oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Khác > Kí ức > Thế giới Động vật > Evol saga > Valhaven Đông >

Trả lời
Kết quả 311 đến 320 của 866
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. Thời gian: 04/10/10AF
      Địa điểm: Khu dân cư
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

      “ Nghe hay đó… vậy tôi chuyển qua sống với cậu… nói rồi đó nha”

      Jack không hề nghĩ tới chuyện người kia đang nói giỡn, anh rất hớn hở hưởng ứng khi nghe alien-kun nói câu đó. Ai bảo ở một mình thì được làm mấy thứ mà bình thường có người cùng phòng không dám làm chứ… anh không có sở thích bậy bạ hay thích nude đi vòng vòng phòng, anh là thanh niên gương mẫu, hơn nữa, bạn cùng phòng là alien-kun… Anh biết người ngoài nhìn vô chắc sẽ thấy hai đứa chẳng có tí gì thân thiết hết, rằng anh có vấn đề lắm mới đeo bám cậu ta.

      Alien-kun rất tốt đó chứ… người ngoài thật vớ vẩn mà …

      Mà khoan… dẹp niềm vui khi tìm được bạn cùng phòng qua.

      “ Calder Revus…? Là Calder Revus phải không? “

      Jack tạm thời dừng luôn việc ăn uống lại, nhìn người đối diện cười rõ tươi.

      “ Cậu có thể nói với tôi bất cứ chuyện gì mà… bình thường cậu không bao giờ kể chuyện giống vậy cả, tính ra lúc đó đang say nhưng được nghe vấn đề của cậu cũng khiến tôi thấy dễ chịu hơn đó… ”

      Anh không phải người tinh tế, sâu sắc này nọ… nếu cậu ta mãi không chịu nói thì có đánh chết anh cũng chẳng hiểu được đâu…

      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #312
      Tham gia ngày
      03-01-2015
      Bài viết
      182
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      4
      Reps
      172


      THỜI GIAN: 30.10.10AF
      ĐỊA ĐIỂM: Chung cư - phòng

      Tôi lùi ra tận cửa, đóng cửa phòng lại, xác nhận một lần nữa mình có vào đúng phòng hay không, tôi trừng trừng mắt nhìn cái số 35 kia. Nó đang cười tôi hả? Đâu có, vậy cái... người trong kia đang cười tôi hả?

      Tôi lại vào phòng lần nữa.

      "Không thể nào cậu là đàn ông được!!"

      Đúng vậy, làm gì có hàng độn gì thật vậy, còn cái đàn hồi kia nữa. Tính năng mới hả, tầm bậy, cái thế giới chạm nhẹ một cái muốn sập luôn này làm gì còn ai rảnh tới mức ngồi nghiên cứu cái tính năng đó nữa. Còn có, đàn ông thì sao chân tay mềm mại hơn tôi nữa, trong đầu tôi bắt đầu liệt kê 7749 từ kết luận cho việc bạn cùng phòng của tôi không phải đàn ông.

      Ngoài ra, cổ còn nói tôi được sờ kiểm tra mà nhỉ, tôi cũng không ngại test hàng đâu...

      "Nếu tôi kiểm tra cậu không phải đàn ông thì sao?"



      @Luciferion
      ... sao cậu nỡ đùa giỡn với chái tim dễ tin người của mình OTL
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #313


      Before


      Thời gian: ???/10/10AF
      Địa điểm: Phòng Rue [ số 2 - chung cư ]
      Liên quan: [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]



      Nó nghiêng đầu nhìn bộ đồ chị Rue đưa, gật nhẹ đầu, nhúng nhúng thêm vài cái trên cái ghế rồi bật người đứng lên;

      bộ đồ màu đen, mềm mềm, nó săm soi đoạn lục đục tháo balô xuống để sang một bên; tại chỗ bị hở của cái khóa kéo có thứ gì đó màu xanh xanh lú đầu lên;

      .
      .
      .

      Minh họa

      - Chị Rue.. thấy sao?

      Nó hỏi nhìn xuống bộ đồ màu đen trên người, chiếc quần kèm cái dây gì đó nó cũng chả biết để làm gì; trông cũng không khác bộ đồ nó hay mặc mấy, nhưng ấm



      @oOReismeeOo

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #314
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642


      Thời gian: 04/10/10AF
      Địa điểm: Nghĩa trang > Nhà thờ > Khu dân cư

      < Back

      Đà

      Heo

      ...

      Calder nhớ là anh chỉ đang nói giỡn, đã vậy còn cười cười nữa. Rõ ràng người ta cười là ra ý giỡn đúng không? Sao lại có người hiểu nhầm được? Ôi chụa ơi, anh muốn cho thằng kia một táng rồi nói gì như "Nói nói cái bép, tôi giỡn" nhưng tự dưng nhìn mặt nó lại không nỡ. Tự dưng có một cảm giác vô cùng kì cục là mình đang phá vỡ giấc mơ của con nít bằng cách bảo nó ông già nô-en không có thật, kì lân không sống trên cầu vồng hay sao đó...

      Nói chung là muốn đấm lắm, nhưng không nỡ, sợ nó lăn đùng ra khóc rồi dỗi như con nít thiệt.

      "Tôi nói với cậu, nhưng mà cậu hiểu hay là thương hại tôi rồi tìm cách đền bù đó?"

      Tạm gác chuyện này qua một bên đi, anh cần tìm cách tẩy não thằng kia khỏi cái vụ ở hộp đêm đã. Chuyện này quan trọng hơn nhiều.

      "Không cần ra vẻ giống mấy ông bác sĩ tâm lý như vậy đâu, cậu không hiểu cũng được, đừng cố. Chỉ cần quên chuyện hôm đó đi là xong.... hay ít ra là phần tôi tâm sự cũng được...."



      @Tử Dương



      Thời gian: 26/10/10AF
      Địa điểm: Khu dân cư

      < Back

      Cái máy in thử ở cục bị lỗi nên Calder tan việc trễ hơn thường ngày, đã vậy trên đường về còn gặp bạn nên vừa đi vừa nói chuyện, đã trễ còn trễ hơn. Và thật tình thì anh cũng đinh ninh giờ này thằng nào đó ngủ quên trời đất, có khi còn tưởng anh đang ngủ ở phòng bên nên cũng chẳng vội vàng gì, cứ thong thả mà về.

      ... Cho đến khi nhìn cảnh hoạt kê diễn ra ngay gần phòng mình.

      À nhầm, phòng thằng kia.

      Nhưng dù sao cũng tính là phòng hai đứa. Chắc vậy.

      "Ôi trời... Cậu có cần tớ gọi cảnh sát giúp không? Cái này nhìn như quấy rối ấy..."

      Cô bạn cạnh anh trưng ra vẻ mặt ái ngại rồi nhìn cảnh một người bara, độc mỗi cái quần đùi đứng trước cửa phòng mà la lối như sắp xông vào làm bậy đến nơi.

      "Không sao. Để tôi lo, Deuce."

      Trai tóc đỏ làu bàu rồi lấy điện thoại ra type một cái dòng như vầy.


      Sửa lần cuối bởi Shin Ăn Hại; 03-10-2015 lúc 23:15.
      .
      Trả lời kèm trích dẫn



    5. ---------------------------------------------------------------------------------------
      Thời gian: 30/10/10AF
      Địa điểm: Chung cư - phòng
      ---------------------------------------------------------------------------------------
      Bài trước >>>

      Vừa dứt lời, cô gái kia liền đóng cửa lại. Cô ấy đang ngượng? Sena đã đùa hơi quá chăng? Cơ mà là gì đi nữa phản ứng của cô ta cũng làm Sena cảm thấy thích thú.

      - Biểu cảm thật đấy, không mang lại cảm giác nhạt nhẽo như mấy cậu trai chán ngắt.

      Nhỏ nói và xé bịch pocky đang để trên bàn. Thanh nhỏ thon dài kèm theo lớp socola mềm quả không thể cưỡng lại được, cũng như việc nó thích trêu chọc người khác vậy. Gặm được khoảng nửa cây thì cô gái kia bước vào và được con bé đáp lại bằng nụ cười tươi rói.

      "Không thể nào cậu là đàn ông được!!"

      Lần này giọng điệu của cô gái tóc trắng tỏ ra dứt khoát hơn, Sena không ngạc nhiên lắm bởi cục mỡ to đùng thế này bảo gái độn nghe đã khó tin huống chi nó bảo mình là trai.

      "Nếu tôi kiểm tra cậu không phải đàn ông thì sao?"

      - Nói như thế tức là cậu không tin tôi? Vậy nếu tôi là gái thì...

      Ra vẻ giận dỗi, con bé ôm gối lăn lên giường mấy vòng rồi ngồi dậy. Làm vẻ mặt ngây thơ đang bị tổn thương, con bé kéo 1 bên dây của váy đầm xuống qua vai rồi nói nhỏ nhẹ

      - ...cậu có thể dùng tôi làm gối ngủ đêm nay... hay làm gì khác cũng được...

      Sena để câu nói của mình lấp lững liếc mắt nhìn về phía người bạn cùng phòng trước mặt. Biểu hiện có vẻ đã đủ thỏa mãn, cô mim cười chắp tay như 1 cử chỉ thánh thiện để dừng trò đùa trước khi trở nên quá lố.

      - ... không thì tôi sẽ phục vụ cô đêm nay, chịu không?

      @Rosse
      ...thật tình là nãy giờ chết cười với cái diễn biến =]]
      Sửa lần cuối bởi Luciferion; 04-10-2015 lúc 02:12.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #316
      Tham gia ngày
      03-01-2015
      Bài viết
      182
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      4
      Reps
      172


      THỜI GIAN: 30.10.10AF
      ĐỊA ĐIỂM: Chung cư - phòng 35

      "Vậy nếu tôi là gái thì..." - "Cậu có thể dùng tôi làm gối ngủ đêm nay... hay làm gì khác cũng được..."

      Tôi trợn mắt nhìn cổ.

      "... Không thì tôi sẽ phục vụ cô đêm nay, chịu không?"

      Hả?

      Phục vụ?

      Phục vụ cái gì cơ, cái trò hai người một giường đó hả? Mà khoan, chị hai ơi, chị hai kéo áo quyến rũ với tôi làm gì, tôi cũng là con gái đó. Tôi nhìn đôi mắt long lanh kia, đặt tay lên vai cổ sẵn tiện kéo dây đầm lên luôn.

      "Ý cậu là phục vụ gì cũng được?"

      Tôi hỏi lại, cho đến khi cô ngực bự đỏ mặt gật đầu.

      Hai tay tôi đặt lên eo cổ, cố tình khều đến mấy chỗ nhột nhột, đến khi cổ cười phá lên hai chân cũng chẳng đứng vững mà ngã về phía tôi. Tôi tiện tay đỡ luôn cổ, hai cái thứ mềm mềm kia ép vào người tôi, thế quái nào mà là con gái mà tôi lại cảm thấy bi quan nặng nề thế nhỉ... Hay rõ ràng tôi mới đàn ông, còn cổ là phụ nữ, trời cao thật là bất công khi cho tôi đầu thai sai vị trí. Tôi dừng tay. Đắc ý nhìn cô ngực bự, mũi cũng muốn vểnh cả lên nóc nhà.

      "Thấy chưa, rõ ràng cậu là gái mà. Không cho cậu cãi tôi!"
      @Luciferion
      bé cá heo với tâm hồn vững chắc đã chống trọi được cám dỗ từ chị đào tiên =]]
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #317
      Tham gia ngày
      20-01-2015
      Bài viết
      37
      Cấp độ
      1
      Reps
      0

      Thời gian: ??.11.10AF
      Nơi chốn: Chung cư

      <<< bài trước

      -----------------------------------

      Con công ngâm rượu trái cây ở trong phòng. Nhân lúc vắng người, công mang cái chai ngâm ra cửa, phơi chỗ có nắng. Xoay ra xoay vào cái chai bỗng mất tích. Thế là công ta lật đật chạy lạch bạch kiếm tìm vòng quanh.

      Bớ rượu chát ơi, sao con lại ở trên tay ai kia đấy!!!?

      rượu chát


      Sửa lần cuối bởi ChipChip; 04-10-2015 lúc 18:15.
      Ta nhìn em với muôn ngàn khát vọng
      Mỗi mùa sao là một mùa dệt mộng
      Từng bước chân êm gõ nhịp trời đêm
      Lặng lẽ tìm loài mộc thảo tinh nguyên
      Gởi tặng em trái tim ta son trẻ
      Con đường vắng biết ngày nào có lẽ
      Thuở ngàn sao mỏi gối xuống đây nằm
      Và đôi ta, nơi đó, lại thì thầm
      Yêu em cuồng say, hỡi em, em có biết
      "Thuở ngàn sao" anh viết cho em
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #318
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      264
      Cấp độ
      10
      Reps
      488





      Thời gian: October 26th, 10 AF
      Địa điểm: Khu dân cư

      Trước

      “ KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!! Đi đi tui không có muốn kẹp xã giao!!!!! ”

      - Đấy tao nghĩ đúng đầu óc mày đen tối vãi!!

      Đấy nó cũng đâu có hiền từ gì, hắn chưa kịp nói gì thì thằng nọ đã có ý đồ đen tối. Cá chắc chắn thằng này không được bình thường và ban nảy những tiếng ồn kia cũng rứa. Nhưng không bây giờ tình hình không cho phép hắn lựa chọn khác được, vả lại hắn không việc gì phải sợ một thằng nghe giọng còn trẻ thế kia.

      - Nói chung ra mở cửa đi tao không làm gì mày đâu, tao nhờ chút, mốt có lương tao bao mày đi nhậu!

      Đệch giờ không còn cách nào để bảo nó mở cửa nữa, đặc biệt khi mà vừa chửi nó xong.

      @Tử Dương

      --------------------------------------------



      Thời gian: November 1st, 10 AF - Tối
      Địa điểm: Khu dân cư

      Đã được khoảng mốt tuần khoảng thời gian Alessandro sống ở đây, hắn cũng không gặp nhiều khó khăn quen với cuộc sống mới. Vào lúc này thì hắn đang tự nấu bữa tối cho mình, và ngay khi hắn đang cho một ít rượu lên chiếc chảo, Sandro nghe thấy tiếng ai mở cửa.



      Trả lời kèm trích dẫn


    9. Thời gian : November 1st, 10 AF - Tối
      Địa điểm : Khu dân cư - Phòng 29
      <

      Mãi thì mọi giấy tờ liên quan đến hành lí của Athyra cũng được giải quyết và cô nàng cũng đã có thể dọn vào căn hộ chung cư của mình. Tuy là phải ở cùng với một người khác cũng mới đến Valhaven nhưng Athyra không cảm thấy khó chịu gì cả. Xét đến thời buổi bây giờ thì có một nơi để ở là quý lắm rồi chứ nói gì đến việc ở một mình hay ở cùng với ai. Kéo theo chiếc vali cũ kĩ của mình, cô nàng mèo đến trước của căn hộ rồi dùng chìa khóa được giao mở khóa và bước vào trong, tất nhiên là không quên khóa cửa lại rồi. Bước vào phòng khách, Athyra ngửi ngay thấy mùi nấu nướng, hm, xem ra người cùng sống với cô nàng đã đến đây trước từ khá lâu rồi. Đặt vali tại một góc, cô nàng mèo bước đến ngồi xuống sàn gỗ kế bên chiếc bàn nhỏ ngay giữa phòng khách.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #320
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      264
      Cấp độ
      10
      Reps
      488





      Thời gian: October 27th, 10 AF
      Địa điểm: Đường phố

      Trước


      - Đây là khu chung cư cho người mới đến đấy... Chào mừng cậu.

      Giờ đây thì cả 2 đã đến nơi và đang đứng bên ngoài khu chung cư.

      - Và rồi về thắc mắc kia của cậu nữa nhỉ...

      Nói đến đây Sandro thở dài, từ tốn gãi gãi má, tìm ra cách giải thích cho cậu Wang kia. Hắn cố tìm ra một đặc điểm lớn nhất mà các EVOL có, mà chính hắn có để trả lời cậu.

      - Họ là một nhóm người với một vài khả năng đặc biệt từ các loài động vật... nếu cậu chưa biết về phần này... Cậu còn gì khác muốn biết nữa ? - Đang nói, hắn chợt nghĩ - Bộ cậu cũng nằm trong số đó à ?



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:07.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.