oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Đế quốc Elysium > Vùng lãnh thổ Gnavitas >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 106
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. Thời gian: "Jesod" 1st, 1028
      Địa điểm: Fretus







      Dice ra 3 - Bị nôn

      OOC



      Hắn... là ... quý tộc..., Engel tự nhủ với cái tự tôn to bè.


      Rồi bụm miệng nôn vào cái túi giấy.



      Choice A. Theo Alphonse (ofc)








      Sửa lần cuối bởi BubbleTea; 02-03-2016 lúc 14:20.
      Trả lời kèm trích dẫn




    2. Thời gian: ?, 1027
      Địa điểm: Biển Fretus
      Wordcount: 443



      CG

      Lần đầu tiên... Mirela được đi thuyền ra khơi.

      Cô từng đến cảng biển nhiều lần, nhưng thực sự lên trên một con thuyền thì chưa lần nào cả. Vì thế, khi bước chân vô định đặt lên mặt sàn gỗ của con thuyền gần nhất, cô mang một cảm giác lạ lẫm. Cho đến khi cô quay người nhìn đất liền đang dần dần xa, cảm giác trong lòng cô chuyển thành lạ lùng. Cô cứ ngẩn người nhìn đất liền xa mãi xa mãi ấy, tới lúc mà những gì có thể nhìn thấy chỉ còn là một màn sương muối dày đặc. Ngực cô chợt nhói lên.

      Giờ cô cảm thấy sao?

      Cô cảm thấy bải hoải, cô cảm thấy... cô không nói nên lời nữa.

      Rồi đột nhiên giật nảy người một cái, Mirela quay gót, ngừng nhìn về phía đất liền.

      Ra ngoài khơi lặng sóng hơn trong đất liền nhiều, nhưng không hiểu sao cô lại thấy con thuyền bây giờ chòng chành rõ rệt hơn khi vừa mới rời bến. Chắc là ảo giác, ảo giác thôi...

      Sau một hồi ngồi trên thùng gỗ đựng nước, cô đứng bật dậy, bắt đầu đi loanh quanh bồn chồn. Rõ ràng là chòng chành hơn trên đất liền mà! Mặc dù cô rất hứng khởi với việc được đi thuyền ra ngoài khơi, nhưng có vẻ cô không hợp với việc đi thuyền lắm...

      Tưởng rằng đi loanh quanh theo nhịp ngả nghiêng của thuyền là sẽ thích nghi được, thành ra làm vậy chỉ khiến Mirela thêm chóng mặt. Bây giờ là chóng mặt, ù tai... Rồi gì nữa? Đau đầu, hoa mắt... Cô bị say sóng.

      Nhưng không chỉ thế, Mirela bắt đầu đi lảo đảo như người say rượu. Cô gần như không thể định hình được những cái gì ở trước mắt, nên thi thoảng lại bị vấp. Nhưng mấy lần đó đều chai lì mà tựa vào thứ gì đó để đứng thẳng. Cứ lảo đaỏ lảo đảo như vậy gần được một vòng tàu. Người ta thấy cô kì cục, liền dạt xa.

      Rồi tự nhiên vấp vào thứ gì đó không rõ, nhưng lần này không bám víu vào đâu được cả. Thân thể gầy gò nhẹ như bấc đổ xuống, nằm gọn lên một mặt phẳng (?) rất cứng, nhưng cũng rất ấm và dễ chịu. Vì thế ngay khi vừa đổ xuống vài giây, cô chìm vào trong giấc ngủ.

      Thật là, giống y hệt say rượu vậy.

      Vài người đưa mắt lên nhìn, chẳng phải cô gái kì cục kia vừa ngã vào ngài Degel đang nằm sao?

      Choice B. Theo Degel.

      .


      @Nờ Chấm Nờ
      Sửa lần cuối bởi Chọt nhai gai; 02-03-2016 lúc 20:15.
      Trả lời kèm trích dẫn






    3. A. Đi với Alphonse.


      Dice ra 4.

      Ăn ở tốt, dice không tới nỗi gớm.

      Sửa lần cuối bởi Công chúa; 29-02-2016 lúc 03:30.

      “IT IS LATE AT NIGHT, AND SOMEONE ACROSS THE WAY IS PLAYING “LA VIE EN ROSE”. IT IS THE FRENCH WAY OF SAYING, “I AM LOOKING AT THE WORLD THROUGH ROSE-COLOURED GLASSES” AND IT SAYS EVERYTHING I FEEL.”
      — Audrey Hepburn
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24



      Fretus/"Jesod" 1st, 1028
      "Ngoạn ngoạn."




      Dice ra 1, choice B.
      Kể từ ngày bắt đầu chiến sự giữa các nước cách đây hai năm, đây hình như là lần đầu tiên Reigen trở lại Fretus.

      Trước khi xảy ra chiến sự, thời bình, có tới một lần, đi cùng Higokazu, tới để thư giãn, nhớ là còn lưu lại cả hình kỷ niệm. Vốn bản thân em cũng có hảo cảm với nơi này, cũng muốn khi nào đó rảnh rỗi đến thăm lại, ai ngờ chiến sự xảy đến, liền không tiện đi.

      Hiện tại tới đây lại là vì nhiệm vụ, dẫu không thể thoải mái thư giãn như trước, nhưng nhìn cảnh đẹp lòng người cũng nhàn chứ, đúng không. Biển Fretus xanh mướt, sắc nước không nhạt như nền trời, là một màu lam đậm thăm thẳm không thấy đáy.

      Thuyền rời cảng, Reigen trước tiên đứng bên mạn thuyền nhìn cảng mờ dần vào làn sương khói, sau nhìn mặt biển xao động, làn nước xanh bị tàu rẽ sóng tách ra. Tiếng biển ầm ì, cả tiếng sóng đập mạn thuyền. Reigen thản nhiên đứng nhìn nhìn mặt nước một chút, dường như có hi vọng nhìn thấy mấy Siren bị thái tử Alphonse lột vẩy xong liệu có được thả ra không, và nếu thả ra thì liệu có quay tới tấn công, nhưng chắc em đã hoài công vô ích. Ít nhất đến khi em buồn chán mà không nhìn nữa, con thuyền vẫn di chuyển ổn định, mặt biển không yên bình mà ồn ã, nhưng cũng không có dấu hiệu nguy hiểm.

      Một thời gian đầu, Reigen đứng bên mạn thuyền rảnh rỗi nhìn xung quanh, tiện nhìn con thuyền đi trước một chút. Lần này mang quân ra biển, đi bằng hai thuyền lớn, quân chia nửa mỗi thuyền một người dẫn đầu. Con thuyền đi trước, chiến thuyền tiên phong rẽ sóng đang trong tầm nhìn của Reigen lúc bấy giờ, là thuyền của Thái tử Alphonse.

      Còn thuyền còn lại, thuyền em đang đi, là thuyền chứa Thánh kỵ sĩ Degel.

      *

      Người ta bảo tức cảnh sinh tình. Reigen đứng nhìn biển với thuyền một hồi, chán, liền nhường bỏ vị trí mạn thuyền thông gió cho vài đồng bạn gần đó rồi rút vào trong. Chỉ thấy khi em xoay lưng vào một cái, đi được chưa đến ba bước đã nghe tiếng rõ to, ọe, ọe, ọe, liền ba tiếng lớn có thứ tự vang lên, một thứ mùi chua chua lưu thông trong gió. Bình tĩnh tao nhã rút khăn từ trong ngực áo, Reigen đưa khăn cho một người gần đó, ánh mắt ghét bỏ mà nhìn người nọ giựt bay khăn lụa của mình quẹt quẹt, dùng xong tiện tay vứt luôn xuống biển... Tiếng gót giày nện lên ván gỗ, thoắt cái đã không thấy dáng cao ráo đẹp đẽ của em trên mạn thuyền.

      Làm người hơn nhau ở vận khí. Tính, phải đến nửa thuyền không say sóng thì chóng mặt, bằng không thì lại là vấn đề về tiêu hóa. Reigen may mắn, em chẳng có vấn đề gì, vẫn sinh hoạt như thường, thậm chí còn thêm phần nhàn tản hơn. Phải nói, khi ai cũng bận, không bận bệnh thì bận chăm bệnh, làm gì có ai rảnh trông với canh ai. Reigen tự do thoải mái, thi thoảng cao hứng còn tùy tiện mang khăn tay ra cứu khổ cứu nạn, từ lúc lên thuyền đã vất đi mấy cái khăn tay. Nhưng tiểu tiết thì không nên để ý, cái quan trọng là từ khi lên thuyền, Reigen rất vui vẻ. Khi nửa số con người trên thuyền đau khổ quằn quại vì đủ thứ chứng bệnh do đi thuyền gây nên, thì em lại thoải mái mà cười trên nỗi đau của người khác. Ấy là hạnh phúc.

      *

      Thiên hạ đồn rằng thuyền này chở lương thực, Aquarius Degel đi là để áp quân, và để trông kho. Reigen nghe tin xong không tin lắm, nhíu mày. Lần này em không mang bao nhiêu vàng tùy thân, đại khái là đi làm nhiệm vụ nên chỉ mang vũ khí cùng giáp là chủ yếu. Em nghiêm túc suy nghĩ, liệu mình mấy ngày nữa có bị đói không. Không phải là em đa nghi, chỉ lo xa thôi. Có đôi lúc, thực tế quá tàn nhẫn khiến người đàn ông muốn đau trứng, người ta tình nguyện tin vào một thứ căn cứ khác hơn là tin vào thực tại.

      Vậy nên lúc này, Reigen đang ngồi ở một góc nào đó trên thuyền, chếch bên trái về phía sau, chuẩn góc khuất so với vị trí của Thánh kỵ sĩ Aquarius Degel. Chân trái vắt lên chân phải, lưng dựa vào lưng ghế, khuỷu tay chống lên tay vịn, một tay nhặt từng trái nho đã lột vỏ bỏ hạt chậm rãi cho vào miệng. Vị nho xanh chua chua, ăn chẳng ra đâu vào đâu so với nho chín, bất quá thiếu niên tóc vàng lại ăn đến ngon miệng.

      Có người mặt mày tái mét đến hỏi, em nói, nho chín màu tím, ăn không ngon. Sau đó tranh thủ ấn cho người đó một trái vào miệng, lúc sau thấy người đó lại chạy như bay đến mạn thuyền.

      Reigen cười cười lắc đầu.





      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Tham gia ngày
      24-09-2015
      Bài viết
      196
      Cấp độ
      1
      Reps
      44
      .



      "Jesod" 1st, 1028

      Fretus








      Cardia chớp mi mắt, giác quan nhanh nhạy nhận thức được có người đang quan sát kể cả khi ông ta đang ngủ. Người kia đứng ngược hướng cửa sổ nên trong cảnh tranh tối tranh sáng lờ mờ không nhìn rõ được, chỉ biết đó là một nam thanh niên cao gầy có dáng đứng vô hại.


      Anh ta khom người, nụ cười sáng rỡ khi nhìn Cardia hỏi: "Ngài ngủ có thoải mái không thưa thánh kị sĩ?"


      Đó là quân hầu được cắt cử phục vụ cho Cardia trong chuyến đi lần này, đáng lẽ là một thân tín làm việc có chừng mực của Alphonse nhưng hắn vẫn có gan dí sát mũi vào mặt ngài khi nói chuyện. Thật may là hắn không bị thối mồm.


      "Hỏi vậy là ngươi muốn lên đây ngủ với ta?"


      Giọng ngài còn chìm trong giấc ngủ dày ấm ấp, bàn tay vỗ bộp bộp lên khoảng giường nhỏ xíu bên cạnh. Tên hầu biết mình thất lễ vội lui ra đằng sau, cười ruồi, đứng thẳng lại. Hắn không quấy rầy ngài nữa mà chỉ im lặng đứng đó như một bức tượng để tùy thời đáp ứng mọi yêu cầu, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi.







      Phía thuyền bên kia, tức là thuyền của Degel, Elton Atherion D'ras đứng trên đài quan sát ở cột buồm giương chiếc kính viễn vọng ra xa với lồng ngực phập phồng phấn khởi. Ôi sự tuyệt diệu của gió mùa! Trầm ổn và vững chãi như nhịp búa của một tay thợ lành nghề, làn gió khô rát thốc vào cánh buồm không ngừng đẩy chiếc tàu phóng vun vút về phía trước với một tốc độ tuyệt diệu. Titania đang tự lèo lái bản thân mình theo đúng mũi tên hải đồ, hắn nghĩ, không cần phải kéo những sợi dây chão to nặng, không phải chỉnh hướng buồm hay vật lộn với bánh lái. Thật là thảnh thơi hiếm có.


      Thế nên hắn ta trèo xuống sàn tàu, lệnh cho thủy thủ kiểm tra lần nữa những đai buộc khẩu pháo và quấn thêm vài vòng dây chỗ các cột buồm. Khởi đầu này quá mức thuận lợi, hắn không tin!


      Có vẻ như không đồng ý với nhận định của Elton, các thành viên trong đoàn người lần lượt say sóng lảo đảo chạy qua chạy lại trên thuyền, nguời ôm bụng kẻ níu đầu rất có diễn cảnh của một nhà thương điên. Elton nhíu mày nhìn họ với ánh mắt nghiêm nghị. Họ không uống thuốc trước khi lên tàu à?


      "Kẻ nào phóng uế ra sàn hãy tự lau dọn sạch sẽ!"


      D'ras bỏ lại câu mệnh lệnh nửa vời ấy rồi chắp tay đi vào buồng riêng của mình, tranh thủ đánh một giấc.


      Bên ngoài mặt trời lên cao đến đỉnh đầu, nóng nực vô cùng, các bạn chú ý đừng để bị mất nước nhé!



      Sửa lần cuối bởi Partition; 26-04-2016 lúc 10:15.
      Trả lời kèm trích dẫn







    6. "Jesod" 1st, 1028

      _____________________


      Nhờ ơn cục dice nương tay nên Chou chỉ cảm thấy chóng mặt, bên trong lỗ tai nghe như có ngàn con ong đang vỗ cánh, còn mắt thì nhìn thấy khung cảnh phía trước nhòe đi và tách ra thành nhiều hình ảnh mờ nhạt.


      Bên ngoài màn hình là người cầm vô liêm sỉ của nàng vừa chạy đi đổi tàu ngay lập tức bởi vì "CARDIA-SAMA!". Cái bà đó hết cách để cứu vớt rồi.


      Tàu lắc lư trên những đợt sóng hung dữ của đại dương, khiến người không giỏi giữ thăng bằng hay quen đi biển nhất định là sẽ té dập mặt. Sàn tàu nghiêng hẳn qua một bên làm Chou xém tí nữa là lộn cổ qua lan can tàu mà rơi xuống biển nếu như không được một bàn tay chụp lấy cổ chân của mình giữ lại.


      Đang bị xách lên trong tư thế cắm đầu xuống đất nên nữ nhân nhìn thấy hình ảnh ân nhân của mình lộn ngược: một người lính cameo có thân hình cao lớn vạm vỡ cùng một bộ râu quai nón màu đỏ hung, trên đầu đội mũ giáp có gắn hai cái sừng như sừng của bò mộng. Đây là người quen trong doanh trại của Chou.


      "ĐẠI THÚC!"


      Nàng giãy như một con cá tươi sống mới bị người ta bắt lên từ dưới suối khiến cho bộ mặt có phần đáng sợ với những vết sẹo cắt ngang dọc gã của đàn ông đáng tuổi cha chú với nàng phải nhăn lại. Giọng hắn như sấm nổ rửa mặt cho nàng bằng nước miếng.


      "CÁI CON NHỎ NÀY! NGƯƠI KHÔNG THỂ NGỒI YÊN MỘT CHỖ ĐƯỢC HỬ??"

      "Đại thúc! Sao lại mắng người ta chứ! Đâu có phải là lỗi của ta!"



      Tốt nhất là ổng nên thả nàng xuống liền đi chứ không thôi là nàng sẽ ói một bãi ra đây thật đó nha.


      Sửa lần cuối bởi Công chúa; 29-02-2016 lúc 01:17.
      Trả lời kèm trích dẫn







    7. "Jesod" 1st, 1028

      _____________________


      Sau khi được bà người cầm của mình xách cổ từ chiến hạm bên kia liệng sang đây một cách không còn gì trắng trợn hơn, vì trai, thì Chou đang muốn đi kiếm tên sư đệ đáng giá năm mươi ngàn củ khoai tây vàng để chọc phá hắn như mọi lần. Nhưng nàng chợt nhớ ra lúc nhổ neo có thấp thoáng trông thấy một hình dáng mặc kim giáp cùng với mái tóc màu xanh dương, vậy nên nàng nghĩ đó là Song Tử Kim Thánh cũng đang có mặt trên tàu. Thế là Chou quyết định tha cho sư đệ quý giá của nàng mà chuyển sang đi tìm người đó.


      Nhưng trên con tàu rộng lớn như một pháo đài của loài người đang trôi nổi giữa biển cả mênh mông này thì biết người đang ở đâu mà tìm tới. Vậy nên mới có cảnh một nữ nhân trông rất hoạt bát, không có giống người mới nãy vừa bị chóng mặt vì chưa quen với môi trường, đi khắp mọi ngóc ngách trên tàu và gặp kẻ nào cũng níu lại mà hỏi thăm: "Nhà ngươi có biết ngài Kim Thánh đang ở đâu không?"


      Tất nhiên là Chou vẫn chưa hay biết rằng người nàng đang tìm lại không có phải là người nàng muốn gặp, mà là người cầm nàng muốn gặp. Còn về phần người cầm nàng đang trong cơn tưởng nhớ người ta suốt mấy ngày nay thì biết người ta đang ở đây xong cứ như là bị mất kiểm soát vậy, thiếu điều muốn chui qua màn hình mà nhập vào nàng luôn thôi. Với lại nàng đi chuyến này thì phần sống cũng như phần chết đều cầm chắc chỉ có một nửa, nên cái bà người cầm đó càng nhất định phải khiến cho nàng thay bả đi gặp người ta cho bằng được.


      Trải qua biết bao nhiêu là cảnh ói mửa, không phải là nàng ói nhưng mà người ta xém ói trúng vô nàng, và trước nhà vệ sinh lúc nào cũng có người đang hối hả đập cửa kêu gào "Lẹ lên coi ta sắp nhịn hết nổi rồi đây nè!", thì Chou cũng đã tìm tới được đâu đó gần nơi mà Kim Thánh đang nghỉ ngơi. Có đôi lúc nàng lại thấy say xẩm mặt mày khi tàu gặp phải một đợt sóng dữ, nhưng mà không có xi nhê gì mấy, coi như là nàng cũng may mắn đi.


      _____________________

      Xin phép được tương tác với Cardia trên tàu ạ, nghe nói tương tác trong quest chỉ cần mention thôi mà không có biết là ai đang cầm ảnh nên đành mention cả hai người ạ T_T

      @Nờ Chấm Nờ @Partition


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      Tham gia ngày
      19-02-2016
      Bài viết
      74
      Cấp độ
      1
      Reps
      31


      "Jesod" 1st, 1028

      Fretus

      Dice ra 2.

      Có lẽ nào hôm qua Hào trù cho thằng hãm lờ nào đấy bị đau bụng tiêu chảy nên hôm nay đấng phạt cái mồm thúi của Hào, tăng thêm một chiến tích trong chuỗi những sự nhọ không thể giải thích bằng lời của Hào. Nhưng đấng sai lầm rồi, đau bụng không phải lúc nào cũng cần đi toilet, ha ha ha, mà nếu có thì đã sao? Hào là dân biển, Hào đã được dạy qua hết các cách giải quyết trên thuyền của các lão thủy thủ, với các lão già gàn dở ấy thì biển khác éo gì đất liền và không có gì là không giải quyết được ở ngoải.

      Urgh. Ô nhiễm vãi.

      Hào dựa người vào lan can tàu nhìn xoáy vào mặt nước biển, với một hi vọng rằng có thể nhìn thấy một cái đuôi cá vẫy vùng dưới mặt nước, hay ít nhất là một chứng cứ nào đó cho thấy Atlantis thật sự tồn tại. Hào có một niềm đam mê kì lạ đối với cái nơi thần thoại đó, lúc còn nhỏ có lần Hào đã hoang tưởng mình là công dân của vùng đất bị mất nên chơi đút đầu vô bồn nước để chứng minh. Chứng được không thì không thấy, nhưng sặc nước không biết trời trăng thì có. Tuy đã khôn ra được một chút nhưng không vì thế mà Hào từ bỏ sự tò mò của mình, bằng một niềm tin mãnh liệt không biết từ đâu mọc ra Hào tự tin sẽ có ngày chứng minh được cho cả vũ trụ thấy Atlantis có thật.

      Chọn A. Theo Alphonse






      "We started with 6
      We'll end with 6"

      - 신화

      Orange Ocean Isn’t it beautiful?
      Trả lời kèm trích dẫn






    9. "Jesod" 1st, 1028

      _____________________


      B. Đi với Degel.
      Dice ra 5.


      Gia Cát nghĩ rằng nếu như người cầm nàng biết cách giữ vững lập trường của mình một chút, bất chấp kết quả sẽ thành ra như thế nào, thì cuộc đời của đứa con thực ra rất quý báu là nàng sẽ không thành ra một đống lộn xộn như vậy và bây giờ nàng cũng không phải có mặt ở đây.


      Nữ nhân ngồi thu mình trong một góc trên tàu, hai chân co sát vào người, bàn tay gác trên đầu gối và cọ hai bàn chân trần ửng hồng vào nhau. Chiếc khăn trùm đầu được chuỗi tràng hạt quấn quanh giữ lại che khuất đi đôi mắt, chỉ chừa lại nửa dưới của khuôn mặt. Dung nhan vốn chẳng có mấy khi là không nhợt nhạt như cái tượng thạch cao của nàng đang chuyển màu liên tục từ tái xanh sang tái xám nhờ dice ra con năm.


      Nhìn nàng kiểu gì cũng thấy giống một kẻ đang đi tị nạn hơn một chiến binh được người đời ca tụng là can đảm trên con tàu này. Nàng cảm thấy mình ở đây thật là vô tích sự, mà nàng không có thích như thế nên mới đứng dậy để đi giúp đỡ những con người đang phải khổ sở vì say sóng, dù ruột gan bên trong nàng cũng đang đảo lộn và nhìn đâu cũng thấy có người nôn mửa kiểu này thì chắc là cũng sẽ tới lượt nàng sớm thôi.


      "Kẻ nào phóng uế ra sàn hãy tự lau dọn sạch sẽ!"


      Sau lời tuyên bố của vị tướng quân anh minh nọ, một người lính liền "ỌE!" ngay một bãi trước mặt Gia Cát. Nữ nhân phải chứng kiến cái cảnh đó mới nói với hắn rằng nhà ngươi đi tìm chỗ nào ngồi xuống mà nghỉ đi, để ta dọn cho.


      Khoan nói tới chuyện có tốt bụng hay không, thì nàng không có tin rằng một kẻ đang bị sóng biển hành cho tới ói mật ra ngoài sẽ có đủ sức khỏe để mà tự đi lau dọn hậu quả của mình gây ra. Mà cứ để nguyên cái tác phẩm ở đó thì mất vệ sinh quá đi, sẽ làm cho người nào không muốn ói cũng phải ói nếu nhìn thấy. Con người ta làm chuyện tốt cho kẻ khác cũng chỉ là muốn làm cho bản thân dễ chịu đó thôi.


      Gia Cát đi kiếm giẻ lau nhà. Trong khi làm việc nàng chợt nghĩ ra mình nên làm lao công cho con tàu này. Ồ, đúng đó. Ngoài khả năng trị thương thì nàng không có dùng được vào việc gì khác nữa hết, cũng nên tìm cách biến mình trở nên hữu dụng một chút. Nhàn cư vi bất thiện, có thứ để làm sẽ giúp cho nàng không có thời gian mà ngồi nghĩ tới những chuyện gây phiền não.


      Và đã làm cái gì thì nên làm cho trót, nàng cảm thấy mình nên lau chùi toàn bộ cái sàn tàu này luôn. Tới đây.


      Sửa lần cuối bởi Công chúa; 29-02-2016 lúc 05:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Rin dice ra 5.

      Đặt gạch drama sau.

      A. Đi với Alphonse.
      Sửa lần cuối bởi Rainbow Blues; 01-03-2016 lúc 16:34.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:50.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.