oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 24
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      GrimHex Enterprise
      North Camerata
      Camerata Domain

      9:40:00
      Jan 10th
      2063




      Quest: Ears of Shadow


      "Con Shadow đó kêu ra sao? Vừa xử lý Shadow, vừa tiện thể hủy tang chứng, cháu lấy 11.000 Macca ý chú thế nào?"


      "Đồng ý, nhớ là không nói với ai."


      Mỗi lần làm chuyện mờ ám là người ta sẵn sàng móc hầu bao ra thêm một chút. Lần này Frank chịu giá 11.000 Macca. Như Shou nói, có khi công ty này có nội tại phát hiện ra Shadow. Làm kinh tế mà số đen thật.


      "Nhà lão kia ở số 117 đường Aksji, quận Orchard."


      Frank nói thêm mấy cái máy nghe lén gắn ở trong 4 chỗ là đèn phòng ngủ, sau bức tranh phòng khách, dưới chân bộ ghế sofa và trong bộ phận cứu hỏa trước cửa phòng tắm. Lúc Shou tới đây chỉ việc dọn dẹp mấy chỗ đó thôi.


      Shou có thể unlock địa chỉ trên tại Orchard District. Nhận Contract: Ears of Shadow - 11000 Macca












      Trả lời kèm trích dẫn

    2. 16th Mar 2063


      Từ ngày Shou biết có đường tắt đến siêu thị đi qua GrimHex, thì đây vẫn là con đường anh ưa đi qua đi lại. Chỉ là hôm nay đột nhiên anh nhìn thấy ông chú từ trong tòa đi ra. Việc cập nhật tình hình của Shou có đi trễ hơn so với thời đại, nhưng lo lắng thì vẫn cứ là thật.

      "Chú hai!!" Anh vẫy tay đánh dấu vị trí của mình rồi đi đến chỗ của ổng, từ volume 50 hạ xuống 15 "Khỏe không chú? Vụ tháng trước ở quận Orchard không có phiền phức gì chứ?"

      Shou cũng không nhớ mình đã sống qua một tháng ra sao, chỉ biết là mình đã sống hết một tháng.

      @Ultimate

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Secret Hideout
      Duskend District
      Camerata

      00:15:30
      28th Feb
      2063




      Cross Grand Quest #5: A Walk In The Shadow


      Side Quest: Good Offer, Bad Deal

      Angel, Aleksey và Đông tới đây để kiếm một số công nhân của tập đoàn GrimHex. Tập đoàn này có vài công nhân sẵn sàng giúp đỡ mọi người với giá phải chăng, đó là những gì Pyke nói. Mọi người nhìn thấy vài công nhân đã tập hợp lại chỗ mọi người, tất cả bọn họ đều mang theo súng ngắn để phòng có trường hợp xảy ra, họ biết họ đang giao dịch với Infected.


      "Mấy người muốn có đường xuống Abyss, chúng tôi có cách."


      Mấy thiết bị khai thác đều thuộc dạng đóng hộp kín bưng và hàng ngày họ vận chuyện cả đống máy móc xuống Abyss, ra ra vào vào nhiều tới mức đám nhân viên của GRAM chẳng buồn kiểm tra. Nếu mọi người có nhu cầu xuống thì có thể trốn vào mấy thùng hàng.


      "Mỗi lần mấy người xuống Abyss, chúng tôi lấy 4000 Macca một chuyến, tối đa 4 người? Giá cả thế được không? Bình thường giá thấp hơn nhưng vì mấy người là tội phạm truy nã, giá phải cao hơn."


      Một người nói nếu đồng ý thì bọn họ có thể kiếm vài hợp đồng cho mọi người để mọi người làm, mấy người công nhân sẽ ăn được ít tiền trung gian, kể ra cũng không tệ. Ở cái thành phố này, ai cũng cố gắng kiếm sống cả thôi.


      Choice
      - Đồng ý.
      - Không đồng ý.
      - Khác












      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 19-03-2019 lúc 20:12.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      GrimHex Enterprise
      North Camerata
      Camerata Domain

      9:40:00
      Jan 10th
      2063




      Interact: Frank


      Shou gặp lại Frank lúc ông ta đang đang viết bảng báo giá cho một hợp đồng lắp đặt thiết bị ở quanh khu vực này. Nhìn thấy Shou, Frank gọi cậu lại, bảo cậu vào một quán cà phê gần đó, ông chú vừa ký xong hợp đồng nên muốn đãi Shou một chút.


      "Lâu rồi không gặp cậu đấy, công việc ổn chứ?"


      Vừa nói, Frank vừa giơ cải bảng báo giá hợp đồng: Hợp đồng là lắp khoảng 20 cái camera quanh một tòa nhà. Giá mỗi cái là 4400 Macca, tính ra là khoảng 88 ngàn Macca. Frank lắc đầu và nói gã nhân viên của công ty kia mua chỉ mất 4000 Macca một cái và tổng là 80 ngàn thôi, nhưng gã bảo Frank ghi hóa đơn là 4400 một cái. Sau này khi hắn đem hóa đơn về cho công ty của gã thì công ty của gã sẽ trả 88 ngàn, để hắn đút túi được 8000 Macca.


      "Nếu là cậu thì cậu có đồng ý không?"


      Frank nghĩ là ông ta đã giúp một gã lừa đảo chính công ty gã.











      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      14-09-2015
      Bài viết
      606
      Cấp độ
      32
      Reps
      1504

      Good Offer - Bad Deal


      Aleksey nhìn mức độ vũ trang của những người ở GrimHex Enterprise. Họ gọi bọn hắn là tội phạm bị truy nã. Hiển nhiên thôi: tin tức về tám Infected đào thoát khỏi Gram đã phát khắp Camerata.

      “Chúng tôi không có nhiều tiền.”

      Aleksey vào thẳng vấn đề. Hắn nhìn sang Đông và Angel một chút trước khi nói tiếp. Đó là sự thật: SES bọn hắn với cái mặt bị truy nã khắp nơi, giờ gần như không làm được gì để kiếm ra tiền. Cái giá 4000 macca một lần xuống Abyss là không quá dễ chịu.

      “Hẳn các anh đã biết thân phận của chúng tôi. SES hay còn được gọi là Abyss farmer, được huấn luyện đặc biệt để khai thác Abyss và đem nguyên liệu có giá trị về cho GRAM. Máu shadow, răng, hay tuỷ sống.” Nhiệm vụ đầu tiên của họ đã là như vậy. Kiến thức của họ về shadow, cũng là để phục vụ cho việc khai thác nguyên liệu từ Shadow. “Các anh làm ở đây, hẳn cũng biết giá trị của những thứ đến từ Abyss. Và chúng tôi thì là những kẻ có thể tìm ra chúng rồi đem về.”

      Nói đến đây thì chắc ý tứ của Aleksey cũng đủ rõ ràng rồi. Họ cần tiền cho những thứ khác và không thể quá lộ liễu đem hàng Abyss đi bán. Công nhân ở đây thì có. Giá của những thứ như Abyss shard thì gấp mấy chục lần số tiền bốn ngàn.

      “Như vậy, các anh có muốn một thoả thuận khác không?”

      Dù rằng nó cũng khá nguy hiểm. Aleksey không quá hy vọng nó sẽ thành công, chỉ tầm khoảng 60%. Nhưng vẫn phải thử.


      Choice: Khác - Deal theo cách khác

      @Ultimate @.Chun @Đông

      Sửa lần cuối bởi .Green.; 18-03-2019 lúc 10:09.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Nhân vật: Đông & các chị
      Địa điểm:
      Thời gian:


      À hớ đương nhiên là phải trả giá chút, xuống dưới này mà mất 4000 macca có mà đi ăn xin sớm. Ăn dày vậy quê yêm cũng có nhiều lắm.



      Choice: Khác - để Sey làm công tác ngoại giao
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      06-12-2015
      Bài viết
      650
      Cấp độ
      9
      Reps
      364
      Angel

      Angel vỗ vai Aleksey, mọi chuyện phải nhờ vào cậu ta rồi.

      "Nếu không chịu thì kiếm giúp chúng tôi mấy hợp đồng ngon ngon chút. Bọn này chó cùng dứt giậu rồi."

      - Khác
      @Ultimate

      Sửa lần cuối bởi .Chun; 18-03-2019 lúc 22:17.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Secret Hideout
      Duskend District
      Camerata

      00:15:30
      28th Feb
      2063




      Cross Grand Quest #5: A Walk In The Shadow


      Side Quest: Good Offer, Bad Deal


      “Như vậy, các anh có muốn một thoả thuận khác không?”


      "Không-..."


      Một thành viên khác trong nhóm công nhân thì thầm vào tai người vừa lên tiếng. Bọn họ xin phép hội ý 5 phút. Hết thời gian thì một người khác lên tiếng.


      "Đồng ý giảm giá còn 2000 Macca cho mỗi lần xuống, miễn phí lần đầu mỗi tháng, nhưng với một điều kiện..."


      Một công nhân lôi điện thoại của anh ta ra và mở hình chiếu ba chiều lên, cả 3 nhìn thấy hình ảnh một gã Cyborg cao cỡ 2 mét, toàn thân mặc giáp. Đám công nhân nói rằng hắn là một trong những kẻ làm thuê cùng hội với bọn họ. Thế rồi một ngày họ phát hiện thấy gã ăn trộm tiền của đám anh em công nhân, hắn giết luôn hai người công nhân rồi bỏ chạy khỏi đó.


      "Tìm, và giết hắn. Hắn còn giữ tiền nên chắc mấy người cũng kiếm được một khoản kha khá. Ngoài ra, chúng tôi chỉ muốn 50% số tiền mà các người tìm được trên người hắn, nếu còn."


      Mấy người công nhân không biết tìm hắn ở đâu, cái này chắc mọi người phải tự lo.


      Side Quest: No Honor Among Thieves có thể unlock.













      Trả lời kèm trích dẫn

    9. 16th Mar 2063

      <<<

      "Ồ, chúc mừng chú."

      Chuyện làm ăn, kí được một hợp đồng lớn cũng đáng để ăn mừng lắm. Shou vui vẻ đi theo ông chú vô quán cafe, nhìn ổng dường như không gặp rắc rối gì lắm sau vụ tháng trước, anh cũng thở phào.

      Shou nghe ông chú nói chuyện, anh nghiêng đầu. Thực ra, tiền cũng chỉ là một phần thôi. Dính tới lợi ích rắc rối phết.

      "Theo cháu thì, 400 Macca cũng không phải số tiền gì lớn quá." Sau một lúc trầm ngâm, anh đơn giản nói như vậy. Cơ mà đồng ý kí hay không còn phụ thuộc vào vấn đề khác. "Trong trường hợp này, cháu không biết rõ về người kia, câu trả lời là không, trừ phi người đó cho cháu một lý do chính đáng đủ để bỏ qua thanh danh của mình."

      Shou nhìn ông chú, ngừng lại nghĩ một lúc, ngón tay đều đều gõ nhẹ lên cái đế cốc, sắp xếp suy nghĩ của mình rồi nói tiếp. Truy ngược lại, thì tội vạ đâu vẫn là đứa làm hóa đơn chịu trước.

      "Nói thế nào nhỉ? Nó giống như việc, chú biết là việc mình sắp làm là tự rước phiền phức vào thân, thì phải có lý do. Kiểu vậy."

      Dứt ra khỏi suy nghĩ của bản thân, Shou nhìn ông chú, nghiêm túc lắc đầu.

      "Mà đó là quan điểm cá nhân cháu thôi. Còn chú thì sao?"

      Tuổi đời của anh còn nhỏ, việc lắng nghe ý kiến của bậc cha chú thì vẫn là điều cần thiết.

      @Ultimate

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      GrimHex Enterprise
      North Camerata
      Camerata Domain

      9:40:00
      Jan 10th
      2063




      Interact: Frank


      "Theo cháu thì, 400 Macca cũng không phải số tiền gì lớn quá."


      "400 một cái, hắn mua nhiều sẽ thành tiền bỏ túi nhiều thôi."


      Frank nghĩ hôm nay có thể 20 cái, ngày hôm sau có thằng khác biết tiếng Frank chịu ký hóa đơn giản rồi nhờ mua 50 cái thì sao. Ông cũng nghĩ tới nhiều chuyện xấu có thể xảy ra nhưng đã bắt đầu bán lương tâm vì đồng tiền rồi. Thú thực kiếm một công ty nào đó làm toàn chuyện hợp pháp chắc ở Camerata này không có đâu, phải luồn lách mới sống được.


      "Nói thế nào nhỉ? Nó giống như việc, chú biết là việc mình sắp làm là tự rước phiền phức vào thân, thì phải có lý do. Kiểu vậy."


      "Thì công ty chú cũng bán được hàng, chú có lãi."


      Nhưng gã nào cũng muốn có lãi cho bản thân, không phải là giàu cho công ty, cho bản thân cơ.


      "Mà đó là quan điểm cá nhân cháu thôi. Còn chú thì sao?"


      "Thì cháu từng biết chú đi làm mấy chuyện như theo dõi ngoại tình còn gì, cứ làm gì có tiền thôi, miễn không hại ai là được."


      Hại cả công ty thì được, vì cơ bản thì Frank nghĩ công ty cũng có tiền. Cho gã kia kiếm tý cũng được. Frank uống ngụm nước, nói chuyện ý kiến cá nhân thì ông chú này thuộc dạng nhắm mắt làm ngơ thôi. Ở đời thì đôi lúc có kẻ làm được việc xấu cũng chỉ vì người tốt không chịu làm gì.


      "Đó là lựa chọn khó khăn của chú. Kể chuyện của cháu dưới Abyss đi, có gặp lựa chọn nào khó khăn không?"












      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:39.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.