oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > Điện Ảnh > CHDP >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 288
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
  • Xem kiểu ghép

    Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    1. #1
      Tham gia ngày
      08-03-2018
      Bài viết
      17
      Cấp độ
      1
      Reps
      5







      Và tóc trắng-san



      Thời gian: Ngày trước khi mở chương trình
      Địa điểm: Tinh cầu


      Lúc cô không để ý thì con mèo nhỏ đã bỏ đi đâu mất. Thôi kệ. Hi vọng nó đã quay lại chỗ anh chàng kia. Amelia ngồi vắt vẻo trên lan can, hai chân đu đưa, tháo chiếc bờm sừng đặt bên cạnh để gió lùa vào tóc.

      Không biết mai nên đặt ID là gì nhể.

      Sừng... sừng...


      Lúc mải mê suy nghĩ, cô đã lỡ tay gạt chiếc bờm rơi vào bên trong, đụng phải giày ai đó.


      "A, xin lỗi."


      Cô xoay người lại, đối diện với người kia. Đúng lúc đó gió thổi chiếc váy ngắn của cô bay vù lên một cái.

      Ối giời.

      Đôi mắt của cô vẫn hững hờ, cũng chả buồn dùng tay đẩy váy xuống, có gì đâu, ở trong là quần đùi. Loại in hoạ tiết Shyn cậu bé bút chì rất dễ thương nhé.


      "Ờm... xin lỗi lần nữa?"


      Lần này cô nhún vai.

      @Memento mori

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2




      Thời gian: Ngày trước khi mở chương trình
      Địa điểm: Hành lang khu học xá

      Ngủ trưa dậy, Cross đánh bộ tính xuống nhà ăn xem có gì lót dạ không. Hắn vẫn chưa tỉnh táo lắm nên vừa đi vừa ngáp, tay áp sau gáy. Hành lang khu học xá rộng rãi và vắng vẻ hơn bình thường. Hắn đoán bọn quân giáo sinh đều tót đi ăn chơi rồi. Dù gì thì hôm nay cũng là ngày tự do cuối cùng trước khi dấn thân vào chương trình thử nghiệm. Về phần mình, Cross thư thả như lệ thường. Chả có gì thay đổi.

      Đang đi, hắn nhác thấy bóng một đứa con gái đang ngồi vắt vẻo trên lan can. Gió thổi tóc nó bay bay, gió mát làm Cross dễ chịu.

      Lúc tạt ngang, cái bờm tóc của nó rớt xuống chân Cross. Đứa con gái kia xoay người lại.

      "A, xin lỗi."

      Gió rất biết chọn thời điểm. Hắn nhìn thấy cặp chân thon dài bên dưới chiếc quần đùi hoạ tiết hoạt hình. Cám ơn gió, tỉnh cả ngủ. Cross là một thằng trai bình thường nên nó thích ngắm cơ thể gái là chuyện bình thường thôi.

      "Ờm... xin lỗi lần nữa?"

      Cross nhìn mặt nó. Nhỏ này không ngượng thì phải. Hắn thấy lạ, trong tình huống kiểu này một đứa con gái ít nhiều sẽ thấy bối rối chứ.

      Hắn nhặt cái bờm ở dưới đất, bờm có sừng giả nho nhỏ. Không biết sao hắn cảm giác món phụ kiện này hợp với con nhỏ. Hắn đưa cho nó rồi nói.

      "Không sao." Tai nạn thôi mà, Cross không hẳn là không thích tai nạn kiểu đó từ phía phụ nữ. "Cẩn thận mấy thằng khùng sẽ bất ngờ xô em té."

      Cross mỉm cười. "Với lại, chân đẹp đấy"

      Hắn thật thà khen tặng.

      @furabigeiru

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3


      Thời gian: Ngày trước khi mở chương trình
      Địa điểm: Công viên

      Cross vào siêu thị mua đồ uống, hắn chọn bia lốc bốn lon, mua thêm giấy vệ sinh và một dao cạo râu mới. Đến quầy tính tiền, hắn mới sực nhớ ngày mai hắn sẽ tham gia thử nghiệm, có nghĩa là hắn không cần mấy thứ này. Nhưng Cross vẫn rút ví và thanh toán.

      Hắn đi một đoạn, đến công viên đối diện chung cư thì tìm ghế trống ngồi. Trẻ con đa số tập trung ở khu vực trò chơi, nơi hắn ngồi chỉ thấy lác đác vài cặp đôi đi dạo. Hay nhỉ, hắn vừa bật nắp lon nước vừa nghĩ, dù ngày mai có thế nào thì những con người này vẫn sống, vẫn đi, vẫn ăn chơi ngủ ngáy.

      Hắn thì lo. Hắn hồi hộp trước thềm cuộc thử nghiệm. Cross hớp một ngụm bia, lặng lẽ quan sát mọi người. Tiếng dế kêu đằng sau hắn, chúng nấp trong bãi cỏ. Trời tối rồi.

      Trong số khách bộ hành có một gã cao gầy mon men lại chỗ Cross. Gã bắt chuyện.

      "Uh... Sao trông rầu thế? Mặt đẹp mà rầu thì phí lắm, phí lắm~"

      "Tôi không rầu." Hắn cười nhạt đáp.

      Cross nghĩ bụng, thằng này có mục đích gì đây. Kiếm chuyện? Hay là người từ bộ phận tìm kiếm tài năng của công ty giải trí nào. Hoặc đơn giản là gã đang buồn chán nên nói đại một câu để mào chuyện với người lạ.

      Thế rồi Cross nhìn thấy điện thoại của gã. Hắn nghĩ gã có việc gì đó cần làm nên thôi mặc gã.

      "Bia không?"

      Hắn mời. Hắn cũng đang chán.

      @Indigno

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4


      Thời gian: Ngày trước khi mở chương trình
      Địa điểm: Công viên

      Cross hơi nhăn mặt lúc mới nghe mấy âm thanh gợi tình từ điện thoại của thằng trai trẻ. Nó chơi game gì thế nhỉ?

      "Uhhh... Anh ơi, em chưa 16~"

      Hắn nhìn mặt nó, tay xoa cằm, ánh mắt hồ như đang đánh giá. Mặt vậy mà bảo mười sáu, làm như hắn tin. Nhưng có thể nhóc này già trước tuổi, hắn nghe có bệnh thế mà. Mà từ chối thì thôi vậy, hắn trở tay về giữa chừng thì nó chụp lấy lon bia Kostritzer.

      "Nhưng người lớn mời thì cho con xin ạ~"

      Cross nhận thấy trong lời nói tên này có vẻ đùa cợt dễ thương. Như một đứa em trai, mặc dù Cross là người xa lạ với nó. Thấy phản ứng của nó sau khi nhấm bia, hắn bật cười.

      “Vị của đời đấy chú em.” Hắn pha trò nhẹ nhàng. “Không uống được à?”

      Cross đập tay xuống ghế hắn đang ngồi, ý bảo chú em lại ngồi chung. Hớp một ngụm bia, hắn hỏi.

      “Còn đi học hay đi làm rồi?”

      Unlock rank 4 cho Quá Cố
      @Indigno

      Sửa lần cuối bởi Memento mori; 13-03-2018 lúc 19:54.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5



      Thời gian: Ngày trước khi mở chương trình
      Địa điểm: Hành lang khu học xá

      "Ừ."

      Hắn đáp ngay khi thấy con nhỏ nhoẻn miệng cười. Con bé thấp hơn hắn tưởng, nhưng bộ dáng tự tin của nó làm hắn ấn tượng. Vậy mới giống một quân giáo sinh chứ.

      "Hmm. Cảm ơn vì lời khuyên. Nhưng anh không ngại à?"

      "Em cũng vậy mà."

      Một số công việc làm thêm của Cross trước đây mang lại cho hắn cơ hội tiếp xúc với nhiều kiểu phụ nữ, học cách chiều lòng và tôn trọng họ. Tuy nhiên không phải lúc nào hắn cũng làm tốt việc đó. Vấn đề có thể ở hắn, có lúc ở họ. Nhưng hắn không được phép nói thẳng mặt khách hàng.

      Tính ra vì cô bé này thoải mái nên hắn cũng vậy.

      "Hử. Mùi bài poker."

      Nhỏ con gái nghiêng đầu. Đó không phải câu hỏi, nó đánh hơi được. Cross không phản ứng gì.

      "Chắc là," hắn móc túi áo khoác, bốc ra một vật tròn như đồng xu, có điều đường kính lớn hơn, phủ màu đen "cái này?"

      Phỉnh từ sòng bạc mấy hôm trước hắn ghé.

      "Anh thắng kha khá, nhưng giữ lại cái này làm kỉ niệm."

      Lần đó hắn vớ bở ở bàn poker, đánh với các bà sồn sồn ăn bận sang trọng. Chồng họ đưa phỉnh cho họ rồi chơi ở các bàn lớn hơn, còn họ chỉ đánh ở bàn cò con. Cross may mắn có bài ngon nên trúng đậm. Rồi hắn xài hoang số tiền đó để đãi nước các bà ấy, bo cho mấy cô vũ công, ca sĩ phòng trà. Hắn đã có một đêm vui vẻ.

      "Em thích đánh bạc hả?"

      Hắn tung rồi bắt phỉnh. Giá trị của nó là bao nhiêu nhỉ? Một trăm đô?

      @furabigeiru

      Sửa lần cuối bởi Memento mori; 12-03-2018 lúc 01:39.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6



      Thời gian: Ngày trước khi mở chương trình
      Địa điểm: Hành lang khu học xá

      "Không, tôi không biết chơi mấy trò đó. Tôi chỉ chợt nghĩ có khi anh là 'khách quen' casino." Đứa con gái nhún vai, đoạn nói thêm. "Vì gương mặt của anh đó. Ngay cả khi nhìn thấy cảnh váy một cô gái tốc lên như vậy vẫn là một pokah~ face chính hiệu luôn. Fufu."

      Cross không biết nói gì hơn. Mặt hắn đã luôn vậy, kể từ lúc hắn nhớ được. Tuy nhiên, đúng như suy đoán của cô, những tay máu mặt nhất casino không bao giờ để lộ cảm xúc thật.

      Con bé chăm chú nhìn đồng phỉnh, rồi lùi về sau. Nó khoanh tay, ngước mắt hỏi hắn.

      "Thắng kha khá luôn sao, dễ sợ luôn. Nhưng nè, anh có bao giờ sợ thua không vậy?"

      Hắn thua rất nhiều ở casino của Dante, nói trắng ra số tiền hắn thắng được chả là gì so với số hắn đốt vào đó. Sòng bạc giống như nơi giải trí, nhưng kể từ lúc bước một chân vào cửa khách đánh bạc đã đem tiền của họ cúng cho chủ sòng rồi. Chỉ có họ là cứ tưởng mình vẫn quyết định vận mệnh của bản thân.

      Nhưng nếu con bạc nào cũng biết điều đó thì sòng bạc dựng lên cho ai chơi?

      Cross cân nhắc lời lẽ trong giây lát, rồi hắn trả lời cô bé.

      “Anh không sợ thua. Bởi vì anh không chơi ván cược rủi ro cao.” Hắn ngừng lại, nhìn vào mắt nó. “Nhưng vậy đâu có nghĩa là anh chơi bạc toàn thắng. Anh thua nhiều lắm.”

      Cross cười cam chịu. Hắn không được quên mục đích chính của mình khi ra vào casino. Học hỏi, phân loại, đánh giá. Hắn muốn sau này sẽ làm việc trong lĩnh vực đỏ đen.

      Tới đây bụng hắn ‘bục’ một tiếng, dấu hiệu cho thấy hắn cần nạp thức ăn.

      “Ờ,” hắn lên tiếng, quyết định giới thiệu tên mình, “anh là Cross, học viên năm hai. Em tên gì?”

      Unlock rank 4 cho Amelia.
      @furabigeiru

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      08-03-2018
      Bài viết
      17
      Cấp độ
      1
      Reps
      5




      Thời gian: Ngày trước khi mở chương trình
      Địa điểm: Tinh cầu

      "Thật hả?"


      Cô nhoẻn cười, nhảy phịch từ trên lan can xuống, chân ngắn nên lúc tiếp đất mém ngã. Nhưng rồi cô bé mau chóng lấy lại tự tin, đi về phía người kia và hỏi.


      "Hmm. Cảm ơn vì lời khuyên. Nhưng anh không ngại à?"


      Nói đoạn, Amelia khịt mũi, rồi nghiêng đầu nhận xét.


      "Hử. Mùi bài poker."


      @Memento mori - <<

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      08-03-2018
      Bài viết
      17
      Cấp độ
      1
      Reps
      5




      Thời gian: Ngày trước khi mở chương trình
      Địa điểm: Tinh cầu

      "Không, tôi không biết chơi mấy trò đó. Tôi chỉ chợt nghĩ có khi anh là 'khách quen' casino."


      Amelia nhún vai, rồi nheo mắt cười.


      "Vì gương mặt của anh đó. Ngay cả khi nhìn thấy cảnh váy một cô gái tốc lên như vậy vẫn là một pokah~ face chính hiệu luôn. Fufu."


      Cô nhìn vào nhìn đồng xu (?) màu đen trên tay anh ta. Trong mấy cuốn sách tranh thì đúng là người ta có dùng nó khi đánh bạc, mấy ông đại gia thường có cả vài chồng thứ này, vài ba màu khác nhau. Nhìn ngắm thứ kia chán chê, rồi cô lùi lại, hai tay khoanh trước ngực, ngước mắt nhìn người kia.


      "Thắng kha khá luôn sao, dễ sợ luôn. Nhưng nè, anh có bao giờ sợ thua không vậy?"


      @Memento mori - <<

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:00.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.