oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Đam Mỹ Tiểu Thuyết >

Trả lời
Kết quả 2,211 đến 2,220 của 2368
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Trích dẫn Gửi bởi bachduong1991 Xem bài viết
      cầu đam xuyên việt thú nhân, chủ thụ, xuyên về rồi làm lãnh đạo bộ tộc như xuyên việt chi thú nhân chi tướng
      Cậu đọc thử Thú Nhân Tinh Cầu bộ 1 nhé (vì truyện gồm 8 bộ, nhiều cp): cp đầu là Khải Ân x Tây Thụy Tư, bạn Ân là người từ tương lai, cũng là thiếu tường lái phi cơ gặp nạn xuyên xuống tinh cầu của anh công, nhưng bạn vừa cường vừa thông minh, sau dc cả tộc thú nhân bầu làm tộc trưởng, và bạn lãnh đạo tộc thú nhân thoát nạn tuyệt chủng, mở rộng bộ tộc. Nói chung là truyện đọc khá
      Sửa lần cuối bởi Táo xanh; 28-10-2016 lúc 22:05.
      Thanh ngọc án – Tân Khí Tật
      ---------------------------------------------------------------
      Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,
      Cánh xuy lạc, tinh như vũ.
      Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.
      Phụng tiêu thanh động,
      Ngọc hồ quang chuyển,
      Nhất dạ ngư long vũ.

      Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,
      Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.
      Chúng lý tầm tha thiên bách độ,
      Mạch nhiên hồi thủ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2212
      bạn nào có thể giới thiệu cho mình 1 bộ đồng nhân KHR all27, có H, đọc hay hay ko?
      Nhà riêng: Tuyết Ngàn Năm
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #2213
      Tham gia ngày
      30-10-2016
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Có ai có QT của Phàm tâm đại động của Khốn KHốn không cho mình với
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #2214
      Tham gia ngày
      29-03-2015
      Bài viết
      49
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Gần đây có bộ cường thụ niên hạ cổ trang hoặc võ hiệp giang hồ nào hay không, xin giới thiệu cho tớ với ạ.
      Cảm ơn nhiều.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Trích dẫn Gửi bởi tonosama Xem bài viết
      Các bạn ơi giúp mình tìm tên truyện này với. Mình đọc 1 lần rồi giờ muốn đọc lại nhưg ko nhớ tên.
      Truyện thụ trọg sinh hay xuyên qua gì đó mình ko nhớ lắm, thụ ko có ký ức của thân xác đó. Nhưg có tình tiết đặc biệt là lúc thụ tỉnh lại, (chủ của thân xác mà thụ trọg sinh hay xuyên qua đó chết vì tự tử do tra công đá) thì thấy mình có 1 đứa con trai 6,7 tuổi. Hai cha con đag sốg trog 1 cái quán ăn nhỏ mà bữa đói bữa no, thức ăn phải nhờ cậu nhóc nhặt nhạnh để dành, vì thụ tối ngày cứ đòi tự tử, yếu đuối có con mà ko lo cho con. Ngược lại đứa nhỏ phải phụ làm việc lo ngược lại cho thụ. Lại còn bị chủ quán uy hiếp vì có chứg cứ việc thụ là đàn ôg mà sinh con, cho nên ko dám bỏ đi. Thụ tỉnh lại thì quyết lo cho con. Tìm cách trốn khỏi cái tiệm đó vả sau này gặp côg. Côg thuơg thụ mới này. Sau này công còn giải quyết vụ cha chủ quán nữa. Cuối cùg HE.
      Bạn nào bik giúp giùm mình nha. Thanks.
      => Trọng sinh mang theo nhi tử đấu với ác phu bạn nhé! Một trong số ít bộ sinh tử mà tớ đọc.
      Thụ cũng lạnh lùng thật, đến cuối truyện dù HE, nhưng vẫn cảm thấy có lẽ chẳng bao giờ bạn ấy hoàn
      toàn tin tưởng công nữa.

      Tình yêu của em đẹp như bản tình ca Ý...
      Còn tôi, như kẻ điên cuồng say ngơ ngẩn giữa nhạc đàn nơi em.
      [Trích 'Mio Signore' - Atami Kobayashi]
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Trích dẫn Gửi bởi bachduong1991 Xem bài viết
      cầu truyện nào hành động chất chất, vừa mới nhai xong Kỷ Cambri trở lại, Lục hào, Đại ca, Sát phá lang, 2013... cầu truyện viết chất như mấy bộ đó (cùng tác giả với mấy bộ trên đã coi), cám ơn nhiều nhiều
      => Sói đi thành đôi: Từ học đường đến trưởng thành, cố sự của hai thằng đực rựa, thô hán, chẳng hiểu tại sao lại yêu nhau. Bộ này kiểu hiện thực hướng. Hay đấy.
      => Kim bài đả thủ: Bối cảnh từ những năm cuối thể kỉ XX đến đầu thế kỉ XXI, chuyện về xã hội đen, nhưng mà kiểu hiện thực hướng( chứ ko phải hắc bang hắc đạo tổng tài này nọ đâu).

      Hai truyện đều hay, đọc rất chân thực, cảm giác như nghe lại một câu chuyện thực, nhiều lúc quên hẳn đây chỉ là quyển truyện hư cấu.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #2217
      L. sama's Avatar
       đã rời mạng 行こうか戻ろうか
      二度と振り返っては駄目だ
      行こうか戻ろうか
      立ち止まったらそこで終わりだ
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      10
      Reps
      424
      Chả là mình rất thích những truyện hơi đen tối, công tính chiếm hữu cao như các truyện của tác giả Đồi. Cho mình xin mấy truyện tương tự với nhe, mà truyện nào ngắn ngắn thui đừng quá trăm chương nha cảm ơn ạ
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Trích dẫn Gửi bởi L. sama Xem bài viết
      Chả là mình rất thích những truyện hơi đen tối, công tính chiếm hữu cao như các truyện của tác giả Đồi. Cho mình xin mấy truyện tương tự với nhe, mà truyện nào ngắn ngắn thui đừng quá trăm chương nha cảm ơn ạ
      => Trùng sinh thành hệ thống: xuyên nhanh, cuồng chiếm dục tâm ngoan thủ lạt cường công, mô tip tính cách công thụ khá giống với độc giả và nam chính tuyệt đối là chân ái. Cốt truyện phong phú, ko bug, viết chắc tay, trên trăm chương =]]]]]Cơ mà ko đọc hơi phí.
      => Kế hoạch xuyên không của vật hy sinh: Cải tạo nhân vật phản diện. Bộ này xuyên thư, anh công cuồng chiếm hữu. Bộ này trên trăm chương mất rồi, chia làm 4 phần thì phải, thích nhất phần 3.
      => Mạt thế phản phái hệ thống: xuyên thư, mạt thế.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Trích dẫn Gửi bởi L. sama Xem bài viết
      Chả là mình rất thích những truyện hơi đen tối, công tính chiếm hữu cao như các truyện của tác giả Đồi. Cho mình xin mấy truyện tương tự với nhe, mà truyện nào ngắn ngắn thui đừng quá trăm chương nha cảm ơn ạ
      Thým lên google type hắc hóa công site:wattpad.com là có 1 nồi cho thím đọc í. Có 1 vài bộ thấy cx dc là: Quỷ thuyết, vĩnh viễn cùng 1 chỗ, giếng quỷ, ai đâm sau lưng tui vậy? tang thế sinh tồn v.v...

      Cầu thánh nào hiển linh giới thiệu mấy bộ như thụ dưỡng thành công hoặc motif tội phạm cộng, có kinh dị càng tốt xD
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #2220
      Tham gia ngày
      22-03-2015
      Bài viết
      36
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      cần tư vấn mấy bộ thể loại cổ trang, cung đình hầu tước,đấu trí, đấu dũng (đấu trí đấu dũng hem có cũng không sao ), tóm lại kiểu công thụ nhìn nhau méo vừa mắt ấy ) thụ thuộc kiểu chững chạc, trầm ổn càng tốt (cúc phải khiết nữa ạ :v) , công đừng là trẻ trâu, hãy là già trâu có kinh nghiệm , có ngược,1x1, HE...... tui cầu dị hoi )) Hoặc có bộ tương ái tương sát, niên hạ các thím hãy giới thiệu tui với
      Ninh Vương vén rèm nhìn hắn một cái, Lạc Bình cúi đầu tránh.

      Chỉ nghe Ninh Vương hừ lạnh câu “Yên thị mị hành” (hạ mắt quyến rũ – đi đứng ngượng ngùng), nhưng không có đoạn sau.

      Gần đây vô luận là thiết triều hay hạ triều, Ninh Vương cứ nhìn thấy hắn thì sắc mặt rất không hoà nhã. Đánh giá hắn “Yên thị mị hành”, cũng không phải chỉ có một mình Ninh Vương.

      Lạc Bình nhìn theo xa giá, tự giễu cười cười.

      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:46.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.