oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel >

Trả lời
Kết quả 61 đến 70 của 204
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #61
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Utumno
      Light

      ???

      Bỏ qua một số điều mà Darkness trong thân xác Albert nói về thế giới mà hắn tạo ra, điều nó có thể tập trung lúc này là bọn họ cần chôn chiếc quan tài khổng lồ kia xuống mặt đất như mệnh lệnh mà Thủ lĩnh Kỵ sĩ và Rồng Chúa vừa đưa ra. Nhưng trước đó họ phải cứu Nemo đã.

      Nói đến đánh nhau, Graben nghĩ tốt nhất là tin vào đồng đội. Thế nên khi nghe Clive lên tiếng, vì không muốn phá vỡ đội hình nên nó nói to lên cho cậu trai đang đứng phía trước nghe thấy.

      - Clive. Nếu cậu đã muốn đánh thì tự tin lên. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.

      Nhìn từ đây đã thấy Nemo có vẻ đang bị độc tính từ tơ nhện ảnh hưởng thế nào.

      - Nếu không ai phản đối thì nhờ cậu cứu Nemo nhé.


      Đồng ý để Clive thực hiện thử thách





      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #62
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Utumno
      Milk tea

      Vừa về lại từ thế giới ảo. Trước khi tới chỗ hộp đen.

      "Graben, vẫn ổn chứ?"

      Graben nhìn Linnea chạy đến chỗ mình thì mỉm cười. Thấy cô bạn nhét khăn tay cho, nó cũng rất thuận tay mà lấy một cái khăn tay hồng nhét lại vào tay Linnea. Bởi nó nghĩ Linnea cũng cần dùng.

      - Ừ. Cám ơn Linnea.

      Nó đưa tay quẹt quẹt cái mũi đã hơi ửng hồng, có chút xấu hổ vì nghĩ là cô bạn đã phát hiện nó khóc. Mình đã che giấu để không ai thấy tốt thế mà, nó thầm than. Nó nghĩ có lẽ nên học cách bung cánh che toàn thân như đàn anh Wiola thì tốt hơn.

      "Đã vất vả rồi."

      - Linnea cũng vất vả rồi.

      Nó đặt hai bàn tay lên vai Linnea, vỗ vỗ theo y như nhịp điệu của cô bạn.

      Trong thế giới nó thấy, bên cạnh bác Arzian không có Alma, hay phải nói là thế giới đó không có nhân loại nào. Nếu một phần linh hồn của bác rồng Topaz ở thế giới đó mà không ở cạnh Alma, nó nghĩ phía Linnea và Alma hẳn cũng đã trải qua vài chuyện không dễ chịu gì.

      - Tôi đã lo cho cả hai người.

      Và nói vài câu trêu ghẹo cả hai với bác Arzian nữa.

      Nó lén nhìn phía bác rồng Topaz rồi nhìn lại cô bạn, đưa tay vò tóc cô.

      - Nhưng Linnea trở về được là tốt rồi.

      Tất nhiên là nó không nói chuyện nói cho Linnea biết đâu.

      "Về đảo, Linn nấu trà sữa, mình cùng uống ha."

      Nghe cô bạn nói, nó đưa nắm tay lên, khẽ ho vài tiếng nhẹ, rồi lên giọng như mấy khách VIP đi đặt hàng. Kiểu phong cách mà Yule hay bắt chước hooman cho vui.

      - Chủ quán làm ơn cho một ly trà sữa cỡ XXXXXXL. Nửa đá. Nửa đường. Thêm nhiều pudding và trân châu.

      Rồi nó nháy mắt nhìn Linnea mà cười. Giọng cũng trở về bình thường, không ghẹo cô bạn nữa.

      - Ừ. Tôi sẽ chờ cùng uống ly trà sữa đó với Linnea.

      Một ly trà mừng ngày tất cả đều trở về.

      Và nó không nhận ra liệu cô bạn có định biến câu nói đùa của nó thành sự thật không.




      @Sil'Arc :touch lại paw: O w O





      Utumno
      Candy

      Vừa về lại từ thế giới ảo. Trước khi tới chỗ hộp đen.

      Graben bước đến chỗ Lana sau khi thấy cô nhỏ vừa mới ôm và nói chuyện với các đồng đội cùng vượt qua con đường Sầu đau. Nó ngồi xuống cạnh cô, đưa một chiếc khăn tay màu hồng sang.

      - Lana trở về được là giỏi lắm.

      Bàn tay vốn mang hơi lạnh vỗ nhè nhẹ lưng Lana rồi lại thả nhẹ một viên kẹo vào tay cô.

      - Kẹo vị dưa không?

      Nó cười hỏi. Đó là nếu khẩu vị của Lana không thay đổi mấy như nó còn nhớ.






      @Lia Fáil
      Sửa lần cuối bởi Kinyōbi; 19-09-2019 lúc 22:46.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #63
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: ???
      Địa điểm: Utumno


      ---





      Stanford bước chân lên về phía trước và ngay lập tức đặt lên Thần khí giắt bên hông, phản ứng nhanh nhạy nhưng cũng không kịp làm được bất cứ điều gì để cô nhóc Rồng đen ấy không bị cuốn lấy bởi đám tơ giăng kia.

      Nhíu mày nghi hoặc trước cái thử thách mà "Albert" đang mô tả, Stanford không hiểu hắn ta đang muốn chơi đùa bọn họ hay gì, nhưng cứu người... cứu Rồng là quan trọng nhất, anh gật đầu với các đồng đội.

      "Tôi vẫn còn sức, nếu mọi người tin tưởng thì có thể giao cho tôi"



      Choice: Chấp nhận thử thách
      ---------

      Sửa lần cuối bởi ruichan; 09-09-2019 lúc 06:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #64
      Địa điểm: Utumno
      Thời gian: Sau khi qua cầu


      <<<




      @Heavenleena



      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #65
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: ???
      Địa điểm: Utumno




      Linnea đưa tay xoa xoa thái dương, thấy đầu có chút lùng bùng. Lại day day hai đầu chân mày một chút xem có đỡ hơn không, cũng thầm lẩm nhẩm hai mươi tư dạng biến hình của RIGEL rồi gật đầu một chút khi chỉ nghĩ ra được chín dạng là hết.

      Nhiêu đó là đủ xài rồi.

      Rồi Linnea nhìn quanh. Cô thấy Clive và anh Stanford lên tiếng, lại nhìn thấy cô bé con bị quấn trong tơ nhện đang yếu dần. Cũng liền nối gót cậu bạn Graben mà nói to.

      "Clive. Anh Stanford. Ai đánh cũng được, em tin ở cả hai người."

      Họ không còn nhiều thời gian.


      Choice: Đồng ý chấp nhận thử thách.


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 11-09-2019 lúc 21:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Vương cung Sagitta | 18/09/822




      Ngáo vãi đạn.

      Melek giật bắn lên khi nhận ra mình đang ở đâu. Mắt vàng lạc đi như lụm lặt lại tỉnh táo, bần thần mãi mới nhận ra chung quanh gồm ai và ai, và tay nào nắm tay nào. Nhìn dở hơi nhưng lại... tình cảm.


      "Anh thì sao, Melek? Curran cũng không sao chứ?"


      "Ừ. Ừ... còn sống."


      Hắn trả lời Lana, đoạn lấy tay siết khẽ tay Curran một cái thay cho câu hỏi. Nếu như trải nghiệm của mọi người cũng từa tựa như hắn, thì...


      "Lana, trong lúc..." - Hắn ngập ngừng. Mơ, nhớ lại, hão mộng? Không biết nữa - "Ban nãy. Ban nãy, tao nhận được thư của mày. Kẹt như thế hãi con mẹ nó hùng ấy."


      "Nhưng tao không trả lời kịp vì đám cháy..."


      Những lời thốt ra có lẽ chẳng có chút nghĩa lý gì với người ngoài, người không trải qua. Hoặc có, vì ban nãy, tất cả trải qua sự sầu đau và buồn thảm. Melek lấy tay vuốt mắt để lấy lại tỉnh táo, lời cuối cùng của Babaanne văng vẳng trong đầu, mãi.

      Đau thật.

      Nhưng sống mãi trong cái đau, rồi cũng quen. Rồi cũng dịu, và thấy không còn đau nữa.


      @Lia Fáil @aiden.c








      "Clive, cẩn thận đấy."


      Hắn đau đáu mắt nhìn lên Nemo, rồi nhìn xuống Albert. Hắn còn có thể gọi kẻ đằng trước là Albert không, sau tất cả những gì được biết, phải biết? Một kí sinh lớn thành người, người trở thành kí sinh trở lại - làm hắn liên tưởng đến Ouroboros, hình ảnh một con rắn há nhanh há miệng ngoạm lấy đuôi của chính mình.

      Và đáng lẽ Bóng tối, thứ ác nhân ấy sẽ còn mạnh hơn.


      Albert, lão cũng cố gắng rồi đấy. Mất hơi lâu để nhận ra rồi.


      Melek chặn Stanford lại khi nghe nó đề nghị. Hành động qua mắt những người ngoài dễ mà nghĩ là phủ nhận năng lực của thằng nhóc-- nhưng rồi hắn rụt tay lại. Đi đến đây thì ai cũng ý chí ngang nhau.


      "Cả mày nữa. Lũ Lupus mấy người đã hay chơi hộc máu mà đánh lại còn xông pha..."


      Đồng ý để Clive hoặc Stan thực hiện thử thách

      @Shin Ăn Hại @ruichan


      1 2 3
      Sửa lần cuối bởi BubbleTea; 09-09-2019 lúc 09:57.
      Trả lời kèm trích dẫn



    7. Thời gian: ???
      Địa điểm: Utumno
      <<<

      Galatea tiếp nhận những lời cuối cùng từ người đã khuất với một tâm trạng phức tạp. Khi mà viễn cảnh liệu mọi người có đủ sức mạnh để chiến thắng kẻ đó hay không còn là một ẩn số thì thêm vào đó nữa là họ phải đảm bảo cho Albert von Wengener không bị tiêu thụ. Nếu không, điều kiện thắng sẽ càng gian nan. Cô nghĩ họ không có lý do để nói dối mình nên bất đắc dĩ, không còn cách nào khác, cô buộc lòng phải tạm gác những xúc cảm của bản thân dành cho người đàn ông nọ.

      Phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn... Ít nhất là sau khi mọi chuyện đã xong... Cô tự bảo với bản thân chứ quả thật một người đã gieo rắc nhiều tội lỗi như vậy thì chẳng có cách nào để mà nhẹ nhàng tha thứ, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều đó chẳng khác nào coi như những người đã ngã xuống, đã phải chịu đựng thảm kịch do ông ta gây ra chưa từng tồn tại.

      Cúi đầu lễ phép chào những linh hồn ở lại, Galatea một lần nữa tiếp tục dấng thân vào Bóng tối.

      Trong lòng cô, những lời mà ngài Shen nói về sự chuyển kiếp cứ lập đi lập lại.

      ...

      Không có thời gian để trầm trồ với những cảnh tượng kỳ quái xung quanh, Galatea giật lùi và lập tức thủ thế để bảo vệ mọi người ngay khi phát hiện đối phương. Người đàn ông đứng đó không có vẻ gì giống quái vật mà như một người bình thường tản bộ. Song, ánh nhìn và nụ cười thường trực của ông ta khiến cô rợn người. Nếu ông ta nghĩ rằng dáng bộ đó có thể khiến cô đánh mất cảnh giác thì Albert đã lầm. Cô càng căng thẳng quan sát ông ta hơn.

      Tuy vậy, cô không thể bảo vệ người... Không muốn được bảo vệ. Cái bóng đen lao đi quá nhanh và cô chẳng kịp chụp lại, nửa tiếng kêu cũng không thốt lên nổi khi mà cô còn chẳng định hình ra là người hay rồng nào vừa xông lên. Mọi thứ đã quá trễ, người nữ Kỵ sĩ cắn môi đứng nhìn Nemo bị khống chế bởi những sợi tơ chết chóc. Nắm tay cô gắt gao siết lại bên mình.

      Cho đến tận cùng, kẻ này vẫn luôn xem thường họ, chơi đùa với mạng sống.

      "Mọi người cẩn thận!"

      Galatea cảnh báo. Dĩ nhiên là họ sẽ không để Nemo mắc kẹt. Hơn thế nữa, cô cũng phải phòng ngừa trường hợp kẻ đấy chẳng buồn giữ lời.

      Galatea chọn: - Chấp nhận thử thách của “Albert”.


      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #68
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      765
      Cấp độ
      3
      Reps
      91

      Địa điểm: Utumno
      Thời gian: ???

      Curran siết lấy bàn tay Melek cùng một cái hôn lên đỉnh đầu em ấy, thì thầm hỏi xem em ấy có ổn không, và chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé nếu em cần. Họ đã vừa trải qua một lựa chọn khó khăn, và giờ sau khi nhìn thấy Albert, Curran tự hỏi liệu cậu có thể đấm ông ta được nữa hay không. Có một ngọn lửa âm ỉ trong lòng Curran sau khi trải qua chuyện với “Ceallachán”, và thực sự phải mất cả lúc để đè được nó xuống.

      Vậy nên Curran gật đầu với cả Clive và Stanford, cùng cái cúi đầu chào của một chiến binh với tôn trọng và lời chúc.

      “Nemo xin nhờ hai người vậy.”

      Choice: - Đồng ý để Clive hoặc Stan thực hiện thử thách



      Sửa lần cuối bởi aiden.c; 09-09-2019 lúc 10:26.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #69



      Thời gian: ???
      Địa điểm: Utumno




      Ilya nhận lại cây bút từ tay Lea, thở dài một tiếng. Một mảnh linh hồn của công chúa Rồng, một phần linh hồn của người phụ nữ này. Nhận được hỗ trợ là tốt, nhưng chắc cậu không muốn cầm thêm linh hồn của ai nữa.

      Làm gì với Albert thì đến lúc đó cậu sẽ quyết định, cơ bản là vẫn theo nguyên tắc của mình thôi. Và, vẫn còn một cái hẹn nữa. Ilya không thất hứa, nên hi vọng ai đó cũng sẽ không.


      ...


      Nemo...

      Ilya không rõ mình đang cảm thấy gì. Có lẽ là hơi nhức đầu, lo, hay mệt. Họ đã đi bao lâu rồi?

      Tiến lại gần Clive, Ilya vỗ vỗ lên vai cậu bạn, có chạm nhẹ vào chiếc cài áo mình tặng. Giống như là truyền may mắn, gần như thế.

      May the nghiệt bless you. Or it already does.

      Choice. Chấp nhận thử thách

      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 09-09-2019 lúc 11:45.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #70
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642
      Clive xắn tay áo.

      Ôi giồi ôi Liệt ca ơi em biết chúng ta không ở bên nhau lâu đến thế, em biết em đã cố trốn tránh anh qua bao tháng ngày nhưng bây giờ EM CẦN ANH EM NHỚ ANH ANH LÀ TÌNH YÊU TRONG LÀNH NHẤT THẾ GIAN CỦA EM ANH ƠI COME TO ME PAPA

      Tập bắn lần 1

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.

      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:10.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.