Đang tính bảo KTKM "hãy chờ anh đến lúc xong event" cơ mà nghe cứ như flag nên.......thôi làm luôn cho nóng
4 năm và cái nhẫn thứ 5 đã có chủ (tự vỗ tay chúc mừng)
Rồi giờ thì thẳng tiến BB hime E-6
thanh niên tự muốn dựng death flag ngay trước trận chiến cuối cùng à
^ mấy lúc clear là cũng trầy vi tróc vảy lắm mới có dc 1 nháy đó thánh, mình đi cũng cả hơn 50 nháy mới clear dc, res tụt phải nói là mấy E kia cộng lại cũng ko bằng đâu
^Kiềm chút động lực để chạy event tiếp, chứ tình hình đang nhai hành ngập mặt ở E-6 đây
ý là thím mà hứa kiểu : sau trận chiến cuối cùng này anh có 1 điều rất quan trọng muốn nói với em, nên hãy cùng nhau vượt qua nó nhé! -> death flag 1 tỷ % )
Con BB hime lên kai xong thành bất tử cmnr, cả đám vừa bắn vừa cut-in, toàn vài chục dmg, trong khi cái land base ném như hạch, support ném toàn miss từ đầu tới cuối. Đã thế giữa đường còn bị troll tan nát.
Đã tốn hơn trăm xô, xài luôn Irako, vẫn chưa qua nổi, kiểu này chả biết chừng nào clear mới xong E-6
E6H boss cuối dễ dù đường đi khó. Team mình chuuha 2 đứa, Mikuma phải rút trước boss còn 6 đứa, mất hoàn toàn AS mà cuối cùng vẫn qua :hoa:
Mới xong E7N phase 1. Thiệt hại 40k res, chủ yếu toàn rekt giữa đường. Mình đục lỗ gắn hồi sinh cho Chitose yolo vào luôn. Kết cục là địch bỏ quên ẻm 2 node liền chả cần xài đến cái đó, và cuối cùng clear luôn
Cầm Hayasui theo khá là tởm. 2 con Hime muội 1 đứa ăn CI 386 dam của Sushi, đứa kia thì ăn DA 2x180 dam của Haruna clear sạch sẽ creep trước yasen. Ban đêm con Đại tỷ 1 mình trơ trọi trước đội friendly 6 đứa của Noshiro, phần còn lại của đội escort là khá dễ dàng
Hi vọng phase 2 ko khó hơn phase 1. Chứ mới 1 nửa E7 đã bay hết 40k res thốn quá
Đánh dấu