oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > Điện Ảnh > CHDP > The South >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 20
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. .
      <<<
      Nơi nào đó trên bản đồ mà anh cũng méo biết

      Anh khoanh tay nhìn đám lính và hơi cồn bốc lên trong đầu suy nghĩ đơn giản kiểu, cho anh một mồi lửa ở đây, anh sẽ biến nơi này sáng nhất cái dãy núi. Và không cần cảm ơn anh. Anh biết anh tốt tính.

      Thật đấy.

      Wystan nhìn bốn người đồng hành, vẻ mặt mang theo cả một bầu trời tư cách cười cười.

      "Chúng ta có thể giúp họ giải rượu trước khi hỏi thăm nhẹ nhàng mà."

      Anh chỉ tay sang dòng suối gần đó, vẻ mặt cực kì đáng tin cậy. Nhấn nước chúng nó giờ là lựa chọn cực kì tốt. Đừng blame anh, anh chỉ chẳng may có nguyên tố băng thôi. Và một cục băng thì không thể lựa chọn burn them all được.

      Kèm theo cầm dưới đất lên mấy cục đá, làm hiệu ứng nhấn mạnh cho một lựa chọn khác nếu cần xà quần với nhau. Bạn không bao giờ biết nếu không thử. Phụ huynh của Wystan ngồi type phải túm thằng con lại trước khi nó thử thật.

      @Ciel Nicole @You. @Tinker

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 18-03-2018 lúc 19:07.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12

      Nhân vật: MinhLee Fuyumine và 2 người khác


      Địa điểm:???
      Thời gian: ???


      Minh có chút hơi quan ngại về những lời mà những người đồng hành kia đang nói. Cậu vốn không phải dạng người thích đánh nhau hay gây sự với người khác nên...

      "À... em nghĩ chúng ta nên... cứ thử nói chuyện trước đi ha?"

      Minh chạy lại trước cái người định 'hỏi thăm nhẹ nhàng' rồi cản lại trước khi anh ta làm gì đó không đúng. Xong, cứ thế mà chạy ton ton lại đám người kia.

      "Các vị cho tôi hỏi thăm chút ạ."

      Minh cuối đầu trước những tên say rượu như thường lệ, mở lời với vẻ trịnh trọng.

      C. Đi hỏi thăm bắt chuyện.




      @Ciel Nicole @Alfred F. Jones @Arshes @You.
      Sửa lần cuối bởi Tinker; 18-03-2018 lúc 21:07.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13




      Thời gian: Day 2
      Địa điểm: South Gastropnir



      Đám lính phát hiện ra các bạn. Chúng ngưng giỡn, đứng lại thành đoàn và nhìn về phía các bạn, dù vẫn còn bốc lên mùi cồn và khóe mắt còn không thiếu nét cười.

      Một gã có vẻ trẻ nhất trong đám, vỗ đầu tên bên cạnh và hỏi các bạn.

      "Muốn hỏi gì?"

      Gã nhìn lướt qua cả bốn, dường như đang đánh giá. Có vẻ như chúng không say như các bạn nghĩ nhỉ.





      @You. @Tinker @Ciel Nicole @Arshes


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14

      Nhân vật: MinhLee Fuyumine và 2 người khác


      Địa điểm:???
      Thời gian: ???


      'May quá họ không lơ mình'. Minh vui thầm trong bụng khi nhận được câu trả lời.

      "Chúng tôi muốn hỏi đường đi đến pháo đài Gastropnir ạ. Các vị có thể cho chúng tôi biết nơi đó nằm ở đâu không ạ?"

      Mong sao là họ sẽ chỉ. Mong sao thế ha.



      @Ciel Nicole @Alfred F. Jones @Arshes @You.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15




      Thời gian: Day 2
      Địa điểm: South Gastropnir



      "Chúng tôi muốn hỏi đường đi đến pháo đài Gastropnir ạ. Các vị có thể cho chúng tôi biết nơi đó nằm ở đâu không ạ?"

      "Các người là ai?"

      Gã nhìn các bạn.





      @You. @Tinker @Ciel Nicole @Arshes


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. .
      <<<
      Nơi nào đó trên bản đồ mà anh cũng méo biết

      Đám lính vẫn còn tỉnh táo. Wystan nhìn thanh niên hàm hậu chạy lại hỏi thăm sau khi giựt cục đá của cậu, thấy không có vẻ gì là sai trái cả bèn hẩy nốt cục đá gần chân mình vào bụi rồi quay lại thành thật khai báo.

      "Chúng tôi được cử tới đây để kiểm tra phòng thủ pháo đài Gastropnir."

      MinhLee - Unlock Rank Normal [Wystan]
      @Ciel Nicole @You. @Tinker @Alfred F. Jones

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17




      Thời gian: Day 2
      Địa điểm: South Gastropnir



      Nếu đứng trước mặt bạn là nhân loại, hẳn bọn họ sẽ còn tra hỏi thêm về nhiều thứ, giống như ai mang họ tới, có gì chứng minh không, vân vân và mây mây. Nhưng dù sao cũng chỉ là chương trình, không phải ai cũng giống như những AI tiếp đón mà các bạn gặp.

      Khi bạn nhắc đến cụm từ kiểm tra phòng thủ pháo đài, đám lính khựng lại như robot chết máy mất vài giây. Họ, lúc này mới giống những chương trình game, cứng nhắc tiếp nhận các bạn đi theo họ và không hỏi han gì thêm về vấn đề này nữa. Đám lính còn bốc lên đầy mùi cồn, thế nhưng lại trầm mặc tựa những con rối.

      Họ dẫn các bạn tới pháo đài Gastropnir, đi bộ. Trước khi đi, hiển nhiên là kiểm tra xem còn ai khác trừ các bạn theo họ không.

      Pháo đài nằm sâu trong núi, sâu tới mức các bạn không tưởng tượng nổi. Đường lên quanh co vòng vèo, bạn không nghĩ nổi sao lại có người tuyển đóng quân tại đây, khi lối đi khó khăn thế này thì vận lương thế nào, tiếp viện làm sao. Chẳng lẽ đây chỉ là một chương trình nên cứ chỉ cần mang lương tới chân núi là nó sẽ tự động chuyển vào thành chắc? Hay còn gì khác?

      Bạn nghĩ, nếu không có chương trình lưu lại bản đồ, chắc bạn cũng đừng mong rời khỏi Gastropnir luôn, vì không biết đường...

      Pháo đài nằm ở góc khuất của một ngọn núi trẻ trong dãy Gastropnir. Cả pháo đài khổng lồ của nhân loại nằm trong một góc tối hiếm thấy, có cảm giác như kể cả ban ngày cũng sẽ không thấy được ánh sáng chiếu được tới nơi này. Đám lính đưa các bạn vào bằng cổng phụ, qua một lối đi riêng dành cho tiểu đoàn. Đến lúc này bạn mới biết, mấy tên lính này là cùng một đội. Người dẫn đầu trong tên lính trò chuyện với một cậu lính gác khác, sau đó bạn thấy cậu lính gác ấy rời đi, còn bạn thì được đưa tới một phòng nghỉ.

      Trong pháo đài đúng như bạn nghĩ, tối om. Những tên lính có vẻ quen với điều này và di chuyển một cách thành thạo, còn bạn thì có chương trình tác tệ. Tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi việc thi thoảng bạn tự vấp vào chân mình, hoặc như đá vào miếng đá trồi lên trên sàn. Đi trong tối không phải việc ai cũng quen.

      Tên lính nọ cũng nhận ra điều đó, và gã tạo ra một trái cầu ánh sáng nho nhỏ, dẫn đường.

      "Tôi đã ở pháo đài này được hai năm rồi." Tên lính đã im lặng suốt một quãng đường dài, lúc này lại đột nhiên lên tiếng. "Mới thấy một lần nữ hoàng gửi người đến kiểm tra."

      "Nữ hoàng còn nói gì thêm với các bạn không? Về pháo đài này? Ý tôi là các bạn muốn kiểm tra gì ấy. Có lẽ lát nữa ngài chỉ huy sẽ tới đây."

      Gã hỏi các bạn.





      @You. @Tinker @Ciel Nicole @Arshes


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18

      Thời gian: Day 2 - Địa điểm: Dãy Gastropnir

      Cô cũng không biết mình tới đây để kiểm tra cái gì nữa, mà hình như hồi nãy cũng chả ai hỏi 004 về vấn đề này ha? Naoto thấy mình mất tập trung hơi nhiều từ giờ phút cô có mặt trong cái chương trình này, không hiểu tại sao nữa. Cô quay sang ba người còn lại, lên tiếng hỏi họ:

      "Chúng ta đến đây để kiểm tra mọi thứ à?"


      @Tinker @Arshes @You.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. .
      <<<
      Nơi nào đó trên bản đồ mà anh cũng méo biết

      Wystan be like: Wait a minute!

      Nếu theo logic của trò chơi, thì anh hoàn toàn có thể ... kiểm tra lại bảng nhiệm vụ của mình chứ? Wystan ngơ ra nhìn thiếu nữ duy nhất của hội trong hoang mang như thể chứng Amnesia đến bất chợt.

      Anh nói nhỏ lại với đoàn player "Hình như chúng ta chưa có hỏi ... nhỉ?" Anh lật lại kí ức mờ ảo, mặt quay sang nói với đám lính, vừa theo kí ức bật giao diện nhiệm vụ lên.

      "Tôi nghĩ là... chúng ta nên chờ chủ huy tới."

      Để anh cùng đồng bọn đọc lại nhiệm vụ một lượt đã.

      "Với cả, dạo này quanh pháo đài có chuyện gì kì quái không vậy?"

      @Ciel Nicole @You. @Tinker @Alfred F. Jones

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20




      Thời gian: Day 2
      Địa điểm: South Gastropnir



      Bảng nhiệm vụ hiện lên trên giao diện.

      1. Kiểm tra kết cấu pháo đài [1/4]

      2. Kiểm tra quân đội tại pháo đài [1/3]

      3. Kiểm tra quân lương [0/3]

      4. Kiểm tra chỉ huy pháo đài [0/3]





      @You. @Tinker @Ciel Nicole @Arshes


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 23:31.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.