Chào Gigi (hay từ bây giờ tớ nên gọi là Rosandra nhỉ?),
Xin lỗi nếu thư trả lời của mình có đến chậm. Chỉ là đột nhiên nhận được thư của cậu nên mình bất ngờ quá, điều gì lại khiến cậu muốn viết thư cho mình vậy? A, không phải là tớ có ý gì đâu. Vì tớ nghĩ là Gigi trong thời gian này có nhiều việc phải lo hơn ấy. Dù sao thì, nhận được thư của cậu mình vui lắm, trời hôm nay đột nhiên có nắng ấm luôn nè, dạo này dường như chỉ toàn mưa lạnh thôi.
Thật tốt khi nghe tin rằng cậu và gia đình vẫn ổn. Sau một thời gian dài không gặp được nhau, và đặc biệt trong khi tình hình chính trị đang vào lúc căng thẳng như thế này, được biết rằng mọi người vẫn khỏe tớ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Về phần tớ thì tớ vẫn ổn, cả Nott (là nhóc mèo đen mắt màu xanh dạ quang mà lúc trước Vidore từng gặp ấy, hi vọng cậu vẫn nhớ) cũng rất khỏe, nhóc ấy bảo rằng nó cũng rất muốn gặp Gigi.
Mà… Tại sao Gigi lại đang thắc mắc về ngoại hình của tớ? (bối rối) Tớ nghĩ là nên đợi đến lúc chúng ta có thể gặp nhau sẽ có nhiều bất ngờ hơn chứ.
Ừ,… nhưng mà nếu Gigi muốn biết thì… tớ đoán là chiều cao của tớ cũng cải thiện hơn so với trước khá nhiều. Dù gì thì tớ cũng là nam nhi mà. Còn Gigi thì tớ đoán là cậu đã trở nên xinh đẹp hơn rồi phải không? Lần cuối gần nhất mà tớ có cơ hội gặp cậu là vào đám cưới của cậu và anh Mad ở Mirabili. Lẽ ra tớ phải có mặt vào lúc đó để chứng kiến cậu đã trưởng thành hơn và lộng lẫy như thế nào. Nhưng cuối cùng... chỉ vì lý do cá nhân tớ đã không thể đến được.
Thành thật xin lỗi cậu, Gigi, và cả anh Mad nữa. Tớ vẫn còn rất giận mình kể từ lúc đó.
Nhưng mới gần đây tớ nhận được tin vui là cậu vừa sinh. Chúc mừng cả hai người nhé. Tớ tự hỏi là đứa trẻ giống cậu hay là giống anh Mad hơn? Hừm, có phiền nếu tớ tự tưởng tượng không?... Tớ mong là đứa trẻ sẽ có đôi mắt của Gigi và màu tóc của anh Mad.
Phải rồi, nếu được cậu có thể gửi hình cho Xin lỗi, điều tớ vừa nghĩ thiệt là không nên, đặc biệt là trong thời thế này. Mà hình như tớ chưa biết tên của bé…
Tớ cũng rất muốn được gặp lại Gigi và mọi người, đã bao lâu nay không được gặp nhau rồi. Tớ muốn được biết Gigi khi đã trưởng thành trông như thế nào, và tớ cũng có rất nhiều chuyện muốn được nói với cậu. Một ngày nào đó hãy gặp nhau nhé.
Luôn yêu thương cậu,
Remy Grenville.
P/s: Tớ đã cho chú bồ câu của cậu ăn rồi đó, đảm bảo lúc em ấy trở lại với cậu sẽ cực kì sung sức luôn.
Và, nếu cậu có thấy một con cú tuyết nào đó bay cùng với bé bồ câu về chỗ cậu. Nó là cú của tớ, tên của nó là Earl. Sở dĩ tớ dùng đến Earl là bởi vì tớ có thứ này muốn gửi cho con của hai người.
Đây là quà mừng của tớ. Chỉ là một chiếc lắc tay đơn giản thôi, và nó cũng không phải thứ đắt đỏ gì. Nhưng bởi tớ đã thực hiện một bùa phép nhỏ lên nó, với lời cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đứa trẻ. Vì vậy hãy nhận nó nhé.
@
InoyamaManaLisa
Đánh dấu