này, tôi không cảm thấy quá gắn bó, nhưng tôi cũng không thể làm được như mọi người.

      Phải rồi, tôi vẫn chưa thực hiện hay chứng kiến được điều mình mong muốn khi tham gia cùng phiến quân như khi tôi đã nói với Jonny.

      Làm một đứa trẻ non nớt thật là khó, đôi khi tôi không thể chống lại được những mong muốn ngây dại của mình mà chúng chỉ đơn giản là cảm xúc. Nói vậy thôi, chứ cũng còn một vấn đề này mà tôi quan tâm: lễ triệu hồi quỷ dữ. Năm phút của mình tôi dành ra để suy nghĩ về điều này, rồi quyết định nói với Lady Noire.

      - Theo những thông tin có được, chắc bà đã nghe rồi, có một lễ hiến tế xảy ra ở Jesiona để triệu hồi quỷ dữ, hoặc thứ gì đó. Và vì bà là người còn sống và thoát được, nên nó đã không hoàn thiện. Lady Noire, từ giờ đến cuối cuộc chiến này, tôi sẽ ở lại đây để bảo vệ bà, đề phòng thứ đó quay lại hoàn thành nghi thức. Tôi chắc chắn bà sẽ mất mạng nếu nó xuất hiện, và bà sẽ bỏ lại con đường của mình khi nó đang dang dở. Xin đừng đánh giá bề ngoài này, tôi đã được huấn luyện để hủy diệt hắc khí tức rất tốt.

      Tôi không chắc mình có thuyết phục được bà ấy không nhưng so với người Orion thì Hiệp hội Kỵ sĩ như kiểu biệt đội chuyên về việc tiêu diệt vong và đối phó với bóng tối hơn, nên tôi chắc kèo là mình vẫn có độ đáng tin cần thiết. Và dù sao thì, đây vẫn là ý chí riêng của tôi.

      - Nhưng tôi có một nguyện vọng mong được đáp ứng: xin đừng giết hại thường dân Orion và những người không phản kháng.

      Tôi không có kinh nghiệm lắm để nói về tình hình quân sự ở nơi này. Vainakhs có quân lực ít nhưng vũ khí của họ rất mạnh, dù tôi không ưa gã Jonny kia lắm, cũng như Salaam có binh lực ít tận 1/4 so với nơi khác, nhưng lại là đội quân bị kiềm hãm nhiều nhất vì sự đáng sợ của mình. Kết cục của cuộc khủng bố này, thắng thua có thể còn chưa biết được. Mà, dù sao tôi cũng sẽ không để mình giết chóc vô ích lần nữa.

      Tôi lắc đầu và rời khỏi tầm bảo vệ của ngài Graben, nhìn mọi người sắp rời đi mà không có nhiều thời gian để câu kéo. Lôi con Chubby ra trả lại cho Emeres, tôi cảm hơn rồi vẫy tay chào họ. Tuy tôi khá buồn nếu không có ai ở lại cùng mình nhưng mà tôi đã quyết định như vậy, và điều này không phải đến từ sự bốc đồng.

      - Killian, sớm liên lạc với ngài Alma nhé, tôi thấy lo quá. Anh Emeres, Monoceros, ngài Graben, ngài Raven, ngài Kitten, chị Priscilla, xin hãy cẩn thận! Trong đó có gì còn chưa biết trước! Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em mấy ngày qua, khi nào về nhà, em sẽ mời mọi người một bữa.

      Tôi nở nụ cười, nhưng lòng buồn bỏ mẹ. Ai bảo tôi là kẻ ương bướng và dù gì đi nữa cũng làm theo ý mình làm chi. Thực ra, tôi vẫn mong mình không làm gì ảnh hưởng đến đồng đội, như mọi khi, đây là điều tốt nhất rồi.

      Ai bảo trái tim tôi lúc nào cũng bao đồng làm chi.

      Graben, Monoceros, Killian, Raven + 1 Rank with Lana

      @Aria Verlotte @Arshes @InoyamaManaLisa @Kinyōbi @Pinky Bookaholic

      Sửa lần cuối bởi Lia Fáil; 27-01-2019 lúc 10:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #332


      Priscilla gật đầu với lựa chọn của các bạn. Cô gật đầu với Kitten rồi lùi lại phía sau. Kitten trong nháy mắt hóa thành một con rồng gần như khổng lồ so với kích thước thường ngày của cậu ta, sà đến trước mặt Graben và nhìn cậu bằng đôi mắt xanh sapphire sáng rực của loài Rồng.

      “Bảo vệ Priscilla cho ta.”

      Nói rồi Kitten theo nhóm còn lại vào Nội thành. Sải cánh rộng của cậu ta phủ lên bầu trời một màu trắng ánh xanh đẹp như sắc tuyết, trong nháy mắt, đã rời khỏi chiến trường.

      Noire nhìn Priscilla, Lana và Graben. Ánh mắt của người phụ nữ trong giây phút quyết định này cứng như sắt thép, cuộc chiến của cả đời bà ta, cả đời những kẻ vô hình tồn tại ở Vainakhs đang ở trước mặt. Bà ta lắng nghe, nhưng rồi quay lưng đi. Toàn bộ phiến quân nếu nghe cũng đều sẽ như vậy.

      “Ta sẽ không cản đường Hiệp hội. Nếu Hiệp hội không cản đường chúng ta.”

      “Chuyện cô nói, tuỳ tình hình.”


      Lời bà ta vang lên giữa tiếng gió tuyết của Orion, lại rõ ràng như chém đinh chặt sắt. Noire đã nói với các bạn từ trước. Bà ta không yêu cầu các bạn giúp đỡ, dù là bảo vệ hay giết người, bà ta hoàn toàn hiểu vị thế của Hiệp hội. Nhưng nếu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào mà Hiệp hội cản đường Vainakhs. Thì tuyệt đối, sẽ là kẻ thù.

      Lửa và tuyết tạc vào bóng lưng người phụ nữ. Khi bà ta bước về phía trước, cũng là lúc trận chiến bắt đầu.

      “Theo tôi.”

      Chợt một giọng nói vang lên sau lưng hai bạn. Henry đứng đằng sau đã chứng kiến tất cả, lúc này đang kéo tay cả ba rời đi cùng anh ta. Tới một sườn đồi gần đó, nơi mà từ một khoảng cách đủ gần trên cao có thể quan sát được toàn cục trận chiến sắp diễn ra tại tường thành.

      “Vẫn lo chuyện bao đồng ghê đó, Kỵ sĩ Rồng.”

      Lần này thì là giọng Jonny. Các bạn thấy gã thương nhân ngồi trên một chiếc xe phân khối lớn, thản nhiên khoanh tay nhìn cục diện dưới chân mình. Nụ cười của gã vẫn cứ lịch lãm như thế. Ánh lửa hắt lên, đem cho nụ cười kia một nét tàn nhẫn lạnh lùng.

      “Một cậu Rồng ngây thơ. Một Kỵ sĩ ôm lý tưởng anh hùng. Chuyện hai vị ở lại cũng không khó đoán ha.”

      “Nhưng các vị liệu sẽ chịu nổi chứ?”


      Nụ cười càng in sâu trên gương mặt Jonny hơn. Ánh mắt gã rời đi, chuyển xuống chiến trường.

      Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, báo hiệu bánh răng vận mệnh bắt đầu quay. Cuộc chiến của Vainakhs với Nội thành Orion cuối cùng cũng đã khởi động.

      Gần như ngay lập tức, các bạn nghe thấy tiếng súng nổ và cả tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại từ bên kia bức tường thành. Đó là lực lượng lính canh thành Orion, tràn ra trên lưng ngựa cùng sự cơ động kinh người và những khẩu súng trường tối tân nhất. Nhưng đội quân của Noire cũng không hề thua kém. Bà ta thét lên những câu lệnh vang rền chẳng khác nào tiếng súng, chỉ huy những toán quân Vainakhs dùng vũ khí do Merchant of Hell cung cấp để xả đạn về phía họ. Máu thịt nhanh chóng nhuộm đỏ cả một khoảng tuyết dưới chân thành. Các bạn nghe thấy những tiếng động cơ kinh người vang lên, ấy là những khẩu Bazooka được thiết đặt ở đây đã giương lên, nhắm thẳng vào đoàn người máy khổng lồ.

      “Bắn!!”

      Âm thanh của Bazooka khủng khiếp hơn cả loạt tiếng súng trường. Chúng vang lên liên tiếp, rầm rĩ và hết lớp này đến lớp khác, bắn những viên đạn chì to như cối đá về phía phiến quân. Nhưng vũ khí của Merchant of Hell không phải thứ dễ bị phá hủy. Một vài quả đạn còn bị đánh bật ngược lại, kéo theo sau là mưa đạn dội xuống đầu lính biên phòng. Lính của Noire không hề sợ chết, điều đó làm trận chiến càng trở nên dã man hơn. Máu thịt và những mảnh thi thể bắt đầu văng khắp nơi. Đó thực sự là một trận tàn sát.

      Jonny không hề hỏi chơi. Liệu Lana và Graben có thể vững tinh thần mà mở mắt chứng kiến từ đầu đến cuối như lời đã hứa không? Chiến trường này liệu có nhuộm đen tâm hồn các bạn như những con người đang lăn xả vào nhau dưới kia, hay các bạn sẽ làm những Kỵ sĩ Rồng đến cuối cùng.




      Choice cho Lana và Graben:

      - Ngồi yên.
      - Can thiệp.
      - Rút chạy.




      Khi sải cánh Rồng phóng thẳng vào khoảng không, ở sườn đồi nọ, Jonny nhìn theo các bạn và mỉm cười. Vẫn là nụ cười như thể gã đã biết hết mọi thứ như thế. Gã giơ một tay lên, ra dấu chào các bạn.

      “Để tôi dẫn đường!”

      Các bạn nghe tiếng người hét gọi từ bên dưới, đó là Joyce và cả hội Lilith của anh ta. Sky đi cùng với anh ta trên những chiếc xe mô tô phân khối lớn đã được chuẩn bị sẵn, nhờ có quân Vainakhs đánh lạc hướng, dẫn đường cho các bạn xuyên qua chiến địa vào thẳng trong Nội thành.

      Bên trong là một thế giới hoàn toàn khác hẳn.

      Cách tường thành khoảng năm cây số, một bình địa trống trải phủ đầy tuyết mở ra trước mắt các bạn. Joyce ra hiệu cho mọi người dừng lại. Anh ta rút ống nhòm ra, kéo giãn để nhìn được những gì xung quanh. Ở khoảng cách này, mắt người có thể không thấy nhưng mắt Rồng thì sẽ thấy được khá rõ. Kitten nheo mắt lại: một hàng khiên dựng sẵn trước mặt cả đoàn.

      “Hệ thống vũ khí tự động…” Joyce nói, giọng bàng hoàng. Trước mặt họ lúc này là vô số những khẩu pháo khổng lồ được gắn trên xe thiết giáp. Không có một bóng quân nào, chỉ có sắt thép mà thôi. “Thành tựu đáng sợ nhất của ALL - Setline. Được lắp đặt thành một hệ thống dày đặc, tự động nhận lệnh từ chính đầu não và sẽ tấn công mọi “mối hiểm họa” đe dọa đến Nội thành. Sẽ không buông tha chúng ta đến chừng nào xác nhận được rằng tất cả đều đã không còn là mối nguy hiểm.”

      “Còn cái thứ gì trên kia…”


      Joyce hướng ống nhòm lên trên, nơi một đám mây mù đen kịt đang bao phủ. Clara sốt ruột bèn giật cái ống nhòm dòm hộ sếp của mình. Thị giác Lilith luôn tốt gấp nhiều lần người bình thường. Clara nhìn rồi ném mạnh cái ống nhòm xuống tuyết. Cô gầm gừ.

      “Bướm xanh. Tai mắt của ALL - Setline.” Vẻ mặt Clara trở nên hằn học. Các Lilith sau lưng nàng ta cũng không khác gì mấy, dường như họ rất ghét những thứ này. “Chúng là các thiết bị giám sát luôn xuất hiện trong trại của Lilith bọn ta. Một khi đã tiến vào “vùng kiểm soát” của lũ bướm đấy thì sẽ không thể thoát ra được. Chắc chắn 100% bò vào sẽ bị bắn lủng như nhím.”


      Joyce bậm môi nhìn tình thế trước mặt. Rõ ràng các bạn sẽ không thể vượt qua hàng phòng thủ tự động này mà không đổ máu, khi mà ảnh thuật của Illusionist chỉ có thể tác động lên giác quan con người chứ hoàn toàn vô hiệu với những thứ máy móc cảm biến thế này.

      “Khoan đã.”

      Bất chợt Kitten ngẩng đầu lên như đang nghe ngóng gì đó. Cảm quan của loài rồng khiến họ cảm nhận được một sự hiện diện vừa quen vừa lạ đang tiến đến gần họ. Dù rằng xung quanh gần như chẳng có gì cả. Kitten bước từng bước lên phía trước, móng Rồng co lại. Tựa như sắp đánh thủng bất cứ thứ gì xuất hiện trước mặt cậu ta lúc này.

      Thế rồi từ dưới đất chợt thòi lên một cái… mũi thú khổng lồ.

      Kitten có chút giật mình lùi lại khi đôi tai thỏ bật lên ngay sau đó. Từ cái lỗ vừa nứt khỏi lòng tuyết ra, Monica trong hình dạng nguyên thủy của cô nhảy lên trước mặt các bạn. Kitten không đánh cô, có lẽ vì cậu Rồng còn đang thất kinh. Một loạt các lỗ nứt xuất hiện trên mặt tuyết, để rồi trong nháy mắt, hàng loạt các Hóa nhân thú nhảy phắt lên và xuất hiện trước mặt các bạn.

      “Kỵ sĩ Rồng!”

      Monica kêu lên. Xung quanh cô càng lúc càng có nhiều Hóa nhân thú hơn, nhiều chủng khác nhau: sói, cáo, rồi cả các loài chim cũng có,... Có vẻ Monica đã tìm đc sự trợ giúp từ những hóa nhân thú còn sót lại trà trộn trong số dân cư Vainakhs. Họ đã nhìn thấy Rồng bay cùng Hiệp hội đến sơ tán dân. Mà Tạo vật Thần thánh như Rồng, là hy vọng của những sinh vật ngoại nhân như họ.

      “Đồng loại của tôi… họ đều đã đồng ý hiện thân để giúp đỡ.” Monica mỉm cười. “Chúng tôi đang đào một đường hầm bên dưới, có thể xuyên qua lớp mai phục bên trên. Nếu cần vào thành, chúng tôi có thể giúp.”

      “Có thể tới trước 8 giờ 30 phút không?”
      Joyce chen vào hỏi. Anh ta cũng đã có bản kế hoạch của Aria String, và đó là thời điểm Lea Wilson phát biểu về ALL - Setline trước toàn dân Orion.

      Monica bậm môi lại. Cô nhìn đồng hồ. Giờ đã là 6 giờ 30.

      “Hơi khó… địa hình ở đây không hề dễ vượt qua. Có những mạch nước ngầm, các vùng đá rắn không đào qua được và tệ nhất, có thể đào trúng những hố chôn vũ khí hóa học độc hại. Sẽ mất nhiều thời gian hơn. Chúng tôi ước tính để vượt qua khu mai phục này thì cần phải đào khoảng 50km. Nếu chỉ có chúng tôi, sẽ không kịp giờ.”

      Các Hóa nhân thú kỳ thực luôn rất giỏi định lượng và tính toán, và cả xây nhà nữa - nếu không phải họ bị chèn ép nhiều như hiện nay. Dù vậy, đào 50km trong vòng chưa đến hai tiếng cũng không phải chuyện dễ dàng. Các bạn cần giúp họ.




      Task - Under the Radar

      Player thực hiện task để giúp đội Hóa nhân thú đào xuyên qua vùng phòng thủ của Orion. Quãng đường phải đào là 50km - 50.000 mét, với giới hạn thời gian 120 phút.

      Mỗi 10 phút đội Hóa thú nhân sẽ đào được 3000 mét.
      Đồng thời, mỗi 10 phút được tính là 1 phase của player.


      Với Monoceros: Tạo field để hỗ trợ đội Hóa thú nhân. Với mỗi 10 Str tạo được trong field, đội Hóa thú nhân đào được thêm 500 mét/10 phút.

      Với Emeres: Các hố chôn vũ khí luôn mang lượng hắc khí tức rất lớn. Vô hiệu hóa hoặc âm thầm phá hủy chúng trước khi Hóa nhân thú đào tới, phải gây được sát thương tối thiểu là 6000 để vô hiệu hóa một hố. Cứ 3 phase sẽ gặp 1 hố. Emeres có thể dồn dam cho đến khi gặp hố bom - nếu thất bại, đội Hóa nhân thú sẽ phải đi vòng và quãng đường tăng thêm 1000 mét.

      Với Killian: Dựng ảo cảnh để che phủ cảm giác mệt mỏi của các Hóa nhân thú, giúp họ đào nhanh hơn. Sử dụng Whisper of Nothingness với SR > 80% để thành công. Với mỗi phase thành công, Hóa nhân thú đào thêm được 500 mét. Nếu thất bại lần 1, Killian có thể dice lại 1 lần trong chính phase đó. Nếu thất bại lần 2, buộc phải chuyển sang phase sau.

      Với Raven: có thể chọn 1 trong 2 hành động trong mỗi phase:

      - Hỗ trợ Hóa nhân thú đào hầm, mỗi khi sử dụng thành công skill hồi phục Luth và HP lên đội Hóa nhân thú, đội Hóa nhân thú đào thêm được 15500 mét. Khi này không thể hồi phục HP/Luth đồng đội.

      - Hồi phục Luth và HP cho đồng đội. Lúc này không thể hỗ trợ đội Hóa nhân thú.

      Player có thể sử dụng tùy ý item trong turn của bản thân.




      Hạn post choice và làm task: Đúng 48 tiếng kể từ sau thời điểm story này được post lên. Player khi choice cần ghi tối thiểu 100 word count mô tả chính xác các hành động và thoại của nhân vật ứng với choice đấy để tình huống tiếp tục diễn ra.




      @Aria Verlotte @Lia Fáil @Arshes @InoyamaManaLisa @Kinyōbi @Pinky Bookaholic


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #333
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702



      Thời gian: 11/819
      Địa điểm: Vainakhs
      <<<



      Dice trước tính sau TvT

      Welcome to địa đạo Củ Chi phase 1

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Kích hoạt thần khí ---> +5% SR

      SR > 80%


      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 02-02-2019 lúc 18:44.
      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #334
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702



      Thời gian: 11/819
      Địa điểm: Vainakhs
      <<<



      Dice trước tính sau TvT

      Welcome to địa đạo Củ Chi phase 2

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Kích hoạt thần khí ---> +10% SR

      Dice lại ở đây

      Sau khi dice lại: SR > 80%

      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 02-02-2019 lúc 21:39.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #335
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702



      Thời gian: 11/819
      Địa điểm: Vainakhs
      <<<



      Dice trước tính sau TvT

      Welcome to địa đạo Củ Chi phase 3

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Kích hoạt thần khí ---> +15% SR (why :yaocry: )

      SR > 80%

      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 02-02-2019 lúc 18:36.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #336
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702



      Thời gian: 11/819
      Địa điểm: Vainakhs
      <<<



      Dice trước tính sau TvT

      Welcome to địa đạo Củ Chi phase 4

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Kích hoạt thần khí ---> +20% SR (why again :yaocry: )

      SR > 80%

      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 02-02-2019 lúc 18:37.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #337
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702



      Thời gian: 11/819
      Địa điểm: Vainakhs
      <<<



      Dice trước tính sau TvT

      Welcome to địa đạo Củ Chi phase 5

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Kích hoạt thần khí ---> +20% SR

      SR > 80%

      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 02-02-2019 lúc 18:37.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #338
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702



      Thời gian: 11/819
      Địa điểm: Vainakhs
      <<<



      Dice trước tính sau TvT

      Welcome to địa đạo Củ Chi phase 6

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Kích hoạt thần khí ---> +20% SR

      SR > 80%

      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 02-02-2019 lúc 18:37.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #339
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702



      Thời gian: 11/819
      Địa điểm: Vainakhs
      <<<



      Dice trước tính sau TvT

      Welcome to địa đạo Củ Chi phase 7

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      SR > 80%

      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 02-02-2019 lúc 18:37.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #340
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702



      Thời gian: 11/819
      Địa điểm: Vainakhs
      <<<



      Dice trước tính sau TvT

      Welcome to địa đạo Củ Chi phase 8

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 23:13.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.