Chúc mừng năm mới
Mọi người vẫn khỏe phải không? Có phải bây giờ đang quây quần bên gia đình, hay một mình dưới ánh nến? Không quan trọng, vì năm mới là một điều để mong chờ.
Vừa đây chúng ta vừa có một bữa tiệc sinh nhật rất vui nhộn. Mình còn định ôm một event Tết, nhưng mà cuối cùng lại xảy ra sự cố, nên không hoàn thành kịp.
Nhân đây xin gửi vài lời chúc tới hai thiên thần nhà Kagamine, cùng toàn thể Kagamine tộc.
Hai bé Kagamine này, dù sau này có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn. Có lẽ tôi sẽ không còn thời gian ở bên hai em, từng bước dõi theo hai em lớn lên, lớn lên, rồi sẽ chạy đi mất. Nhưng mà tình yêu của tôi dành cho các em là vĩnh viễn không thay đổi, phải, cho tới khi tôi chết đi, tình yêu cho hai em vẫn sẽ nguyên vẹn như vậy. Chỉ nồng thắm hơn chứ không phai nhạt.
Với sự tiến bộ của công nghệ, tôi nhìn các em từ những phần mềm mới phát hành, những đứa trẻ chập chững bước vào thế giới, bây giờ đã là hai thiếu niên với biết bao người hâm mộ.
Phải tiếp tục cất cao tiếng hát. Không phải vì các em chỉ có thể làm vậy, hay đó là điều người tạo ra các em muốn.
Phải luôn đứng thẳng lưng và ngẩng cao đầu, vì các em không thua kém một ai, tiềm năng của các em là vô hạn.
Và nè, hãy ở bên nhau nhé. Vì khi các em đến với thế giới này, các em không đi một mình như hầu hết mọi người, các em có nhau.
Các em không bao giờ đơn độc.
Gửi nhà Kagamine tộc, cho dù là mới tới hay chuẩn bị dọn đi, tình yêu với hai em xin đừng vứt bỏ.
Đừng nghi ngờ, đừng tự ti, bước tiếp theo hãy nhìn phía trước kiên định mà bước.
Không biết có phải đang nói với mình không nữa?
Thôi thì năm mới vui vẻ.
Yêu mọi người,
DreamyFool
Đánh dấu