oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 71 đến 74 của 74
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #71
      Tham gia ngày
      14-09-2015
      Bài viết
      606
      Cấp độ
      32
      Reps
      1504

      Cross Grand Quest #10: The Quiet Fire | Cellar Bar



      Hy vọng của hắn, từ trước đã giống như một ngọn nến. Người ta cho giấy vào thì nó cháy rực lên, để rồi tàn giấy rơi xuống, tan chảy phần thân nến nhanh hơn. Hết giấy rồi thì thân nến cũng rã. Ngọn lửa đổ xuống lặng thinh, trắng đen lẫn lộn, tắt ngúm trong chính phần sáp nến nóng chảy của mình.

      Cứ như thế, lòng hắn nguội lạnh dần bên dưới đáy nến ấy. Tận cùng của đáy nến là một sợi dầu bấc chưa cháy hết, đen thủi đen thui với những muội than cháy lem nhem. Nó ôm trong lòng cái chất lỏng đông đặc kia một thứ cảm xúc hắn không muốn hiểu, nhưng rồi cô ta hỏi như vậy. Cô ta cho hắn thấy rằng hắn, Aleksey Hernandez, rốt cuộc là một kẻ thế nào.

      Và như thế, Aleksey thốt nhiên bật cười. Hắn, bình thản mà cười.

      Hắn có thể trả lời là hắn thật ra không quan tâm không?

      Rằng hắn không tốt đẹp như đàn anh, cũng không ngay thẳng như những người đồng đội khác. Ngay cả sức mạnh để biết bản thân muốn gì hay hiểu ra rằng thứ còn lại bên trong hắn lúc này chỉ còn là căm ghét và một cái bóng nhàn nhạt của hắn ngày xưa cũng không có. Căm ghét dành cho những gì đã và đang diễn ra xung quanh bọn hắn, để những người hắn yêu quý phải trở nên như thế kia. Căm ghét cuộc đời từ bao giờ đã bước vào một con đường như thế. Căm ghét bản thân, vì đã căm ghét thế giới này.

      Aleksey cười vì hắn nhận ra bản thân rốt cuộc là một kẻ thật sự hèn mọn. Hắn không quan tâm đến nhiều thứ như hắn tưởng: cố gắng trước kia là do hắn thấy hổ thẹn trước sự cố gắng của một người bạn khác, muốn giúp đỡ infected không phải vì sự đồng cảm với những kẻ không quen biết mà chẳng qua vì đó là công việc của Itsuki. Chiến đấu chưa bao giờ là vì hắn muốn bảo vệ mà đơn giản vì ngoài nó ra hắn cũng không biết làm việc gì khác. Bởi vậy mà hắn lúc nào cũng có thể lao vào cái chết dữ dội như thế, như ngày đầu tiên, trong cuộc đua đến với tử thần.

      Như thế, có phải quá hèn nhát với những ai còn để tâm đến hắn hay không? Đồng đội hắn? Bạn bè từ nhiều kiếp trước của hắn, người hắn từng thương từ nhiều kiếp trước? Từ bao giờ trái tim hắn đã lạnh như vậy, lại bị cào xé nhiều như vậy. Đến mức nhắc tới họ để làm động lực thôi cũng khiến hắn cảm thấy mình hèn mọn rồi.

      Ira, đáng nhẽ cô nên nói điều này với tôi từ hai kiếp trước. Aleksey lắc đầu và hắn vẫn đang cười. Cái bóng trong hắn thì đang oán hận hắn. Rốt cuộc hắn cũng hiểu nó là cái chi, chẳng phải Aleksey hướng thiện ngây thơ ngày xưa. Nó đơn giản là sợi dầu bấc đã bỏ hoang của kẻ từng là người.

      Sống làm một con người rất khó. Hóa shadow rồi, không chừng sẽ sống tốt hơn.

      Cuối cùng điều Aleksey thực sự mong là gì?
      Chẳng có gì nhiều nhặn, cũng nói qua nhiều lần rồi. Chỉ là một giấc ngủ có nhiều tiếng người.
      Hèn mọn, nhỉ.


      Choice của quảng trường: - Tiến tới Power Plant, đối đầu với Fireflies



      Sửa lần cuối bởi .Green.; 23-12-2019 lúc 23:08.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #72
      Tham gia ngày
      09-09-2015
      Bài viết
      343
      Cấp độ
      8
      Reps
      377





      . Cellar Bar .

      5.08.2063


      <<

      "Ừ nhỉ."

      Cô đáp, như thế chợt nhớ ra cái gì đấy ghê gớm lắm. Dạo đâu vài tháng trước phía Iron Maiden có nhận được thông báo truy nã những người được cho là thân cận với Fireflies, trong đó có tên Remedy Rosewood, nhưng vì nó quá chi là này nọ thế kia nên là bẵng một thời gian sau Elena không còn để tâm tới cái gì truy nã nữa, bởi lần nào làm nhiệm vụ xong không nghỉ vài ngày ở nhà thì cũng vào việc, quay đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó. Giờ cô bị truy nã khắp thành phố rồi, có thể đường đường chính chính bỏ kệ chúng đi.

      "Bọn em bị đổ vỏ, lúc dậy được thì mình đã ở đây rồi."

      Cái gì làm bọn cô bất tỉnh sau khi bỏ chạy ra khỏi đồn cảnh ấy ấy nhỉ. Một cái bóng? Ai đó của GRAM? Shadow thân thiện siêu to khổng lồ? Không thể nhớ nổi. Ít nhất ở đây cô vẫn an toàn, dù, không biết vì lí do gì.

      "Chắc khoảng tầm 3 tháng... gì đó."

      Lâu rồi cô không ra ngoài, tất cả những gì vọc được ở đây đều là nhờ Julianne đưa cho, nếu không cô cũng sẽ ngồi buồn chán mà vọc Lucy và Solne không biết đến bao giờ. Ba tháng, tóc Elena bây giờ dài đến eo, phần mái gọn gàng ngày xưa giờ cũng chạm cằm. Cũng may thời tiết dạo này không đến độ gọi là nóng quá.

      "Vậy đó giờ chị ở lầu trên đấy ạ?

      @Grey




      Sửa lần cuối bởi Lania; 02-01-2020 lúc 15:10.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #73
      Tham gia ngày
      09-09-2015
      Bài viết
      343
      Cấp độ
      8
      Reps
      377





      . Cellar Bar .

      30.10.2063



      Elena chuồi vào hầm rượu, gỡ hết những gì có thể gỡ từ bộ hóa trang xịn sò một cách bất ngờ nhờ công thiết kế của Elyse cất vào một góc, xóa thầm cho bản thân mười điểm ngụy trang là chạy long nhong bên ngoài dù cái đầu cô bây giờ chắc cũng lên được vài chục ngàn macca. Cô gái lắc đầu qua lại một lúc, dùng bông tẩy trang gỡ hết bông phấn trên mặt rồi, thì đột nhiên rùng mình một cái.

      Liều vãi.

      Nhưng có thể đảm bảo không ai có thể thấy cô, Elena Glossom, vừa mới lén lút ra ngoài vì những chuyện nào đó chẳng bao giờ hó hé với ai. Cô xõa tóc, tự nhìn mình trong chiếc gương nhỏ xíu, rồi xách cái túi xách màu nâu loot được từ đâu đó không nhớ nữa (nhưng không phải đồ trộm nha), lại gần poke poke cô nhóc tóc vàng đang ngồi buồn bã trong góc.

      "Ê, Lucy."

      "Ăn tối chưa?"

      Mái tóc vàng đung dưa một hồi trước khi nói tiếp.

      "Tôi có cà ri, gà, và bò sốt rượu vang."

      "Nhưng chỉ được chọn một thôi."

      Thật ra thì còn Vichyssoise và hai hộp lasagna nữa.

      @Ultimate




      Sửa lần cuối bởi Lania; 02-01-2020 lúc 18:21.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #74
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Cellar Bar
      Lemaign District
      Camerata

      12:10:00
      Oct 30th
      2063



      [/box]


      Interact: Lucy


      "Ê, Lucy. Ăn tối chưa?"


      "Đây là một cái bẫy phải không?"


      Lucy cả tháng nay chưa ra khỏi căn phòng này, nếu cô ta ăn tối hay không thì Elena sẽ là người biết đầu tiên. Kiểu câu hỏi tu từ và Lucy là một đứa dốt văn điển hình, hàng ngày cô ta ăn bất kỳ cái gì mà cô gái Glossom mang tới, giờ lại tự nhiên hỏi cô ăn chưa là có ý gì. Tất nhiên là chưa! Giờ cô hiểu vì sao mà Hirakawa muốn giết mấy đứa thuộc Iron Maiden, vì bọn nó rất...


      "Tôi có cà ri, gà, và bò sốt rượu vang."


      Rất biết cho người khác ăn. Nhưng cô cũng chả muốn làm ma đói, Lucy rất yêu cái mạng của mình, nhớ lại hồi mới mở mồm ra đòi Elena giam vào tù...


      "Cái thứ 3 đi."


      Ở dưới hầm rượu, đi ăn bò sốt rượu vang, nghe cũng bùi tai. Cô ngoảnh qua phía người đang đung đưa, dạo này cô sống ở dưới cái hầm rượu này lâu, thi thoảng đi ngủ còn nghe tiếng chuột chạy mà sợ hết vía. Lucy dạo này cố dọn lại cái hầm rượu cho nó sạch sẽ hơn. Lucy hỏi:


      "Chán quá, có gì chơi không?"












      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 03-01-2020 lúc 21:34.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:42.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.