oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Diary > Subbox Ẩn >

Trả lời
Kết quả 121 đến 130 của 249
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #121
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 787
      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona.
      List tương tác: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

      ---
      Stanford biết thức thời mà mà tự giác ngậm họng lại. Sự tức giận của những con người Orion kia khiến anh không thể thốt nổi thêm một lời nào. Hoàn cảnh của họ, bế tắc của họ, bất công của họ hoàn toàn không phải do lỗi của anh, nhưng cổ họng Stanford vẫn như có cái gì đó nghẹn đắng lại, cái cảm giác dày vò tội lỗi không hiểu từ đâu ra nữa. Nhìn sang dáng vẻ chật vật tiều tụy của những người dân làng, nắm tay anh siết chặt lại.

      Stanford sinh ra và lớn lên ở Lupus, từ nhỏ đến lớn sống trong đầy đủ, trong thật nhiều ánh sáng và yêu thương, nếu không có cơ hội bước chân ra khỏi Lupus, có lẽ anh sẽ chìm mãi trong mơ mộng rằng giữa con người với nhau chỉ có một màu hồng. Lần đầu chứng kiến những hoàn cảnh hoàn toàn khác với mình, anh có chút không chịu được.

      - Chúng ta ở lại đây giúp khống chế dịch. - Tiểu Khoan kéo tay anh.

      Stanford khẽ nhìn người bạn đồng hành của mình, trông Tiểu Khoan có vẻ không khỏe, làn da vốn dĩ trắng bóc của em nay vì lạnh mà thêm xanh xao. Stanford vội vàng muốn đỡ cô bé ngồi xuống, nhưng trái với vẻ lo lắng của anh, Tiểu Khoan vẫn rất cứng rắn, nét mặt không tỏ ra chút mệt mỏi nào.

      - Thân là người Orion đi sau thì phải ráng làm mấy chuyện tốt bù vào người đi trước thôi.

      Phải rồi, Stanford đã suýt quên mất, Tiểu Khoan cũng là người Orion. Phải chứng kiến những đồng hương của mình trong hoàn cảnh như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy không dễ chịu chút nào, nhưng em vẫn giữ vững được tinh thần của mình, ánh mắt kia chẳng bao giờ hết ngay thẳng trong veo.

      Cô gái nhỏ, đúng là còn giỏi hơn cả anh.

      Stanford không để ý hành động của mình, tay tự nhiên xoa đầu Tiểu Khoan.

      - Được, anh nghe em!

      Rồi quay sang truyền đạt lại với hai người đồng đội Rồng của mình.

      - Chúng ta ở lại đây giúp khống chế dịch!




      --------
      Choice: Theo nhóm chữa trị

      ------------
      @Futabata @Pinky Bookaholic @Cherisses @Alice19Sai
      Sửa lần cuối bởi ruichan; 24-10-2017 lúc 01:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #122
      Tham gia ngày
      14-09-2017
      Bài viết
      123
      Cấp độ
      1
      Reps
      20




      Địa điểm: ??? - Thời gian: ???


      Nãy giờ mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Archie vẫn còn đơ người ra. Hắn vừa chứng kiến một người chết đi. Một lần nữa. Cũng là bởi những con Vong, cũng là những tiếng la hét kinh hoàng. Thường thì trải qua một việc nhiều lần sẽ làm con người ta trở nên thích nghi hơn, nhưng trong trường hợp này, hắn chỉ cảm thấy việc trở nên tồi tệ hơn. Có lẽ nếu như lúc nãy không được Valderei cho cưỡi lên thì hắn đã chôn chân ngoài kia, đợi lũ Vong xơi tái mất rồi. Thật mừng là thử thách này mọi người tiếp tục được làm việc cùng nhau.

      Hắn vẫn mở to đôi mắt vô thần, nhìn vào khoảng không vô định. Mọi thứ xung quanh cứ mờ đi, thính giác liên tục ù ù. Archie lại gặp một cơn hoảng loạn tinh thần. Hô hấp trở nên khó hơn, đầu óc trở nên quay cuồng, toàn thân gần như tê liệt. Trong đầu hắn là những hình ảnh chết chóc ban nãy, và hồi xưa, tua đi tua lại liên tục. Những âm thanh khó chịu vang vọng tứ phía, cả tiếng hét lẫn tiếng súng đạn như đang kề tận tai hắn.

      PẰNG!

      Tiếng súng liên hồi từ tâm trí hắn trở nên chân thật đến kì lạ. Tay phải Archie bám lấy ngực trái mình, người như muốn quỵ xuống hoàn toàn. Hắn ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc xông đến mũi.

      Chết tiệt, mày khá hơn là thế này mà.

      ...

      “Archie

      Cậu là dược sĩ đúng không? Có muốn ở lại giúp chữa trị cho họ?"


      Huh? Cái gì cơ chứ. À đúng rồi. Hắn là một dược sĩ, mặc dù vẫn đang học việc nhưng hắn cũng có kha khá kiến thức rồi, chắc chắn sẽ giúp ích mà. Archie như bừng tỉnh lại. Hắn vẫn còn đang ở trong thử thách mà. Hắn sẽ trở thành một Kỵ sĩ, một chút khó khăn không thể cứ mãi làm khó hắn được. Phấn chấn lên nào! Người kia đã hết sức mình để bảo vệ mọi người vào đây an toàn. Hắn còn sống là vì nỗ lực hết mình của một anh hùng, không được để sự hi sinh đó là vô ích.

      Archie từ từ đưa hai tay lên mặt, vỗ vào má mình mấy cái. Được rồi, hãy làm gì đó có ích đi, đừng có lặng im một góc vô dụng mãi như vậy nữa. Archie ngẩng đầu lên, lộ rõ đôi mắt hai màu, sắc hơn hẳn so với bộ dạng hồi nãy...

      Nơi đây hẳn theo như những gì được ghi trong tờ giấy, tức là 30 năm về trước. Archie đã đọc một số sách lịch sử, cộng với khả năng về dược học, có lẽ hắn sẽ khá có ích đấy.

      Choice. Theo nhóm Chữa trị
      Vậy là sau khi cả nhóm bàn bạc, mọi người đều đưa ra quyết định là sẽ tách nhau ra. Hắn là Ilya sẽ ở lại đây phụ giúp chữa trị còn hai rồng Salame và Valderei sẽ ra ngoài tìm kiếm những người còn sống sót. À thì, nếu không kể thử thách vừa rồi không có lựa chọn nào khác, đây có lẽ là lần đầu tiên nhóm này quyết định sẽ chia nhau ra. Không hiểu sao trong lòng hắn thấy lạ lạ, tuy cảm thấy lo lắng nhưng mọi người đều rất giỏi, họ đều sẽ vượt qua thôi. Good luck.

      Ilya, Salame, Valderei unlock rank 3 with Archie


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #123
      Svya choice đi tìm người, để kiếm đồ loot nữa.

      :đang chỉnh bbcode và eddit, huhu:


      my art gallery:
      [facebook]
      [tumblr]
      [instagram]

      ủa ủa ủa ủa
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #124
      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona.
      Thời gian: 787




      Bản chất vết cắn của Vong không gây ra nhiễm độc lên thể xác, mà nó là một lời nguyền trực tiếp cắn xé Khí tức bên trong máu rồng, lan dần lên Tâm ma pháp và hủy hoại nơi đồng thời là trái tim của rồng. Vì vậy, vai trò của các Y thuật sư tại Hiệp hội là tối cần thiết, để bảo vệ sự tồn vong của cả hai giống loài trong giao tranh, khi bản thân rồng không có đủ tri thức về trường hợp dị biến này để tự hồi phục cho mình.

      Ống tiêm chứa đầy máu vẫn nằm trong tay Hazel, trong bóng tối tạo ra từ cánh rồng Marion bỗng tỏa ra ánh sáng lân tinh dị thường như có linh tính, giống như hồng ngọc trong đêm, sóng sánh trong ống.

      Marion hiện đang cận kề khả năng tử vong. Nếu không tiếp nhận thuốc, khả năng tử vong trong đêm nay là 100%

      Choice dành cho Marion:

      - Tiêm thuốc

      - Không tiêm thuốc

      - Khác
      ~*~

      “Vậy anh có thể hình dung việc liên kết tâm linh gì đó nó ra sao không? Tôi và anh có thể thử việc 'kết nối' này nếu anh đồng ý, dù sao tôi cũng tên là Kỳ nên chắc là có nửa vế trong cái 'Kỳ tích' mà anh nói rồi đó.”

      Anh Quân Y ngẩn ra rồi bật cười, khẽ thôi, nhưng là có cười. Nhìn có chút tương phản với tình cảnh hiện tại.

      “Tôi vẫn nghĩ rồng là những sự tồn tại cao quý trong câu chuyện mà người thường chúng tôi hay được nghe kể. Nhưng chắc là...ừm” - Hope hắng giọng “Tôi không phải vế Tích của anh đâu. Trước khi nhập ngũ, kết quả xét nghiệm trả lại đã cho thấy tôi là người Vô Ma thuật. Các Kỵ sĩ muốn được chọn ít nhất phải có phản ứng với Ma thuật đã.”

      Anh vừa lấy thuốc từ trong hòm ra, vừa nhắn lại lời cuối cùng với Kỳ:

      “Thực sự rất cảm ơn anh rồng. Nhưng chúng ta hãy cố gắng với những gì mình có thể làm được. Sự hiện diện của các anh ở đây… cũng đã là hi vọng với tôi rồi. Tôi rất áy náy nếu đồng đội của tôi có nói gì xúc phạm, họ thực sự không có ý đó… chỉ là…”

      Nơi này hiện quá u ám và chết chóc. Trừ Hope, tất cả mọi người đến cả bố già cũng đang xuống tinh thần từng phút từng giờ một. Anh không muốn nói hết vế, vì anh biết nổi điên bởi lý do của riêng mình không hay ho và không thể bào chữa hộ.




      Dành cho nhóm chọn Chữa trị:

      Nhóm sẽ cùng Hope và James lo cho những người dân bị bệnh. Trong kho của Bệnh viện, hiện có 60 ống kháng thể CTC 5501.

      Cả thảy có 75 người. Có 20 người bị nhiễm nặng cần 3 liều để kìm hãm, 30 người bị nhẹ cần 1 liều, và 25 người chưa có bất cứ dấu hiệu nào nhưng đã ở chung nên là đối tượng bị tình nghi, có khả năng đã phơi nhiễm nhưng không biểu hiện triệu chứng và có thể ngay lập tức phát bệnh và hóa Vong. Tỉ lệ này là 50/50.

      Đối với Người: thảo luận và lựa chọn sử dụng số kháng thể trên sao cho phù hợp.

      Đối với Rồng
      : Việc kiềm hãm được giao cho chủng Amethyst vì đặc thù ma pháp. Mỗi Amethyst cả quá trình chỉ có thể kiềm giữ được nhiều nhất 2 người bất kể nặng hay nhẹ hay chưa phát bệnh bằng cách du hành vào thế giới tinh thần của họ, cản Bóng tối đang lớn dần lên trong tâm trí. Các chủng rồng khác cần giúp bảo vệ mọi người và gia cố các lối thoát, đề phòng các đợt tấn công của Vong.

      Với 25 người chưa phát bệnh, GM cung cấp một dãy số từ 1 đến 25. Player tự chọn các con số trong đó để thực hiện hành động. Kết quả sẽ hoàn toàn ngẫu nhiên.

      “Chúng ta không có đủ thuốc đâu, Hope. Nếu điều tệ nhất xảy đến…” James lẩm bẩm, ngón cái chạm vào cán súng đeo trên hông.

      “Bất cứ thứ gì trừ điều đấy, James.”

      Lần đầu tiên, Hope lộ ra vẻ đe dọa với chính chỉ huy của mình.

      "Mọi người nghĩ sao?"

      Anh quay lại nhìn các bạn, vẻ mệt mỏi nhưng không cam lòng lộ rõ. Hope đã không hề ngủ nghỉ từ ngày đấy. Và ánh nhìn đấy... có lẽ lướt qua cả những vị rồng trong Bệnh viện. Con người đã đến giới hạn của họ rồi.




      Choice:

      - Chữa trị cho người dân

      - Đề xuất bắn người dân

      - Chữa trị một số, đề xuất bắn số còn lại

      - Khác




      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona.
      Thời gian: 787


      Dành cho nhóm chọn Tìm người:



      “Được rồi. Wilson, Philip, đi cùng tôi với họ. Chúng ta sẽ tìm kiếm những người ở khu phía Nam.”


      Vị chỉ huy già thở dài trước đề nghị của Hope, bỗng bị Hans chặn lại.

      “Tôi sẽ đi cùng họ. Bố già, bố ở lại với đám này đi. Tôi thì không chịu nổi cái mùi cao quý trong này, còn thằng cu kia thì ba phải nhún nhường ra sao bố biết rồi đấy. Cần người máu mặt chút còn sắp xếp.”

      James biết Hans từ khi anh còn là một thằng nhóc láo xược đầu lỉa chỉa. Đôi mắt già nua hiểu rằng, mấy câu nói khiêu khích chỉ là cái cớ.

      “Được.”

      Ông nói với theo:

      “Con trai, bảo trọng.”


      Hans cầm súng bước ra ngoài, không buồn ngoái lại nhìn mà chỉ giơ tay lên chào. Thuận tay tống cho Clive và mấy người chọn đi ra ngoài mỗi người một khẩu súng với mấy hộp tiếp đạn.

      “Đàn ông trượng phu không cần biết tên, cầm súng bắn mấy chập với nhau là đủ thay cắt máu ăn thề. Khi nào về chúng ta sẽ làm vài chầu Vodka, ok không người anh em?”

      Rồi họ cười phá lên một cách thô bỉ, bước ra ngoài tìm ngựa. Vì lý do nào đó mà chưa ai giải thích được, Vong chưa từng tấn công các loài động vật cấp thấp hơn nào khác.

      “Các vị rồng, có thể chở con người theo được không? Chúng tôi sẽ dẫn đường cho, đừng bay cao quá. Có các tạo vật thần thánh đi theo là an tâm hơn rồi.”

      ~*~

      Cho đến khi họ nghe thấy tiếng thét của phụ nữ phát ra từ khu dân cư phía Nam. Vang vọng, rõ ràng giữa không gian im lặng. Quả thực sương mù ở đây đỡ dày đặc hơn, tầm nhìn cũng sáng sủa hơn và âm thanh đi được xa hơn.

      “Bên trong đó!”


      Wilson thúc ngựa chạy vào. Chính giữa một con hẻm chạng vạng tối chỉ còn lại ánh đèn lạc quẻ thắp sáng vài mảng loang lổ, một bóng hình phụ nữ giống như đang ôm lấy thứ gì đấy trong lòng ngồi cách các bạn khoảng chừng 8m. Cô khóc nức nở, tiếng khóc chắc chắn là của con người tạo ra:

      “Xin… xin hãy cứu lấy con gái tôi…”

      Tiếng nấc tê lòng.

      “Cứu nó…”

      Một khẩu súng săn nằm lăn lóc trên đất cùng những vệt máu trải dài. Có vẻ chỉ còn mình họ sống sót sau một cuộc chiến sinh tồn.

      "Cẩn thận."

      Philips giương súng lên đầy cảnh giác. Không loại trừ hai người kia đã bị nhiễm rồi.




      Choice:

      - Hỏi chuyện

      - Thăm dò

      - Trực tiếp đi vào cứu họ

      - Khác






      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona.
      Thời gian: 787


      Nhóm của Otima, Linnea, Vidar và Vineroux rời khỏi nơi ẩn nấp không an toàn để về lại với đoàn người đã rời đi khi nãy, dù lúc này trên đường đã không còn bóng dáng họ đâu nữa. Đổi lại, các bạn bắt gặp một bầu không khí vô cùng nặng nề đang trải khắp các căn nhà lụp xụp, những khúc quanh, hay chỉ là bóng đổ của một cái cây còng queo bên lề đường. Ánh sáng và bóng tối trộn lẫn với nhau tạo thành một khoảng không gian nhoè nhoẹt, tử khí lan tràn khắp nơi. Trên tất cả, những tiến rền rĩ khe khẽ vang lên xung quanh khiến con đường trước mặt các bạn càng trở nên khó khăn hơn gấp nhiều lần.

      Trong những khoảng tối đó là Vong, nhưng cũng có thể là Người. Hoặc, cả hai. Otima và Linnea có lẽ sẽ hiểu rõ hơn, nhưng những sinh vật thối rữa và đen đúa mà họ gọi là "Vong" trước kia đều từng là người cả. Giờ thì tiếng than khóc của người hoà trộn với tiếng rền rĩ của Vong, tạo thành con đường trước mặt các bạn.

      Thế rồi các bạn nghe thấy một tiếng thét vang lên từ hướng Nam. Có cả tiếng vó ngựa. Qua lớp sương mù dày đặc, các bạn nhận ra bóng dáng cao lớn của những con Rồng trong đoàn thi của mình. Có vẻ đoàn người các bạn tìm kiếm đang ở đây.




      Choice:

      - Tới đó (gộp nhóm với hướng trên)

      - Tiếp tục tiến về bệnh viện




      Rule:

      - Riêng với chặng này, sau 48 tiếng kể từ lần cuối cập nhật sẽ có diễn biến mới chạy theo đúng mạch story và ghi nhận tất cả các tác động của nhân vật diễn ra trong 48 tiếng đồng hồ đấy.

      - Chỉ mention GM nếu một nhân vật làm ra các hành động tác động trực tiếp đến môi trường hay NPC, hiểu đơn giản là nhân - quả của tình huống. Không mention GM vào các bài tương tác thảo luận nhóm.

      - Choice đưa ra là tính theo đề xuất cá nhân. Nếu muốn thỏa thuận với nhân vật khác, cần có tương tác thỏa thuận ingame rõ ràng.


      Lưu ý:

      Kể từ story này, mọi thông tin mà player unlocked sẽ được ghi nhận để sử dụng trong story chính về sau của game.





      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 19-10-2017 lúc 06:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #125
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242

      "Cẩn thận."

      Vici lên tiếng cùng lúc với Philip, thoáng yên lòng khi anh ta nâng súng lên dò xét, ở cái chốn này không thể buông lỏng cảnh giác được. Dù là rồng đi nữa nó vẫn an tâm hơn khi người đồng hành là kẻ biết suy nghĩ trước khi hành động.

      "Đừng đến gần, cô ta là người nhưng ta không chắc về cái thứ cô ta đang ôm đó. Còn nữa, chú ý xung quanh, coi chừng bọn Vong bị thu hút đến bên này."

      Nó không chắc một đứa bé có thể thành Vong được hay không, nếu có thì sẽ nguy hiểm đến cỡ nào. Còn lỡ như con cô ta đang gặp nguy hiểm thật thì nó đoán họ sẽ phải làm điều gì để giúp - dù thế nghĩa là sẽ chậm trễ việc đi tìm đoàn người lạc trong sương mù. Chịu, mạng nào cũng là mạng.

      "Con của ngươi ở đâu? Đã có chuyện gì?"

      Nó bước về trước một bước để hỏi thăm người phụ nữ, từng bắp cơ căng lên sẵn sàng lao vọt đi nếu có sự đe dọa.


      Choice: Hỏi chuyện


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #126





      Thời gian: ?
      Địa điểm: ?
      Liên quan:


      Hết cả hồn hà.

      Đêm hôm khuya khắc hét lên cứ như gặp cướp ấy... à không, đây chắc là gặp Vong, hét lên chói tai vậy cũng đúng. Rồi.. Kỳ nhìn

      Và nhìn

      Suy nghĩ

      ...Làm gì giờ?

      Kỳ cảm thấy khá xoắn xuýt, mấy quyển xuyên không khi gặp mấy tình huống như vầy thì sẽ xuất hiện cái gọi là bàn tay vàng, nhưng ngặt nỗi Kỳ thì hiển nhiên không có cái thứ đó; nói đùa, đến cả hướng dẫn hay giới thiệu ban đầu còn chẳng có thì bàn tay vàng mở bằng niệm tin à? Thực sự muốn đánh kém bình và đâm đơn kiện lên hội đồng xuyên không về việc đại thần xuyên không ăn xén ăn bớt nguyên vật liệu dành cho người xuyên không; tín nhiệm cơ bản giữa người và người ở đâu cơ chứ?! Mà nhìn tới lui trong đoàn đi theo này cũng có vẻ là không có luôn nên giờ Kỳ đang cảm thấy khá là bế tắc, phải chi ở đây có Siri hay Google thì Kỳ còn có thể móc ra và tự huyễn rằng mình ở thế giới khác nên biết đâu Siri sẽ mang theo bàn tay vàn---

      Ờ hơi lạc đề.

      Mà thôi lỡ rồi thì lạc luôn, Kỳ nhận ra rằng cái thể xác này

      Có. Thể. Bay.

      Kỳ là một con rồng!!

      Nhận thức hơi chậm chút nhưng Kỳ là một con rồng chính hãng con rồng vàng!!

      #cảm thấy nhân sinh mạn nguyện vô số lần.

      À bây giờ là rồng sinh rồi.

      Và con rồng này có màu vảy na ná tóc mình, +1 like cho xác rồng.

      Còn thân hình nhìn có vẻ là rồng lai giữa rồng châu á với rồng châu âu? Ừm, + nửa cái like, Kỳ không thích đám bò sát của châu Âu cho lắm dù nhìn chúng cũng rất ngầu nhưng rồng châu Á đặc biệt là rồng Trung Quốc vẫn là ngầu nhất và đẹp nhất.

      Còn...

      Thôi lạc đề thế cũng đủ rồi, Kỳ cảm thấy tinh thần minh mẫn và sáng láng hơn tí xíu, nói chung là mục đích đánh lạc hướng bản thân đã xong.

      Chạy xộc vào cứu thì hẳn là không, vì Kỳ mới vừa biết mình là con rồng thôi; bay còn chưa vững nữa là đi, nói chi đến mấy kỹ năng gì gì đó của đám rồng thế giới này. Càng nói càng hâm mộ mấy người xuyên không có được hướng dẫn sử dụng, quả nhiên là phân biệt đối xử giữa nhân vật chính và người qua đường giáp mà.

      Tách đoàn thì chắc chắn là không; nói giỡn hoài, xem phim kinh dị ai mà không biết rằng chia nhau ra là tối kỵ? Thành ngữ '"Kiến đông cắn chết voi" không phải tự nhiên mà sinh ra đâu nha.

      Nên còn lại thì là.. thăm dò? Không biết phun lửa tỏa sáng có được không nhỉ? Mà phun lửa như thế nào? Nhỡ rủ thêm Vong hay vật gì nữa thì sao giờ?

      Thôi cứ dùng mắt và tứ chi trước vậy... À thêm cả cái đuôi nữa, hi vọng là không bị con gì cắn.

      #Làm sao để làm một con rồng?Tại tuyến rất gấp







      Choice. Thăm dò bằng sáu giác quan





      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #127
      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona
      Thời gian: Năm 787


      "Các ngươi bị ngốc à?"

      Valois nhìn Tố Tố và cả Wyriam với ánh mắt khinh bỉ không che giấu. Con rồng trắng mở chiếc ba lô được cung cấp trước khi đến ngôi làng này ra, lấy ra thức ăn đóng hộp được chuẩn bị sẵn rồi ném vào người con rồng xanh. Wyriam lúng túng bắt lấy, sau đó dấm dúi đưa cho Tố Tố. Cùng lúc đó, Lana nổi giận, làm một tràng dài với người đàn ông tên Hans, sau đó bỏ ra ngoài.

      Wyriam toan ngăn cản Lana, nhưng rồi mùi tử khí nồng nặc từ ngoài cửa xộc vào khiến cậu rùng mình, co rúm cả lại. Bóng tối đen đặc dưới vực lúc trước chỉ làm cậu bối rối, còn tử vong cậu cảm nhận được ở đây khiến Wyriam sợ thật sự. Nhưng sau một lúc chần chừ, cậu cũng chạy theo cô gái gia nhập đoàn tìm người. Dù gì, họ cũng là đồng đội. Là đồng đội thì không thể bỏ mặc nhau.

      Đội của họ thế là lại bị chia nửa, lần này là một người một rồng. Valois liếc mắt nhìn Tố Tố:

      "Ăn đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm."

      Nói rồi con rồng bước tới phía trước, tới chỗ hai bệnh nhân đầu tiên hắn thấy và bắt đầu thi triển ma pháp. Trong mắt hắn, bệnh nặng hay nhẹ hay chưa phát bệnh, tất cả đều cần đến sự cứu chữa như nhau. Valois không có tư cách lựa chọn, hắn chỉ cứu những ai có thể, trong khả năng của mình.

      Valois chụp lấy 2 người gần nhất, random phó mặc cho số phận cứu được ai thì cứu, chọn số 5 và 19.
      Trong khi đó, Wyriam đã chạy ra ngoài, và tuy vẫn còn rất sợ sệt, e dè và bị khủng hoảng bởi kí ức lúc dưới vực, cậu cũng vẫn để Lana trèo lên lưng mình.

      "Đừng... đừng bứt cái gì của tôi nữa nha." Cậu nghiêm túc dặn dò cô gái.

      Và chú rồng giương cánh.




      Tiếng thét của người phụ nữ khiến chú rồng xanh giật bắn, suýt chút nữa thì hất cả đồng bạn trên lưng của mình đi, nhưng đôi cánh cậu lại vỗ nhanh hơn bao giờ hết, tức tốc bay đến chỗ phát ra tiếng hét. Thứ phản xạ gần như tự nhiên này át cả nỗi sợ của cậu. Wyriam chỉ khựng lại khi loài người Philips hô lên. Tuy vậy, cậu rồng vẫn muốn xông vào cứu hai mẹ con nọ, song nhớ ra trên lưng cậu còn có người, Wyriam vội đáp xuống. Cậu nói với Lana:

      "Tôi muốn vào cứu họ. Lana có thể ở lại đây."

      Một mạng có thể cứu là một mạng có thể cứu. Dù đó chỉ là "có thể", nhưng ta tuyệt đối không được từ bỏ hi vọng.

      Không rõ làm sao trong đầu chú rồng nhút nhát lại đột nhiên nảy ra một suy nghĩ như vậy, nhưng đó là những gì Wyriam nghĩ lúc đó.



      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 19-10-2017 lúc 02:42.


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #128
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      ???
      [Story] Làng Jesiona
      <<<





      'Grief, after the initial shock of loss, comes on in waves...
      and your breath catches, and your tears flow, and the sadness is so great that it's physically painful.'




      Họ tức giận cũng là hợp lý, trong hoàn cảnh này không tức giận mới là lạ. Cảm xúc của con người vốn không thể điều khiển, à, trừ cái trường hợp dở hơi này. Tiểu Khoan cảm thấy cơ thể mình lại lạnh đi một tầng nữa. Con bé mở miệng:

      "Xin hỏi, rồng có khả năng giúp đỡ cho tình hình này như thế nào?" - biết cái này thì mới tính tiếp được, vì chỉ có người cầm biết về đặc điểm của chủng rồng Amethyst như đã được nêu ở trên. - "Rồng vốn đã là hiện thân của kỳ tích, có lẽ..."

      Em cũng không hiểu gì nhiều lắm về các chủng rồng. Em nhìn những rồng đã lựa chọn ở lại, nghiêm trang chào một cách chính quy. Lựa chọn là của họ, nếu họ nguyện ý.

      "Còn thứ lỗi cho em hỏi thêm, số thuốc hiện tại cứu được tối đa là bao nhiêu người ạ?" - giọng nói vẫn to và dõng dạc như thế, hỏi thẳng ra sự thật mà sẽ nhiều người ghét lắm đây. Nhưng những người dân ở đây đã kiên cường được đến ngày hôm nay, có lẽ họ cũng có quyền được biết, thậm chí là quyền được biết còn hơn cả những người lạ mới đến. Họ có quyền được lựa chọn vận mệnh của mình.

      Quyền được cảm thấy buồn đau, quyền được mất mát, quyền được phẫn nộ. Quyền con người.


      "Bác sĩ..." - giọng em chợt nhẹ đến không thể nhẹ hơn, em đổi đề tài - "Xin thứ lỗi giờ em mới hỏi câu này, triệu chứng phơi nhiễm là gì ạ? Vừa rồi anh có hỏi, mà em cũng không biết là gì nên khó trả lời." - rồi em ngẩng đầu nhìn James và lặng lẽ nói thêm - "Yên tâm, dù tôi có triệu chứng phơi nhiễm thì tôi cũng không tranh thuốc của dân làng. Nếu tôi có hóa vong thì hãy giành viên đạn đó cho tôi."

      Vậy, người Orion này đã đủ thành ý rồi chứ, thưa Đội trưởng?

      Choice. cứu người và hỏi kỹ thêm thông tin.





      @Alice19Sai @Peacerod cần thông tin của GM rồi cậu đưa ra phương án đi rồi mới mention mọi người được



      Sửa lần cuối bởi Futabata; 19-10-2017 lúc 03:20.
      Trả lời kèm trích dẫn



    9. Làng Jesiona
      787

      [1 Story] [2] [3 Story] [4] [5] [6 Story] [7] [8 Story] [9] [10] [11] [12 Story]

      "Cám ơn. Tôi không sao, nên cô đừng khóc nữa nha."

      "..."

      Tiếng thì thầm làm Galatea nhột nhạt bên tai. Khoảng cách gần làm cô không mấy thoải mái. Người thánh nữ tập sự nín thở, càng so vai lại hơn và co rúm chờ đợi cho người kia đi ra. Cô không nghĩ việc mình làm xứng đáng với lời cảm ơn nào. Ban nãy cô chỉ đơn thuần là hành động theo phản xạ mà thôi, và cũng tự thấy sự can thiệp của mình chẳng mang lại tác dụng gì ngoài tạo ra một cảnh khó coi. Cô không có ý làm bất kỳ ai trông như nhân vật phản diện ở đây cả. Cô hy vọng cả người lính kia cũng sẽ không nghĩ xấu cho cô mà lây ra cả đoàn.

      Người con gái gật đầu với Ilya. Tay gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng trên đôi mi. Trong thời tiết lạnh, chúng chẳng mang hơi ấm nào.

      ...

      Có 75 người gặp nạn, nhưng họ chỉ còn 60 ống thuốc.

      Hoàn toàn không hay biết đến bí mật của Hazel và số phận kề sát tử thần của loài rồng kia, Galatea tìm thấy bản thân được giao một trọng trách nặng nề. Tại sao lại là họ phải đưa ra quyết định chứ, cô lén liếc nhìn Hope và thầm nghĩ, nếu anh đã đi được đến đây rồi thì cũng nên tự mình đưa ra quyết định cuối cùng cho những sinh mệnh này. Cô tự hỏi quả thật người đàn ông ấy không nghĩ đến điều đó, hay là đang mượn họ để chạy trốn nữa. Những người còn lại trong nhóm có vẻ rất căng thẳng khi thảo luận về điều họ phải làm tiếp theo.

      Galatea thì tách riêng sang một bên và dùng nhành củi khô để tính toán trên nền tuyết trắng. Cô không tự tin vào khả năng tính nhẩm của mình.



      Nhìn những con số, lòng cô chỉ càng thêm trĩu nặng. Người Thánh nữ tập sự tính tới tính lui rồi chôn mặt trong lòng bàn tay, thở dài não nề. Dù có phân chia thế này, cô vẫn không thể không thấy họ đang đi quá giới hạn của mình. Họ là ai để mà chọn ra người nào được sống, người nào không được sống cơ chứ. Những người này đã sống khổ quá rồi. Nếu bây giờ cô và mọi người làm vậy, chẳng phải cũng như những kẻ đã coi thường và ruồng bỏ họ sao.

      Vẫn còn một cách khác, là cách cô đã nhát nghĩ đến ban nãy. Đó là tự tay mình viện trợ họ một cái kết thanh thản. Không, cô từ bỏ ý định ấy ngay, những người khác sẽ không đồng ý.

      "Xin lỗi mọi người..." - Cô quay lại với nhóm và chen ngang vào cuộc thảo luận -"... Tôi không nghĩ rồng Amethyst nên tính là một giải pháp bền vững vì chúng ta sẽ còn ở đây bao lâu nữa? Không thể ở đây thay thế kháng thể mà khống chế Vong Hoá mãi được. Chẳng phải... Có khả năng cao là viện trợ sẽ không đến sao?"

      Đúng vậy, nếu là họ đang cố cầm hơi đợi viện trợ cùng thuốc men đến thì rồng Amethyst là giải pháp tốt. Còn về khía cạnh sinh tồn, nó chỉ làm suy giảm nguồn lực.

      "Mục đích của chúng ta ở đây... Là sinh tồn."

      Cô nhắc nhở mọi người rồi mím môi, suy nghĩ có nên nói điều tiếp theo không. So với việc trợ tử nhân đạo, thì đây hẳn là giaỉ pháp khó khăn thứ hai.

      "Tôi không nghĩ chúng ta nên thay Altair quyết định số phận của người khác. Chúng ta không phải thần thánh, cũng không phải họ. Chúng ta chỉ là những người ngoài... Chẳng biết tí gì vì họ cả. Hãy... công khai số lượng ống thuốc ra và bảo mọi người tự biểu quyết. Nơi này là làng của họ, những người cùng nhiễm bệnh hẳn là gia đình và những người yêu quý của họ. Để họ tự định đoạt và nhường nhịn nhau."

      Trong đầu cô, một cảnh hỗn loạn sẽ diễn ra. Cho dù như thế, nó vẫn khiến lương tâm cô thanh thản hơn là định đoạt số phận của người khác thay Thần linh.

      - Khác: Để người dân được chọn kết cục của mình

      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 19-10-2017 lúc 10:00.

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #130
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Làng Jesiona ?? 787 - "Look to the sky"






      “Đàn ông trượng phu không cần biết tên, cầm súng bắn mấy chập với nhau là đủ thay cắt máu ăn thề. Khi nào về chúng ta sẽ làm vài chầu Vodka, ok không người anh em?”
      "Khi nào về chúng ta sẽ làm vài chầu Vodka, ok không người anh em?"
      "Khi nào về chúng ta sẽ làm vài chầu Vodka"
      "Khi nào về"
      Định mệnh, lập flag cmnr!!! Clive đưa mắt nhìn mấy ông anh kia, tự dưng có xung động muốn đi ra đó cầm báng súng táng cho mỗi người một cái bất tỉnh rồi kéo vào bệnh viện lại. Nhìn thấy mấy cái deathflag lởn vởn ngay trên đầu những người đi cùng mình như thế, quả thật có cảm giác không lành chút nào mà.

      Nhưng cũng không thể đi ra bảo với đồng đội rằng Ê này tôi nhìn thấy trên đầu mấy anh chàng kia có flag mới lập, ta có nên kéo họ vào trong bệnh viện lại hay không. Sẽ bị hiểu lầm là đập đầu vào đâu đó nên bị bất thường nói nhảm mất. Clive nhẹ facepalm một cái trong lòng, xong quyết định làm lơ chuyện đó mà tập trung vào chính sự. Dù trong lòng cậu trai nổi bão tố trên suốt quãng đường di chuyển, nhưng trên gương mặt vẫn đơ đơ như cũ, vậy nên chắc không ai biết đâu.

      Cơ mà cũng không nổi bão được lâu, vì họ đột ngột nghe thấy một tiếng hét từ khu dân cư gần đó.

      "Cô có sao không?"


      Clive gần như không suy nghĩ gì mà hỏi ngay, còn định leo xuống khỏi người ông anh Reim mà đi lại chỗ người ta xem xét, nhưng giọng nói của một rồng cùng nhóm làm cậu khựng lại. Lúc này đây, Clive mới nhớ đến mấy cảnh trong phim kinh dị, bước tới vài bước xong thì người kia sẽ hóa Vong và cào họ...

      "... Ở đây còn ai sống sót ngoài hai người không? Và, liệu có thể để chúng tôi nhìn rõ mặt cô hơn chứ?"


      Cậu trai hỏi thêm hai câu, xong giơ súng lên và nhìn xung quanh thử xem có gì bất thường không.

      Choice: Hỏi chuyện và thăm dò xung quanh







      @Alice19Sai


      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:28.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.