oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Đam Mỹ Tiểu Thuyết >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 49
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Lần đầu tiên mình đọc đam hình như là sau khi thi đh, vớ ngay Cấm cung của Mạt Hồi. Căn bản đã luyện qua fic BL từ tương đối lâu trước đó nên không thấy có gì đặc biệt lắm, chỉ có cảm giác hơi...gượng vì lần đầu đọc truyện homo bằng tiếng Việt oTL. Sau dần mình đọc cũng quen, rồi thành ra thích.
      Kể ra cũng may là ngày ấy mình chọn đúng Cấm cung để đọc, chứ vớ phải mấy cái hố vĩ đại chắc mình không tới được với đam luôn
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Trích dẫn Gửi bởi hamano2016 Xem bài viết
      Klq cơ mà liếc sơ sơ thấy box mình sao lắm thím vỡ lòng bằng Dụ Đồng với Phượng Vu Cửu Thiên quạ, trong khi tui còn chưa rớ gì vào 2 bộ đó đơn giản là vì PVCT là mỹ thụ, mà tui ko đọc đc mỹ thụ cũng ko đọc đc đa công của Dụ Đồng
      Hồi đó toàn mấy thanh niên mới ra tỉnh, nhìn cái đám thể loại cường cường, cung đấu, phụ tử vv đã hiểu là cái gì đâu, thấy nổi thì hốt thôi :v chưa kể cách đây vài năm là thời đại hoàng kim của box SA, sbox đam ở cái động nhện này là thịnh vô cùng luôn (sau khi mấy 4rum khác có world war và sập), ở trển có mấy topic rì com men những bộ đáng đọc, huyền thoại, kinh điển blah blah, vài trăm trang chỉ rặt: dụ đồng, khuynh tẫn, phượng vu, lãng đãng, khách điếm, võ lâm vv
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      102
      Cấp độ
      1
      Reps
      47
      Trích dẫn Gửi bởi hamano2016 Xem bài viết
      Tui trước nhá~! Bộ đầu tiên tui đọc là Cuộc sống đại học xui xẻo của Phong Lộng.Thực ra cái này là mượn của bạn trên lớp học thêm, bữa đó đi học nghe con bé than thở, bảo cái gì mà nó không ngờ lại là hai thằng đàn ông yêu nhau, rồi bảo tục tĩu, bảo là chắc chẳng ai đọc được hết nửa cuốn đâu,...OTL Lúc đó cũng tò mò mượn về đọc thử, thức nguyên đêm cày thấy...bình thường. Vì là bản xuất bản nên cảnh H bị cắt còn một mẩu, thậm chí cao trào cũng hông thấy có (chẳng hiểu sao con bé kia bảo tục trong khi lúc trước tui thề là tui thấy nó lên mạng đọc mấy bộ ngôn còn...kịch tính hơn :v ) , lúc đó thấy chẳng kì thị mà cũng chẳng hứng thú . Sau đó thì đọc bộ thứ 2: Tình yêu đau dạ dày cũng của Phong Lộng (ngạc nhiên là hai bộ đầu đời của tui toàn là của Phong Lộng, vậy mà sau này tui lại không thích truyện của bả lắm ), đọc bản trên mạng, có ngược, có H, lúc đọc xong mặt ngẩn ra như kiểu bị Shock, lần đầu tiên ngộ ra là đàn ông với nhau thì ra còn có...cái cách đó để ấy ấy )))))))(haha, thông cảm, hồi đó mới lớp 8, ngây thơ trong xáng lắm), ngẫm một hồi tự dưng lại thấy như cả một thế giới mới mở ra trước mắt, thấy truyện đó cũng dễ thương, mà ngược cũng hay (căn bản là thích ngược, mà ngược trong ngôn nó...không đủ thỏa mãn )

      Sau đó là hành trình gần 6 năm bước trên con đường hủ bại không lối về~~~
      Bạn ơi nếu mình nhơ không lầm thì Tính yêu đau dạ dày của Điệp Chi Linh mà
      Sửa lần cuối bởi judynguyen278; 29-03-2016 lúc 00:02.
      Nếu thấy bài viết có ích thì xin bạn hãy cộng rep cho mình nhá
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      102
      Cấp độ
      1
      Reps
      47
      Nếu là truyện Nam X Nam thì mình chắc là fanfic của YunJae , tầm 6 năm trước nên cũng chả nhớ như thế nào nữa , ấn tượng duy nhất còn giữ là ảo tung chảo và đúng điệu Hàn Xẻng với một đống máu cho lâm đầu . Nếu tính tiểu thuyết đúng đắn thì chắc là bộ SCI mê án tập , ấn tượng nổi bật nhất là thấy bộ này OOC gần 100% so với nguyên tác . Có đọc một số bộ khác nhưng bộ truyện khiến mình cai ngôn tình và bước lên con đường hủ hóa không lối về là Bạng châu nhi , lúc đầu đọc vì tưởng em nó là ngôn tình ( or truyện dành cho nam ) , lúc đầu đã ngờ ngợ nhưng về sau đọc không dứt ra được , đây vẫn là một trong những đam mình thích nhất cho đến hiện nay
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Trích dẫn Gửi bởi judynguyen278 Xem bài viết
      Bạn ơi nếu mình nhơ không lầm thì Tính yêu đau dạ dày của Điệp Chi Linh mà
      Yuppp! Tui nhầm thím thông cảm, lâu rồi ko liếc lại bộ đó /_\.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. tớ bị hố vì cái bìa chibi dễ thương muốn mạng, tưởng là ngôn tình, mua về đọc thì thấy quá nửa quyển mà chưa thấy nữ chính đâu cuối cùng bị sụp hố. Cuốn sách đấy chính là tình yêu của đau dạ dày đó
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      11-01-2015
      Bài viết
      205
      Cấp độ
      2
      Reps
      72
      truyện ngắn đam mỹ mình đọc vài quyển SA của truyện tranh nhật bản, sau mình tìm thấy Dụ Đồng Và Phương Vu Củu Thiên.... và vĩnh viễn trở thành hủ ko thể bỏ ra được nữa.
      Do mình đọc SA nên ko cá cảnh H nha, dễ thương lắm. mãi tới Dụ đồng mới mở mang tầm mắt ra. khụ.... bộ PVCT nói thật là đọc vì tò mò nam Sue ở dị giới hỗn như thế nào. sau mấy quyển thấy em nó giống Caroll quá - may sau đỡ hơn.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Tham gia ngày
      12-03-2016
      Bài viết
      24
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Lâu quá rồi nên không nhớ bộ đầu là bộ nào nhưng vẫn nhớ rõ cảm giác lâng lâng khi ấy
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Lâu rồi nên không nhớ là bộ nào chỉ biết lúc đầu mới đọc đam thì thể loại tui mê nhứt là phụ tử, mà lúc đó Dụ Đồng nổi nà, rồi Cô Nhiên Tùy Phong sau là huynh đệ nay là tùm lum
      Cảm giác lúc đầu mới đọc đam mỹ của tui là mấy truyện này hay ghê, sao mình giờ mới biết Sau nữa, năm 12 có con em dẫn đường chỉ lối thì tui mới coi như chính thức thành hủ
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Trước cho tớ Like cái topic của thớt cái, có chỗ cho tớ tâm sự kỉ niệm xưa
      Hùi đó ngây thơ cũng mê Inuyasha, tìm đọc fan fic BG, shoujo các kiểu, nhưng mà chắc tại có số làm hủ hay sao á, mà truyện nào cũng thấy nữ chính bánh bèo, vô dụng, ko thì chảnh, đanh đá, nhoi nhoi vô tích sự, blad blad, rùi oán hận tự hỏi: ''nam chính vs nam phụ hợp rơ thía, phải chi đến vs nhau dc thì hoàn hảo bik nhiu'' ( thông cảm hùi đấy êm ko bik đam là gì, nên ức chế thời gian dài vs ngôn tình mà ko bik đổi thể loại), xong mò dc khái niệm SA, Yaoi nầy và gu gồ tiên sinh đã đưa tớ đến vs hai từ ĐAM MỸ a ~~~~~~ Đời em lên hương từ đây.
      Quay lại topic, so vs mí bộ kinh điển như DĐ, PVCT,... thì tớ lại đọc Quân Vương của Duật Kiều (hơi lạ nhỉ) và vì nó ko phải là ''vỡ lòng'' nên tớ đụng cảnh H, mà còn là SM (h thì thấy nhẹ thui nhưng vs một đứa mới nhập môn hùi đó là nặng rùi) tất nhiên là t ko dám đọc H rùi, cơ mà đọc đt lấy tay lướt mà ngón nó cứ rung rung, tim đập mạnh nữa chứ vì khúc cuối ngược, nên cũng khóc đêm khuya, việc mà trc h đọc ngôn chưa bao h có Đúng là có số làm hủ
      H thì làm hủ dc 6 năm rùi, h thì tiết tháo chỉ là ngừi wa đường, h toàn SM, tra công, ngược luyến các kiểu, cũng bik chọn thể loại đọc gòi, cơ mà lâu lâu vẫn mò lại QV nhờ nó khai sáng mới dc như hum nay
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:50.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.