oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung tâm thương mại > Trung tâm giao dịch > Lưu trữ >

Đã đóng
Kết quả 21 đến 30 của 41
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Cái này chắc hơi lạc đề, cơ mà đọc topic của bạn tự nhiên nó hiện về trong đầu mình. Không cần chuyển rep cho mình đâu, mình chỉ muốn kể ra vậy thôi. ^^

    2. Trích dẫn Gửi bởi Celery Xem bài viết
      Cái này chắc hơi lạc đề, cơ mà đọc topic của bạn tự nhiên nó hiện về trong đầu mình. Không cần chuyển rep cho mình đâu, mình chỉ muốn kể ra vậy thôi. ^^
      đâu nào, mình hóng nhất là chiện tình cảm đó nha *hưng phấn*

      đã chuyển rep

      ây cha, lãng mạn quá, vừa đạp xe vừa Quốc Ca, ài, nhưng nghe cái từ 'đầu' là làm mềnh chạnh lòng, hu hu.


      Cảm ơn bạn đã đọc và cộng rep cho mình

      Quy ẩn giang hồ, tìm mình thì nhấn hàng chữ máu xanh bên dưới nhé


      Nơi chứa tác phẩm BL do mình viết và dịch

    3. #23
      Máy ăn rep
      ookami
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      2,049
      Blog Entries
      3
      Cấp độ
      5
      Reps
      1
      Kỉ niệm mình có nhiều lắm nhưng ngại public, mình có thể pm riêng đựoc không?


      Nhận dịch manga nè, vm đi =w=)/

      Cần tìm nhiều raw Jap, ai có khả năng vm đi =w=)/

      Cần tuyển thành viên cho nhóm dịch BL, vm đi =w=)/

      Click nào =w=)/

    4. Kỉ niệm thời cấp hai mình quên gần hết, nhớ nhất là khoảng thời gian cuối năm lớp 9 đến nay thôi :"v
      - Có một hôm trời mưa to lắm, đoạn đường sau trường bị ngập đến tận đầu gối, thế là cả lớp kéo nhau ra lội, té nước, kết quả là cả lớp phải xin nghỉ nửa đầu tiết 1 để về nhà thay quần áo :"v
      - Cấp 2, trường tổ chức hội trại, lúc về chiều trời mưa nên trại bị dột, mấy bạn nam lớp mình cởi áo che lỗ trống ở mái trại ấy, cute hết sức >w<
      - Cuối năm lớp 9 có một đêm tri ân cho học sinh cuối cấp, cả khối lấy bánh kem quẹt nhau, lớp mình đuổi nhau vòng vòng quanh sân trường, cười to rất vui vẻ, kết thúc buổi lễ, lớp A3 lên hát lại bài văn nghệ của lớp đó, cả khối cùng nhảy lên sân khấu hát cùng, hát xong thì cả lũ lăn ra khóc.
      - Sau hôm tri ân kia, cả khối 9 rủ nhau ra trường ném bóng nước, bể mất mấy cái cửa sổ rồi bị phạt, mấy chục đứa phải nhảy cóc quanh sân trường, vụ đấy mệt, nhưng mà vui ;w;
      - Mới vào 10, cả lớp mới ngại chẳng ai nói với nhau câu nào, có một bạn sinh nhật đúng t7, buổi sinh hoạt hôm đó bạn đó mang cả thùng nước ngọt, bim bim với bánh gato đến, cả lớp vừa ăn vừa bật máy chiếu xem phim kinh dị, đến tuần sau lớp sôi nổi dữ thần luôn =]]]
      - Trường cấp 3 cũng tổ chức hội trại, cả lớp phải đến từ sáng sớm để chuẩn bị dựng trại, rồi mở quầy bán hàng, ăn trưa ở trại xong cả lũ ngồi cover nhạc vàng, nhạc kháng chiến, cách mạng từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều không nghỉ mặc dù mấy trại của sempai bên cạnh đã đi ngủ hết rồi. Buổi chiều thi kéo co, nhảy bao bố xong thì cả lũ về lớp mở sòng bài. Hôm đó là kỉ niệm vui nhất năm lớp 10 của tớ O v O
      - Thi nhảy dân vũ, lớp tớ được giải ba, rồi cả lớp kéo nhau đi ăn trưa rồi đi hát karaoke, làm đủ trò =]]
      - Mùa đông trường cho học sinh đi học muộn 10 phút so với bình thường, hôm đó trời ấm, trường đánh trống sớm, nửa lớp đi muộn bị phạt đứng ngoài sân trường mà vẫn hò hét vs check in như điên O v O
      - Ôn thi học sinh giỏi phần thực hành, ngày nào thầy cũng cho tiền mua đồ uống với snack đến, tụi lớp mình đi học bù về qua đó, thầy bảo mình gọi vào, thế là hôm đó cả lớp giành nhau ăn hết số bim bim, chắc là mỗi đứa được một miếng Nhưng mà màn tranh đồ ăn này rất vui :v
      - Ăn lẩu ở nhà cô chủ nhiệm, cả lớp ăn hết 2 thùng mì tôm
      Còn nữa, nhưng mình lười kể, chỉ viết được nhiêu đây thôi ha, mong là giúp được cậu O v O

    5. @Shironeko 0406: được bạn ^^
      @Lạc đà: cảm ơn nhiều, đã chuyển rep

    6. #26
      Ừ thì trước khi gửi trả lời mình xin nói trước đây ko phải kỷ niệm của mình mà là hàng sưu tầm

      Cậu không cần chuyển rep cũng được, đang rảnh nên giúp cậu thôi



      WALL OF TEXT

      Còn nhiều lắm nhưng mà đa số đều là chuyện bẩn bựa, ko thích hợp post lên đây
      Sửa lần cuối bởi taotau; 16-04-2016 lúc 20:48.

    7. Trích dẫn Gửi bởi taotau Xem bài viết
      Ừ thì trước khi gửi trả lời mình xin nói trước đây ko phải kỷ niệm của mình mà là hàng sưu tầm

      Cậu không cần chuyển rep cũng được, đang rảnh nên giúp cậu thôi



      WALL OF TEXT

      Còn nhiều lắm nhưng mà đa số đều là chuyện bẩn bựa, ko thích hợp post lên đây
      ừa, cái mớ này xem như kỷ niệm mà vui, ngồi đọc cười miết. nhưng đúng là không áp dụng làm tư liệu được vì quá bỉ + bựa

      gửi bạn ít rep uống cà phê thấm giọng, hóng hàng tiếp.

    8. #28
      - Hồi đó cứ đứa nào bếu bếu thì cả đám bâu vào nắn bụng mỡ, nắn suốt ngày mà không biết chán

      - Trong giờ chào cờ, khối 12 tụi mình ngồi khuất vô trong góc, nên mấy đứa tranh thủ đem xôi, bánh mì, mì xào gì đó ra ăn, xong có một lần bị phạt hết đám, cô giám thị cho tiền xuống căn tin mua mỗi đứa 4 hộp xôi bự (xôi thôi, không còn gì khác =_=) bắt ăn hết. Nghĩ tới giờ mà mình còn hãi.

      - Đứa nào giờ ra chơi xuống căn tin mua quà vặt đều bị túm lại "mua giùm tao cái này cái nọ", cuối cùng ôm một đống chai nước, bánh mì lên phát cho cả lớp, nhiều khi còn lên trễ giờ vào lớp nữa

      Còn nhiều lắm mà nhất thời không nhớ ra :'(

    9. Trích dẫn Gửi bởi Krisentai Xem bài viết
      - Hồi đó cứ đứa nào bếu bếu thì cả đám bâu vào nắn bụng mỡ, nắn suốt ngày mà không biết chán

      - Trong giờ chào cờ, khối 12 tụi mình ngồi khuất vô trong góc, nên mấy đứa tranh thủ đem xôi, bánh mì, mì xào gì đó ra ăn, xong có một lần bị phạt hết đám, cô giám thị cho tiền xuống căn tin mua mỗi đứa 4 hộp xôi bự (xôi thôi, không còn gì khác =_=) bắt ăn hết. Nghĩ tới giờ mà mình còn hãi.

      - Đứa nào giờ ra chơi xuống căn tin mua quà vặt đều bị túm lại "mua giùm tao cái này cái nọ", cuối cùng ôm một đống chai nước, bánh mì lên phát cho cả lớp, nhiều khi còn lên trễ giờ vào lớp nữa

      Còn nhiều lắm mà nhất thời không nhớ ra :'(
      1. ây yô, cái lớp...thiệt là 'sắc ma'

      2. cô giám thị thật đáng sợ, chắc từ đó lớp nghỉ ăn lén luôn phải không?

      chuyển rep rồi nha

    10. #30
      Tham gia ngày
      15-12-2015
      Bài viết
      174
      Cấp độ
      3
      Reps
      141
      1. Chúng nó ăn, ăn nhiều lắm, ăn nhiều kinh khủng lại còn uống rõ lắm ... NGAY TRƯỚC MẶT MÌNH
      2. Có hôm mấy đứa nó rủ đi uống trà sữa, bảo đứa ABCXYZ khao. Khao xong nó bỏ mình lại ngay giữa quán và ko quên chào: " ABCXYZ khao bằng tiền của mày nhé!" Không còn 1 mống nào ở lại.
      3. Đứa bạn ngồi quay bài như lốc bão mà vẫn ko bị phát hiện. Thằng ngồi cạnh cũng bắt chước nhưng chưa kịp nhìn j thì đã bị tóm
      4. Còn cái vụ cúp tiết đi ra quán nét, ko ngờ thầy ở đó đang in đề ktra => Cuộc đời 2 thằng bạn bế mạc từ đây
      5. Giờ học, thầy đang giảng bài say sưa, gió thổi mát rượi, ánh nắng chan hòa, thì tự nhiên, thằng bạn đang lơ mơ ngủ khua tay khua chân tứ phía và phát ngôn 1 câu hùng hồn:" ĐỨA NÀO NÓI TIẾP ÔNG GIẾT HẾT." => Nó bị trực nhật 1 tháng liền
      6. Ăn sinh nhật mà mua cake thì chẳng ăn đc miếng nào cả, toàn bôi lên mặt nhau thôi
      7. Thầy ra đề ktra, giới hạn học x bài. Lớp đc cái dẻo mép, chúng nó rút thế nào còn có 4 bài thôi, cả 4 đứa trong bàn chia nhau học, đến giờ kiểm tra có j giúp nhau. Nhưng ko may thây cao thủ chia ra làm tận 4 cái đề, coi lại còn rõ chặt, đứa nào ngọ nguậy thầy ghi sổ => nộp giấy trắng
      8. Đi chơi cùng lớp thì vui lắm, cực kì vui, đi xong đc hẳn 1 album ảnh DÌM HÀNG từ lớp trưởng cho tới học sinh cá biệt, đứa nào cũng xí 1 cái, thầy chủ nhiệm cũng bị dìm hàng ko thương tiếc.
      9. Đi học khi đc nghỉ thì gào lên 1 cách vi diệu, sung sướng như vừa kết thúc WAR THẾ GIỚI. Thầy nhắc nhở nghiêm khắc. Lần sau, chúng nó ko hô nữa, tỏ vẻ chán nản. thực ra là nó đang cười tủm tỉm vì đc nghỉ, mặt gian xảo lạ thường
      10. Cả lớp lười lắm, ko học thuộc bài về nhà. Biết cô dễ tính, chỉ gọi những bạn giơ tay nên chúng nó quy tất cho mọt sách của lớp học.
      11. Nhớ lắm cái buổi cô quên tiết, chưa lên lớp dạy. Lớp trưởng tính đi gọi thì chúng nó xúm lại bắt, ko cho đi. Lúc cô vào lớp cũng là lúc mà còn 15' nữa hết tiết.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:03.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.