THE BEAST
Trận chiến cuối cùng với Shadow cấp độ Apocalypse: The Beast.
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
THE BEAST
Trận chiến cuối cùng với Shadow cấp độ Apocalypse: The Beast.
The Beach
Camerata
00:12:00
November 9th
2063
Cross Grand Quest #13: When Clock Strike The Thirteen
Giờ G đã điểm vào lúc giữa trưa, ba cánh quân được tập trung. Erwin sau khi thảo luận cụ thể với các chỉ huy khác đã giao rõ nhiệm vụ cho từng người. Với mỗi con Shadow 6 tay đeo áo choàng, các Infected sẽ phải là người đối phó chính với bọn chúng. Defalt và Mars nhận ra bọn Shadow quái đản mà các cựu thành viên SES 14 và 15 từng gặp, bây giờ bọn chúng nhan nhản ở phía bờ biển.
“Bọn chúng chỉ có thể bị thương bởi những Infected.”
Thế lần này GRAM phải trông chờ vào Fireflies, và những cựu thành viên SES 14, 15 và hội Iron Maiden. Bọn The Beast’s Apostle là những con Shadow cấp độ Apostle sản sinh ra từ cơ thể của The Beast. Lần đầu tiên họ đối đầu, bọn chúng chưa được đặt tên, lần này bọn chúng đã có tên rồi: Mensis.
“Các Infected sẽ tập trung đối phó với những Mensis, những người khác sẽ tập trung đấu với lũ Shadow còn lại.”
Ở đây có nhiều người chưa gặp bọn Shadow ở mấy tầng như Eternal Champion, có thể là Amygdala thì khi đánh nhớ nhắm tịt mắt vào, đánh với Chimera thì tuyệt đối khong quay lưng về phía nó. hay mấy con như Slyzard thì nhớ đừng để bộ giáp bị bắt lửa. Mấy thứ này những thành viên SES kì cựu có nhiệm vụ hướng dẫn cho những người mới hơn.
“Sau khi tiêu diệt vòng ngoài, tập trung thành từng tốp 4 người và cùng tấn công The Beast.” - Borcuse chỉ tay - “Mỗi hai người mang theo một Float System”
Float System là hệ thống giúp Gram Suit đậu được trên mặt nước, tự động sữa chữa và tiếp tế đạn dược. Không rõ khả năng phải đánh với The Beast bao lâu, nên Float System sẽ giúp bộ giáp của mọi người có thể đánh liên tục mà không cần phải quay về bờ biển để tiếp tế đạn dược. Erwin chỉ xuống khu vực dưới chân The Beast, ở dưới chân nó có một con Shadow màu trắng.
“Sau khi The Beast bị tiêu diệt, nhóm của cô Jinnouchi, Oakenshield và Blackscorn, sẽ tiêu diệt con Shadow này và đưa quả trứng Dragon lên mặt nước. Lisette, Katara, Ledah, Erzic, Hiro và Mellia hỗ trợ và tìm hai người Dark Knight của Fanacia. Các nhóm còn lại, tham chiến tiêu diệt The Beast.”
“Tuân lệnh.”
Một nhóm mặc Gram Suit tiến ra cùng chỗ của Youkou, tất cả bọn họ đều có vẻ là những chiến binh tinh nhuệ nhất của Fanacia. Cả 6 người tạo thành một vòng tròn bao quanh lấy nhóm của Youkou, quay lưng về phía họ, hướng mặt ra phía ngoài. Bất kỳ con Shadow nào tiến lại gần từ bất kỳ hướng nào đều sẽ bị 6 người bọn họ bắn rụng.
Phía ngoài, từng người lính đã bắt đầu trang bị Float System theo từng tốp. Ngài tổng tư lệnh ra phía ngoài và khoác lên mình bộ giáp Gram Suit: Aerondight của ông. Khẩu súng railgun được khởi động, ông đứng lên một mỏm đá trước tất cả binh sĩ. Mưa rào, sấm chớp không át nổi giọng nói của Erwin Lukas.
“Nếu có ai hỏi họ mục tiêu của trận đánh này là gì? Tôi chỉ có một câu trả lời:”
“Chiến thắng.”
“Chiến thắng bằng mọi giá.”
“Chiến thắng bất kể phải đổ bao nhiêu mồ hôi, xương máu và nước mắt.”
“Chiến thắng bất kể kẻ địch đến từ vùng đất vô định, chiến thắng để vượt qua nỗi sợ hãi của chúng ta, bởi sự tồn vong của hành tinh này phụ thuộc vào chiến thắng của chúng ta. Bất kể chúng ta là ai, mang trong mình dòng máu màu gì, chỉ cần chúng ta còn chiến đấu vì một người khác, vì một lý tưởng cao đẹp hơn chính bản thân hạnh phúc của chúng ta.”
“Chúng ta…
“...sẽ chiến thắng.”
Battle Starts: Mensis, The Beast
1. Bắt đầu tính từ ngày thứ 3, mỗi ngày mà battle chưa được hoàn thành làm sẽ cộng 5% điểm Infection Rate vào tất cả Infected Player.
2. Bắt buộc phải tiêu diệt ít nhất 2 Mensis mới có thể đánh được The Beast.
3. Không được tuơng tác với bất kỳ NPC sau khi bắt đầu story.
@ruichan @Noir @Lania @Lufika @Indigno @Đông @Grey @Alfred F. Jones @nh0clun_needyou @Kurama @Tinker @.Green. @Shin Ăn Hại @annalinh83 @Ciel Nicole
...\SYS:\SHADOW\THE BEAST
POS. DETAILS 1 x0 + Inf 2 +4 3 +4 4 +4 5 +2 6 +2 7 +0 8 +0 9 +0 10 +0 11 +0 12 +0 13 +0 14 +0 15 +0 16 +0 17 +0 18 +0 19 +0 20 +0 21 +0 +Inf 22 x2 +Inf
CLASS DROP ITEM HEALTH LEVEL SHADOW NONE 1000 999
NAME ATTACK TARGET MOVE TARGETThe Fool [42] Attack 12 [Pierce 12] [Null] [Chain] Shuffle [All] The Magician & The Priestess [42] Attack 8 [Double] & Create Fire Attack 8 [Double] & Create Wind The Emperor & The Empress [42] Attack 8 [Double] & Create Thunder Attack 8 [Double] & Create Ice The Hierophant & The Lovers [42] Shield 7 [Ice – Shield 50] Poison 7 [Fire - Poison 50] The Chariot & The Strength [42] Attack 7 [Null] [Double] Attack 8 [Null] [Chain] The Hermit & The Fortune [42] Disarm [Double] [Thunder – Terror] Immobilize [Double] [Wind – Deadlock] The Justice & The Hanged Man [42] Attack 11 [Null] [Double] Attack 6 [Null] [Quadruple] [Shuffle] The Death [42] Destroy Death’s Door + Increase Infection Destroy Death’s Door + Increase Infection
NAME DATA EFFECT Abyss Apocalypse Passive The Beast chiếm cả 9 ô trong battle. Miễn nhiễm trước mọi bad status gây ra. The Beast có 2 lượt di chuyển mỗi Turn và mỗi khi mất 400 máu sẽ có thêm 1 lượt nữa. Float System Passive Một ô trong khu vực sẽ được chuyển thành Float System, khi đi vào ô đó sẽ được hồi phục toàn bộ skills và Hp. Cứ hai người vào battle thì có 1 ô trở thành Float System. Back to Back Passive Cứ 2 Phase, toàn bộ Float System trên Field sẽ bị phá hủy. Cứ kết thúc mỗi Phase, được phép thay nhiều player ra khỏi sân và 1 player khác sẽ được thay vào vị trí mà Float System tồn tại trên sân. Có thể Tag out ra khỏi battle vào cuối mỗi Phase. Victory Cry Passive Tất cả quân đội cùng tấn công The Beast, gây số sát thương mỗi Phase: Tối thiểu bằng (X x 6) - Tối đa bằng (X x 12) và gây thêm 10% số máu mất của The Beast. (Tối đa 120) Trong đó X là số player có trên Field. Battle Rewind Passive Mỗi một Infected player chết sẽ cho phép đánh lại Battle này và máu The Beast bị giảm đi 100. Infection Rate sẽ tăng lên 99%. Mỗi 4 Phase trôi qua sẽ tính là 1 ngày. Lord of Shadow Passive Tất cả player buộc phải đánh Mensis mới có thể đánh The Beast. Avengers Assemble Passive Những player ở ngoài battle đánh với Mensis có thể lập tức thay thế player bị mất Death's Door trong battle khi kẻ địch kết thúc đòn đánh. Tự động gây sát thương lên kẻ địch bằng 2 lần số Max Hp của player được thay vào và cho phép người đó sử dụng Item lên 1 Player khác. Chỉ có thể sử dụng 3 lần.
NAME CONDITION TIE-BREAK The Final Battle Battle có 1 The Beast. None The Beast The Beast đánh ngẫu nhiên, không bao giờ di chuyển. Random The Beast The Beast đánh nhiều Target nhất có thể. Random 6 None --- 7 None --- Infection 100% - Shadow THREAT LEVEL: APOCALYPSE
MONSTER LEVEL EXPERIENCE LEVEL 1 0 LEVEL 2 0 LEVEL 3 0 LEVEL 4+ 0
Sửa lần cuối bởi Ultimate; 09-02-2020 lúc 17:35.
...\SYS:\SHADOW\MENSIS
POS. DETAILS 1 +4 2 +3 3 +2 4 +1 5 +0 6 +0 7 +0 8 +0 9 +0 10 +0
CLASS DROP ITEM HEALTH LEVEL SHADOW NONE 100 999
NAME ATTACK TARGET MOVE TARGETThe Temperance & The Devil [42] Attack 9 [Double] Attack 9 [Double] The Tower & The Star [42] Attack 7 [Null] [Chain] Attack 7 [Null] [Double] The Moon & The Sun [42] Attack 5 [Triple] [Poison 4] Attack 5 [Triple] [Burn 4]
NAME DATA EFFECT Abyss Apocalypse Passive Mensis vào battle ở vị trí [5]. Một nửa số player trong Battle với Mensis sẽ được tham gia đánh với The Beast. Nửa còn lại sẽ đánh lại với một Mensis khác. Cho phép Tag In và Tag out vào cuối mỗi Phase trong Battle. Có thể đánh bao nhiêu lần với Mensis tùy ý. Float System Passive Một ô trong khu vực sẽ được chuyển thành Float System, khi đi vào ô đó sẽ được hồi phục toàn bộ skills và Hp. Cứ hai người vào battle thì có 1 ô trở thành Float System. Back to Back Passive Cứ 2 Phase, toàn bộ Float System trên Field sẽ bị phá hủy. Cứ kết thúc mỗi Phase, được phép thay một player ra khỏi sân và 1 player khác sẽ được thay vào vị trí mà Float System tồn tại trên sân. Có thể Tag out ra khỏi battle vào cuối mỗi Phase. The Long Night Passive Tất cả các Skill sử dụng sau khi đánh với Mensis sẽ không thể sử dụng lại cho tới khi được Rest. Infected Weakness Passive Quái vật này chỉ có thể bị thương bởi các đòn đánh do Infected gây ra. Abyss Apostle Passive Quái vật này có 2 lượt di chuyển mỗi Turn. Và cứ 4 Phase trôi qua tính là 1 ngày.
NAME CONDITION TIE-BREAK Mensis Battle có 1 Mensis None Mensis Mensis đánh ngẫu nhiên, không bao giờ di chuyển. Random Mensis Mensis đánh nhiều Target nhất có thể. Random 6 None --- 7 None --- Infection 100% - Shadow THREAT LEVEL: APOSTLE
MONSTER LEVEL EXPERIENCE LEVEL 1 0 LEVEL 2 0 LEVEL 3 0 LEVEL 4+ 0
Sửa lần cuối bởi Ultimate; 04-02-2020 lúc 18:19.
Beast Bed"Mặt dày có tổ chức"
Gram: Đi săn lùng và tiêu diệt infected
Also Gram: Bất kể chúng ta là ai, mang trong mình dòng máu màu gì, chỉ cần chúng ta còn chiến đấu vì một người khác, vì một lý tưởng cao đẹp hơn chính bản thân hạnh phúc của chúng ta.
Noelle: Ăn gì mặt dày thế?
Khéo mặt dày là bí pháp để sống lâu cũng không chừng. Noelle nhìn đống quái vật trước mặt, tỉnh rụi hút nốt miếng nước dừa cuối trước khi vứt nó sang một bên và khởi động suit.
Mùa này rồi thì đánh cho vui thôi chứ thắng thua quan trọng gì nữa, đùa.
The Beach
Camerata
00:12:00
November 9th
2063
Cross Grand Quest #14: The Shadow I am
Con quái vật khổng lồ trúng hàng triệu tên lửa và viên đạn bắn xối xả xuống người của nó. Từ phần đầu, một tia chớp đỏ bắn ngang qua mặt nước biển, hơi nước bốc hơi như miệng núi lửa khiến họ chẳng nhìn thấy gì trước mặt. Con quái vật càng lúc càng triệu hồi thêm các Mensis xuất hiện. Tiếng The Beast kêu đinh tai nhức óc mỗi khi họ bắn vào cơ thể dày cộm của nó. Không rõ là phát đạn cuối cùng của ai nhưng cơ thể The Beast dần tan rã vào làn sương mờ ảo, phía dưới Ngay khi con Mensis bị hạ, Noelle nhìn thấy một cái bóng Shadow xuất hiện phía sau lưng: nó có một thanh gươm. Chỉ một nhát duy nhất, cả cơ thể của Noelle Vallevoure bị chém thành hai nửa. Con Shadow trắng mọc ra một đôi cánh tả tơi trông như một thiên thần, nhưng phảng phất đâu đó vẫn mang dáng dấp của một ngự lâm quân.
Noelle Vallevoure đã chết.
Những cánh tay Shadow xuất hiện dưới mặt biển và bắt đầu bám lấy cơ thể của Noelle. Phía trên đầu, cơ thể The Beast phát nổ thành những vầng sáng, hàng loạt bộ giáp Gram Suit lập tức mất tín hiệu và rơi xuống mặt biển chính xác hơn chỗ từng là mặt biển, giờ chỉ bãi biển chỉ còn là một cái hố khổng lồ và dòng nước đang chảy như thác lũ xuống đáy Abyss đen ngòm. Defalt ngã xuống ngay cạnh chỗ Gary và thấy cậu bị thuơng. Chàng trai trẻ không nén nổi hạnh phúc khi nhìn thấy con quái vật khổng lồ đã hoàn toàn tan biến.
"Chúng ta... làm được rồi, Gary..."
Defalt quay lại nhìn Gary, bộ giáp của cậu đang không hoạt động nên không biết mức Infection Rate của người đối diện là bao nhiêu. Gary Pillar chỉ cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nặng như chì, cậu sờ tay lên mặt, phần da thịt đã biến mất. Thay vào từng mảng da thịt là từng miếng sắt lạnh... Ira lúc này đảo mắt nhìn quanh, Aleksey ngã xuống ở ngay cạnh cô và cô vội vàng tới chỗ cậu.
"Mắt của cậu, Aleksey..."
Một con mắt của Aleksey hóa hoàn toàn thành màu đỏ. Lớp giáp sắt bọc gai bao trùm lên cả bộ giáp Gram Suit, các khớp xuơng của cậu như gãy vụn trước khi bị ghép trở lại thành một cơ thể mới. Ira đột ngột gục xuống theo và cả cơ thể của cô ta cũng bắt đầu biến đổi. Ở phía không xa, Đông đột ngột không nhìn thấy gì nữa. Phần da từ hai bên hốc mắt xệ xuống, che kín cả mắt của cô. Vành tai của cô dài ra, nhọn hoắt, da cứng lại như một lớp giáp thứ hai. Cô chìm vào bóng tối, nhưng tai của cô thính hơn hàng vạn lần, như một con dơi.
Giữa chiến trường, Aleksey, Đông và Gary nhìn thấy từng người lính đang kêu gào trong tuyệt vọng khi đám Shadow áp đảo về mặt số lượng đang nghiền nát quân đội. Giữa sự hỗn loạn, cả ba nhìn thấy con Shadow trắng cắt đôi người Noelle Vallevoure.
Aleksey, Đông và Gary đã trở thành Shadow. [Infection Rate là 95%]
Choice [Aleksey, Đông và Gary]
1. Có thể chọn quay về bờ biển, hoặc tiếp tục đánh với White Shadow
2. GM sẽ xóa 95% số Rank của Legare Rank, có thể pm GM để chọn Rank được giữ lại. Sẽ xóa theo thứ tự ưu tiên từ cao tới thấp. Tất cả Augment sẽ mất và Stats sẽ thay đổi.
3. Không thể nói khi là dạng Shadow.
Elena, Dianne, Solne, Valdis, Remedy, Aleina và Musashi nhìn thấy từng người đồng đội gục xuống. Ngay khi giết The Beast, họ có cảm giác có gì đó bên trong họ đã thay đổi, giống như trái tim của họ bị cắt khỏi cơ thể. Các mạch máu vàng nổi trên từng đường gân, thớ thịt của họ. Đám Shadow tràn ra từ dưới cái hố Abyss khổng lồ, từng người lính dù là Infected hay người thường đều bị lũ Fleshreaver cắn tan xác. Máu nhuốm rực mặt nước, máu đỏ, máu vàng. Kể cả The Beast bị tiêu diệt, tất cả những con Shadow còn lại, chúng vẫn tràn từ dưới Abyss lên. Thậm chí lũ quái vật có phần khát máu hơn.
"... Youkou, quả trứng Dragon nằm ở dưới cái hố mà The Beast vừa tạo ra." - Incognita nói với Youkou
Con Shadow màu trắng bay lại cái hố khổng lồ, đứng chắn ở phía trước. Tất cả đòn tấn công của họ lên mấy con Shadow này đều vô dụng, Youkou nhìn về phía cái hố, quả trứng của Dragon đang ở đó.
Choice [Aleina, Musashi, Elena, Solne, Valdis, Dianne, Kaiba, Klausse, Esme, Remedy]
- Đánh với White Shadow, giúp Youkou mở đường lấy Dragon's Egg
- Đưa Aleksey, Gary và Đông trở về bờ biển và hoàn thành nhiệm vụ, lên đảo Nightbleaker.
Note: Nếu Aleksey, Gary và Đông chọn ở lại, các player sẽ không thể đưa họ trở về.
@ruichan @Noir @Lania @Lufika @Indigno @Đông @Grey @Alfred F. Jones @nh0clun_needyou @Kurama @Tinker @.Green. @Shin Ăn Hại @annalinh83 @Ciel Nicole
Sửa lần cuối bởi Ultimate; 10-02-2020 lúc 08:14.
Thời gian: Cross Grand Quest #13: When Clock Strike The Thirteen
Địa điểm: ?
Excuse me? Cái đéo gì thế?
- Đưa Aleksey, Gary và Đông trở về bờ biển và hoàn thành nhiệm vụ, lên đảo Nightbleaker.
Beach
Aleksey đi ra, chặt mấy cái tay loe ngoe đang bám anh nó, rồi xách anh quay lại với cả nhà.
Về chứ sao.
Choice: Về.
Sửa lần cuối bởi .Green.; 10-02-2020 lúc 14:00.
Choice: Đánh với White Shadow, giúp Youkou mở đường lấy Dragon's Egg
Thời gian: ???
Địa điểm: ???
”...”
Gary khẽ nghiếng răng khi phải nhìn cái thân thể bất động của Noelle bị Alex xách lên khỏi mấy cái tay đang nghoe nguẩy quấn lấy anh ấy, nhưng rồi sau đó, thay vì điên cuồng lao đầu vào một trận chiến tao lào khác, hắn quyết định kệ mẹ nó đi. Hắn chẳng còn hơi sức đâu mà dính liếu đến mấy chuyện ruồi bu dớ dẩm này nữa. Hắn mệt lắm rồi.
Đến lúc phải về nhà thôi.
Choice: Đi về, tiện thể xách luôn Đông theo luôn.
Đánh dấu