Power Plant 05.11 - "2.0"

<





"Anh muốn về quê em hả? Nhưng ở đó giờ cũng không còn gì đâu, xem như đi du lịch thì chắc là được."

Kaiba bật cười. Không rõ cậu không hiểu ý Noelle hay thế nào, nhưng sự thật là như vậy. Gia đình Kiyama đến Camerata từ rất lâu rồi, Nhật Bản tròn méo ra sao cậu còn chẳng biết chứ đừng nói người quen họ hàng gì ở đó. Giờ có đến đấy thì hẳn sẽ như đi du lịch mà thôi.

Nghĩ cũng không phải là tệ.

"Em muốn thăm cardshop ở đó. Và xem triển lãm Jojo. Anh có thể sang mấy bảo tàng Shinsengumi tham quan đó."

Thiếu niên nói bâng quơ rồi lại cười. Dừng một chút, cảm giác như còn chuyện gì đó mình chưa nhắc đến, cậu lại tiếp tục.

"À, em cũng muốn ra mắt gia đình anh nữa."

Quả thật còn nhiều chuyện chưa thể làm. Nếu như đến cuối mà còn sống thì viết danh sách để thực hiện dần là vừa.





@Alfred F. Jones