oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 391 đến 400 của 401
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #391

      Thời gian: 10.05 - Địa điểm: Shopping Mall

      "Em chỉ có năng khiếu ăn thôi."

      Klausse ngồi xuống bên cạnh Kaiba, chống cằm nhìn.

      "Anh thì có năng khiếu làm mộc đấy."

      @Ultimate @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #392
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Shopping Mall
      North Camerata
      Camerata Domain

      20:45:00
      May 10th
      2063




      Cross Grand Quest #8: Do Not Go Gentle Into That Good Night


      Cuối cùng cả hai người cũng làm xong được mấy viên đạn bằng gỗ, chắc khoảng 7 viên. Nếu bắn vào trúng gã Dark Knight, có thể họ sẽ khiến hắn bị tê liệt một chút. Giờ thì cả hai người cũng đã hoàn thành xong việc, có lẽ nên tập trung lại chỗ đồn cảnh sát. Hôm nay sẽ là một đêm dài, và cả Kaiba cùng Klausse phải chuẩn bị kỹ.


      Kaiba và Klausse có thể chọn mỗi người giữ bao nhiêu viên đạn. Tổng phải là 7.


      Khi tới lượt player, người đó có thể bắn một phát đạn. Mỗi viên đạn sẽ Stun Rai một Turn sau đó trong một Phase. Không mất lượt.













      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #393
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      After Rai - Shopping Mall - "How to kill a DK 101"

      <





      "Cho em này."

      Kaiba thả vào tay Klausse mấy viên đạn rồi thở ra một hơi. There goes his cup...

      Kaiba giữ 4 Klausse giữ 3



      @Ultimate @Ciel Nicole

      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #394
      Tham gia ngày
      27-03-2016
      Bài viết
      510
      Cấp độ
      4
      Reps
      117



      Thời gian: 05/9/2063
      Địa điểm: Ceek Amusement Park-> Dorm ->Shopping Mall

      Điện thoại chị dùng để gọi Jehuty là dùng chính điện thoại anh ta đưa cho. Chị tin rằng đây là đường truyền an toàn nhất, nên khi nghe Lex muốn hẹn ở Shopping Mall chị cũng đồng ý. Sau khi bàn bạc về giờ giấc, họ thống nhất là sẽ gặp nhau trong 30 phút nữa.

      GRAM sẽ không muốn mạng của chị hơn hình ảnh của họ trước công chúng. Và nếu GRAM nhờ tới Last Laments tấn công như lúc ở bệnh viện, thì nơi đây sẽ ... Youkou nhăn mặt và lắc đầu, tập trung vào trang điểm trước khi đi. Quãng thời gian dài phải chạy trốn và sống ẩn dật làm chị không muốn nghĩ tới những điều quá phức tạp, vì càng nghĩ thì càng mất thời gian, và chị sẽ không còn sức đứng vững nữa.

      ...

      Nhưng không có nghĩa... chị không mệt mỏi vô cùng...




      Khi tới Shopping Mall, tìm được mái đầu trắng của Lex thì chị đi thẳng tới chỗ của anh ta. Chị chuẩn bị cả GRAM Suit dưới áo để đề phòng chuyện xảy ra như ở bệnh viện. Youkou đã diễn tập trước phản ứng của mình: chị sẽ cười, chị sẽ đi mua sắm cùng với Lex, chị sẽ nhỏ nhẹ và lịch sự trước khi vào tới chuyện chính.

      Nhưng khi chị tới...

      Youkou đột ngột ôm chầm Lex Sandres.

      Quãng thời gian dài sống trong gánh nặng và stress, cộng thêm những chuyện đã xảy ra về cái xác Infected và người đàn ông lái xe, cùng với những gì Incognita đã chia sẻ cho chị... Youkou Jinnouchi vẫn là con người và có giới hạn. Chị nhớ rằng mẹ chị đã nói, khi nào con quá mệt mỏi, hãy tìm lấy cho mình một hơi ấm hoặc một ai đó mình tin tưởng và ôm lấy họ.

      Chị vẫn chưa hẳn tin Lex. Nhưng họ cùng chung tình cảnh với nhau, chị không dám nghĩ là Lex là kẻ thù của chị lúc này.





      @Ultimate

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #395
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Ceek Amusement Park
      North Camerata
      Camerata Domain

      23:45:00
      Sep 4th
      2063




      Interact: Lex


      Được một cô gái như Youkou ôm chầm lấy, chắc chỉ có người tu hành hoặc bị bệnh aphenphosmphobia mới đẩy cô ra thôi. Lex không đi tu, cũng chẳng mắc bệnh sợ bị người khác chạm vào kia, thế nên anh ta quyết định vòng tay qua lưng cô để ôm cô vào lòng một chút. Cô dạo này cũng gặp nhiều áp lực trong cuộc sống rồi, nếu cuộc sống cho ta chanh thì ta nên làm nước chanh, nhưng Youkou đã ăn đủ độ chua của cuộc đời rồi.


      "Cô mệt mỏi lắm rồi hả, đi ăn gì không?"


      Lex chả biết cô thích món gì trừ kẹo Marshmallow, anh muốn hỏi cô về đồ ăn thật sự cơ. Đồ Nhật ở mấy cửa hàng quanh đây cũng không tệ, món ưa thích của Lex là Ramen Tokatsu và Sashimi. Cô thấy anh xoa nhẹ đầu của cô. Lex cười khổ, anh cũng có thay đổi kiểu tóc và quần áo một chút, cho người của GRAM đỡ nhận ra:


      "Tôi có thể pat đầu cô mỗi lần cô mệt."


      Không rõ có hiệu nghiệm không, anh không phải là người dễ cảm thông với người khác, nhưng nhìn Youkou thế này cũng có động lòng trắc ẩn đôi chút. Nói không ngoa, Lex cũng giống Jehuty ở điểm là nếu nhìn thấy sự đau khổ của người khác thì hành động đầu tiên là bóc popcorn.












      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #396
      Tham gia ngày
      27-03-2016
      Bài viết
      510
      Cấp độ
      4
      Reps
      117



      Thời gian: 04/9/2063
      Địa điểm: Ceek Amusement Park-> Dorm ->Shopping Mall

      "Cô mệt mỏi lắm rồi hả, đi ăn gì không?"

      Youkou gật đầu.

      "Tôi có thể pat đầu cô mỗi lần cô mệt."

      Chị bật cười, mặt vẫn vùi vào vai của chàng luật sư. Lex hình như cắt tóc rồi nhỉ, chị chỉ không gặp anh ta hơn 1 ngày mà đã thế! Nhưng cách ăn mặc kính cổng cao tường vẫn làm chị nhận ra được, chí ít là sau khi nhìn kĩ càng anh ta. Youkou cũng thay đổi một chút, nhưng nhỏ thôi: Chị cột tóc lên, trang điểm để thay đổi shape mặt và đeo thêm contact lens. Giả trang hiệu quả nhất là giả trang tự nhiên nhất, nhìn như không hề giả tí nào.

      "Anh không quen an ủi người khác nhỉ, Sandres? Pat đầu, tôi đâu phải còn con nít đâu."

      "... Nhưng nó hiệu nghiệm. Nhờ anh vậy."

      Chị đáp lại với nụ cười tươi, một chút mệt mỏi dường như biến mất. Cảm thấy có chút tinh thần hơn, chị nhìn vòng quanh rồi chỉ lên tầng trên nơi chỗ họ đang dứng, cửa hàng hotpot vẫn bán cùng với nếp sống không ngủ của khu đô thị hiện đại.

      "Anh muốn ăn oden không? Mang đi thì ít bị để ý hơn."

      Youkou vẫn muốn có một chỗ ngồi đường hoàng hơn, tính với sự... nghiêm túc mà chị muốn nói với Lex lúc này. Nhưng chị không thể sơ hở thêm. Và chị càng không muốn kéo thêm Lex xuống bể bí bách này cùng chị thêm nữa.





      @Ultimate

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #397
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Shopping Mall
      North Camerata
      Camerata Domain

      23:45:00
      Sep 4th
      2063




      Interact: Lex


      "Anh không quen an ủi người khác nhỉ, Sandres? Pat đầu, tôi đâu phải còn con nít đâu."


      "Cô không phải con nít, cô chỉ thích Marshmallow thôi."


      Lex gật gù, cứ như anh coi đứa nào dùng máy in 3D đồ ăn để in kẹo cũng là trẻ con hay sao. Chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô gái, Youkou khác hẳn mọi ngày, cột tóc lên, đeo lens và da dẻ cũng thay đổi ít nhiều. Nhưng dù thế nào thì anh vẫn nhận ra cô giữa một rừng người đang xếp hàng mua hotpot trong khu Shopping Mall này. Oden? Lex chưa ăn món này bao giờ, nhưng nghe thì đã biết là đồ Nhật rồi. Kể từ khi quen Youkou thì anh mới biết nhiều món Nhật hơn.


      "Anh muốn ăn oden không? Mang đi thì ít bị để ý hơn."


      "Oden? Tôi chưa ăn cái này bao giờ."


      Xếp hàng một lát mới tới lượt, Lex nhìn Youkou để biết xem phải gắp những cái gì cho vào bát Oden của mình. Ở đây họ bán khá nhiều món phụ khác nhau như trứng luộc, Konnyaku, củ cải Daikon, Ikamaki, Bakudan, Atsuage, tảo Konbu, bạch tuộc, gân bò, chân giò và ti tỉ thứ anh sẽ chẳng bao giờ biết được nó làm từ cây củ quả nào trên trái đất. Thế nên mỗi khi Youkou chọn món gì thì anh cũng lấy thứ y chang thôi. Vừa đi vừa ăn, Lex nói


      "Món này cũng ngon đấy. Giờ tôi hiểu vì sao người ta thích cưới vợ Nhật."


      Oden được coi là nghệ thuật ẩm thực tinh tế của đất nước hoa anh đào. Đây là món ăn cổ truyền của người Nhật đặc biệt yêu thích vào mùa đông của người Nhật. Lex vừa cười vừa húp thử một chút nước dùng, ẩm thực của đất nước này quả thật khiến con người ta xao xuyến.


      "Có lẽ khi nào cô nên kể thêm với tôi về văn hóa Nhật."











      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #398
      Tham gia ngày
      27-03-2016
      Bài viết
      510
      Cấp độ
      4
      Reps
      117



      Thời gian: 04/9/2063
      Địa điểm: Ceek Amusement Park-> Dorm ->Shopping Mall

      "Đúng rồi, tôi thích marshmallow! Chúng và cacao nóng hoặc smores, rất ngon đấy. Bữa nào tôi sẽ làm cho anh thử, công thức riêng của Youkou Jinnouchi!"

      Chị không màng tới câu châm chọc của Lex, vui vẻ tới chỗ bán oden và gọi một phần mang đi với konjac, đậu hũ lụa, trứng tiềm và củ cải ngọt. Tối rồi nên chị không muốn ăn quá nhiều kẻo đầy bụng. Vừa đi vừa ăn là một cảm giác mới lạ dẫu rằng đã sống ở Camerata gần như cả đời, vì ở Nhật người ta thường dừng lại một chỗ để ăn hơn. Thói lịch sự, cha mẹ Youkou bảo thế, chị vừa ăn vừa nhớ, cắn miếng củ cải như thỏ cắn cà rốt.

      "Món này cũng ngon đấy. Giờ tôi hiểu vì sao người ta thích cưới vợ Nhật."

      "Có lẽ khi nào cô nên kể thêm với tôi về văn hóa Nhật."


      "Nào Sandres, anh làm tôi nhớ nhà hơn đấy! Hmm, anh thích nghe về điều gì của Nhật? Cách chúng tôi làm sushi, hay hương vị Nhật, hay một số vở kịch mà tiêu biểu nhất của đất nước? Hoặc tôi có thể kể cho anh biết về cách người Nhật yêu nhau, để anh có thể gia tăng cơ hội 'lấy' vợ Nhật nhỉ?"

      Vừa đi Youkou vừa kể cho Lex nghe về cách người Nhật thân với nhau. Họ tôn trọng sự thân thiết đến từ sự tin tưởng lẫn nhau, không chỉ ở trong công việc mà còn ở những chuyện cá nhân như sở thích, sở ghét, lối sống cá nhân, niềm tin và cả ưu điểm khuyết điểm của nhau. Lý do đất nước này có tỷ lệ sinh đẻ và kết hôn thấp chính vì những tiêu chuẩn khi tới tình yêu như chị kể, họ muốn một bạn đời có thể đi cùng với họ cho đến cuối đời và không như phương Tây, không tin vào việc nếu không hợp nhau thì bỏ và làm lại. Youkou nói, khắc nghiệt và cổ lổ sĩ thật nhưng bù lại, đó là những mối gắn kết lâu dài và trung thành nhất.

      ...

      Ăn xong oden và giờ chỉ còn nước, Youkou chọn ngồi xuống một dãy ghế nhỏ dành cho khách mua sắm được xếp dọc hành lang khu mall, dành cho những ai mệt nhoài vì mua sắm mong muốn có chỗ nghỉ chân. Chị nghĩ lúc này đã là lúc phù hợp rồi.

      "Lex Sandres... Tôi nghĩ tôi có thứ này cho anh."

      Nói đoạn chị đưa cho chàng luật sư một phong bì màu đỏ, người châu Á gọi là "bọc lì xì" tặng cho người thân vào đầu năm mới. Nhưng... đây chỉ mới là tháng Chín thôi sao? Nếu Lex mở phong bì ra thì anh có thể thấy... chiếc vé màu bạc ghi "Elysium Pass"

      "Chúc mừng năm mới!" Youkou mỉm cười với anh như thể chẳng có gì to tát diễn ra cả.





      @Ultimate

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #399
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Shopping Mall
      North Camerata
      Camerata Domain

      23:45:00
      Sep 4th
      2063




      Interact: Lex


      "Đúng rồi, tôi thích marshmallow! Chúng và cacao nóng hoặc smores, rất ngon đấy. Bữa nào tôi sẽ làm cho anh thử, công thức riêng của Youkou Jinnouchi!"


      "Cô chỉ thích đồ ngọt đúng không?


      Lex nhận ra hết marshmallow đến smores thật ra cũng có cả marshmallow bên trong, món này chủ yếu là marshmallow với chocolate kẹp trong bánh cracker hoặc bánh quy. Bản thân từ smores là cách nói trại đi của từ some more mà ra. Trông Youkou trong mắt Lex giờ chả khác gì mấy đứa học sinh cấp 3 lảng vảng ở các quầy ăn vặt. À quên, cô nàng này cũng mặc đồng phục học sinh mà. Quên mất lúc có yêu cô nàng này thì anh chưa hỏi xem cô bao nhiêu tuổi, không lại bị FBI tới gõ cửa.


      "Nào Sandres, anh làm tôi nhớ nhà hơn đấy! Hmm, anh thích nghe về điều gì của Nhật? Cách chúng tôi làm sushi, hay hương vị Nhật, hay một số vở kịch mà tiêu biểu nhất của đất nước? Hoặc tôi có thể kể cho anh biết về cách người Nhật yêu nhau, để anh có thể gia tăng cơ hội 'lấy' vợ Nhật nhỉ?"


      "Cô kể xem. Dù tôi không chắc như thế là tốt hơn đâu."


      Tất cả những gì Lex biết về nước Nhật là nước này có món sushi, có núi Phú Sĩ, dính hai quả bom nguyên tử, có dân số già và độ tuổi quan hệ là 13. Anh tự hỏi tại sao cái nước có độ tuổi quan hệ thấp lại có một nước có tiêu chuẩn tình yêu cao đến như vậy. Tiêu chuẩn trong việc tìm hiểu bạn đời cao là nguyên nhân gây ra dân số già? Anh nhớ có dân Nhật thì toàn người thích cưới cái gối ôm hơn là yêu một cô gái. Anh nghĩ người dân nước này đặt tiêu chuẩn hơi bị cao quá.


      "Lex Sandres... Tôi nghĩ tôi có thứ này cho anh."


      "À, Lucky Money. Trung Quốc có cái này. Tính ra cưới cô tôi sẽ có tiền mỗi dịp năm mới, đầu tư có lãi phết."


      Anh cười đùa. Thú thực, Lex chưa bao giờ được nhận một thứ thế này, cũng hơi ngạc nhiên vì phong tục tập quán này của mấy nước Châu Á. Phong bì đỏ, bên trong có cái thẻ dày cộm làm anh cứ tưởng cô tặng anh cái điện thoại hoặc chí ít cũng là cục xà bông, nhưng hóa ra là một tấm thẻ lên Elysium. Lúc này nó là thứ đáng giá nhất trên đời mà anh từng biết.


      "Chúc mừng năm mới!"


      "Mới tháng 9. Sao cô không kiếm một cái nữa rồi chúng ta cùng đi?"


      Lex muốn ở bên cạnh Youkou ở trên đó, nhưng tất nhiên anh không từ chối món quà này. Anh thích cô, nhưng cũng thích cả bản thân anh nữa. Tiếc thay anh lại quá thực dụng để từ chối món quà đáng giá ngàn vàng này, bất kể cảm xúc của anh với Youkou như thế nào, anh cũng sẽ nhận nó. Qua nét mặt của Lex, cô có thể thấy rõ lương tâm của anh đang giằng xé.











      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #400
      Tham gia ngày
      27-03-2016
      Bài viết
      510
      Cấp độ
      4
      Reps
      117



      Thời gian: 04/9/2063
      Địa điểm: Ceek Amusement Park-> Dorm ->Shopping Mall

      "Tôi sẽ tham gia dự án đấy. Fanacia Origin."

      Youkou cố gắng cười vì bản thân chị và vì người chị chọn để đưa Elysium Pass cho. Không hiểu sao... nhìn biểu cảm giằng xé của Lex làm chị vừa vui, vừa buồn. Có lẽ chị vui vì chị đã chọn đúng người, một người tài giỏi nhưng vì hoàn cảnh đẩy đưa mà thui chột lương tâm nhưng chưa hoàn toàn mất hết, anh ta vẫn có thể làm lại từ đầu nếu anh ta muốn, Elysium sẽ là một nơi phù hợp với anh ta nhất. Tấm vé này chị tính để dành cho Kaiba, nhưng có linh cảm nào đó bảo chị rằng Kaiba sẽ không cần nó hơn Lex. Và... buồn, vì khi chị và Lex có vẻ hiểu nhau hơn thì mọi thứ đã gần kết thúc.

      "Sandres... Không, Lex."

      "Tôi không đưa nó để thử thách anh, nhưng vì tôi tin anh. Lex đã... giúp tôi, anh và Jehuty, trong những ngày đầy khó khăn qua mà không có một hờn trách về cuộc sống anh đang mắc phải. Và tài năng của anh sẽ cần thiết khi anh ở Elysium, anh có thể tiếp tục trở thành một luật sư tài giỏi, không ai phải khinh thường hay nhắc anh nhớ đến quá khứ nghèo khổ của anh nữa."

      "Nhưng trên hết, đó là tôi lựa chọn của tôi. Và tôi không hối hận gì cả, chỉ cần nhìn anh thế này thôi tôi cũng đã mãn nguyện rồi."

      Youkou đùa với Lex, chỉ chỉ vẻ mặt giằng xé của Lex với một nụ cười buồn.




      @Ultimate

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:32.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.