Thời gian: Tháng 6 năm 819 (14/7 real)
Địa điểm: Bãi biển Gabbiano
"Làm sashimi."
Nghe đến đây, mắt cô nhóc bèn sáng rỡ.
Sashimi. Dĩ nhiên là Linnea biết về sashimi. Món ăn nổi tiếng của người Lupus làm từ hải sản tươi sống, được xắt thành lát và xếp trên bát đá xay. Linnea vẫn còn nhớ những lát cá mình ăn khi đó, đỏ đỏ, cam cam với từng lớp vân trắng hoặc mỏng hoặc dày chạy dọc như sóng biển nối đuôi nhau. Chấm vào một chút nước tương và wasabi rồi cắn một cái. Cho thịt cá tan ra trong miệng, thanh thanh, béo béo, ngọt ngọt. Cũng còn cả chút lành lạnh như gió biển thổi qua người.
Ăn một miếng, rồi miếng thứ hai, nhớ trọn cả đời.
Nên khi khái niệm bạch tuộc khổng lồ được đặt cạnh hình ảnh sashimi, chỉ có một kết luận nhảy ra trong đầu cô nhóc.
Là "Ngon!"
Mặc dù ở Orion người ta không hay ăn đồ sống. Và mặc dù Linnea mới chỉ ăn có hai loại sashimi.
Nhưng kiểu gì cũng sẽ ngon thôi, cô nhóc chớp mắt, nghĩ về món sashimi khổng lồ mà chợt cảm thấy cuộc đời thật đẹp.
Hạnh phúc đôi khi cũng thật đơn giản.
"Takoyaki cũng...
Thấy người bạn đột nhiên dừng lại nghe ngóng, Linnea cũng đưa đầu nhìn theo. Người cũng nhổm dậy, vào tư thế chuẩn bị hành động.
"Có chuyện gì vậy?"
Lẽ nào, là
sashimi bạch tuộc khổng lồ? Ò A Ó
"Mà, lần đó cậu với bạn cậu, có bắt bạch tuộc không?"
Có hay không thì, cũng có giá trị tham khảo.
Đánh dấu