oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Arkcadia East >

Trả lời
Kết quả 191 đến 194 của 194
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #191
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Thời gian: Ngày nào đó
      Địa điểm: Quảng trường Bratus

      <<<






      Hả chẳng lẽ trong lúc anh lạc đến vũ trụ nào đó thì ở đây có chuyện à...? Celes nhìn quanh một vòng quảng trường thử, nhưng hình như mọi thứ vẫn bình thường chán. Thôi thì, không phải là chuyện kinh thiên động địa như thiên thạch đâm vào thành phố hay tháp mọc lên giữa quảng trường là được rồi....

      "Ôi có chứ, thế giới khác cứ như thiên đường ấy, nhưng tôi cá là nếu ở đó lâu thêm chút nữa thì kiểu gì nó cũng sẽ bộc lộ bản chất thật và biến thành địa ngục thôi."

      Gã trai làu bàu, trong đầu lại nghĩ đến mấy bộ phim kinh dị.

      "Nhưng mà về lại được là tốt rồi. Ở bên này, cậu không sao chứ?"

      Thính Unlock Bond 3 with Celes



      @Vanilla Jeje


      .
      Trả lời kèm trích dẫn



    2. List tương tác trước: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36



      Option 1: Kể hết sự thật cho anh ta nghe

      Option 2: Giả vờ như không có gì

      Option 3: Kể hết sự thật theo một phiên bản khác

      Đời không phải là visual novel nên dù muốn save lại khúc này để thử hết các route lắm nhưng mà không thể được. Cho nên mới nảy sinh ra cái ngành quản trị rủi ro với bộ môn xác suất thống kê. Vì khi nãy nó đã nói là có chuyện nên giờ lại bảo là không có gì thì không được rồi. Kể hết sự thật thì... ờm... anh ta có đá bay nó xuống đài phun nước sau khi nghe xong không nhỉ. Vậy thôi chọn option 3 vậy.

      - Ồ, chẳng qua khi nãy có gã điên nào đó cứ lảm nhảm mấy điều vô nghĩa. Hắn ta tưởng tui là động vật ăn có hay sao ấy. Nhưng may mà sau khi anh quay trở về thì hắn đi mất rồi.

      Và tiện tay giấu luôn cái bịch bánh tráng thử nghiệm vào túi. Lỡ anh ta đòi mang nó đi kiểm tra thành phần thì phiền lắm. Nó nghĩ Celes sẽ nghi ngờ câu chuyện của nó mất, nên vội đá sang chủ đề khác.

      - À mà anh cho tui xin ý kiến sau khi thử sản phẩm mới được không?

      Thính unlock bond rank 3 với Celes
      @Shin Ăn Hại

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #193
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Thời gian: Ngày nào đó
      Địa điểm: Quảng trường Bratus

      <<<






      "Ừm, cậu có chắc là không muốn gọi đội cảnh vệ đến đấy chứ...?"

      Một gã điên đi quanh quảng trường rồi lảm nhảm, sau đó còn nhìn lầm người ta ra động vật ăn cỏ hả? Nghe có vẻ đáng quan ngại, lẽ nào đây là một trong những trường hợp đi lạc vào vườn cần rồi bị ma quỷ trong đó ám nên sinh ra bất thường luôn? Celes trầm mặc, có lẽ anh nên né xa cái vườn đó một chút, hoặc đi viết thêm urban legend về chỗ đó. Khéo lại thu được thêm ít view kiếm sống qua ngày.

      Còn cái sản phẩm mới kia thì...

      Anh nhíu mày nhìn cái bịch bánh tráng vừa được nhét vào túi, xong bảo.

      "Hơi cay, với làm người ta sinh ảo giác thì phải.. Cậu cho gì vào nó vậy?"




      @Vanilla Jeje


      Trả lời kèm trích dẫn












    4. Địa điểm: Festival time- Quảng trường Bratus
      Thời gian: 06/02


      <<<

      Đây có phải là lúc mà Nightingale nhận ra mình và cồn hình như không có hợp với nhau hay không? Vì nghe Arch nói tới nói lui một lúc, não cô chỉ kịp chắc lọc vài từ trong một dãy câu dài ngoằn. Cô y tá nhìn ly bia, rồi nhìn đối phương, nhẹ nhún vai một cái. Trong bụng cô vẫn nghĩ, phen này vác cơ thể đầy mùi cồn về lại bệnh xá, thầy có nổi điên lên không. Gương mặt đang hồng lên của Nightingale có phải do trời lạnh? Hay do đang ngồi chồm hổm trước than lửa để nướng cho hết mấy xiên thịt còn trên vỉ đỏ?

      Mà nhắc đến điên...

      "Ngồi thừ ra và cười àh? Anh có mấy triệu chứng đó từ khi nào vậy?"

      Cô y tá tóc hồng trong vòng vài giây chuyển hướng nhìn mông lung từ ly bia sang đối phương. Tự ngồi cười một mình là triệu chứng của một dạng bệnh tâm lý. Nếu xảy ra quá thường xuyên Nightingale phải lập tức bỏ cuộc vui mà đem người này quay lại bệnh xá ngay lập tức. Hừhm, anh ta vẫn là một cục bí ẩn khiến vị y tá pảhi tò mò. Một người có thể chưa trong mình bao nhiêu căn bệnh?

      Bên dưới kia tiếng trốn dồn bắt đầu ngưng lại thế chỗ cho lời chào lần cuối của MC. Dùm vẫn đang quan tâm tới bệnh lý của Arch nhưng vị y tá tóc hồng vẫn gấp rút để hết các xiên nướng lên vỉ, nhanh chóng nướng chúng để kịp chạy ra ngắm pháo hoa.

      Tiếc mục chính sắp bắt đầu rồi.

      @Maeda Rinky ; ; ....

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:26.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.