<<<
x0xGu- wait, what. Freyja nghe xong, phải lấy sổ ra ghi lại tên id của Asahi, xong chiêm nghiệm lại vài lần cho dễ nhớ. Một cái tên ấn tượng, rất phù hợp với không khí một game MMO. Cô cũng tin rằng cái tên của mình sẽ rất nổi bật trong game, nhưng để vào game cô add sau, giờ nói ra chắc cô tự tát mặt mình mất.
"Không sao, không cần đổi bàn đâu. Do tôi đá nhầm thôi..."
Tim Freyja hơi nảy một cái khi nghe hai từ "bạn gái" phát ra từ miệng Asahi. Nhưng sau một lúc nói chuyện với cậu chàng, thì cô lại có cảm giác đó không phải là cái định nghĩa về "bạn gái" như cô nghĩ. Nếu cậu nói câu đó sớm hơn thì có lẽ cô đã mừng rồi, nhưng giờ thì cô đã quen với sự cô đơn rồi...
"Ô, nhà cậu bán game hả? Tò mò thật, tôi cũng muốn đến đó một lần."
Cơ mà, cô không nghĩ là summon một nhóm 4 người để chơi game lại khó khăn như vậy.
"Sao cậu không thử đặt ra một mục tiêu lâu dài hơn? Ví dụ như: Sau khi rời khỏi CHDP, tôi sẽ có một nhóm bạn để cùng chơi trò chơi 4 người mỗi ngày."
Như Freyja, cô quyết định sẽ khui chai whiskey 20 năm tuổi ở nhà mình sau khi hoàn thành CHDP. Sau khi đưa ra lời khuyên xong, cô cũng bắt đầu nghĩ rằng mình cũng nên kiếm thêm bạn trong quá trình chơi. Để coi... 100 người thì sao? (Player có 40 thôi má)
"Hát tốt hay không á? Tôi không nghĩ mình hát hay, nhưng tôi rất hay hát. Khi ở một mình cậu có hay ngẫu hứng rống lên đoạn điệp khúc của bài nhạc yêu thích của mình không? Tôi là dạng như vậy đấy."
Freyja cười tươi.
@
Shin Ăn Hại
Đánh dấu