oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Học viện >

Trả lời
Kết quả 41 đến 50 của 61
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #41
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906




      Bên ngoài cửa tiệm Dhaniya • Aciano 2nd
      6 l 7 l 8
      _________________________________________________________________________________________________

      Trong mắt Mal lúc này, anh trai trước mắt thằng bé chắc chắn đang rất có vấn đề về thần kinh và trí óc. Thật, một con người bình thường sẽ chẳng bao giờ hành động như thế, nói năng như thế và phản ứng như thế cả. Ngoài việc anh ta bị tâm thần thì Mal chẳng còn nghĩ ra được lý do gì đó phù hợp hơn.

      Trong trường hợp này, vì Mal vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan, anh trai luôn bảo phải giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn, nên thằng bé đã quyết tâm chắc chắn rằng phải lôi được anh trai trước mắt đến phòng khám. Vẫn yên vị trên cái mông của anh ta, Mal cất tiếng:

      - "Đầu óc anh hơi có vấn đề rồi đó, có lẽ là do lúc nãy té ập mặt xuống đường bên bị chấn thương sọ não rồi. Anh tốt nhất là nên đi đến bác sĩ đi, đừng nghĩ đến cửa tiệm này nữa."

      Thật ra thằng bé đang nói gì, chính nó cũng chẳng biết nữa.
      _________________________________________________________________________________________________
      186wc - @mayhong_ha



      Sửa lần cuối bởi You.; 13-11-2015 lúc 21:54.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #42
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892



      Zafferano 23rd @Aky
      Hải sản à? Hẳn nhiên, ở trên một hòn đảo thì có thứ gì vừa ngon lại rẻ hơn hải sản nữa nhỉ? Marie mỉm cười và gật đầu đồng tình với Alretto. Đúng thời gian Aki trong tình trạng hết tiền (cô có thể đoán thế, khi mới hôm rồi cô bạn để cô trả tiền nước cho, dù là vì khi ấy cô có việc cần nhờ chăng nữa).

      "Tôi nghĩ đó là một ý kiến tuyệt vời."

      BBQ là thứ gần như ai cũng thích, đặc biệt là với người tăng động và trẻ con như Aki. Cô nghĩ Maria và Thomas chắc cũng sẽ không từ chối. Còn cô Haru và Nera thì chắc không cần hỏi ý kiến rồi, hai người họ dễ ăn nhất trong số những người cô quen mà. Vậy thì, mực đi, hay là bạch tuộc? Cá hồi cũng không tệ. Hoặc là...

      "Anh có biết ở đây có đặc sản cá gì không nhỉ?"

      Vừa giúp đối phương lựa bột cà ri và ớt bột, cô vừa tranh thủ hỏi thăm. Biết đâu lại có món đặc sản gì cô chưa để ý tới. Thử những món mới cũng không phải chủ ý tồi, mà làm phong phú bữa ăn lại là điều không người thích nấu ăn nào lại không muốn làm cả.

      "À mà anh có những thứ gì rồi đây nhỉ? Hành tây, cà rốt thì sao? Bò thăn, nước tương, ớt chuông, cốt dừa... ừm, còn gì nữa không nhỉ? À, anh nghĩ nước mắm mực và nước mắm cá, loại nào ngon hơn?"

      Chạm tới quầy nước mắm, cô cầm một chai lên xem xét. Thứ này không hay dùng nên cô cũng không chắc lắm. Aki thì lại quên dặn.


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #43



      Zafferano 23rd.
      *flashback*


      - Tôi nghĩ đó là một ý kiến tuyệt vời.

      Hắn hơi cúi người, đưa tay xoay nhẹ mấy vòng tỏ vẻ cảm ơn về lời khen. Và cô gái lại hỏi tiếp:

      - Anh có biết ở đây có đặc sản cá gì không nhỉ?

      Cá à? ... Ừm, hắn không thích cá lắm, nhưng cá nướng thì duyệt. Nói chung đồ gì nướng cũng duyệt hết, vì nó vừa thơm ngon, vừa dễ làm, chưa kể chẳng phải nướng là một hình thức nấu ăn cổ xưa từ thời cha ông ta còn chưa ra đời sao? Ờ, không phải ông cha hắn thôi. Vậy nên nướng rất tuyệt, cá gì nướng cũng tuyệt cả. Đồ nướng là tuyệt rồi ~

      - Cá thì tôi không rành, nhưng đặc sản ở đây thì có cua tuyết đó. Giá cả hơi chát, bù lại thì đảm bảo cô sẽ không thể phàn nàn về chất lượng đâu.

      À mà, cua tuyết đem làm BBQ được không đó? Hắn hổng biết đâu nha ~~~~ Cô gái tóc cam hỏi đặc sản thì hắn chỉ đặc sản thôi, chứ cô có hỏi nguyên liệu nướng tốt nhất đâu ~~~~ Hổng có gì là lỗi của hắn cả, nếu có chuyện gì xảy ra. Yolo đêy ~~~~ Yolo yolo ~~~~~
      Hắn đang giở tính xấu ra rồi đó.

      - À mà anh có những thứ gì rồi đây nhỉ? Hành tây, cà rốt thì sao? Bò thăn, nước tương, ớt chuông, cốt dừa... ừm, còn gì nữa không nhỉ? À, anh nghĩ nước mắm mực và nước mắm cá, loại nào ngon hơn?

      - Ừm... - Hắn đến đứng bên cạnh cô gái trước quầy gia vị các kiểu, nhìn nhìn cả hai loại. - Quê bạn tôi làm nước mắm cá cơm ngon lắm, mỗi tội hơi nặng mùi tí. Nhưng mà nếu ăn được thì sau này sẽ bị ghiền đó, cô có muốn thử không?

      Nước mắm ăn ngon lắm á. Chấm cá là hết sẩy cà na, đúng bài đúng vị luôn, khỏi chê ha ~



      WC: 334


      @Elya
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #44
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892



      Zafferano 23rd @Aky
      Cua tuyết? Marie cũng chưa ăn cua tuyết nướng bao giờ. Nhưng cô thích thử thách, chuyện càng khó khăn, mới lạ, cô càng có hứng thú thử nghiệm. Cùng lắm thì tập đoàn ăn dễ cũng sẽ xử lý hết được thôi. Dù sao châm ngôn của Nera cũng là không bỏ phí thức ăn mà. Nghĩ đến đây, Marie bất chợt nhếch mép, chẳng rõ đã học tính gian của ai đây nữa.

      "Vậy tôi sẽ mua thử, hi vọng người bán hàng tận tình giúp đỡ. Tôi không biết mình có biết chọn không nữa."

      Và cô bật cười, bỏ một chai nước mắm cá cơm vào giỏ hàng. Đến cả pho mát mốc Aki còn ăn thì chắc mấy thứ có mùi vị đậm đặc đây cũng không làm khó được cô ấy. Thậm chí như cô biết, cô bạn của cô chỉ luôn dùng những thứ "đúng kiểu" và "tốt nhất". Vậy thì món nước mắm nếu đúng như quảng cáo của anh bác sĩ mới quen đây, hẳn là thứ phù hợp rồi.

      "Cảm ơn anh. Anh có cần tôi giúp gì nữa không?"


      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #45



      Zafferano 23rd.
      *flashback*


      - Vậy tôi sẽ mua thử, hi vọng người bán hàng tận tình giúp đỡ. Tôi không biết mình có biết chọn không nữa.

      - Ừm... ~

      Hắn ngó nghiêng tìm người bán hàng. Theo lời Yua nhà hắn nói, đó là một cậu thanh niên tóc vàng có vẻ khá đẹp chai, mà chắc chắn là đẹp chai thua hắn rồi ~~~ Người bán hàng chắc biết lựa hàng chứ ha? Hắn không dám nhận mình là chuyên gia lựa cua, nhưng ngó ngó sờ sờ thì cũng 90% biết cua nào ngon hay không, 10% còn lại là hên xui. Mà thôi, ở đây có chuyên gia đó, hắn không dám múa rìu qua mắt thợ đâu.

      Cô gái tóc cam đặt một chai nước mắm cá cơm vào giỏ rồi cười với hắn:

      - Cảm ơn anh. Anh có cần tôi giúp gì nữa không?

      Hắn cũng cười đáp lời lại:

      - Ahaha ~ Cô đã giúp tôi rất nhiều rồi. Nếu có dịp gặp lại tại phòng khám, tôi sẽ mời cô ăn bánh nhé?

      Câu này nghe quen quen. Hình như hắn dụ con nít mời người ta bệnh nhân tới phòng khám rất nhiều, mà buồn cái hổng ai thèm tới hết. Dân cư ở đây "phẻ" mạnh ghê, chả ai bênh tật chi, làm hắn mang cả trà bánh tới ngồi đồng cả ngày trong phòng khám, xếp thùng các tông muốn ngập cái góc bàn làm việc của mình luôn vẫn không thấy ma nào tới. Rảnh quá đi ~~~~ Rảnh quá đi à nha ~~~~

      Nói chớ xã giao vậy thôi, bánh hắn mang tới hắn ăn hết sạch rồi, nên hi vọng cô gái cũng đồng ý xã giao thôi hen. Chuyện, xã giao thôi mà ~~~
      Yolo yolo yolo ~~~~




      WC: 290


      @Elya
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #46
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892



      Zafferano 23rd @Aky
      "Vâng, nếu có dịp..."

      Cô mỉm cười, tạm biệt anh chàng bác sĩ kì lạ. Đàn ông đi chợ, kể cũng hiếm thấy nhỉ? Cô chợt nghĩ không biết thường ngày anh sống thế nào, có phải cũng như anh ta, cầm làn đi chợ, rồi phân vân không biết mua đồ thế nào không. Có lẽ, người đơn giản như anh sẽ không mất công lắm nhỉ? Anh có ghé qua hàng này không, hay đi chợ ở đâu khác? Cô cho tới giờ vẫn chưa lần nào tình cờ thấy anh, dù nơi này thật nhỏ.


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #47



      Zafferano 23rd.
      *flashback*


      - Vâng, nếu có dịp...

      - Sẽ có dịp thôi. Nơi này nhỏ mà ~

      Thấy cô gái ngần ngừ, hắn đáp lại ngay. Nutrira Academy, hay cả đảo Allarist đều nhỏ như cái lỗ mũi á, quay qua quay lại là hết chốn đi chốn về ngay ~ Bằng chứng là đi đâu hắn cũng gặp thằng nhóc tsun - chan này, né cỡ nào cũng chết dí với 2 thằng bạn thân Do - chan và Kayuu nè, chưa kể còn gặp nhằm ông tướng bảy mào cùng với đống đĩa bay như loăng quăng ấy. Hổng phải nhỏ, mà là nhỏ tí tẹo luôn ~

      Hắn kéo cửa, đưa tay lịch sự mời cô gái ra trước sau khi cô đã lựa được cua tuyết và tính tiền.

      - Về cẩn thận, Maria - san. - Hắn hơi nghiêng đầu chào cô gái tóc cam, rồi quay lưng hướng về phía bên kia hàng lang Hạt dẻ chứ không vội về chung cư. Dĩ nhiên, phải đem giao nộp đống "của nợ" này cho nhà Kayuu nữa chứ. Cứ để bên bển xử lý đống nguyên liệu này, chiều chỉ có việc qua ăn ké thôi.

      Hắn kéo cao mũ trùm, khăn choàng và bịt mặt. Không biết Maria - san về có tới nơi tới chốn, không bị chìm trong cái mưa bụi chết tiệt này không ha. Mà hắn lo làm gì chứ, người ta cũng là giáo viên của học viện đó, không đơn giản chỉ là một cô gái bình thường đâu.
      Nhưng người ta vẫn là một cô gái đó.

      Chẹp chẹp. Hắn chép miệng. Biết vậy đưa cô về rồi mới ghé Iga-shii vậy. Lần sau hắn sẽ rút kinh nghiệm mới được. Cơ mà vẫn sợ thằng Kayuu quá ~~~

      Thôi lỡ rồi, yolo luôn. Ahihihi ~


      *endflashback*



      WC: 294


      @Elya
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #48
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892



      Aciano 8th @Pansy Rose
      Marie không nhớ mình đến cửa tiệm này đã bao nhiêu lần rồi nữa. Bản tính yêu thích nấu nướng và sử dụng nguyên liệu tươi nên hầu như ngày nào cô cũng đi chợ. Và như một thói quen, kể từ lúc khám phá ra tiệm Dhaniya, cô hầu như không quên ghé nơi này, và có lẽ phần nào đã trở thành khách quen.

      "Xin chào!"

      Gương mặt của chủ tiệm và vài ba khách quen nơi này cũng trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống. Cô đến là vẫy tay vui vẻ chào hỏi, thoắt chọn thứ này, hỏi thăm thứ kia, rồi bê cả giỏ ra chỗ thanh toán. Như hôm nay chẳng hạn, cô rất vui vì mình cũng đã biết chọn nguyên liệu thông thuộc hơn, dần dần cả với những thứ chưa từng thấy trước đây.

      "Hôm nay lạnh quá nhỉ? Tôi cứ tưởng ở đây không có mùa rõ rệt mà dạo này cứ như vào đông rồi ấy."

      Cô hít hà hương dâu thoang thoảng trong không khí, rồi vừa xếp đồ lên quầy, vừa vui vẻ nói chuyện với anh chủ tiệm đang bắt đầu tính giá tiền cho cô.

      "Xem này, lần này tôi tự tin là đã lựa được những quả táo Green Ape ngon nhất của tiệm đấy nhé."

      Đặt một túi táo đầy lên, cô càng hớn hở nói với chủ tiệm. Anh ta có vẻ hiền lành và tốt bụng, lần trước còn chỉ cho cô biết cua tuyết và táo chưa được chọn hợp lý lắm, dù là phần lớn đồ trong tiệm đều rất tươi ngon, cũng ít có sự chênh lệch như ở các khu chợ bình thường, có thể thấy sự tỉ mỉ của chủ tiệm.


      Trả lời kèm trích dẫn



    9. Địa điểm: Cửa hàng Dhaniya
      Thời gian: 8 Aciano



      Sáng sớm ra trời đã phủ đầy mây, tôi đã sớm nghĩ rằng trời sẽ mưa. Sau đó quả nhiên là mưa thật, nhưng là một cơn mưa khiến tôi cực kì bất ngờ. Cơn mưa này màu hồng và đầy mùi dâu. Tuy là nó đã giảm bớt khi trời về chiều, nhưng với mấy vũng hồng đọng trên đường cũng đủ làm tôi thấy nôn nao vì sự ngọt ngấy bay đầy không khí, tự cảm thấy may mắn là mình không bị dính nước mưa khi đi về từ cửa hàng Lavanda Linaria.

      Tiếng chuông cửa reo lên báo hiệu khách tới, bước vào là cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu hổ phách. Sau một thời gian sống ở đây tôi cũng dần dần quen với việc người dân có thể có đủ loại màu mắt và tóc rồi. Cô gái đã đến đây không ít lần, có vẻ như cô là một người rất thích nấu nướng và khá đảm đang. Còn là học sinh mà có thể hàng ngày đi chợ về tự nấu nướng, thật là chăm chỉ.

      - Xin chào! Cô gái ấy nhẹ nhàng, tôi cũng gật đầu biểu thị chào đón rồi để cô tự do chọn lựa đồ cô muốn.

      Cô ấy đi lại trong tiệm một hồi, sau khi chọn xong thì quay lại quầy tính tiền, vừa đưa đồ cho tôi vừa nói.

      - Xem này, lần này tôi tự tin là đã lựa được những quả táo Green Ape ngon nhất của tiệm đấy nhé. Cô ấy tự hào.

      - Thật? Tôi giả vờ hỏi lại, cô ấy có vẻ rất tự tin với lựa chọn của chính mình. Tôi xem hàng tính tiền xong toàn bộ rau củ quả rồi bỏ vào túi cho cô ấy, tiện tay lấy một quả táo đỏ ở thùng hàng gần đó.

      - Táo xanh rất ngon, nhưng táo đỏ lại càng quyến rũ. Tôi đưa cho cô ấy quả táo. - Này tặng em đấy, táo đỏ cho nàng Bạch Tuyết. Tôi nháy mắt.

      @Elya
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #50
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892



      Aciano 8th @Pansy Rose
      Anh chủ tiệm có vẻ là người rất biết cách phối hợp. Trước lời khoe khoang hào hứng của Marie liền tỏ ra bất ngờ, dù cô biết tỏng anh ta nhìn qua là cũng biết hết chất lượng những quả táo trong túi thế nào rồi. Cô có tự hào đến mấy thì đứng trước người trong nghề cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.

      "Cảm ơn anh."

      Cô niềm nở nhận trái táo đỏ. Aki chẳng thích táo đỏ đâu, dù chúng ngon ngọt đến mấy, bởi vì với cựu diễn viên nổi tiếng này thì chỉ có táo xanh, thứ có thể giúp duy trì vóc dáng hoàn hảo mới đáng để cho cô ấy ăn mà thôi. Nhưng có sao, chủ tiệm nói trái táo này là dành cho cô mà, dù có là Bạch Tuyết không có mái tóc đen như gỗ mun và làn da trắng như tuyết chăng nữa.

      "Mà tôi còn chưa biết tên anh nhỉ? Tôi là Maria Encas."

      Cô chợt nhớ ra, dù đã đến mua hàng không ít lần, cô vẫn chẳng biết anh ta tên gì hết. Có lẽ thật là thiếu sót. Như một câu chuyện cô từng nghe kể, có một câu hỏi trong kì thi cuối khóa của một lớp đào tạo y tá, là người phụ trách canteen của trường học tên gì, mà chẳng ai biết cả. Điều đó chứng minh sự thờ ơ của những người đáng lý càn có sự ân cần, ấm áp nhất. Đó là một câu chuyện hay, cô nghĩ thế. Chẳng mất gì để nhớ tên và tạo nên một mối quan hệ với ai đó mình thường gặp cả.


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:05.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.