Thời gian: 01.06
Địa điểm: Tàu Athena I
<<<
Thời gian: 03.06.1926
Địa điểm: Hành lang
Cô nhóc thấy được Mims ở gần mình thì ánh mắt dường như toả sáng, nhích tới gần Isaac, bắt đầu mân mê con mèo. Cậu thực là nghi ngờ, rốt cục bé con có đang nghe cậu nói chuyện hay không đây?
"Mượt quá". Cô nhóc không quan tâm cậu nghĩ gì, vuốt ve Mims.
Isaac mỉm cười nhìn cô nhóc cười lên thích ý, phấn khích tới nỗi quên chuyện cậu là người lạ. Cậu vẫn rất mong đợi câu trả lời của cô nhóc, nên nhất quyết không bỏ qua một biểu hiện nào trên gương mặt đáng yêu. Đôi mắt bé vừa to vừa tròn, mở lên thật lớn nhìn cậu, dường như rất ngạc nhiên. Trên chiếc má phúng phính bất chợt hồng lên, chắc là mắc cỡ. Trẻ con quả nhiên luôn có thể thu hút ánh nhìn người ta bằng cách tự nhiên nhất. Cậu cũng không tránh khỏi.
"Hí hí". Cô nhóc bật cười, càng tiến đến sát đến chỗ cậu, hương thơm nhàn nhạt của một đứa trẻ, không có phấn son đậm đặc, càng không có nước hoa nồng nặc, thật sự là dễ chịu vô cùng. Cậu không những không bài xích mà còn để mặc cho cô nhóc tự nhiên. "Em đồng ý! Nhưng em thích gọi là hiệp sĩ hơn hộ vệ cơ".
Cũng may là có Mims nằm vướng bận ngay giữa, bằng không ai nhìn thấy lại nghĩ cậu làm càn với đứa nhỏ thì nguy.
"Em thích anh rồi đó. Thích mèo của anh nữa".
Isaac mỉm cười, gật đầu. Cô nhóc thích là tốt rồi, cậu không cần phải bán bạn cầu... thân nữa. Mims bị chèn ép ở giữa cả hai một hồi, nó chịu không được đã sớm từ bỏ ý chí thoả mãn chủ nhân dụ dỗ trẻ em mà trèo lên vai cậu cọ cọ trách móc. Bàn tay nhỏ nhắn của cô nhóc bất chợt đưa tới sờ sờ lên má làm cậu hơi ngượng, nhưng cũng không tránh né. Bé con à, không phải nói là thích mèo thôi sao, vì sao cả anh cũng không tha? Cậu nghĩ ngợi lung tung, một bàn tay xoa xoa lên tóc cô nhóc, trên trán bé đặt một nụ hôn phớt. Nhóc con mềm mại này thật đáng yêu. Rồi không hề để ý chuyện gần gũi với bé gái sẽ bị dị nghị gì nữa, quyết định bế cô nhóc lên.
"Có muốn ăn gì không? Anh bế em đi ăn nhé."
@
Sara.
Đánh dấu