oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 21 đến 29 của 29
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Government Building
      North Camerata
      Camerata Domain

      00:00:00
      November 5th
      2063




      Cross Grand Quest #11: Battlefield


      Nhìn thấy Dianne, Mars và Mary đang tiến thẳng qua cổng chính của tòa nhà chính phủ, những binh sĩ GRAM mở đường cho họ theo lệnh của Gwyn. Một người trong số họ nói với cô rằng người của Borcuse Assam đang ở trong, tuy nhiên cô không cần quá lo lắng. Mars nói với Dianne Hầu hết binh sĩ GRAM nghe theo Gwyn nhiều hơn là Borcuse, Mary vẫn không quên bản mặt của gã tổng chỉ huy GRAM lúc ông ta ném cái thẻ Kloudbank xuống mặt những đứa trẻ trong nhà thờ.


      "War does not determine who is right. Only who is left." - Erwin Lukas nói


      "Thế này đi, giả sử chúng ta hợp tác với những Infected đó, chuyện gì sẽ xảy ra?" - Brahms nói - "Lý do tồn tại của GRAM nếu không có Infected?"


      "Vậy là chỉ vì tiền thôi đúng không ngài Brahms?"


      Vừa nói tới đây thì Dianne tiến vào, cô nhận ra trong phòng có tổng tư lệnh của Fanacia: Erwin Lukas, Camerata: Borcuse Assam, CEO của GRAM ... Lập tức tất cả chĩa súng về phía mọi người. Họ đã không đổ máu ở quảng trường, Mars tin Dianne cũng không có ý đổ máu ở đây. Một chàng trai trẻ đang ngồi từ phía trong phòng vội nói với những người lính của ông mình dừng tay lại.


      "Ông à, cháu nghĩ... chúng ta có thể có một giải pháp. Cháu nghĩ... những Infected nên có một cơ hội thứ hai. Nếu cuộc chiến này kết thúc, ông có thể mất tập đoàn, nhưng cháu vẫn ủng hộ ông. Gia đình là tất cả."


      Brahms nhìn về phía Erwin, Borcuse chỉ là tổng chỉ huy của GRAM, thế nên ông ta vẫn sẽ là người quyết định tất cả. Đây là một cuộc chiến giữa con người và Infected, GRAM muốn nỗi sợ hãi tiếp tục trải dài trên Camerata. Càng sợ hãi, con người sẽ càng cần tới GRAM. Thế nhưng đứa cháu lắc đầu, đưa cho người ông một cái găng tay bóng chày. Cầm cái găng bóng chày trong tay, Brahms thở dài, xoa xoa mái tóc người cháu trai. Ông hạ giọng:


      "Nếu những Infected đồng ý bảo vệ thành phố này khỏi Shadow ở bờ biển... GRAM đồng ý để những Infected lui tới đảo Nightbleaker sống.."


      Đó là một quần đảo thuộc họ dòng họ Oakenshield. Gwyn hẳn cũng không phản đối điều này. Hòn đảo đó không có người sống, ít ra họ có thể tách biệt cuộc sống của Infected với người thường, nhưng bất kỳ một Infected nào nếu quay trở lại Camerata đều sẽ bị xử tử. Ông quay sang phía Erwin:


      "Tất cả những cáo buộc về GRAM sẽ phải bị bãi bỏ, không có một cuộc điều tra nào nữa. Phía Fanacia sẽ phải tự lo phần còn lại sau khi những Infected ra tới đảo. Còn về gã The Traitor, tôi muốn phía Fanacia đưa hắn rời khỏi đây ngay, không bao giờ quay trở lại thành phố nữa. "


      "Tôi đồng ý. Cô Wallis có thể nói với The Traitor được chứ?"


      "Gửi lời của tôi tới Kaiba Kiyama, cô Wallis. Tôi có thấy cậu ấy trên tivi." - Gileas Gramberg nói.


      Người CEO của GRAM gật đầu, chậm rãi tiến tới chỗ Dianne, chìa bàn tay của mình ra. Rất nhiều phóng viên hướng máy quay tới chỗ họ, đây sẽ là thời khắc lịch sử khi Brahms Gramberg bắt tay một Infected. Mars nghĩ Dianne có thể đại diện mọi người, giúp những Infected có được cơ hội sống trong tự do, dù chỉ là một phần.


      Choice
      - Đồng ý và bắt tay Brahms
      - Từ chối


      Nếu đồng ý, tất cả những Infected có thể được sống tại đảo Nightbleaker sau khi giúp GRAM chống lại Shadow dưới Abyss. Dianne sau đó có thể gặp Rai Strator.











      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 26-12-2019 lúc 14:23.
      Trả lời kèm trích dẫn





    2. Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Government Building
      North Camerata
      Camerata Domain

      00:00:00
      November 5th
      2063




      Cross Grand Quest #11: Battlefield


      "Nếu như đảm bảo được về sự sống của Infected trên đảo Nightbleaker, cuộc chiến vô nghĩa mà chúng ta tạo ra sẽ kết thúc."


      "Chúng tôi sẽ đảm bảo gửi tiếp tế ra đó hàng tháng." - Gileas nói


      Đồ ăn, nhu yếu phẩm và những thiết bị in 3D tối tân nhất của GRAM đủ để dựng được một căn nhà trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Chi tiết về những điều khoản tiếp tế, phía GRAM sẽ gửi cho Dianne sau, việc thương thuyết với những Infected rất khó nếu không có người lãnh đạo nào đàm phán nhưng giờ Mars tin Dianne có thể làm tiếng nói chung cho những người Infected trong thành phố này.


      "Nhưng đã ai biết thứ shadow ngoài biển đó là gì chưa? Gram có thể cùng chiến đấu với chúng tôi không?"


      "Chưa, nhưng khả năng rất cao là một con Shadow cấp độ Apocalypse. Trong quá khứ chúng ta đã từng thắng một con như thế rồi, thế nên lần này cũng không phải quá lo lắng. Còn chuyện chiến đấu với The Beast. Tôi không hứa trước về chuyện này được. Nếu chính phủ Camerata trả đủ tiền, có thể?"


      Brahms bắt tay Dianne, mỉm cười với báo chí khi họ chứng kiến thời khắc lịch sử mà Bramhs bắt tay một cô gái Infected. Có một sự thật là Brahms không giấu nổi tham vọng kiếm tiền của mình, GRAM là những kẻ đánh thuê, chính phủ Camerata đang trong một cuộc thay máu và CEO của GRAM đang làm tốt công cuộc chèo lái con tàu Titanic này về bến. Gileas biết Brahms là một trong những người sẽ nghĩ tới tiền trước tận thế dù cậu nghĩ vào thời điểm đó tiền cũng chỉ là giấy nhóm lò thôi.


      "Nhưng tôi muốn được gặp cả những Dark Knight tới từ Fanacia, ngài có thể sắp xếp được không?"


      "Chỉ có ngài Erwin mới có thể làm được chuyện đó."


      "E rằng không, tất cả những Dark Knight hiện tại đều đã ở dưới Abyss, có những người 6 tháng chưa quay trở lên mặt đất."


      Vashtor, Lelouch và Ayano đều là những Dark Knight hùng mạnh của Fanacia nhưng đều mặc kẹt ở dưới Abyss. Giờ kể cả khi The Beast xuất hiện, họ vẫn chưa quay trở lại, thế nên giờ Dianne sẽ phải gặp gã Rai Strator một mình thôi.


      "Ngài Brahms, xin nhờ cậy vào ông."


      "Rất vinh hạnh."


      Những người lính Fanacia dẫn Dianne đi qua một hàng lang, nơi Rai Strator đang bị giam giữ. Cô nhìn thấy gã tóc trắng nằm yên trong một cái hòm gỗ, bị bịt mắt và chỉ hở duy nhất miệng để hắn có thể trò chuyện với Dianne. Rai cất lời trước:


      "Nếu mày tới để bảo tao từ bỏ thì về đi."


      Rai Strator là dạng duy ngã độc tôn như thế nào, Dianne cũng thừa hiểu. Con người trong quá khứ dường như đang đối diện với chính con người của hiện tại, con người của hiện tại lại đối diện với con người của tương lai. Rai có thể ngửi thấy mùi của kẻ đã từng đánh với mình, gã biết Dianne là ai. Tòa án đã xử Rai Strator về tội giết 73 người, tất cả đều là tội phạm trong thành phố. Thẩm phán của Camerata đã nói với Rai quá nhiều kể từ lúc hắn được vác lên tòa, nói về việc hắn không phải là chúa trời mà quyết định tính mạng người khác.


      "Tao tự hào vì đã giết 73 thằng cặn bã trong xã hội này. Chưa bao giờ tao nghĩ rằng bọn chúng đáng được sống. Tao đã dạy cho mày bài học đó rồi."


      Choice
      - Tháo băng bịt mắt Rai
      - Ra điều kiện với Rai trước khi tháo băng bịt mắt
      - Không giúp Rai
      - Khác













      Trả lời kèm trích dẫn





    4. Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Government Building
      North Camerata
      Camerata Domain

      00:00:00
      November 5th
      2063




      Cross Grand Quest #11: Battlefield


      "Nếu không từ bỏ, thì anh sẽ tiếp tục kiểu gì đây? Phía Fanacia sẽ trả tự do cho anh sao?"


      "Rồi tao sẽ thoát ra khỏi đây, sớm hay muộn, và việc đầu tiên tao làm sẽ là đi giết nhà Snowclaw."


      Không có cách nào ngăn cản Rai Strator trừ khi giết hắn, ý chí trả thù luôn được nung nấu là thứ đã tạc nên con người của hắn. Sự trả thù, nỗi sợ hãi trong mắt những gã tội phạm khi lưỡi guơm của Rai kề vào cổ như một thứ nhiên liệu tiếp thêm sức mạnh cho hắn trong chuyến hành trình này. Khi những tên tội phạm khiếp hãi trước cái bóng trắng thì gã Dark Knight sẽ đặt xác của chúng lên những cái móc treo cao nhất trong thành phố này. Kể cả khi thế giới này hóa thành cát bụi, khi thế giới này chỉ còn 2 người duy nhất là Rai và Hirakawa, Rai cũng sẽ giết bà ta.


      "Anh biết đấy, Hirakawa vẫn còn ở ngoài kia. Và khi anh tới công viên trò chơi như một anti hero chân-chính, giữ đúng lời hứa của mình, thì mụ ta đã dàn dựng tất cả để có thể biến anh thành một thằng hề sát nhân trong vở kịch của bà ta."


      "Đúng thế. Tao là một thằng sát nhân."


      Rai Strator sẽ giết Hirakawa Snowclaw, bằng cách này hay cách khác, có thằng vạn người nghĩ đây là một vở kịch, hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn sẽ chỉ dừng lại khi Hirakawa Snowclaw hoàn toàn biến mất khỏi mặt đất này. Hắn chưa giết được Shiragi lần trước vì Vashtor can thiệp, nhưng hắn sẽ lại quay lại một lần nữa. Danh dự, đạo đức chẳng có ý nghĩa gì với gã The Traitor, chỉ có thù hận thôi thúc hắn tiếp tục tiến lên...


      "Nếu thoát ra, anh định sẽ làm gì đây? Nếu giết được Hirakawa rồi, anh sẽ làm gì tiếp theo đây?"


      "Shiragi Snowclaw? Tao muốn giết nó trước mặt Hirakawa. Tất cả những kẻ mà được Hirakawa biến thành Dark Knight, tao sẽ giết bằng hết."


      Lũ tội phạm bẩn thỉu, sử dụng sinh mạng của Arya Lamperouge để kéo dài sự sống của chúng. Những kẻ như Rudolf Efezor chỉ là một khách hàng của Hirakawa, nếu có một tên như vậy sẽ có hàng chục, hàng trăm tên như vậy, những kẻ đã sống tiếp bằng cái chết của một đứa trẻ con, Rai sẽ giết cho bằng hết. Hành trình trả thù của hắn sẽ không dừng lại ở đây, Dianne không thể hiểu được một con người dành cả đời đi giết những gã tội phạm như vậy sẽ dừng lại tới khi nào. Không bao giờ Rai sẽ giết hết những lũ cặn bã trên thế giới này, đây là một con đường không có điểm dừng.


      "... Mày nghĩ mày giết được Hirakawa?"


      Một bên tin vào sự hối cải. Một bên tin vào sự trừng phạt.


      Rai nghĩ Dianne sẽ chẳng bao giờ làm được như thế. Chỉ có hắn.

      Choice
      - Đề nghị Rai tha cho Shiragi trước khi thả
      - Không thả Rai
      - Khác













      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 30-12-2019 lúc 12:45.
      Trả lời kèm trích dẫn





    6. Sửa lần cuối bởi Lufika; 05-01-2020 lúc 23:22.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Government Building
      North Camerata
      Camerata Domain

      00:00:00
      November 5th
      2063




      Cross Grand Quest #11: Battlefield


      "Hãy tha cho Shiragi Snowclaw."


      Một thoáng yên lặng từ phía Rai Strator. Hắn muốn trả thù, nhưng giờ là cơ hội nhanh nhất cũng là duy nhất để hắn tiếp cận được Hirakawa. Tha cho Shiragi? Cô có thể thấy hắn đang suy nghĩ, có một kẻ cũng từng nói với hắn những câu tương tự. Những đứa trẻ không có tội. Con đường của Rai Strator cắt ngang với con đường của Iron Maiden, khi mà sức mạnh và đạo đức đối lập nhau, tạo thành một tảng đá trơ lì đối đầu với dòng nước dữ dội.


      "... Nếu nó không cản tao giết mẹ nó, tao sẽ cân nhắc."


      Dianne Wallis tháo cái băng bịt mắt bằng gỗ khỏi đầu Rai Strator, cô thấy hắn nói nhỏ: Persona. Lập tức con quái vật xương xẩu xuất hiện phía sau lưng, đập tan từng mảnh gỗ Gigas Cedar đang khóa chặt người gã. Nghe thấy tiếng động, hơn 4 người lính của Fanacia xông vào, chĩa vũ khí về phía cả hai người. Đạn gỗ Gigas Cedar vừa khai hỏa thì một bộ giáp màu xanh đen xuất hiện, xuyên thủng trần nhà, hiên ngang đỡ đòn cho cả hai. Chớp thời cơ, gã The Traitor bay vọt qua lỗ thủng. Những người lính Fanacia hướng vũ khí về phía Dianne thì bộ giáp xanh tung một đòn duy nhất, đánh gục cả hai. Giọng của Gwyn phát ra từ phía sau bộ giáp.


      "Em ổn không?"


      Bộ giáp Aerondight báo động rằng đang có rất nhiều lính đang tới khu vực của họ. Gwyn đặt tay ngang eo của Dianne, bế cô bay qua phía trần nhà. Bầu trời Camerata mùa đông vào tháng 11 có một cái rét rùng mình, anh bảo cô bật bộ giáp Archon của mình để tránh cái lạnh buốt này, nhưng được Gwyn bế có lẽ cũng là một chút ấm áp trong lòng Dianne. Khi cả hai vừa đáp xuống một mái nhà gần đó, The Traitor xuất hiện ngang bên cạnh Gwyn, cắt lời:


      "Hirakawa giờ ở đâu?"


      "Nhà máy điện. Có thể."


      Oakenshield vừa dứt lời, cái bóng của gã Dark Knight đã biến mất. Hắn di chuyển nhanh như một cơn gió, như những gì cô gặp hắn lần đầu. Gwyn kể cho Dianne về việc ở bãi biển. GRAM đã thất thủ, quái vật Abyss đã tràn vào, giờ họ đang chuẩn bị một đợt tổng tấn công vào The Beast. Gwyn phải có mặt ở đó trong 2 tiếng nữa, nhưng giờ anh muốn nhìn thấy mái tóc trắng của Dianne Wallis. Khi bay tới sát nhà máy điện, đôi mắt xanh từ bộ giáp Aerondight quay qua phía Dianne:


      "Xin lỗi em."


      Cái cảm giác khi không thể nói cho người mình yêu rằng cô là Infected, anh nghĩ cô đã hy sinh tất cả những cảm xúc cá nhân cùng những giọt nước mắt để Gwyn Oakenshield luôn là một chiến binh sắt đá mà GRAM tạo ra. Lúc nhìn thấy cô ở quảng trường Penrose, anh nhận ra rằng những cảm xúc kìm nén của Dianne đã chọc thủng bức tường sắt trong trái tim anh. Lớp giáp mặt của bộ giáp Aerondight thu lại, anh kéo Dianne vào lòng mình, tay trái của anh đặt nhẹ lên gò má đang ửng hồng của cô gái nhỏ.


      "Anh... yêu em."


      Cũng giống như khi ở nhà Oakenshield, lần này có một người kéo người kia lên hôn nhẹ lên đôi môi cánh hồng.


      Nhưng khác là lần này, người đó không phải là Dianne.


      Dianne unlock thêm 1 Rank với Rai Strator và Gileas Gramberg. Tương tác chuyển đến Power Plant











      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 06-01-2020 lúc 15:44.
      Trả lời kèm trích dẫn





    8. Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Government Building
      North Camerata
      Camerata Domain

      00:00:00
      November 5th
      2063




      Cross Grand Quest #11: Battlefield


      "Chỉ cần anh ở đây là được rồi. Lát nữa... em có thể đi cùng anh không? Em nghĩ Hirakawa sẽ không sống nổi nữa, và đó là do em."


      "Được... Anh không trách lựa chọn của em."


      Gwyn biết trên đời có cái ác không thể che đi được bằng ánh sáng, cuối cùng cô cũng trở thành một phần của bóng tối để có được sức mạnh tiêu diệt cái ác trên thế gian này. Gwyn không trách được Dianne, nhưng cô thật sự đã thay đổi. Anh không biết điều này có phải do cô gây ra hay không, như Rai đã nói hắn sẽ truy đuổi Hirakawa tới cùng trời cuối đất, cô chỉ là người thúc đẩy sự thù hận của Rai tới nhanh hơn. Công lý, lẽ phải, chả còn có ý nghĩa gì nữa. Giờ là lúc chúng ta chọn con người chúng ta sẽ trở thành. Gwyn cũng mong muốn Hirakawa bị trừng phạt, nhưng trách nhiệm là thứ kéo anh trở lại với vị trí của mình.


      "Hãy sống với lựa chọn của mình."


      Đừng để ai nói với Dianne rằng cô là người như thế nào, hãy ngẩng cao đầu, đeo nó như một chiếc áo giáp. Đó là cách mà Rai Strator vẫn luôn làm, giờ Dianne nhận ra hắn là một kẻ như thế nào. Trả thù có khiến những người chết vui không? Không. Nhưng nó khiến gã Dark Knight kia vui. Kẻ xấu phải bị trừng trị hay cải tạo? Thế gian này suy cho cùng vẫn không phải là chỉ có thiện, ác mà còn những gam màu xám bên trong mỗi nội tâm con người. Cô không phải thiên thần, cũng chẳng phải ác quỷ, cô chỉ là Dianne Wallis thôi.


      "Giận em không?"


      "Không. Cám ơn em đã nghĩ cho anh."


      Gwyn lắc đầu. Cả hai lúc này đã tới chỗ nhà máy điện, anh kéo tay Dianne lại. Gwyn Oakenshield được mệnh danh là chiến binh vô cảm nhất của GRAM, việc Dianne kìm nén cảm xúc của cô là bằng chứng rõ nhất cho tình cảm của cô dành cho anh. Nếu anh là lá chắn của Camerata trước Shadow, cô sẽ là lá chắn của Gwyn.


      "Bám chắc vào anh nhé."












      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:09.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.