oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Chòm sao Andromeda > Trung tâm Mediatas >

Trả lời
Kết quả 791 đến 800 của 888
 
  • Công cụ
  • Hiển thị




    1. ~~~Halloween~~~


      Yên tĩnh như đêm nay thật ngoài ý muốn. Ở bên cạnh Owen mà yên tĩnh cũng khó xử không kém, dù cậu bé thích yên tĩnh.

      "Tôi hiểu rồi." Mắt Owen lại hướng về bầu trời.

      Cậu bé nhìn theo. Thật ra bầu trời không đẹp bằng thứ đang ngắm đâu. Và cũng chẳng phải là cậu bé đang khen ngợi.

      "Cậu có cảm thấy cô đơn không, Thiên Nhai?"

      Bất chợt nghe câu hỏi từ ngay bên cạnh khiến cậu bé quay lại thực tại, cũng ngài ngại vì chính mình nghĩ linh tinh.

      "Ừ". Cậu bé cúi đầu. "Nhai sợ..."

      Buồn cười thật, cậu bé rất muốn cười chính bản thân. Nghĩ cái gì là sợ cô đơn vào lúc này. Bên cạnh còn có Owen. Đôi mắt thuần một màu đỏ lén nhìn Owen thăm dò.

      "Owen cô đơn sao?"

      Vốn nên cho rằng đó là hiệu ứng từ kẹo Halloween, nhưng không hiểu sao Thiên Nhai lại nghĩ đó là sự thật. Lần gặp này, cả hai đã khác lúc trước, là trầm tĩnh sao? Cậu bé vừa nghĩ đến điều này, vội vàng gạt phắt đi. Thiên Nhai sẽ không chịu tin con người sẽ khác đi.

      ~~~~~~~

      (^~^)(^~^)

      Cuộc sống vốn không có tình cảm sẽ rất nhạt.
      Tình cảm nếu không được chăm bồi cũng sẽ từ từ phai nhạt.
      Nhưng chỉ một chút cố gắng khơi gợi mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều... rất nhiều...
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #792




      - DONOVAN –

      HỘI MA


      #Quizgame





      Cô bé nhỏ nhắn kia hình như ý thức được độ nguy hiểm có thể ăn bí lây từ con bé mà nhanh nhẹn chạy ra xa, cười sáng lạng:

      "Ồ, thì ra là thế. Thế thì bồi thường đi. Lâu nay em còn không hiểu tại sao độ cao của mình có vấn đề nữa."

      “…” Bồi thường? Có ai biết con bé là dân lang thang vốn liếng nghèo nàn không? Gia tài của nó vốn chỉ có vài đồng bạc cắt, muốn bồi thường thì bồi thường kiểu gì?

      “Bộp!” Thêm một quả bí nữa rơi xuống đầu con bé, lần này trực tiếp vỡ làm đôi, không khiến đầu con bé u thêm một cục nhưng lại khiến mái tóc bạc nhuốm một màu cam cam. Đưa tay quẹt quẹt đống nhầy nhầy trên đầu, lau khô mái tóc bạc, con bé từ tốn nói, nửa đùa nửa thật:

      “Muốn cao thêm thì ăn bí đỏ hoặc để bí đỏ rơi trúng đầu.”






      @Enma Kaori
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #793




      - DONOVAN –

      HỘI MA


      #Quizgame




      “Kashikoi muốn xé giấy.” Thằng bé nhận lấy tờ giấy con bé đưa rồi xé làm đôi, xong lại dúi cho nó một tờ giấy khác. Khẽ liếc mắt nhìn tờ giấy mình vừa nhận, con bé trực tiếp xé tờ giấy làm đôi theo Kashikoi.

      “Bộp!” Thêm một quả bí nữa rơi xuống, chắn ngang giữa con bé và Kashikoi. Lần này, thay vì để thằng nhóc ôm vào lòng, con bé lại xoay quả bí về phía mình, rút ra một con dao găm rồi hí hoáy đục khoét một hồi.

      Dúi cho Kashikoi vài viên kẹo ăn cho đỡ chán khi chờ nó làm việc, không biết qua bao lâu, con bé xoay quả bí lại cho Kashikoi. Trên quả bí có hình mặt quỷ quen thuộc trong bữa tiệc hôm nay ở Donovan. Mặt quỷ đang cười, hai bên khóe miệng có hai dòng chữ nho nhỏ.

      “ Trẻ con hạnh phúc khi được…”

      “Tội nhân hạnh phúc khi được…“

      “Kashikoi có thích bí ngô không?” Con bé chống cằm, chờ đợi nhận xét của ai đó có tâm hồn trẻ con về quả bí của mình.






      @Tiểu Chiêu
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #794
      Tham gia ngày
      28-04-2015
      Bài viết
      74
      Cấp độ
      1
      Reps
      0



      CG


      Nhưng má vừa đá ống khuyển con không phải sao?

      - Chị não cũng ngắn, coi như cả hai ta đều không biết nuôi dạy con trẻ.

      Thiếu lữ nhìn qua chị gái đại loại thì cũng cười, có điều hơi nhăn nhở.

      - Vậy chị muốn làm gì em bé thì tuỳ hen. - Thiếu lữ đập tay lên bàn cái chát.

      Cũng không cố ý nhưng em bé giật mình một cái thì phải.

      - Chủ quán. Tính tiền.

      Thiếu lữ xỉa răng, chĩa ngón tay qua chị gái, tay nhét tiền cho chủ quán.

      - Con chị gái này ăn mất nửa dĩa nhưng không sao, phần này chắc dư rồi.

      Xong rồi bước ra ngoài. Thiếu lữ không quên nựng má em bé một cái.

      - Thịt em mềm thật đấy. - Không hiểu sao em bé ôm cứng ngắc chị gái.

      Đi ngang cửa mới vẫy tay chào chị gái:

      - Chị gái, hãy mừng vì chị không phải là loại người giả tạo. - Thiếu lữ cười thật tươi. - Gợi ý cho chị luôn đấy.

      Dù không có yêu cầu. Thiếu lữ nhanh chóng biến mất.



      CG


      Thiếu lữ dỏng tai nghe câu nói từ xa xăm vọng lại.

      "Cả hai câu đó đều là gợi ý của nàng, hay còn lời nhắn gì cô muốn nhắn nhủ với ta vậy?"

      Được rồi nếu anh thấy một bét răng chưa đủ hay là muốn thêm một bét răng nữa thì kệ. Thiếu lữ không hay mắng người, đó hoàn toàn là lời gợi ý. Nhưng mà những lời này toàn ở trong tâm trí của "nàng" hay là "cô" mà anh trai kia nhắc tới. Còn chuyện anh trai kia có hiểu hay không thì.... cũng không cần để ý. Thiếu lữ không quan tâm kết quả nhưng thiếu lữ ghen tỵ những người thắng.



      CG


      Chị gái này cũng bày đặt im lặng. Đã nói bao nhiêu lần rằng ghét mấy người yên tĩnh suy nghĩ rồi không biết. Bộp một cái, tóc chị gái từ trắng chuyện sang cam. Một nụ cười ác ý khi thấy người đau khổ cũng hé ra.

      “Muốn cao thêm thì ăn bí đỏ hoặc để bí đỏ rơi trúng đầu.”

      Thiếu lữ nhún vai khi nghe những lời ấy. Ai nói thiếu lữ cần cao? Thiếu lữ cần bồi thường.

      "Bình thường chị hay xài ngôn ngữ gì vậy?" Thiếu lữ nhìn nhìn chị gái, người nhuốm bẩn vì mấy trái bí. "Em muốn được bồi thường."

      Thiếu lữ nhắc lại. Chắc người ngoại hành tinh nên muốn hiểu cần có thời gian. Mấy cái này thiếu lữ không kiên nhẫn lắm. Nếu chị gái ghi clue gời qua luôn càng tốt, khỏi trắng trợn đòi.
      đều là #quizgame
      Đi giữa cơn mơ
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #795




      - DONOVAN –

      HỘI MA


      #Quizgame





      "Bình thường chị hay xài ngôn ngữ gì vậy. Em muốn được bồi thường."

      Em gái à, tôi không đủ giàu để bồi thường cục u trên đầu em đâu, với cả, lẽ ra em nên bồi thường cho tôi mới đúng, vì gặp em nên tôi mới xui đến mức bí rơi trúng đầu nhiều như này.

      ”Bộp!” Thêm một quả bí nưa rơi xuống, con bé bước lùi lại một bước rồi đưa tay ôm quả bí vào lòng. Không rơi xuống đất, không rơi trúng đầu, cũng chẳng đụng trúng cô bé kia, rất tốt.

      Ôm quả bí tiến lại gần cô bé đã đứng xa mình hai mét, con bé từ tốn chìa quả bí cho người kia.

      “Bồi thường, cái này… hay là kẹo?” Vừa nói, con bé vừa đảo mắt về đống kẹo phía sau lưng mình. Gì chứ kẹo và bí là hai thứ nó không thiếu nhất. Nếu muốn bồi thường, con bé sẵn sàng dung bí và kẹo đè chết người.






      @Enma Kaori
      Trả lời kèm trích dẫn


    6. Thời gian: Halloween
      Địa điểm: Donovan

      Full CG

      Là ý niệm xưa cũ, khi cô gái tin rằng đi một vòng thế giới, nhất định sẽ có ngày giữa hai người cùng giao nhau tại một điểm. Chỉ là, không biết tình yêu ban đầu rồi có trở về vị trí cũ, hay là chỉ đơn giản lặng lẽ bước qua nhau để biết rằng nửa còn lại vẫn luôn tồn tại trong cuộc đời của mình.

      Aurora thiên về hướng thứ hai, khi cô học được một điều rằng thứ đã ra đi mãi mãi không thể trở lại. Khi đã mất rồi, thì cũng không thể nào lấy lại.

      Vậy em là ai? Là nửa còn lại sẽ trở về bên cạnh người hay sẽ chỉ là hình bóng để người hồi tưởng trong những tháng ngày cô đơn?

      Nghiêng đầu dựa lên đôi tay vừa quệt đi giọt nước mắt lăn trên má, nàng biết chàng là người nàng không muốn đánh mất trong cuộc đời mình. Nhưng lại chẳng thể giãi bày, chẳng thế nói rằng mình là người yêu chàng tới nhường nào.

      - Nếu thực sự chúng ta từng biết tới nhau, ắt hẳn người cũng đã từng hỏi câu hỏi đó với em.

      Mắt chạm mắt chẳng rời, đêm nay như xoáy trọn trong đôi mắt ấy và trái tim vẫn nguyên vẹn như chưa bao giờ phải xa cách.

      - Và em có thể nói với người, đức vua đáng kính, không chỉ một mà hơn một ngàn lần rằng, dù em có là ai, tình cảm em dành cho người thứ duy nhất không thay đổi. Nguyện ước của em suốt kiếp người ngắn ngủi, chỉ là được người chấp nhận thứ tình cảm ích kỉ ấy.

      Bằng cử chỉ nhẹ nhàng, trong bóng tối, nàng nhón đôi chân trần nhỏ bé của mình lên thơm vào bờ má chỉ cách môi người ấy một chút. Nước mắt còn vương đã trở nên trong suốt như pha lê, khóe miệng nàng cười và bàn tay vẫn luôn ở đó, đan xen trong chính bàn tay rộng lớn của người.


      Trả lời kèm trích dẫn


    7. Ludgar W. Kresnik
      Đối tượng tương tác: Kashikoi
      Thời gian: Halloween
      Địa điểm: Donovan
      [1] [2] [3]
      CG





      Sau tiếng gọi đó, Ludgar đã biết mình lỡ lời, cũng thấy lo nếu như Kashikoi hỏi mình là ai. Lúc đó, chắc người sẽ phải nghĩ ra một loạt câu từ dối trá để hòng che lấp đi bí mật của đêm nay. Nhưng thật may, Kashikoi đã không để ý đến, cũng chẳng buồn hỏi han. Cậu ấy chỉ chìa một nửa tờ giấy ra, và tiếp tục sở thích xé giấy của mình giống như lúc còn ở trên chiến trường.

      - Cảm ơn.

      Ludgar đưa tay nhận lấy nửa tờ giấy, gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi bước đến gần Kashikoi hơn. Cũng đã mấy lần mấy lượt cùng nhau chiến đấu, ít nhiều khi gặp lại cũng có chút xúc cảm trào dâng. Như là nhớ, và hồi tưởng về những kỉ niệm xưa cũ.

      Như là Castiel, Sakyou, dù không đủ thân thiết để gọi là bạn bè, nhưng vẫn có thể gọi nhau một tiếng đồng đội.

      - Kashikoi dạo này có khỏe không?

      Nhẹ nhàng hỏi thăm, Ludgar nhìn theo Kashikoi, rồi bắt chước theo mà xé từng mẩu giấy nhỏ.


      #Quizgame

      @Tiểu Chiêu


      Sửa lần cuối bởi Arthur Kirkland; 03-11-2015 lúc 23:49.
      Trả lời kèm trích dẫn













    8. "Codename wa Sailor V."



      Người ta hay khen là hắn đẹp gái, dù hắn muốn đẹp trai hơn, nên hôm nay hắn xuất hiện ở đây chẳng để làm gì hết ngoài khoe sự đẹp gái của mình cho mọi người cùng thấy.


      Mới hiện hồn vô hắn đã nhìn thấy một ông cosplay Quàng Tử Kim Cương và một bà cosplay Thủy Thủy Sao Thủy, Ami Mizuno ver đồng phục học sinh. Đậu mè, thì ra anh không phải là hàng độc như anh tưởng sao. Nhưng thôi kệ, hắn sẽ tự an ủi mình rằng hai ông bà kia xài fanart còn hắn xài hình gốc nên hắn xịn hơn. Thậm chí hắn đã phải bắt cóc con mèo trắng của bà hàng xóm mang theo cho nó chân thực. Đề phòng cái hình chói lòa làm người nhìn đui mắt quá không thấy con mèo đâu hết thì nó đang đứng dưới chân hắn đó.


      Hắn là Sailor V. Nhân danh công lý diệt trừ cái ác.





      Trả lời kèm trích dẫn







    9. Một ngày xa xăm sau tuần Chesed lịch sử
      Donovan | All dat glitters


      _____________________________________________________________________________________________






      Lúc đến Cat có dắt theo một con mèo không phải của mình. Cũng như trong bản anime gốc, Luna là của Usagi nhưng không hiểu sao hay thích đi với Ami, con mèo đen này vốn của Petrichor mà lại thích chơi với Cat. Người cầm biện hộ rằng đó là một sự cố ý trong vô tình, đã cosplay xài fanart thì cũng phải làm tới đầu tới đũa.

      Dưới bàn tay linh diệu của fate mà một vài chuyện ngang trái xảy ra khiến hai chủ tớ lạc mất nhau, lại kèm thêm một vài chuyện ngang trái khác cho tới giờ vẫn chưa biết ngã ngũ thế nào thì đến thời điểm này chủ tớ chúng nó mới chính thức được đoàn tụ.

      Còn giờ thì...



      Mười lăm giây bị derp khi đột nhiên gặp được đồng đội từ cái fandom to khủng bố vài chục năm vẫn chạy tốt lớp fan này chưa ngớt đã thấy lớp fan khác trào lên như sóng cuộn bể đông sông ra biển lớn. Như cô ta hay nói, thế giới này hẳn điên mọe rồi, hoặc hai cục hóa thạch (AKA người cầm) ngồi ngoài màn hình kia đang đến giờ cần được chích thuốc.



      "Sập." - đây là tiếng nàng Mizuno Ami của chúng ta đóng cuốn sách trên tay lại. Nếu có ai thắc mắc thì đó là cuốn sử Reinhardt best-seller gần đây, đã được bọc bìa xanh để cho hợp với CG hư cấu.

      Minako Aino khi là Sailor V chưa từng gặp Ami Mizuno. Nhân danh tình yêu và công lý, ta sẽ bảo vệ sự bình yên của dòng thời gian trong Sailormoon ngay lúc này. Nghĩ vậy rồi đứng dậy cuốn gói chạy.

      _____________________________________________________________________________________________







      "You're the snow out of season. You're the sweet summer rain."


      Trả lời kèm trích dẫn










    10. Địa điểm: Donovan
      Thời gian: Halloween
      "Finding Juliet?"

      Full CG

      "Owen cô đơn sao?"


      Và lại im lặng. Thực ra anh không biết mình nên trả lời như thế nào cả mà thôi. Nếu là Owen, thì đúng là cậu ta luôn cảm thấy rất cô đơn và lạc lõng. Nhưng giờ đã là Eoghan rồi, chẳng còn Owen nào nữa cả. Nên, liệu rằng anh có cảm thấy cô đơn hay không?


      "Đúng vậy."


      Có lẽ là có.


      "Tôi cảm thấy cô đơn. Bởi vậy mà đôi khi, tôi đã nghĩ đến chuyện tự tử."


      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:51.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.