Thời gian: 12/10
Địa điểm: Zephyriden
"Có an ủi tôi cũng không nâng lương cô đâu."
Red nhếch mép với tóc bạc. Căn bản cũng tại hắn không phải người chịu trách nhiệm thủ quỹ. Thay vào đó hắn có thể gửi cô vài squire cho tiện chà đạ- khụ, giúp việc, mà chắc người yêu cô chẳng thích đâu.
Nhắc mới nhớ, hắn chưa gặp anh ta bao giờ? Mắt vàng nhìn đối phương. Nếu Izumi ở đây, người kia hẳn cũng thế. Hắn có nên ngẫu nhiên ghé qua đưa thư tình?
Quay lại chuyện chính. Đời thiệt khó ở. Toàn những nghịch lý. Red nghĩ, đảo mắt. Chả biết mai này sóng cuốn vào đâu. Khi mà bạn nảy ra ý muốn cai rượu thì nhận ra xung quanh mình toàn một lũ bợm nhậu.
Thôi được rồi, hắn chẹp miệng. Một lần nữa không sao đâu. Dù tóc hung đỏ khá chắc sáng mai, nếu hai cô gái gọi đi uống rượu tiếp, hắn sẽ lặp lại câu ấy.
Red day trán, cười trừ. Tại sao bao giờ làm những điều sai trái cũng dễ dàng hơn chứ?
"Được." Người thanh niên nháy mắt với Izumi, buông một câu bâng quơ "Mà, đã lâu lắm rồi không được ăn cơm nhà."
Hàm ngôn là mọi người phải tự tay nấu tiệc mời hắn ấy - ...Thật ra thì có thể loại Denise ra. Tóc hung đỏ chưa bao giờ thấy nàng vào bếp - Khôn quan tâm họ mượn bếp quán Flintlock, hay nấu tại dinh ngự lâm quân, mặc định Denise và Rhian cũng được phát nhà như lính Elysion. Hắn không muốn ăn quán nữa. Chấm hết.
Trên hết, hắn chưa vào nhà Denise bao giờ.
Red bước đến, một tay khoác Rhian, một tay khoác Denise, đoạn mỉm cười với hai bên. Hành động dàn mấy đứa thành một hàng ngang. Hắn gọi đội hình này là Vạn Lý Trường Thành, rát hiệu quả trong giờ vàng bán hàng, aka cản khách hàng phía sau để vớ thêm nhiều đồ giảm giá hơn nữa.
...Đồng đội của hắn không cần biết điều đó.
"Mọi người muốn qua khu đồ ăn hay khu quần áo trước?"
Hỏi thế chứ hắn biết thừa lựa chọn của Denise. Đầu óc tối ngày toàn rượu chè. Izumi toát ra khí chất vợ đảm. Chắc cũng lại muốn qua quầy thực phẩm. Rhian thì... chịu. Hắn lại hơi muốn qua mấy sạp vải mua mỗi người một cái áo choàng đỏ. Vì... vài lý do.
@
Kateus @
.Chun @
InoyamaManaLisa
Đánh dấu