oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Arkcadia West >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 25
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: 07.04
      Địa điểm: Tower







      Một tô mì và hai ly nước trà sau đó....

      Anh đột nhiên nhận ra, anh ngồi đíp batt hướng 1 nửa tiếng xong quên bà nó trước khi batt mình định làm gì.


      .
      .
      .





      Celes cảm thấy thật may mắn vì hồi nãy không rủa bậy thành tiếng, chứ không Gabriel đợi ngay lúc anh đang làu bàu vài từ ngữ không hề văn hóa cho lắm mà xuất hiện thì bảo đảm người ta sẽ nghĩ anh thiệt đúng với cái tên đệm mọi rợ của mình. Anh khổ lắm, đời anh cũng muốn làm gentleman lắm mà sao cứ toàn rơi vào mấy tình huống cần lời giải thích.

      Nhưng mà thôi, quay trở lại vấn đề chính.

      "Uriel, cố lên. Cậu còn Cave, đừng manh động quá!!"

      Manh động quá rồi có thêm cái lỗ trên người trước ngày cưới chắc cô dâu chú rể và họ hàng đôi bên kèm Siri chẳng ai thấy vui nổi lúc chụp ảnh, khéo còn bị xiên thêm vài bận và cháy khét trong ngọn lửa thần thánh chi chi đó... Anh quay sang bên kia hét xong thì thầm nghĩ rồi quay lại.

      Tim hẫng đi một nhịp.

      "A, tôi..."

      Gã trai ngập ngừng. Đời anh nói chuyện với bao nhiêu người rồi mà lần đầu tiên thấy mình khó có thể diễn đạt cảm xúc đến thế. Chật vật với ngôn từ thì có, rất nhiều rồi, nhưng như thế này thì chưa lần nào.

      "Xin lỗi."

      Anh gãi đầu. Hai chữ kinh điển, và ngắn cũn, nhưng anh đoán đó là những gì mình muốn nói nhất từ ngày thùng công đức ở chùa tan nát, và thành phố cũng bể thành từng mảng theo.

      "Và, cảm ơn vì đã quay lại."

      Anh cười rồi nắm lấy tay người kia. Có nhiều câu muốn nói hơn là lời xin lỗi và cảm ơn, nhưng anh cảm giác lúc này chưa phải là lúc thích hợp. Celes siết nhẹ bàn tay người kia, rồi nói tiếp.

      "Nếu nói về lý do tồn tại thì... Vì Uriel, vì cần vả Cave một cái, vì tôi chưa dẫn cô đi tham quan thành phố được hôm nào, vậy chẳng phải đủ rồi sao?"

      Anh vẫn cười, tuy trong lòng thì chỉ muốn bật ra câu xin lỗi Cave, cơ chưa kịp nói thành lời thì RaRa phang một đòn và anh té.

      .
      .

      Xong turn kế anh bò dậy, chỉ để thấy cuộc viễn chinh thiên đường dập mình thêm một phát, chết hết biết trời trăng. Ủa sao hoài niệm hồi ở Paris quá vậy?

      .
      .
      .


      Rất lâu sau đó, Celes bò dậy. Đầu vẫn choáng váng tự hỏi đây là ai tôi là đâu nhưng cố gắng chống gậy để đứng thẳng, nhìn sang RaRa một cái rồi trầm mặc.

      "Raphael... Cậu có thể lựa chọn một con đường khác mà, cậu biết chứ? Không bao giờ là quá muộn cả."


      Xong anh chưa kịp nói gì đó đíp đíp nữa thì được Cave ủn nhẹ sang chỗ Gabriel nên loạng choạng đi qua đó, mém té vì chấn động não bộ và thân thể hồi nãy. Gã trai dừng lại trước mặt người kia, thở dài rồi gõ gậy xuống đất, khiến một bó hoa to đùng thành hình trên tay mình.

      "Gabriel biết đó, người ta bảo Gabriel là bông hoa đẹp nhất nên tôi luôn tự hỏi, không biết cô có thích hoa gì không, để tặng, nhưng hồi ở nhà tù thì không kịp."

      Rồi trao bó bông đủ màu đó ra.






      "Có thể chấp nhận món quà của kẻ hèn này được không? Một lời xin lỗi, và cảm ơn."







      Sửa lần cuối bởi Shin Ăn Hại; 16-04-2017 lúc 19:34.
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12





      07/04/2XXX
      Tháp





      Loli Mia đứng bên cạnh Celes, con bé hết nhìn sang anh trai, sang chị gái thiên thần xinh đẹp, chị tóc đen bán bánh cupcake, anh tóc trắng rồi đến nam thiên thần bên ảnh.

      Ủa, con bé cứ có cảm giác đây giống như một cuộc hội ngộ gia đình vậy nè.

      Mà có khi đúng là thế thật ý.

      Nhìn anh trai Celes nắm lấy tay chị thiên thần Gab, nhìn biểu hiện của chỉ với anh trai cùng đoạn đối thoại nhỏ, Mia như chợt ngộ ra một điều. Mắt con bé sáng lên, bàn tay bé xíu khẽ giật giật đuôi áo Celes, thu hút sự chú ý của ảnh.

      "Anh ui anh ui, đây là chị dâu tương lai của em có phải hông?".

      "Anh đừng quên đã hứa là sẽ để em là phù dâu, là mẹ đỡ đầu của con anh rồi nha. Khi nào mọi chuyện ổn thỏa em sẽ tổ chức một đám cưới lộng lẫy hường phấn cho anh... cho cả chị nữa. Hihi"


      Con bé nhoẻn cười tươi rói.

      Hổng biết phía trước sẽ gặp chuyện chi nữa. Cơ mà có ai cấm hông được mơ mộng nào.

      Hồng là sắc màu may mắn và hạnh phúc. Với cô bé. Mong nó sẽ mang lại những điều tốt đẹp nhất, cho tất cả.


      Unlock 2 bond rank cho Cave và Natalie
      Unlock Bond 6 cho Celes



      Ờm... có vẻ lạc quẻ cơ mà chịu :'( hầu như chưa đọc chi hết :'(

      @Shin Ăn Hại



      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13


      ♣ EST || Final Chapter
      All the way up to the sky tower, just for you.
      <<<




      Người ta bảo tình yêu sẽ thắng tất cả. Nàng đã, đang và vẫn luôn tin vào điều đó. Không ai có thể phủ nhận niềm tin của nàng, kể cả chồng nàng.

      Nên khi Raphael ngang ngược cười nhạo vào niềm tin ấy, nàng đã tức giận. Nhưng nàng lại không thể làm gì, bởi thực tế cho thấy nàng không đủ mạnh. Niềm tin của nàng vào tình yêu mạnh thật đấy, nhưng khi thân xác yếu mềm thì có thể làm gì?

      Xung quanh nàng hiện giờ là những cặp đôi. Nàng cảm thấy hơi lạc lõng. Không phải vì họ sai, đồng đội của nàng rất tốt, bé Mia cũng ở đây. Là nàng tự trừ mình ra. Nhưng biết sao được, khi nàng đã quen dành hết tình cảm của mình cho một người, những cảm xúc còn dư lại cho người khác thực sự rất ít. Tới mức chỉ có thể san sẻ cho vài người.

      Nàng nhận đóa hoa từ người con trai (??!) tóc trắng có vẻ hiền lành ấy, mỉm cười cảm ơn chàng. Một người tốt, đứng cạnh những thiên thần nhưng chẳng hề mờ nhạt. Người ấy có ánh sáng riêng của mình.

      - Cảm ơn rất nhiều.

      Nàng nhìn hai cặp đôi trước mặt, buông lời. Chắc có hơi vô duyên, bởi từ đầu tới giờ nàng vẫn im lặng. Nhưng hiện tại nếu bảo nàng tiếp tục im lặng, nàng nghĩ mình không tiếp tục được nữa.

      Khi nàng sợ mình không đủ mạnh để bảo vệ niềm tin của mình, lại có người đến giúp nàng bảo vệ nó.

      Sao em vẫn cứ yếu mềm như vậy, hả Nat? Dù cho bao người có nhắc nhở em, phải mạnh mẽ lên? Sao em vẫn cứ mãi đứng sau, không thể tiến lên, không đủ mạnh mẽ để bảo vệ những thứ mình yêu vậy?

      Sao em phải chờ người giúp?

      Nàng vẫn đang mỉm cười, dù trong lòng tự trách mình. Không sai khi một người yếu hơn cần có những người mạnh hơn để che chở. Nhưng khi những người yếu vẫn mãi yếu, khi họ bị buộc phải bước trên một con đường riêng... không có ai bảo hộ...

      Khi đó, nếu gặp trắc trở, nếu đối mặt nguy hiểm, họ có thể làm gì?

      Natalie, rất đáng tiếc, rơi vào trường hợp ấy. Không thể làm gì.

      *

      Nhưng mà, never again.

      Nếu như trước đây, chắc nàng sẽ tiếp tục bơ vơ, bất lực. Sẽ khóc, như một em bánh bèo main char trong chiện tiểu thuyết ngàn năm quỳnh dao nào đó và không có hồi kết.

      Nhưng không, má nàng là fan shounen, má nàng thích đọc đam mỹ, càng thích vả mặt.

      Nàng cũng sẽ như char trong shounen, không cần main char, chỉ cần không phải là dạng mobs. Nàng gặp trở ngại, nhưng nàng sẽ hông gục ngã.

      Nàng sẽ be stronk.

      À thì không phải stronk theo kiểu tăng Str hay mấy thứ như thế. Nhưng stronk theo kiểu của tanker.

      Nàng sẽ mạnh theo cách của nàng, để bảo vệ mọi người.

      Because she is the one who carries the world. <3



      Toàn thể nhân loại hướng hai +2 bond rank [Earth] với Nat.
      Trả lời kèm trích dẫn












    4. Thời gian: 07/04/2XXX
      Địa điểm: Bên trong Tòa tháp
      Sự kiện diễn ra trước đó: <<<


      CHAPTER 5


      "Nếu nói về lý do tồn tại thì... Vì Uriel, vì cần vả Cave một cái, vì tôi chưa dẫn cô đi tham quan thành phố được hôm nào, vậy chẳng phải đủ rồi sao?"

      - Haha, Celes thật kì lạ. - Gabriel khẽ khàng bật lên vài tiếng khúc khích, những ngón tay cũng đã siết chặt hơn một chút bàn tay ấm áp của người thanh niên trước mặt.

      Vẫn còn hơi ấm.

      Vẫn còn sống.

      Thật tốt.

      .

      .

      .

      Đưa tay nhận lấy bó hoa đủ màu sắc, trên gương mặt của Gabriel lúc này có thoáng chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức khóe môi cũng đã kéo thành một nụ cười rạng rỡ mà khẽ rút vào đóa hoa nở rộ.

      - Hoa đẹp quá.

      Gabriel nhẹ thì thầm, đôi tay ôm lấy đóa hoa lại nâng niu hơn một chút, như sợ bản thân sẽ làm hỏng nó.

      - Celes này, tôi đã nghĩ rất nhiều về lí do tồn tại của mình. Và...cùng cậu đi tham quan thành phố...cũng không tệ.

      Nói đoạn, đôi gò má Gabriel bất giác ửng hồng, nhưng rồi dôi con ngươi màu xanh lại phản phất nỗi buồn man mác, khi cô xoay người nhìn về phía kẻ đang đau đớn chìm vào bóng tối kia, đứa em trai bé bỏng ngày nào của cô.

      - Nhưng mà...nếu tôi bỏ rơi đứa nhỏ đó, tôi sẽ không còn xứng đáng để đi bên cạnh cậu nữa. Cậu hiểu ý tôi chứ, Celes?

      Bàn tay trắng trẻo của Gabriel từ lúc nào đã vươn ra nắm chặt lấy bàn tay người con trai tóc trắng mà áp lên một bên má của minh, hàng mi khẽ rũ trong giây lát. Cho đến khi lần nữa nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu vàng của người đối diện mà nở một nụ cười xinh đẹp nhất.

      - Đứa nhỏ ấy...là em trai tôi.

      @Shin Ăn Hại


      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: 07.04
      Địa điểm: Tower


      <<<<





      "Ôi, nếu đi một vòng, tôi đảm bảo Gabriel sẽ gặp thêm hàng tá daemon khác kì lạ không kém hồi đó đâu. Có khi còn hơn ấy chứ. Bảo đảm là, sẽ rất vui."


      Đó là nếu cái thành phố còn tồn tại. Anh đột nhiên nhớ ra, và cảm thấy rầu phát ớn. Sập đâu không sập, sập ngay lúc anh chuẩn bị giới thiệu cho người ta giá trị văn hóa đặc sắc và các di sản quốc tế đáng được đưa vào kỉ lục guiness của Arkcadia như cái khố đội đầu của vị sư thầy với cái khiên nhặt từ xác ngài miên thần kèm cái quần của ông sếp quá cố bên nhà vệ sinh thì tan rã hết, lựa đúng lúc quá vậy???

      Phải chi mà gặp được sớm hơn thì anh đã có thể làm mấy chuyện đó rồi, với biết đâu đi một vòng nơi đó xong, cô gái sẽ thấy ở đây có nhiều người còn đáng sợ hơn Cave và thấy em mình lấy Cave là một quyết định vô cùng sáng suốt thì sao?

      Celes thấy buồn ơi là sầu...

      Mà, ừm, anh nên react thế nào trước cái câu sau đó đây? Rằng anh biết cậu RaRa ở đâu trong cây gia phả vì anh từng viết fic nhảm về cả thiên đường hả...? Gã trai nghĩ đến cuốn truyện đó thì lấm tấm mồ hôi, ơn trời, phân rã ngay lúc này cũng có cái lợi, anh giếm được cái cuốn đó mãi mãi rồi. Chỉ hi vọng là ai đó lúc lên ngôi tái tạo lại thế giới đừng có cao hứng khôi phục lại mọi thứ về nguyên trạng trước đây, lúc đó chắc anh chẳng còn mặt mũi đâu mà nhìn Uriel hay Cave hay Gabriel hay cả cái thiên đường....

      "Chúng ta có thể cứu cậu ta không?"


      Anh ngập ngừng. Phải chi ở đây có wifi, anh đã chạy lên phòng chat của Arkcadia tham khảo ý kiến the wise rồi, nếu cậu ta còn sống.

      ... Hi vọng cậu ta còn sống, vì anh muốn tìm cách giải lời nguyền đáng sợ chả rõ ai cast lên anh, khiến mỗi lần anh thấy mặt Vellichor là lại nhìn ra một hình ảnh khác.

      "Tôi sẽ giúp Gabriel, bằng mọi cách có thể."


      Gã trai nói rồi đấm vô ngực, ra dáng nam nhi đại trượng phu. Chỉ có điều chưa hồi phục hẳn nên anh xém phun máu.

      .
      .
      .
      .
      .
      .


      Nhân tiện sau đó anh nghe Mia nói, anh thấy may là mình tặng bông rồi chứ không chắc cũng vấp té cmnr.

      "À... Ừm... Lát anh sẽ... ừm... kể em nghe.... ha...?"

      Gã trai cà giựt nói xong cười cười và đẩy cô bé đi xa xa một chút.


      @Nguyệt Giai


      Sửa lần cuối bởi Shin Ăn Hại; 16-04-2017 lúc 21:58.
      Trả lời kèm trích dẫn










    6. Thời gian: 07/04/2XXX
      Địa điểm: Bên trong Tòa tháp
      Diễn biến trước: <<<
      Sự kiễn diễn ra song song: Hướng 1 - Hướng 3


      CHAPTER 5


      Trong khi bạn và những người khác đang vui mừng trước cuộc trùng phùng thì tổng lãnh thiên thần bị đánh bại đang nằm dài trên nền đất kia cũng bắt đầu bò dậy một cách khó nhọc.

      - Một lựa chọn khác.. một con đường khác... Những thứ ảo mộng đẹp đẽ đó.... vốn từ đầu đã không tồn tại với ta.....

      Ánh mắt Raphael lúc này hết nhìn về Gabriel rồi lại đảo sang Uriel.


      "Để ánh sáng rọi soi bao nhiêu phần, thì phải hy sinh bấy nhiêu phần chìm vào bóng tối."


      - Xung quanh ta toàn những kẻ ngu ngốc...

      Và cả bản thân ta cũng thật ngu ngốc khi thích những kẻ như thế.


      - Đặc biệt là ngươi..! - Đôi con ngươi màu lam của Raphael xoáy thẳng đến cậu thiếu niên tóc vàng đang đứng cạnh bạn, trên gương mặt là nét căm hận không hề che đậy.

      Tại sao lúc nào cũng là nó?
      Luôn là người được chọn, và được tất cả quan tâm hơn hết thảy.


      - Lựa chọn khác? Con đường khác? Nực cười!!

      Có là bao nhiêu lần đi nũa, thì ta cũng sẽ chọn làm những việc này.
      Vì....sự công nhận của họ.


      Từ tổng lãnh thiên thần kia bắt đầu xuất hiện một luồng khí đen nghịt. Luồng khí ngày càng dần lớn, song không lan tỏa đến chỗ bạn, mà chỉ tập trung bủa vây lấy chính tổng lãnh thiên thần đó. Rồi nhanh chóng, vô số những thứ dị dạng bắt đầu hiện hình từ luồng khí đen nọ, nuốt chửng lấy một phần của Raphael.




      Trước cảnh tượng đó, Uriel cất đi thanh hỏa kiếm của cậu sang một bên mà toan lao đến bên cạnh người anh trai của cậu. Song, trước khi cậu ta kịp có hành động gì, thì Gabriel đã ngăn cậu ta lại. Vị tổng lãnh thiên sứ khẽ khàng lắc đầu rồi quay đầu nhìn sang daemon với đôi sừng cừu trong nhóm của bạn mà nở một nụ cười nhẹ, bàn tay cũng đã buông đi hơi ấm kia từ khi nào.

      - Không thể... Nhưng ít nhất thì.. tôi vẫn còn làm được một thứ cho đứa nhỏ đó.....

      Nói đoạn, Gabriel khẽ nghiêng đầu híp mắt mỉm cười, học tập theo một số kiểu cách của nhân loại mà cô thường thấy, nhẹ buông thêm một câu trước khi xoay người rời đi.

      - Tôi nhất định sẽ quay trở lại, xin hãy chờ tôi.

      Và chúng ta sẽ cùng đi nhìn ngắm thế giới.

      Celes - Unlock Bond Rank 6 Element Light with Gabriel


      Rồi cô lướt cánh bay thật nhanh về phía Raphael mà ngay lập tức vòng tay ôm lấy cậu ta, đôi bàn tay cũng đã siết thật chặt lấy cơ thể đang quằn quại vì đau đớn của em trai mình, trên gương mặt cũng mang theo nụ cười dịu dàng.

      - Dù thế nào đi nữa.. Dù em có chọn và đã làm bất cứ thứ gì đi nữa... Thì chị vẫn tha thứ cho em....

      Bóng tối bủa vậy Raphael đột ngột ngừng lại trước những lời đó, cả nét mặt cũng bắt đầu dãn ra đôi chút. Nhưng chỉ được một lúc trước khi ma lực lại lần nữa ngùn ngụt tỏa ra từ trong tổng lãnh thiên thần với mái tóc trắng nọ.

      - Lúc này thì đã...

      Đó là những lời cuối cùng mà bạn nghe được từ phía hai tổng lãnh thiên thần kia trước khi Raphael bị bóng tối nuốt chửng.

      Còn bên cạnh bạn, Uriel cũng đang lặng lẽ quan sát trọn cảnh tượng nọ với một sự tập trung cao độ. Cậu ta không nói gì, cũng không có hành động gì bởi cậu ta biết rằng nếu như đó là việc mà anh chị cậu ta đã chọn, thì cậu ta không có quyền phán xét hay ngăn cấm. Giống như cái lần mà cậu ta đã chọn rút ra lại khỏi chị Gabriel và quay lưng lại với thiên đường.

      .

      .

      .

      - Chúng ta đi thôi. - Gabriel sau một lúc thật lâu im lặng cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề, còn bản thân cũng đã rời khỏi vị trí ban nãy mà dần tiến về chỗ vị daemon với đôi sừng cừu trong nhóm bạn.

      Và bạn phần nào cũng thấy đồng tình với việc đó.

      Bởi, dù có nán lại đây bao lâu thì người vừa biến mất kia cũng sẽ không quay lại.

      Còn bạn lại vẫn mang trong mình một nguyện vọng phải thực hiện bằng mọi giá.

      ___________________________________

      @Shin Ăn Hại @Tâm Sự EVA @HT Rosa @Alfred F. Jones

      Story sẽ được tiếp tục vào 22:30 15/04/2017 giờ thật.


      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 16-04-2017 lúc 22:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      665
      Cấp độ
      6
      Reps
      218


      Đýp ghê.


      Tiếng chiếc gậy phép của Cave gõ lộc cộc xuống sàn theo từng bước đi của chủ nhân nó. Nếu lúc đó Cave rủ Raphael đi cùng, liệu cậu ta có bị đống đen sì hấp thụ không nhỉ... Trông điên điên, nhưng mà không phải là không cứu được.


      Dù sao đi chăng nữa...


      Cave nhìn Uriel, nói.


      "Uriel này, đó hẳn là... lựa chọn của Raphael. Làm gì cũng phải làm tới cùng. Dù tôi không đồng tình, cũng không hiểu suy nghĩ của cậu ta nhưng hi vọng tới phút cuối anh trai cậu đã không hối hận."

      "Giống như Uriel đã không hối hận."


      Xuất hiện như một cameo trên Phây, lúc chết cũng không biết được tâm tình rõ ràng, chẹp.


      "Hi vọng ngày nào đó gặp lại, ở một thế giới khác, hai người sẽ hoà thuận với nhau. Raphael kiếm được ai đó yêu quí cậu ta chắc sẽ suy nghĩ lại." - Cave nói, cố tỏ ra lạc quan. Không thể làm dam dealer một cách có ích, nên đây hiện là việc daemon mạng này làm giỏi nhất. - "Đến lúc đó, chúng ta sẽ rủ cậu ta ăn bánh."


      "Và Gabriel đúng là dịu dàng thật đấy."

      Ở bên cạnh Celes cứ như một thiên thầng khác chứ không phải con điên doạ đốt Cave trên Phây nữa. Nói sao đây? Tình là mù hay là sức mạnh của con cuu... chắc vậy.


      "Chúng ta nên nhanh lên. Tôi cảm giác ở trước còn rất nhiều thứ. Uriel... vẫn ổn nhỉ? Nếu cần tôi băng bó thì nói nhé."


      Cave đi lên trước mấy bước, chìa tay về phía Uriel. Từ mũ áo của daemon tóc trắng nọ, hai con thú nuôi ló đầu ra, nhìn cậu chờ đợi.


      @Gingetsu
      Trả lời kèm trích dẫn










    8. Thời gian: 07/04/2XXX
      Địa điểm: Bên trong Tòa tháp
      Tương tác trước: <<<


      Uriel vẫn đứng lặng yên nhìn vị trí mà chỉ vừa ít lâu trước có sự hiện diện của một tổng lãnh thiên thần với mái tóc trắng thêm một chút trước khi trả lời daemon bên cạnh cậu.

      - Tôi không rõ anh Raphael có hối hận về những thứ mà anh ấy đã làm hay không. Nhưng tôi có mong rằng, trong khoảnh khắc cuối cùng đó, anh ấy đã thấy tiếc nuối.

      Cậu thiếu niên vò mớ tóc màu vàng kim của mình rồi thở dài.

      - A.. Tôi cũng không biết nữa. Chị Gabriel vẫn rất yêu thương anh ấy mà. Còn ảnh thì lại cố gắng chối bỏ chuyện đó, nên cuối cùng thì mới thành ra như vầy... Thành ra là, tôi có mong ảnh tiếc nuối vì đã chối bỏ những điều tốt đẹp mà người khác dành cho anh ấy. Một chút xíu thôi cũng được. Nếu không... dù có là bao nhiêu thế giới mới được tạo thành đi nữa, thì tôi cũng không nghĩ là ảnh sẽ khá hơn thế này.

      Nếu cứ mãi theo đuổi những thứ lớn lao vĩ đại, sớm muộn gì cũng sẽ đánh mất những thứ nhỏ bé đẹp đẽ mà ta đang có.

      - Vả lại, tôi nghĩ là anh Raphael đã có thể không đến mức này, nếu anh ấy chịu mở lòng ra mà yêu quí ai đó.

      Vừa nói đó, Uriel vừa xoay người sang vòng tay ôm lấy daemon tóc trắng đang đứng bên cạnh.

      - Cảm ơn vì đã luôn ở cạnh tôi.


      Mà, giờ cậu mới nhớ ra. Suốt từ khi tiến vào Tòa tháp này đến giờ, cậu thì chưa bị gì nhiều ngoài vài vết xây xát. Còn daemon tóc trắng kia thì đã chết đi sống lại không ít lần rồi. Vị thế để lo lắng mà hỏi xem người kia có ổn không phải là của cậu mới đúng chứ, hả?

      Uriel đặt hai tay lên vai, đẩy người kia tách ra một chút đoạn đưa mắt quét lên quét xuống một lượt hòng xem thử rốt cuộc là có còn vết thương nào trên người không. Rồi, khi nhận thấy ngoài vài chỗ thủng trên trang phục ra thì người kia hoàn toàn bình thường, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

      - Lần sau... đừng có để bản thân bị gì nữa nha.... - Uriel gục đầu lên vai daemon nọ nói nhỏ xíu cốt chỉ để cho cả hai nghe được - Tôi sẽ lo lắng lắm đó......

      Cậu thiếu niên để yên tư thế đó một lúc trước khi lại ngước mặt lên nhìn daemon tóc trắng kia mà mỉm cười.

      - Ừm. Chị Gabriel đúng là rất dịu dàng, ha? - Cậu ta ngân nga một cách vui vẻ - Tuy thỉnh thoảng chị ấy có hơi nghiêm khắc, nhưng phần lớn thời gian vẫn là vô cùng dịu dàng đó!

      Bởi thế nên, dù chỉ còn là những mảnh dữ liệu vụn vỡ, chị ấy vẫn cố gắng thoát ra khỏi dòng chảy của thế giới mà quay về đây. Tất cả chỉ để dạy dỗ một người em trai, bảo vệ một người em trai khác, và gặp lại một người mà chị ấy xem trọng.

      Uriel lướt mắt nhìn về phía chị cậu, lúc này đang đứng trò chuyện với một daemon khác với đôi sừng cừu trên đầu, trong một chốc.

      Chả trách hôm đó cậu thấy những kỹ năng mà daemon kia sử dụng rất quen thuộc, ha? Và cả những lời mà anh ta chuyển từ chị Gabriel đến cho cậu vào lần đầu tiên cả hai gặp nhau nữa. Vậy là cuối cùng chị Gabriel đã chọn người đó. Nhìn cơ thể mờ ảo không ổn định hiện tại của chị Gabriel có phần khiến cậu lo lắng. Cậu không rõ lần gặp lại này sẽ được bao lâu, nhưng cậu hy vọng là, ít nhất thì cũng đủ để cả hai nói những thứ họ cần nói với nhau.

      Còn về phần cậu thì...

      - Chúng ta cũng đi thôi.

      Vừa nói đó, Uriel lại nở một nụ cười rạng rỡ, còn bàn tay thì khẽ đan vào bàn tay của daemon tóc trắng nọ rồi cứ thế mà kéo người ta đi.

      Dù cho cái gì đang chờ đón ở trên đỉnh ngọn tháp này, cậu cũng nghĩ là cậu có thể đối mặt với nó được.

      Chừng nào mà người kia vẫn ở bên cạnh cậu.

      ___________________________________

      Celestamine - Unlocks bond rank 3, 4, 5 with Uriel.

      Cave - Unlocks bond rank 6 with Uriel.


      @Tâm Sự EVA @Shin Ăn Hại

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      665
      Cấp độ
      6
      Reps
      218


      "Chối bỏ tình yêu thương sao? Hẳn là do Raphael chưa được gặp các daemon của Arkcadia rồi."

      "Không biết điều gì đã khiến anh trai cậu nghĩ như vậy nhỉ?"


      Cave hỏi bâng quơ, có lẽ là đang tự hỏi mình nhiều hơn. Uriel biết làm sao được. Có lẽ ai thân cận được với Raphael mới biết.

      Theo như trải nghiệm trên Phây thì Cave nghĩ tới thiên thần cuối cùng, cũng là vị còn lại họ chưa gặp. Which is lát nữa sẽ gặp và ông ta biến thành cái tủ lạnh có cánh. Metatron.

      Mà thôi. Làm như kẻ đó sẽ chịu nói gì ấy...



      "Tôi không thể nào rời mắt khỏi Uriel được."


      Cave vòng tay ôm lại Uriel. Vẫn ấm áp, y như đêm hôm đó họ ôm nhau.

      Cậu đã trở thành một thiên thần đáng tin cậy. (Nếu Cave là YHVH thì sẽ hơi cey nhẹ vì con mình té mới trưởng thành nhưng vẫn tự hào.)


      "Không sao đâu, tôi vẫn đẹp lắm!"


      Cave thì thầm trấn an, rồi hôn nhẹ lên tóc Uriel một cái.

      Dù hơi tã nhưng Cave vẫn tự tin hết mình. Vì trong túi Cave còn 16 chai thuốc hồi sinh cơ #mạnhmẽ


      "Này... Sau khi chúng ta ra khỏi toà tháp... chị cậu có..... đi mất không?"


      Đang đi thì chợt nhớ ra điều đó, Cave ngập ngừng hỏi nhỏ để Celes và Gabriel đều không nghe được. Siri nãy giờ quýnh lên trong bộ điện đàm của cả hai vì cô ấy dò ra tín hiệu từ essence của Hypnos, cùng nhiều vị thần khác, dù chỉ rất nhỏ. Nhưng dò essence thế nào đi nữa... không phải họ cũng đã chết rồi sao?

      Daemon phải đợi thời gian để tái sinh nhỉ.


      @Gingetsu - <<
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: 07.04
      Địa điểm: Tower


      <<<<







      Nhìn Raphael, gã trai bỗng nhớ về cái ngày ở chùa, khi mà cậu thiên thần kia hóa đen. Nhưng may mắn là cuối cùng có thể trở lại như cũ, mà còn mạnh mẽ hơn xưa. Cave quả thực là một người kì diệu mà, cứ như bột giặt Omo, tẩy phát không những cậu Uriel trắng ra mà còn thành màu cầu vồng. Khả năng này chắc chẳng ai có đâu, khéo là do sự ban phước của cái ông anh đứng đầu mạng xã hội, anh Mark gì đó.

      Raphael, Raphael, Raphael.

      Nếu hôm ở bệnh viện họ không nằm phun máu trước những con nhân mã giả danh The Wise kia, liệu có làm được gì cho cậu ta không? Biết đâu có thể thay đổi được suy nghĩ, dù chỉ một chút.

      Nhưng có tự hỏi thì cũng muộn rồi.

      Anh gật đầu với cô gái, bàn tay cầm gậy siết chặt lại một chút. Anh muốn nói là cô nhất định phải quay lại đấy, vì nụ cười của cô đẹp lắm, không được thấy lần thứ hai thì thật uổng phí.

      "A, tôi tin Gabriel mà."


      Celes cười.

      Vì tôi muốn nhìn thấy thế giới mới cùng cô, dù chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi.


      Nếu mọi thứ tan biến thì anh cũng đã hạnh phúc rồi.

      Và anh hi vọng cô cũng vậy.



      Gã trai tháo cái khăn đội đầu của mình ra rồi buộc tóc lên cao phía sau. Anh vốn không có tóc dài, nhưng thân là thần thì thay đổi hình dạng của mình một chút cũng không phải là vấn đề. Chỉ là, anh nghĩ nó sẽ ngầu hơn. Mà bây giờ thì anh muốn ngầu.

      Và cũng như một lời tiễn biệt đối với người ở quá khứ.

      Cám ơn vì quãng thời gian tươi đẹp của cuộc đời này.



      .
      .
      .


      "À đúng rồi, đi thôi nào mọi người. Còn gặp lại những người khác nữa."


      Celes nói rồi đi một vòng vỗ lên lưng dàn đồng đội của mình, riêng Cave thì vỗ hai cái còn Uriel thì vỗ ba cái, lượn xong lại lượn đến chỗ Gabriel và đưa tay ra.

      Lần này hãy để tôi nắm tay cô.



      Nếu tất cả là một giấc mơ, thì anh cũng đã mơ một giấc mơ thật đẹp.

      Nếu tất cả là một giấc mơ, thì anh mong rằng những người khác cũng sẽ hạnh phúc.

      Nếu tất cả là một giấc mơ, anh hi vọng mộng thần ấy sẽ gặp lại người mình muốn gặp.

      Nếu tất cả là một giấc mơ, anh hi vọng cô gái tóc đỏ, cô gái luôn lo lắng cho người khác đó, sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.

      Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ, anh sẽ phân thân thành Celes-chan để có thể cùng cô bé tóc trắng nọ đi ngắm nhìn đỉnh tòa tháp.

      Nếu tất cả không có thực, anh mong The Wise sẽ max rank với Hồ.





      Vellichor Unlock Bond Rank 6
      Deliah Unlock Bond Rank 5 và 6
      The Wise Unlock Bond Rank 5
      En Unlock Bond Rank 4 và 5





      @Nguyệt Giai @annalinh83 @Mực Nướng @Scheherazade @Lufika


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:50.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.