Nhân vật:
Thời gian: 24/7
Địa điểm: Raggen
Hắn muốn thử cảm giác mới lạ. Ý là không trao thư cho mấy cặp tình nhân nữa, mà trao thẳng tay mấy cặp đã cưới luôn. Ai bảo đeo nhẫn xong là xong luôn đâu. Hắn thấy cuộc đời mấy cặp kết hôn còn lắm vấn đề hơn mấy đôi chưa cưới. Ít nhất mấy chị ngoài chợ chia sẻ kinh nghiệm thế. Hắn có biết đâu, tại chưa cưới bao giờ...
"Xin chào, xin chào!"
Tóc hung đỏ xuất hiện trước mặt họ như thể đó là một sự ngẫu nhiên nhất quả đất, trong khi bản thân đã bám theo dấu vết được vài ngày. Một đoàn thám hiểm mới được bổ nhiệm lên chức ngự lâm quân Shadowsong, lúc nào cũng đi cùng nhau. Hắn rình đến lúc hai con mồi tách ra riêng mới lộ mặt, vẫn với giỏ nan đầy hoa hồng bên tay như thường. Có điều lần này, tay vì khoác trên vai cái áo choàng đỏ đặc trưng, người thanh niên vận bộ y phục thường dân không có gì nổi trội.
Một suy nghĩ gì đó liên quan đến dùng kỹ năng ám sát sai mục đích có thoáng qua đầu thanh niên, nhưng cũng rất nhanh chóng, biến đi. Giết tội phạm truy nã được thưởng tiền, mà đi gửi thư cũng được thưởng mức y chang. Có gì sai khi hắn áp đúng lượng công sức cho việc ám sát vào việc đưa thư?
Dù sao thì…
“May quá. Bắt kịp rồi.”
Hắn giả bộ thở dốc, vuốt vuốt ngực khuây khỏa. Xong mới nở một nụ cười hiền hòa với hai người:
“Tôi là bồi bàn quán kia.”
Red chỉ hướng quán ăn Matilda và Adrian vừa dùng bữa, luống cuống giơ giỏ ra trước đối phương. Giữa đám hoa hồng trồi lên một khối trụ nhỏ và một cụm giấy mà mọi người nhận ra là góc chai rượu và một phong thư.
“Mới cưới phải không?” Hắn mỉm cười trìu mến, gò má phớt hồng, y như một thiếu niên chưa vướng bụi hồng vẫn còn mơ mộng về tình yêu. “Chủ quán thấy hai người đáng yêu lắm, nên có gửi một ít rượu, cùng một lá thư tâm tình tự viết. Mong mọi người đọc.”
Hắn nói, hi vọng cấp dưới hư cấu đúng giọng văn của một ông bà già kết hôn lâu năm. Độ này hắn quá lười để kiểm duyệt nội dung, nên cho đám squire viết cái gì thì viết.
"Vậy thôi. Tôi phải về làm tiếp đây!"
Người thanh niên ủn giỏ đồ sang tay Adrain, đoạn chạy một mạch vào ngõ, vừa chạy vừa vẫy tay, không quên nở một nụ cười tuyệt đẹp. Hắn đã thi hành đúng luật số một trong những phương pháp đùn đẩy hiệu quả 101: Rời đi trước khi ai kịp phản đối.
Tất nhiên lần tới Matilda và Adrian trở về, sẽ nhận ra quán ăn này chẳng bao giờ tồn tại một anh bồi bàn mang màu tóc hung đỏ cả.
Nhưng quá muộn rồi.
Trao thư tình cho Adrian và Maltida - Hoàn thành Two boys and two girls lần 4.
@
Gumi @
Scarlet Lady: Cảm ơn Chama đã cho em gửi thư nhaaaaaaa ( ; v ; ) Mọi người không cần rep lại đâu ( ; v ; )
Đánh dấu