Thời gian: ???
Địa điểm: Navea
Cross để ý biểu hiện mừng rỡ trên gương mặt cô nàng tên 004, hắn không nắm bắt được tại sao cô vui tới vậy. Cô muốn mọi người đến Navea, Navea có gì đặc biệt với cô chăng.
"Nếu vậy, những ai muốn tới Navea, xin hãy đi cùng ta. Những người còn lại, hãy đứng tách riêng, ta sẽ đưa các bạn trở về quê hương."
Không ngoài dự đoán, cả bọn sẽ đến thành phố Navea. Cross trầm ngâm đọc nội dung trên một cửa sổ nhiệm vụ, bọn hắn có nhiệm vụ phụ tuyến cần hoàn thành. Vài ý nghĩ chạy ngang đầu hắn, Cross nhếch mép. Cái nhánh hai có vẻ thú vị. Mặc dù với một thằng như Cross, hắn không thấy phiền khi bị đưa vào nhánh một. Hắn là một tên lính sẽ làm mọi thứ để chứng tỏ lòng trung thành. Với vị lãnh chúa,
bruglione, cấp trên mà hắn tự nguyện ở dưới quyền.
004 hướng về phía hắn nói.
"Cross, Navea vốn là quê hương của anh, nên ta hy vọng anh cũng có thể chung sức giúp đỡ người dân Navea. Anh có thể đi cùng mọi người, nhưng ta sẽ rất cảm kích nếu anh có thể đi một chuyến điện thờ tại thị trấn Crescent Hill. Người từ điện thờ mới đến thủ đô cách đây không lâu, họ truyền tin muốn một người con của Navea tới để giúp đỡ."
Giọng nói cô rót vào tai hắn tựa mật ong, ngòn ngọt ấm áp. Hắn muốn nghe cô nói tiếp. Nhưng bỏ qua đi, hắn đang suy tính trong đầu. Cân nhắc một chút, hắn quả quyết đáp.
“Được.”
A. Nhận nhiệm vụ phụ tuyến
Cross không biết thị trấn Crescent Hill ở đâu nhưng hắn có thể tìm đường. Hắn biết cách xoay sở. Tuy vậy, cô không trả lời câu hỏi trước của hắn. Có khi nào 004 không được thiết lập để trả lời những câu hỏi như vậy. Hắn thậm chí nghi ngờ liệu cô có biết khái niệm bạn bè không, ý nghĩ đó làm hắn thấy chua chát. Gác chuyện đó sang bên, hắn sẽ hỏi cô vào một dịp khác. Giờ thì,
“Còn dặn dò gì không?”
Ít người biết đây là một trong số những câu cửa miệng của Cross, Dante và lũ thuộc hạ của hắn vẫn luôn đem nó ra pha trò trong những bữa tiệc gia đình. Y bảo Cross là thằng khốn cẩn trọng và cười thô tục. Nhưng y cũng đánh giá cao điểm đó ở hắn.
@
Alfred F. Jones
Đánh dấu