Cuối cùng thì BGK cũng đã làm việc xong rồi nhưng mà vì check lại số wordcount, tính tổng rep nên kết quả sẽ được công khai trong vòng mai hoặc mốt nha. Thành thật xin lỗi mọi người về sự bất tiện này.
Vì là lần đâu tiên lại được tổ chức khá ngẫu hứng nên không tránh khỏi thiếu sót, tớ rất cảm ơn mọi người đã tham gia
mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ vào kỳ sau nhé
Trong khi đó tớ cũng xin được comt cho các bài dự thi kì này nhé
1/ @Dany Tea
Đầu tiên cảm ơn bạn vì bạn là người đầu tiên tham gia, cũng là người chọn đề của mình. Đọc câu chuyện của cậu có cảm giác như là đang thưởng thức cà phê trong một chiều mưa vậy.
Điểm cộng rất lớn cho truyện của cậu là cách nhân hoá hai nhân vật. Câu chuyện về tình bạn cũng như chuyến hành trình của giọt cà phê và hạt mưa rất dễ thương. Theo mình đây là một câu chuyện đơn giản, khá dễ tiếp thu và có màu sắc trong sáng, mang tính giáo dục cao như truyện dành cho thiếu nhi. Tuy vậy, mình thấy nó chưa có gì nổi bật để ghi dấu ấn trong lòng độc giả vì cái kết quá dễ đoán và bình thường như mọi câu chuyện khác. Hơn nữa, hình ảnh đài phun nước vẫn chưa thật sự nổi bật và tạo dấu ấn riêng trong suốt câu chuyện. Nếu như cậu xoáy sâu vào hình ảnh đó và làm nó kết nối với những giọt nước thì có lẽ sẽ hay hơn.
Chúc cậu càng ngày càng tiến bộ.
2/ An Nhiên- @LuuVy
Lại một câu chuyện rất dễ thương về đề tài slice of life. Slice of life là một đề tài dễ mà khó. Cái dễ của nó là những sự vât gần gũi, thân thuộc với cuộc sống hằng ngày nhưng cái khó là làm nó nổi bật và có nét độc đáo riêng. Ở đây mình nghĩ cậu đã truyền tải tốt trong việc khắc hoạ tình bạn của hai cô gái, tuy nhiên mình vẫn có cảm giác cậu viết khá gượng ép về tâm lí của An. Trong khi đó, Nhiên thì lại nổi bật hơn hẳn.
Với mình, đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng mình vẫn thấy nó vẫn chưa có dấu ấn riêng.
Chúc cậu càng ngày càng tiến bộ.
3/ Tương tư – @Midori Kobayashi
Điều đầu tiên mình rất thích tác phẩm này là vì văn phong của nó rất độc đáo, hóm hỉnh. Xét về nội dung thì không có gì nổi bật nhưng cách cậu viết nó quả thật rất ấn tượng. Tuy thế, cách cậu dùng quá nhiều thuật ngữ vật lí cùng câu văn dài sẽ gây ra cảm giác khó hiểu và có phần rối rắm(Đây là bài mình đã đọc nhiều lần nhất). Mình nghĩ rằng cậu nên tiết chế lại một chút thì sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn.
Cũng giống như Danny, mình thấy hình ảnh cái “tủ lạnh” và “màu hồng” xuất hiện chỉ để làm nền và có vẻ như không bật được vai trò của nó trong fic.
Chúc cậu càng ngày càng tiến bộ.
5/ Bình minh ánh bạc - @Juliet Trà Hoa
Cũng như phần nhận xét từ trước, mình đánh giá cao bài dự thi này ở chỗ cách dùng từ của nó rất mượt mà và những trường đoạn lãng mạn rất có khả năng làm con tim thiếu nữ như mình tan chảy. Nhưng, cách cậu hoa mỹ quá quá nhiều từ ngữ cùng cấu trúc câu văn dài sẽ gây tối nghĩa cho người đọc. Hơn nữa, những mỹ từ này chỉ thích hợp trong một số phân đoạn.
Mình đoán bối cảnh của cậu là Nhật Bản những năm 40-50 của thế kỷ trước, những năm thế chiến thứ hai và chống lại phe đồng minh (Mỹ) như bối cảnh của Hotaru no Haka và cậu đã thành công một phần khi len lỏi sự khốc liệt của chiến tranh vào một câu chuyện tình. Bỏ qua một số chi tiết phi logic về Yoko thì đây là một câu chuyện bình dị nhưng sâu sắc và chỉn chu.
Ý kiến của riêng mình, giọng văn của cậu rất tốt, nhưng phong độ lại không ổn định. Điển hình là càng về cuối, cậu viết càng nhạt dần trong khi khúc đầu thì rất tốt. Cái kết của cậu ổn, nhưng văn phong thể hiện nó lại không làm bật được cái thần của nó. Trong một tác phẩm,cá nhân mình luôn luôn chú ý vào câu mở đầu và câu kết bài. Câu kết phải thật đặc biệt vì nó là những từ ngữ quyền lực nhất của một tác phẩm, và mình thì có cảm giác là cậu làm chưa tốt về điểm này. Bên cạnh đó, theo mình đã nhận xét từ trước thì yếu tố “Ánh sáng” vẫn khá nhạt nhoà và câu trả lời của cậu vẫn chưa thoả mãn mình.
Chúc cậu càng ngày càng tiến bộ.
6/ Live for the night – @BubbleTea
Đây là một tác phẩm lạ và độc đáo trong suốt những bài dự thi. Đầu tiên là về hình thức, chị đã rất tò mò khi nhìn thấy Categories là Supernatural và Horror. Sau khi đọc xong, ấn tượng của chị về bài dự thi này rất mạnh mẽ, thứ nhất là về cách dùng từ, rất mượt mà. Lối dùng từ đầy tính miêu tả và hoa mỹ như Juliet nhưng văn phong thì chắc tay hơn. Còn về nội dung thì hơi gây khó hiểu vì một số lần trước chị đọc đã rất bối rối về “những ngón tay đen” đó là người ngoài hành tinh hay ma quỷ. Và sau khi đọc xong comt của Axe và Bọt Trà thì mới vỡ lẽ ra…
Đây là nhận xét chủ quan của chị thôi nhé, xét về ý tưởng thì rất độc đáo nhưng xét về ý nghĩa và tính nhân văn thì nó vẫn còn khá bế tắc. Bọt Trà đã edit lại một đoạn khắc hoạ sự bất lực của cô gái với những nỗi căng thẳng đè nặng, cũng là điều chị mong chờ,nhưng đây liệu có phải là một tiếng kêu cứu của giới trẻ trượt dài trong sự lạc lối hay không ? Chị không dám chắc.
Chúc em càng ngày càng tiến bộ.
7/ Ngọt- @Rinko
Mình nghĩ cậu nên dành nhiều thời gian và tâm huyết hơn nữa cho tác phẩm của mình. Một câu chuyện khá dễ thương nhưng lại mắc phải những lổi quá sơ đẳng như chính tả, cách dùng từ nghèo nàn và giọng văn quá sơ sài.
Chúc cậu càng ngày càng tiến bộ.
8/ Vì đó là tên chị - @Tiểu Chiêu
Nếu có một từ để miêu tả bài dự thi của cậu, mình sẽ dùng từ : “Thuần khiết.” Và chính điều này làm tác phẩm của cậu có nét rất riêng so với các bài dự thi khác.
Đúng vậy, thuần khiết kể cả trong nội dung, nội tâm các nhân vật, suy nghĩ và phong thái. Đây là một câu chuyện bình dị, nhẹ nhàng nhưng tròn trịa về ý nghĩa.
Cách dùng từ của cậu mộc mạc và truyền thống, kể cả tâm lí nhân vật cũng được khắc hoạ một cách bình thường, nhưng chính những điều bình thường đó đã làm nổi bật những triết lí sâu xa. Chẳng hạn như
“Tôi nói, đô thành đẹp vậy, em bỏ đi, sao lại không sợ chán. Em nói, em sợ đô thành, cuộc sống nhanh quá, em theo không kịp. Tôi cười nói, điều kiện em tốt vậy, em vốn đâu cần phải chạy mà sợ không kịp.” Mình rất thích đoạn này.
Simple is the best và cậu đã khai thác rất tốt, dù khi đọc đề, mình đã mường tượng ra khung cảnh là những buổi tiệc trà xưa cũ mang đầy hoài niệm nhưng cách cậu khéo léo lồng ghép cuộc sống đô thị hối hả và những nỗi sợ rất đầy đặn. Một điểm trừ là về phần trình bày, quả thật nó hơi nhức mắt khi đọc, nhưng là tiểu tiết nên không sao.
Chúc cậu càng ngày càng tiến bộ.
9/ Hơn cả ngôn từ - @Chloe
Câu chuyện của cậu như một cơn gió thoảng trong mùa hè. Nó mang đầy cái nắng oi ả nhưng cách cậu viết đã khiến nó trở thành một cơn gió dễ chịu.
Đúng là thời gian đi qua chỉ có lòng người ở lại. Tớ rất thích những phân đoạn xúc tích nhưng dạt dào tình cảm và thông qua một câu chuyện đơn giản đã diễn tả được một phần triết lí của cuộc sống như cậu và Chiêu đã làm được. Tuy vậy nó vẫn mang màu sắc trong lành của nắng hạ, của tuổi học sinh, của khoảng thời gian đầy đẹp đẽ.
Điểm trừ duy nhất là những từ khoá vẫn còn mờ nhạt như “Tối.” và “tuyệt vời” Đây là một fiction cậu viết trước khi tham gia, Nếu vậy tớ nghĩ cậu nên thêm vào một vài phân đoạn nhỏ để làm rõ yêu cầu của đề, ha.
Chúc cậu càng ngày càng tiến bộ.
10/ Giao thừa vui vẻ - @Phượng Triêu Hoa
Cũng giống như “Ngọt” của Rinko, đây là môt câu chuyện ngắn mang đầy sắc hồng tươi trẻ nhưng lại thiếu kỹ năng để nó trở nên đặc biệt. Kỹ năng ở đây là văn phong và bút pháp khắc hoạ nhân vật dù cách vận dụng những tứ khoá của đề rất tốt.
Theo cảm nhận riêng của mình thì cô Hạ Vy này vừa bướng bỉnh lại vừa cậy thế bạn trai. Nếu cậu có thể miêu tả tâm lí cô ấy cũng như xen lẫn một vài hành động cho thấy sự cố gắng của cô ấy thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Tiếp theo, cậu nên trình bày theo cách đơn giản hơn, với một câu chuyện đơn giản như thế này.
Chúc cậu càng ngày càng tiến bộ.
12/ Nổi bật- @Chọt nhai gai
Về nội dung, mình thấy được nét độc đáo và “nổi bật” trong câu chuyện của cậu, nhưng với mình nó vẫn chưa thật sự sâu. Nhất là ở đoạn cuối, bốn chữ “Tâm thần phân liệt” đã đến quá đột ngột và như một cú giáng thẳng vào người mẹ cũng như độc giả (ít nhất là mình). Nhưng mình thì cảm thấy hơi hụt hẫng chứ không shock như nhân vật mẹ. Dù là những hành động và tâm lý của Mỹ được cậu khắc hoạ rất tỉ mỉ, nhưng mình thấy nó vẫn chưa đủ “nặng” để gán ghép vào chứng tâm thần phân liệt như vậy. Ý mình là tâm thần phân liệt là cấp độ cao nhất của chứng rối loạn tâm lí, vì vậy nó cần một thời gian ủ bệnh khá lâu, và những triệu chứng của nó thì thật sự rất tồi tệ chứ không nhanh chóng và nhẹ như cách cậu miêu tả.
Về văn phong thì mình cảm nhận được càng về sau thì cậu viết càng tốt hơn. Cảm xúc nhân vật được miêu tả tròn trịa và cách cậu viết đã trôi chảy hơn đôi chút.Thú thật ở đoạn đầu tiên, cậu ngắt câu không đúng và mình có cảm giác nó hững hờ sao ấy.
Chúc cậu càng ngày càng tiến bộ.
13/ Indietro - @Irish
Đầu tiên mình rất cảm phục cậu về kinh nghiệm và bút pháp của cậu. Mình không biết cậu đã đi đến Ý hay Senegal chưa nhưng cách cậu miêu tả và nghệ thuật dùng từ ngữ của cậu như là đã làm cho độc giả đến nơi đó rồi vậy.
Về nội dung, mình thích nhất ở điểm cậu khắc hoạ background của nhân vật khá ấn tượng. Tuy không dài dòng lê thê hay nhấn vào những cột mốc quan trọng, chỉ là những từ ngữ dung dị nhưng dường như độc giả đã biết đến từng nhân vật một cách sâu sắc. Không còn gì để bàn cãi khi đây là bài dự thi tốt nhất mùa này.
14/ Khu rừng song song- @Hikaru2s
Một chuyến phiêu lưu khá thú vị. Tuy nhiên mình vẫn thấy một số hành động và phản ứng của Trung khi gặp Lyla hơi vô lý. Tuy nhiên khi bỏ qua chuyện đó thì đây là một tác phẩm dễ thương, dễ đọc, dễ hiểu. Mình thấy nó thiên về Fantasy nhiều hơn và Sci-fi hay Supernatural.
Chúc cậu càng ngày càng tiến bộ.
15/ Butterfly – @Anh Tử
Đây là một câu chuyện cảm động về tình anh em, cốt truyện tuy đơn giản nhưng vẫn có nét sâu sắc và có những điểm như cứa vào người đọc. Chẳng hạn như đọc đến đoạn cuối:
“Ừ.” Chàng trai tao nhã ngồi trước mặt tôi nhẹ nhàng cười. Phải mất bao nhiêu thời gian mới khiến anh nở được nụ cười trong nỗi đau tự nhiên đến vậy? ” chị đã thực sự xúc động. Cách dùng từ theo kiểu truyền thống, câu văn gọn gàng mượt mà, tuy không có điểm chấm phá nhưng rất dễ tiếp thu.
Tuy nhiên, POV thay đổi quá đột ngột (từ ngôi thứ ba trở thành ngôi thứ nhất) làm cho đoạn cuối trở nên rời rạc so với toàn bộ mạch truyện. Nhân vật “Tôi” có vẻ khá gượng ép và tâm lí của cả chính “Tôi” lẫn Heian vẫn chưa làm bật lên được nỗi đau, sự tha thứ cũng như sự nguôi ngoai với thời gian. Chị nghĩ cứ giữa nguyên ngôi thứ ba sẽ ổn hơn.
Thêm một điểm nữa, đây là một oneshot ngắn nhưng lại chứa cả 2 đề với 6 từ khoá vì vậy có những từ khoá chưa thật sự nổi bật và sư liên kết giữa những từ khoá vẫn chưa rõ ràng, chẳng hạn như “Sương” chỉ nhạt nhoà một, hai câu trong truyện.
Chúc em càng ngày càng tiến bộ.
Đánh dấu