oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > 1 2 3 Cười !!! > Game & Event Contest > Lưu trữ > HOTeller >

Trả lời
Kết quả 361 đến 370 của 590
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. .

      03.06.1926

      Tia sáng loé lên.

      Gái lạ: Suddenly used Flash.

      Thằng nhóc: Got Blind.

      Câu chuyện tóm gọn lại trong hai dòng. Thiếu niên đưa tay lên day day hai mí mắt, mong rằng bản thân sẽ không phải gắn với cái kính kể cả khi không dán hai con mắt vào mấy quyển sách chữ nhỏ li ti. Cậu vừa day day hai mí mắt theo kiểu mà phụ huynh định nghĩa là dramatic, theo bản năng hơi lùi lại chẳng may đụng phải cái bàn, trên bàn có cái bình hoa hoa hoa lệ lệ, làm cái bình hoa nọ dao động như dùng tay chọt vào con lật đật.

      "Không... Không... ổn cho lắm!"

      Thiếu niên chớp chớp hai con mắt vẫn còn thấy ánh sáng trăng trắng lởn vởn phía trước, che đi một phần tầm nhìn của mình. Thiếu niên tự nhủ sau này sẽ cẩn thận trong việc giao tiếp với người khác hơn. Tai nạn bất ngờ này bất ngờ quá. Tuy không bằng tai nạn nghề nghiệp.

      Đưa được tấm ảnh cho người ta, thiếu niên mỉm cười, thế giới màu sắc trở lại với cậu sau vài giây mù loà. Tin tưởng rẳng khi đó cậu có khả năng đặc biệt, nhìn chằm chằm thẳng vào vầng dương chói mà không hề loá!

      "Hể? Hể? Dắt t-tui tới chỗ đó được không?" Dù rằng bây giờ đang là giờ trưa. "Chỗ mà chị chụp tấm này ấy."

      Thiếu niên mở to hai con mắt, ngẩng lên từ tấm ảnh đến khuôn mặt của cô nàng kia. Bàn tay đang đặt phía trên bàn, theo phản xạ đưa lên xua tay chằng may quệt thẳng vào cái bình hoa đặt trên bàn gần đó.

      CHOANG!

      Nhìn thứ còn lại trên sàn trước đây không lâu vốn là một tác phẩm nghệ thuận, giờ chỉ còn là đồ đồng nát, thiếu niên lặng lẽ nhìn quanh hành lang, không thấy bóng người, quay sang hỏi cô nàng.

      "Chị có keo dán sắt không?"

      Vừa hỏi vừa gom hết tàn dư lại rồi kéo người kia biến khỏi hiện trường. Không tính tới khuôn mặt điềm tĩnh, thì dáng vẻ lén la lén lút chuồn khỏi khoang tàu thiệt quá sức... đáng ngờ.

      Thiên niên chỉ định kiếm chỗ nào đó sáng sủa vắng người mà dán lại cái bình hoa trước khi trả nó về chỗ cũ thôi mà.

      @InoyamaManaLisa

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 01-05-2017 lúc 12:13.
      Trả lời kèm trích dẫn


    2. Athena I

      02/06/1926
      1 - 2 - 3 - 4 - 5


      Người đó không nói gì, chỉ nhìn Ariène một chút, rồi cúi đầu, tiếp tục.

      Nhạc lại vang, giọng hát lại cất, bản nhạc buồn lại tiếp. Nó không biết bài hát này, có lẽ là do nó dành nhiều thời gian cho sách vở hơn là âm nhạc, nhưng vẫn đủ khả năng cảm nhận được tâm trạng của người hát. Một tâm trạng buồn bã và hối tiếc.

      "Tôi mong em sẽ không phiền."

      Ariène nhẹ nhàng lắc đầu.

      "Tôi không nghĩ là đã thấy anh trong các ca sĩ tham gia những buổi hòa nhạc lớn."

      Thỉnh thoảng, nhà Ellassius được mời đến thưởng thức hòa nhạc. Những lời mời chủ yếu đến từ những vị khách thường xuyên ghé thăm thư viện nhà nó. Đôi khi, nó sẽ đi cùng với phụ thân và mẫu thân đến hòa nhạc. Đôi khi, nó muốn nghe tiếng violon kéo dài tha thiết, phối âm cùng những nhạc cụ khác và giọng ca, biến bài hát thành một bức tranh đẹp đẽ.


      Under the stars

      @.Sleep
      173




      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #363
      Tham gia ngày
      22-08-2016
      Bài viết
      42
      Cấp độ
      1
      Reps
      8

      Thời gian: 01/06
      Địa điểm: Bến cảng
      Wordcount: 69

      1 2 3 4 5 6 7 8 9

      Rachel hơi xịu mặt khi nghe thấy câu trả lời của cô gái kia, nếu không rõ thì đừng làm người ta tò mò như thế chớ, giờ cô phải tìm cái khác để hỏi cho thỏa.

      - Vậy cô định đi đâu vậy? - Rachel chỉ vào những con tàu đang xếp hàng ở bến cảng. - Hẳn là cô không chỉ ra đây để hóng gió chứ.

      @Đông Nguyệt

      Trả lời kèm trích dẫn


    4. <<<

      2.6.1926 - Khu nhà ăn

      "Annabeth. Rất vui vì được gặp cậu."

      Thấy cô gái cuối cùng cũng chú ý tới mình, đưa bàn tay ra, Isaac rất phối hợp bắt tay cô gái. Mims chừng như chơi đủ, bò trở về vị trí quen thuộc trên người cậu, mắt bắt đầu lim dim.

      "Cậu Hughes đây cũng đến tham gia buổi đấu giá?"

      À, hỏi đến vấn đề buổi đấu giá làm cậu nghĩ đến chuyện, nếu cậu nói trèo lên con tàu danh giá chỉ để mở mang kiến thức thì người nghe liệu có buồn cười không, khi đối mặt cậu lại là một quý cô.

      "Tôi cũng rất vui vì được gặp cậu." Cậu mỉm cười, nói tiếp. "Cậu cứ gọi tôi là Isaac là được."

      Dù sao cậu cũng không phải là quý tộc, gọi bằng họ thật là cầu kỳ xa cách quá đi.

      "Tôi đúng là tham gia buổi đấu giá, nhưng không mua hàng."

      Cậu còn mua hàng nữa thì thật sự tán gia bại sản đấy. Hơn nữa cậu thà dành tiền nuôi một đống thú cưng còn hơn mua một đống vật trang trí một ngàn năm cậu mới ngó một lần.

      @Đông Nguyệt
      Trái tim không màu sắc...
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #365

      Đối tượng tương tác:
      Ariène Vonclaire Ellassius
      Thời gian:
      04/06/1926
      Địa điểm:
      Tàu Athena l

      "Buổi tối tốt lành."


      Nicole lặp lại lời chào hỏi, và dường như tóc nâu bỏ qua cách hành xử có phần lúng túng của cô gái nhỏ. Có thể cô hiểu lý do vì sao, có thể cũng không hiểu, nhưng điều đó không thực sự quan trọng. Điều mà đứa con gái quan tâm vào lúc này, một là về viên kim cương trong buổi đấu giá, chỉ đơn thuần thấy tò mò vì sao nhiều người lại có hứng thú đến như thế. Bản thân thì không hẳn, bởi không đủ khả năng, thiết nghĩ sở hữu được nó cũng không biết mình sẽ sử dụng vào việc gì.


      Và hai là, vì sao cô gái nhỏ này lại chỉ đứng đây có một mình như vậy. Em mang lại cho tóc nâu một cảm giác nào đó rất giống với khi Luri. Chỉ một chút thôi.


      "Tôi có thể đứng cùng em được chứ?"


      Nicole tiếp tục lên tiếng, và hy vọng không vì sự xuất hiện đột ngột của vị khách lạ mặt này làm ảnh hưởng tới khoảng không gian riêng tư của em.


      1 2 3



      @Rilliane de Lucifer

      Số wordcount: 190 words.
      BBcode by Cerestial.

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #366

      Đối tượng tương tác:
      Toudou Katsuyuki
      Thời gian:
      Trưa 03/06/1926
      Địa điểm:
      Tàu Athena l

      Gặp người quen trên chuyến tàu này thật tốt, nếu đó là chú Katsuyuki thì lại càng may mắn hơn. Nói may mắn hơn là ở chỗ, chú ấy là người từng trải, lại có nhiều kinh nghiệm cá nhân, chưa biết chừng lại có thể xin chú được vài lời khuyên cần thiết.


      Chỉ là tên chú đối với tóc nâu là cực kì khó đọc, dù uốn lưỡi năm lần bảy lượt, lẩm nhẩm trước trong đầu thật kĩ lưỡng và chuẩn xác, vậy mà đến lúc đọc ra miệng rồi vẫn mém bị cắn phải lưỡi. Hình như Nhật Bản cũng có một thức đồ ăn gì đó có hai phần âm giống tên chú, nhưng phía đằng sau ngắn gọn hơn rất nhiều.


      Katsudon?


      Hay Kabedon?


      "Ngồi đây đi. Cháu có muốn dùng chút gì không, để chú mời cháu."


      "Cháu không nghĩ sẽ lại gặp chú ở đây."


      Đứa con gái kéo ghế đối diện mà ngồi xuống. Kể cũng lạ. Nếu chú có thời gian cho một chuyến đi dài, vậy thì ai sẽ là người trông nom tiệm sách cho chú đây? Còn chưa kể tiệm của chú toàn sách cổ, trông chừng không cẩn thận mất vài quyển thì sẽ tốn nhiều tiền lắm.


      Tóc nâu tặc lưỡi.


      Không được nghĩ bậy.


      "Chú cho cháu một phần bánh muffin và một tách trà là được rồi."


      Nicole tiếp tục, rồi đưa mắt nhìn quanh. Nhà ăn của các con tàu hạng sang vào buổi trưa thường đông đúc như vậy à?


      "Mà chú đi như vậy, ai sẽ trông cửa tiệm cho chú?"


      Và lại quay về chủ đề chính khiến đứa con gái cảm thấy thắc mắc, đương nhiên vẫn là về chú rồi.


      1 2 3



      @.Weiss

      Số wordcount: 293 words.
      BBcode by Cerestial.


      Btw, xin lỗi vì double post, nhưng mình thật sự không thích viết các tt chung một post cho lắm :'D
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #367



      Thời gian: Buổi tối ngày 03/06/1926 | Địa điểm: Tàu Athena I

      Luz Helgerson ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô tiểu thư tóc vàng và bắt đầu giới thiệu tên mình. Tiểu thư tròn mắt nhìn cô, cẩn trọng nói.

      “Nếu tôi là cô, tôi sẽ không giới thiệu về mình cho người mới gặp chưa đầy năm phút.”

      Tiểu thư hất nhẹ tóc ra đằng sau bằng một cử chỉ duyên dáng, kín đáo nhìn về phía hai người đàn ông. Luz Helgerson ngồi cùng hướng với họ, thành ra đã che chắn cho cô khỏi hai kẻ kia. Cô tiểu thư nhìn Helgerson, kề mặt gần bên nàng, thủ thỉ nói. Helgerson có thể ngửi được mùi nước hoa tinh tế thoảng nơi cổ tiểu thư.

      “Thấy hai người đàn ông kia chứ?”

      Mắt tiểu thư dõi đến họ, hai gã đàn ông mặc phục trang đen toàn tập. Một tên béo núc, hộ pháp và một tên cao kều, ốm nhách. Hai gã chia nhau một cái bánh muffin, khi Béo cắn xong một miếng, hắn chìa ra cho Gầy, Gầy nhận lấy và cắn một miếng, rồi trao trả lại cho Béo. Hai gã tuyệt nhiên không trao đổi hay nói chuyện. Tiểu thư nhìn khuôn mặt lạnh toát của họ, hơi rùng mình.

      “Khả nghi đúng không. Trên con tàu này đầy những kẻ như thế.”

      Tiểu thư nói chắc nịch.

      “Tôi ngờ rằng có liên quan đến viên kim cương bị nguyền rủa sẽ đem ra đấu giá vào tối mai.”

      @Paper Star


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #368

      Đối tượng tương tác:
      Nero tol Scaeva
      Thời gian:
      03/06/1926
      Địa điểm:
      Tàu Athena l

      Sau chuyến đi lần này, Nicole chợt nghĩ, bản thân sẽ chuyển sang viết tiểu thuyết bên mảng trinh thám.


      Trước đó tóc nâu chỉ biết viết mấy thứ vớ vẩn trong quyển sổ tay đó, truyện cổ cho con nít càng không phải là ngoại lệ, bởi đem lại nụ cười cho tụi nhỏ cũng là một thứ vui tao nhã đối với cô. Giờ có định hướng có chút gọi là khá rõ ràng rồi, chắc có lẽ sẽ chăm chỉ hơn, và cho ra mắt một cuốn tiểu thuyết tử tế, cô nghĩ vậy.


      "Công việc của anh?"


      Đứa con gái lặp lại, đôi mày hơi cau lại khi nhìn thấy nụ cười của Nero. Không phải là anh đang làm một công việc gì đó mờ ám đấy chứ? Kiểu như đạo chích hay abc xyz nào đấy?


      Và rồi, đầu óc tóc nâu bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ.


      "Cụ thể nó là gì, anh có thể cho tôi biết không?"


      Nicole hỏi tiếp, mặt tỏ rõ ý tò mò khi đôi mắt lục bảo đưa nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương. Nghĩ bậy mãi cũng không tốt.


      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



      @Seven Muller

      Số wordcount: 196 words.
      BBcode by Cerestial.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #369
      Tham gia ngày
      27-09-2016
      Bài viết
      700
      Cấp độ
      2
      Reps
      46
      03/06 - Tàu Athena I


      Lúc này, Nero cùng cô gái lạ ngồi đối diện nhau, anh ngồi nghe cô kể về những việc mình muốn làm, và khi cô hỏi anh về nơi mà anh muốn đi thăm sau khi công việc kết thúc, anh cảm thấy bản thân có chút trống rỗng nhưng rồi cảm giác đó cũng chẳng tồn tại được lâu.

      "Tôi không có nơi nào như thế cả."

      Anh thản nhiên nói với cô gái nọ. Hiện tại, Nero có thể đến bất cứ nơi nào mình muốn bởi chính bản thân anh, nhưng đồng thời anh không biết mình muốn đi đâu cả. Anh cảm thấy chán nản khi những kí ức lẫn cảm xúc vui buồn trong anh luôn lập tức biến mất ngay sau khi khoảnh khắc ấy kết thúc. Là do bản thân anh không để tâm nhiều, hay là do sự hụt hẫng đó khiến anh trở nên thờ ơ dần?

      "Công việc của tôi khá bận rộn, nó khiến tôi không có thời gian để nghĩ về nơi mà mình muốn ghé thăm sau mỗi chuyến đi xa."

      Nero nhanh chóng lí giải bằng lí do công việc, nhưng nó không thật sự bận rộn như trong lời nói của anh, tất nhiên là vậy. Anh lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình, nhận những công việc mà mình thấy thú vị, kịch tính và đầy thách thức. Nếu không làm những công việc đó anh sẽ cảm thấy thế giới này thật chán chết.

      Tự tiện rót cho mình một tách trà nóng, anh nhanh chóng nuốt trôi những suy nghĩ trong đầu xuống bụng, tránh để bản thân buộc miệng nói ra vì nó không thích hợp vào thời khắc này.

      "Và thể theo lộ trình của con tàu, vài ngày nữa cô sẽ được nhìn thấy tượng Nữ thần tự do rồi, nếu không có chuyện quái đản gì xảy ra."

      Tối mai là lúc viên kim cương Hope đó được đem lên đấu giá, chính thời khắc đó mà mọi thứ trở nên cao trào. Nero không muốn có chuyện kì lạ gì đó xảy ra, cho dù nó khiến công việc của anh trở nên dễ dàng hơn nhiều.

      "Cô có nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ không?"


      @Mya0505
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #370
      Tham gia ngày
      27-09-2016
      Bài viết
      700
      Cấp độ
      2
      Reps
      46
      03/06 - Tàu Athena I


      "Công việc của tôi?"

      Anh hỏi lại.

      "Cũng chỉ là làm công ăn lương với buôn bán thôi."

      Một công việc khá trừu tượng, Nero không thể giải thích rõ cho tóc nâu một phần là do tính chất của công việc, một phần là do anh không muốn. Đó là một bí mật, và anh thích những điều bí mật cũng như giữ những bí mật đó riêng cho mình.

      "Còn cô thì sao? Còn đi học hay đã có việc làm?"

      Nero nghĩ cô tầm dưới hai mươi tuổi, chắc vẫn còn là học sinh - sinh viên ha.


      @Lam Nguyệt
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:11.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.