oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Elysion >

Đã đóng
Kết quả 31 đến 40 của 57
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. 27.7.1722
      Fortis



      Ghé ngang nhận quest "Liquor of fire" cùng team.

      @Gumi @Shin Ăn Hại @Scarlet Lady


      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo

    2. #32
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Fana wc: 67

      Fortis, ngày 27 tháng 07 năm 1722

      Không giống như lần trước, từ Radiata trở về chỉ kịp chạy ngang qua, Matilda lần này cùng những người bạn của cô lại quyết định dừng chân ở Fortis, khi sắc trời nhập nhoạng. Có lẽ, giống với cái ngày hôm đó? Ánh mắt cô ngước lên trời mây, rồi không tự chủ lại hướng về con đường mòn xao xác lá thưa người qua lại.

      Nhận quest Liquor of fire cùng team


      @Ultimate @Heavenleena @Gumi @Shin Ăn Hại

    3. #33
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Fana wc: 562

      Fortis, chiều tối ngày 6 tháng 07 năm 1722

      Matilda chẳng nhận ra được bản thân lúc này đã làm khó người đối diện thế nào, chỉ có tiếng nức nở, những giọt nước mắt lăn dài và cảm xúc hỗn loạn của cả lo lắng, hoang man và day dứt cứ trộn lẫn lên, nhộn nhạo như một đại dương trào sóng trong lồng ngực. Cô từng khao khát thứ tình cảm mãnh liệt của Antoinette, nhưng đến khi tự mình trải nghiệm, lại chỉ thấy quá sức, như thể những cảm xúc ấy chỉ muốn phá vỡ cơ thể nhỏ bé này, gào thét đòi được phóng xuất.

      Khó chịu quá. Đau đớn quá. Im lặng như thế này, giấu giếm những người bạn của mình như thế này, đau lắm, mà một mình chịu đựng tất cả những điều này, cũng cô đơn lắm. Cô có phải đã sai rồi không? Khi đáng lẽ đã có thể thẳng thắn òa khóc vì nỗi mất mát ấy, và có thể cùng sẻ chia với mọi người, thì lại hèn nhát im lặng. Nhưng mà, cô không nói được, cô phải làm sao đây? Xin lỗi các bạn. Xin lỗi cha mẹ. Xin lỗi tất cả mọi người. Cô đã ích kỷ bỏ mặc gia đình, giờ đây lại hèn nhát không dám đối diện với bạn bè...

      Nhưng mà, nếu có thể cô có lẽ đã muốn bỏ hết tất cả để chạy bổ về Ravenight, và chứng thực tất cả rồi. Nếu có thể, nếu tất cả mọi thứ chỉ là giấc mơ, thì liệu rằng có tốt hơn không? Chỉ là cơn ác mộng, và mọi thứ chỉ là lo lắng hão. Cô vẫn sẽ đến Ironkeep cùng các bạn, rồi mang tiền trở về, và cha cô sẽ hồ hởi đón chào cô, nói rằng cô đích thực là con gái của nhà buôn tài ba nhất, và mẹ cô sẽ lấy lại được vẻ ung dung như trước giờ, và sẽ lại quay cô với những thời trang mà chắc chỉ bà hoặc Antoinette mới có thể hiểu được, và rồi cô sẽ ngoan ngoãn làm một con búp bê làm vui lòng bà, và rồi cô sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon mang đến Shadowsong thăm hai đứa em...

      Mọi thứ sẽ nên là như thế mới phải.

      "Xin lỗi. Tôi không nên to tiếng như vậy. Xin lỗi đã làm cô sợ."

      "Hức..."

      Nhưng mà, bàn tay thô ráp chợt chạm đến má cô thật dịu dàng, nóng như muốn làm cô phỏng rộp. Nó nhắc cho cô nhớ đâu mới là thực tại, là cô, ở đây, xa khỏi các bạn mình, lạc lõng bơ vơ với những cảm xúc không biết cách giải thoát, với những suy nghĩ rối tung không biết giải quyết như thế nào.

      "Không.... không phải..."

      Cô nắm lấy bàn tay ấy, bấu chặt vào chỉ sợ rằng nếu buông ra thì ngay cả hơi ấm này cũng sẽ biến mất, và lắc đầu, lại lắc đầu, và lắc đầu nữa. Cô muốn xin lỗi. Là do cô, chỉ là do cô thôi. Cô không nên khóc và làm người khác khó xử như thế này. Nhưng mà nước mắt lại cứ không tự chủ, và tiếng thổn thức cũng cứ không thể nào kiềm nén. Cô phải làm gì đây, làm gì được nữa đây?

      @samidare

    4. #34
      Fana wc: 733

      Fortis, ngày 27 tháng 07 năm 1722

      Nhận quest "Liquor of fire" cùng team

      @Shin Ăn Hại @Scarlet Lady @Heavenleena @Ultimate


    5. #35
      Tham gia ngày
      04-06-2017
      Bài viết
      139
      Cấp độ
      2
      Reps
      87
      217wc

      Thời gian: Chiều tối 6/7/1722 - Địa điểm: Làng Fortis
      [1][2][3][4][5][6]

      Hai tiếng “không phải” đó khiến anh như cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết rằng anh không làm cô sợ đến khóc. Nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, anh lại càng cảm thấy áy náy hơn. Cô nắm lấy bàn tay anh, đó là dấu hiệu của việc anh trở nên đáng tin hơn trong mắt cô. Đầu cô gái lắc qua lắc lại, như thể đang chống lại muôn vàn những suy nghĩ mơ hồ và đối chọi nhau. Có lẽ cô đang đấu tranh nội tâm về một thứ gì đó. Và như một phản xạ tự nhiên của một người đàn ông muốn bảo vệ người quan trọng đối với mình, anh ôm cô vào lòng và xoa đầu cô một cách dịu dàng:

      - Không sao, đừng khóc, có tôi ở đây rồi.

      Tự bao giờ, anh không biết, nhưng cô đã trở thành một người quan trọng trong lòng mà anh muốn bảo vệ. Dù không biết cô vì lý do gì mà khóc như vậy, nhưng anh biết cô cần có người ở bên vào lúc này để đồng cảm và chia sẻ. Anh hi vọng những hơi ấm từ anh có thể sưởi ấm được con tim lạnh lẽo cô độc của cô vào lúc này.

      @Scarlet Lady

    6. #36
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Fana wc: 320

      Fortis, chiều tối ngày 6 tháng 07 năm 1722

      Đột ngột bàn tay Matilda đang nắm chặt lơi ra, như hơi ấm cuối cùng cũng vụt mong manh tan biến.

      "Không..."

      Cô hốt hoảng muốn níu lại, rồi nhận ra mình ngã vào một vòm ngực lớn, và vững chãi. Cánh tay ôm vòng rất dịu dàng trên lưng, và cái xoa đầu nhè nhẹ như vỗ về, tưởng như đem cô bao bọc lại, giấu đi khỏi mọi nắng gió, khỏi mọi sự tồn tại khác trên đời đất, như thể thời gian đã ngừng trôi trong vòng tay này.

      Tại sao, tại sao, tại sao lại đối tốt với cô như thế? Tại sao phải quan tâm đến một kẻ ích kỷ và hèn nhát như cô đến thế? Tại sao, anh, một người hãy còn xa lạ chỉ mới cách đây một tháng thôi, giờ phút này lại dịu dàng, ấm áp đến nhường ấy? Cô muốn đẩy đối phương ra, muốn bỏ chạy khỏi hơi ấm quá đỗi choáng ngợp như muốn khiến cô ngạt thở này, muốn mang mình trở lại với cô đơn và dằn vặt mà cô đáng phải chịu.

      Nhưng mà...

      "Oa..."

      Cánh tay không tự chủ bấu vào đối phương, và vùi cả gương mặt đầy nước mắt vào đối phương, để bật khóc òa lên tức tưởi như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Xấu xa cũng được. Ích kỷ cũng được. Hèn nhất cũng được. Tồi tệ đến mấy cũng được. Chỉ một lúc này thôi, cho cô có thể dựa vào ai đó như thế này. Có được không, cha ơi, mẹ ơi? Mọi người ơi? Cô gọi tên những người thân yêu nhất đã mãi mãi không còn cơ hội để gặp lại, giữa những nức nở. Là mãi mãi, mãi mãi sẽ không thấy được họ, không thể gọi họ, không thể yêu thương và bù đắp cho họ nữa. Mãi mãi không thể được.

      @samidare

    7. #37
      Tham gia ngày
      13-06-2017
      Bài viết
      325
      Cấp độ
      3
      Reps
      135


      -------------------------------------------------------------------------------------------
      Code tips
      -------------------------------------------------------------------------------------------



      -------------------------------------------------------------------------------------------
      Nội dung tương tác
      -------------------------------------------------------------------------------------------



      FORTIS

      22.07


      Historia thề là hôm nay cô đã làm gì đó sai trái lắm nên mọi rủi ro trong đời mới ập đến cùng một lúc như vậy. Cô đã làm gì sai, cô đâu có chơi bài với ai, đánh họ gần thua mà vẫn tiếp tục hành xác cho người ta ra sức chống cự... Tính ra thì cô gái nọ còn xui hơn cả cô, khi gặp phải cô và phải giúp cô chạy đi khắp làng tìm dụng cụ như vậy.

      Trong lúc cô gái nọ đang đi tìm kim chỉ, thì Historia ngồi trở lại chỗ cũ, nhắm mắt và hít thở sâu, cố gắng lấy lại phong độ. Tâm lý bất ổn kiểu này, chắc cô phải tới Windgate và nhà ông không-biết-đứng kia chỉ vài bài thiền mới được. Sau một lúc khá lâu, Historia mới nghe tiếng người kia:

      "Có rồi này, cần tôi giúp cô may nó lại không?".

      "Ờm... Mình chia ra làm cũng được, tôi cảm thấy ổn hơn rồi. Làm phiền cô nhiều rồi."

      Historia hơi chột dạ khi gật đầu đồng ý lời đề nghị của cô gái.

      ...

      "Tôi là Aurea, vốn là thợ săn, nay đang đi du hành."

      Historia giới thiệu bản thân trong lúc vá lại chiếc túi lớn của mình. Cả hai ngồi đối diện nhau trên bàn và cùng nhau chấp vá lại những lỗi lầm cùng với tai hại mà Historia đã gây ra. Cô đưa mắt nhìn bộ cung tên của cô bạn.

      "Cô cũng biết sử dụng cung nhỉ?"

      Historia liệng Rank 5 cho Schnee.


      @Christell


      -------------------------------------------------------------------------------------------

      -------------------------------------------------------------------------------------------
      Sửa lần cuối bởi #NotTendo; 03-08-2017 lúc 17:27.

    8. #38
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446





      Thời gian: 24/07
      Địa điểm: Radiata

      <<


      "Ờm... Mình chia ra làm cũng được, tôi cảm thấy ổn hơn rồi. Làm phiền cô nhiều rồi."

      Cô nhìn người nọ một hồi, sau khi chắc chắn rằng cô gái đã thực sự bình tâm thì mới chuyển kim chỉ qua, tránh cho thứ tiếp theo thủng lỗ chỗ là tay cô gái. Có điều Schnee nghĩ nhiều rồi, ít ra thì người nọ thành thạo việc này hơn cô nhiều, trong khi Schnee thỉnh thoảng lại tự châm vào tay mình một phát. Mù nữ công gia chánh thật khổ...

      Ouch.

      "Tôi là Schnee, ừm... cũng là dân du hành, ai thuê gì làm nấy".

      Như mọi lần, cô lại phải lôi mác "dân đủ nghề" ra để làm bình phong. Ừ thì cũng đâu thể tự giới thiệu bản thân là người của Shadow Menace chứ, a ha ha ha...

      "À ừ, tôi có biết sử dụng cung nhưng chắc không thành thạo được như thợ săn đâu, tôi mới tập sử dụng hai ba tháng nay thôi".

      Thì hồi còn ở làng Schnee làm gì có điều kiện mà dùng cung chứ, chủ yếu là tập leo trèo ném đá ném đồ chạy trốn các thứ thôi. Ngạc nhiên thay là mấy kỹ năng trộm vặt này lại khá có ít cho việc tập sử dụng cung nỏ các thứ, ví dụ như nhắm bắn chính xác hơn hoặc núp chỗ nào cho dễ bắn chẳng hạn.

      Ouch. Mà nhắc tới thợ săn...

      "Tôi nhớ ở phía Nam có một ngôi làng nổi tiếng với tài săn bắn thì phải...".

      Ouch.

      @#NotTendo

      Sửa lần cuối bởi Christell; 02-08-2017 lúc 17:50.

    9. #39
      Tham gia ngày
      13-06-2017
      Bài viết
      325
      Cấp độ
      3
      Reps
      135


      -------------------------------------------------------------------------------------------
      Code tips
      -------------------------------------------------------------------------------------------



      -------------------------------------------------------------------------------------------
      Nội dung tương tác
      -------------------------------------------------------------------------------------------



      FORTIS

      22.07


      "Schnee đa tài thật. Tôi thì chỉ tự tin mỗi việc đi săn."

      Historia cảm thán. Cả cuộc đời cô (cho tới cách đây một tháng) chỉ biết đến: săn bắn, hái lượm, săn bắn, hái lượm,.. Còn những công việc khác thì chẳng có gì nổi trội, cô biết nấu ăn nhưng không thành thạo, may vá cũng chỉ ở mức trung bình, không thể dùng chúng để hành nghề kiếm sống được.

      "Tôi nhớ ở phía Nam có một ngôi làng nổi tiếng với tài săn bắn thì phải...".

      "Vâng, đó là làng Ori, phía Nam Erebor. Quê tôi."

      Tóc vàng hơi khẽ mỉm cười khi được hỏi về ngôi làng, dù nụ cười ấy là vì cô cảm thấy thú vị hơn là vì tình yêu làng. Historia vẫn rất yêu làng, nhưng trong lúc này tình yêu nó chỉ làm cô gái cảm thấy buồn hơn hơn vui cười.

      "Đó là một nơi thân thiện, với nhiều nét văn hóa đặc trưng. Chẳng hay cô từng ghé ngang qua chưa?"

      Khu vực đó có nhiều loài động vật sinh sống nên nhiều người ngoài Ori ghé qua để săn, sau đó họ có thể tiện lên Erebor nghỉ ngơi và mua bán. Nhiều người Historia quen được đều từng đi qua đó.


      @Christell


      -------------------------------------------------------------------------------------------

      -------------------------------------------------------------------------------------------

    10. #40




      Địa điểm: Fortis [Village]
      Thời gian: Ngày 5 tháng 8

      Nhận Side Quest: Liquor of Fire [Weekly] với Yamato Kuzuryuu
      Hai side quest thuận đường đi về nên nhận luôn. :bơi bơi:


      @.Weiss




      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:57.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.