Túp lều
16.09.10AF
--------------
Hình như con bé nói to hơn nó dự định thì phải, bởi vì Sara nghe thấy câu hỏi của anh chủ nhà.
- Em tự dưng nghĩ đến nơi đó.
Cô đã đến Viện nghiên cứu nhiều lần rồi ấy chứ. Tuần nào chả phải có mặt để... kiểm tra. Tay cô bất giác chạm vào vị trí mà người ta thường hay lấy máu. (ven)
Dù không thừa nhận nhưng con bé sợ đau. Trẻ con rất sợ tiêm, sợ cái cảm giác mũi kim tiêm xuyên qua da thịt, đau và buốt. Và dẫu Sara thích màu đỏ đến mấy, cô chẳng thích chứng kiến cảnh máu của mình bị rút ra khỏi cơ thể, rồi thì lớp bông trắng thấm màu đỏ máu.
Evol vẫn biết sợ chứ. Trẻ con lại càng nhạy cảm hơn, cả về thể chất lẫn tâm trí.
- Em từng thấy những thứ tương tự thế này ở Viện.
Cô quay sang nhìn anh.
- Là anh thích sưu tầm... hay anh cũng làm việc trong đó ạ?
@
Kou Togima
Đánh dấu