oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Đã đóng
Kết quả 11 đến 20 của 20
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446



      Thời gian: 23/01/2063
      Địa điểm: Abyss Mantle - Fortitudo


      Giới Infeted giờ còn có cả idol rồi fan hâm mộ nữa, thiệt là thú dzị... Đã thế Infected bị bắt còn có theme song, chắc Sou phải về tìm theme song cho bản thân mới được, phòng mấy tình huống xấu--

      À khoan, không được lập flag.

      Thanh niên tóc vàng lặng lẽ xóa dòng suy nghĩ vừa mới nhen nhóm phía trên.

      Mà thật ra nếu anh gặp một infected với 4 năm kinh nghiệm trong ngành thì chắc anh cũng bắt về nghiên cứu thôi.

      "Để tôi lo phần đánh bom cho" - Sou vui vẻ giơ tay, nói xong mới nhận thấy có gì đó sai sai - "E hèm, ý tôi là, phá bom. Tần-kun cố lên, anh em tin cậu!!".

      Hay là ôm bom cảm tử gì đó.


      @Tần Phong @Eva Rasta @Indigno @Ultimate

    2. #12
      Tham gia ngày
      27-03-2016
      Bài viết
      510
      Cấp độ
      4
      Reps
      117



      Thời gian: Abyss Mantle - Fortitudo
      Địa điểm: 23/1/2063

      Fan đi giải cứu idol? Đúng là có ngành nào mặt xã hội nào càng phát triển, thì các 'terms' quan hệ xã hội cũng sinh sôi theo, trào lưu! Chị cảm động thật sự với tinh thần fanboy của tên bắt cóc tống tiền kia đấy, nhưng đã ảnh hưởng tới các mạng sống vô tội khác thì... thank u, next!

      "Mọi người sẽ phải cử 1 người làm người đàm phán với hắn, giữ cho hắn không giết con tin, nói chuyện theo kiểu đàm phán con tin. Còn lại là người tháo bom. Tất cả đều phải mặc Gram Suit."

      "Để tôi đi đàm phán nhé?"


      "Tôi cũng tính đề nghị anh Feng Qin đấy. Nhưng anh nhớ cẩn thận nhé, chúng ta hãy cố gắng hết sức để giải cứu con tin!"

      Youkou siết hai tay lại với nhau, quyết tâm không thể thất bại nhiệm vụ này được.

      2. Những người còn lại sẽ lo phá bom
      3. Sẵn sàng làm nhiệm vụ [Mất 1 ngày]




      @Ultimate @Eva Rasta @Tần Phong @Christell


    3. #13
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Abyss
      North Camerata
      Camerata Domain

      19:15:00
      Jan 23rd
      2063




      Grand Quest #3: Eyes Shut, Ears Open


      Khi mọi người đã phân công, Vic Viper phổ biến kế hoạch. Đội của GRAM sẽ đứng ở phía ngoài hỗ trợ họ, cùng với Vic Viper. Anh ta mở bản đồ căn phòng ra cho mọi người xem, căn phòng hắn giam 24 con tin là phòng làm việc của một công ty nào đó, một bên là cửa kính hoàn toàn.


      Feng nhận vị trí đàm phán, thường thì Vic sẽ đưa cho cậu áo chống đạn nhưng cậu có Gram Suit rồi thì thôi. Ngoài ra có một số điểm cần lưu ý, nếu hắn đòi gì thì nhớ trì hoãn, nói là không được. Bảo hắn bỏ vũ khí được và đầu hàng thì tốt nhất. Thứ duy nhất mà Feng có thể đồng ý cho hắn là một cốc trà nóng hoặc trà đá, hết.


      Đối lập lại thì nhiệm vụ của Souichirou và Youkou rất nhiều. Sau khi tháo bom, nếu quả bom đó tháo được thì họ có thể để nó ở chỗ khác và tiến hành... đánh bom như Souichirou nói, đánh bom phần nền nhà mà gã Infected đó đang đứng. Cho hắn thụt xuống tầng dưới. Nhiệm vụ của Feng là giữ cho hắn nói càng nhiều càng tốt để đánh dấu vị trí của hắn ở tầng dưới. Sau đó họ sẽ cho nổ bom loại nhẹ, đủ làm sụp duy nhất phần nền nhà hắn đang đứng, hắn sẽ rơi xuống tầng dưới. Lúc này tách hắn ra khỏi con tin rồi thì họ chỉ việc hội đồng hắn là xong.


      "Đó là kế hoạch A. Trong trường hợp Saionji và Jinnouchi tháo được bom."


      Kế hoạch B là Youkou và Souichirou không tháo được bom, kích nổ bom ở sàn nhà sẽ khiến cả cái nền nhà bay luôn bom sẽ nổ tiếp và khả năng cao là 1 nửa cái phòng sẽ bị thổi tung, nạn nhân sẽ bị sức ép của quả bom thổi văng ra phía cửa kính và rơi xuống. Vic Viper sẽ bố trí một đội trang bị lưới ở dưới đó 3 tầng và hứng từ dưới ra phía ngoài, nếu có nạn nhân nào rơi xuống mà 'còn sống' thì sẽ bắt được. Có vài cách để giải quyết vấn đề này, thứ nhất là kéo mấy quả bom ra càng xa càng tốt để giảm thương vong tối đa, mà không để gã kia biết, nếu không gã sẽ cho nổ ngay. Thứ hai là một cách dựa vào miệng lưỡi của Feng. Đó là bảo hắn ra gần cửa sổ để Vic Viper cho hắn một phát.


      "Đó là kế hoạch B. Lên đường nào."


      Tương tác chuyển sang Siberia Building













    4. #14
      Tham gia ngày
      06-12-2015
      Bài viết
      650
      Cấp độ
      9
      Reps
      364
      22/02
      Merizo Port
      Angel Rivera Eugene Trifarix
      Đánh xong Garkain thì cả đội chui ra khỏi Void Walker, mọi người mỗi người lại quay trở về công việc của mình. Sau trận chiến trên cầu, Angel cũng không có gì làm mấy nên chẳng trở về kí túc xá vội, đi loanh quanh cái khu này. Rồi cậu ta dồm thấy Eugene đang ở gần đấy.

      Phải nói, dù bình tĩnh trước sự kiện chết đi sống lại hai lần nhưng đối mặt với cấp trên như Assam, Eugene hay Eshe thì cậu ta không sẵn sàng. Nhiệm vụ trừ khử Itsuki đã lọt lưới (ở phương diện nào đấy mà Musashi chắc chắn có cách riêng của anh ta) và cũng lọt lưới nốt đám đom đóm trên cầu. Cho dù sống thêm bảy cái mạng như Dark Knight thì Angel vẫn chưa dám làm trò với cấp trên đâu.

      Ít nhất là ở hiện tại.

      Và chưa kể Eugene là người đã nói SES14 sẽ không trụ nổi quá một tháng trong lần gặp đầu tiên. Cậu ta nghĩ ra đủ viễn cảnh khi lại gần Eugene thì vì cái nhiệm vụ hỏng mà nghe quở trách về SES14 bất tài các thứ các thứ. Nhưng mà quở trách cũng không lâu lắm đi? Anh ta trông cũng không phải dạng nói nhiều.

      "Đội trưởng Trifarix." Angel lại gần chào hỏi. Nghe quở xong thì hỏi đội cho Lozanov rồi chào luôn. Cậu ta tự nhủ liên tục trong lòng.



      // claretta

      Sửa lần cuối bởi .Chun; 22-02-2019 lúc 20:41.

    5. #15
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Abyss
      North Camerata
      Camerata Domain

      8:45:00
      Feb 22nd
      2063




      Interact: Eugene


      "Đội trưởng Trifarix."


      "Cậu Rivera. Có chuyện gì không?"


      Angel thấy Eugene đang đứng cạnh đội SES của anh ta - đội 3. Đây là đội SES thiện chiến thuộc hàng top của GRAM nhưng lại không nằm trong các đội thường trinh sát dưới Abyss. Nhiệm vụ của các đội SES từ 3 đến 5 là quản lý, tập huấn và bảo vệ những thành viên cấp cao như Borcuse Assam. Giờ trước mắt Angel là một đội gồm Reaper là Eugene, 1 Goliath, 1 Archon và 1 Marauder. Đội hình đồng đều là yếu tố quan trọng để mang lại chiến thắng.


      "Cậu nên biết việc để Itsuki thoát là rất nghiêm trọng."


      Giờ nếu Angel mở tivi tầm tối, cậu ta sẽ thấy có lệnh truy nã Itsuki Summerfield phát ở trên bản tin.












    6. #16
      Tham gia ngày
      06-12-2015
      Bài viết
      650
      Cấp độ
      9
      Reps
      364
      22/02
      Merizo Port
      Angel Rivera Eugene Trifarix
      Angel kiểu gasp trong lòng khi thấy Eugene gọi họ của mình. Cậu ta cũng biết là các ông sếp thường có quá nhiều khuôn mặt và cái tên để nhớ, lại thêm mình chả có thành tựu gì nên sập rai thật sự luôn.

      Khoan, có thành tựu để lọt Itsuki ahahahahahahAHA-

      "Tôi muốn hỏi xem có đội SES nào đang còn trống vị trí không. Hồi tôi gặp Sergey Lozanov cậu ta có nói đang tìm đội, không rõ giờ tìm được chưa nhưng thấy đội trưởng ở đây tôi tiện đường hỏi luôn." Cậu ta trào ra mớ thứ chuẩn bị sẵn trong đầu như thể học thuộc lòng trả bài cho giáo viên.

      Rồi giờ mới là vụ căng đây...

      Angel cảm tưởng như trong suit của mình AI đang bật rầm rầm



      hoặc dùng giọng chị Gờ đọc câu chuyện li kì iTsUKi iN A nUTsHeLL.

      Đúng là rất nghiêm trọng rồi nhưng việc chết đi sống lại còn nghiêm trọng hơn anh có hiểu không! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

      Cơ mà tất nhiên là Angel làm quái gì có cơ đấy mà rage, và cậu ta giờ cũng chỉ nghĩ thử xem Musashi trong hoàn cảnh này sẽ làm gì. Nghe nói quan hệ của anh ta với Assam khá là tốt mà ha?

      "... Rõ." Não cậu ta lắc liên hồi, lục thử lại 1001 cách trở thành ikemen xem có giúp được gì không? "Chúng tôi vẫn đang tập luyện để trở nên mạnh hơn." Mấy câu quen quá quen trong shounen manga này.

      "... Và tìm cách bắt Itsuki lại. Đội trưởng có thể tin tưởng vào SES14 chúng tôi, mong được giúp đỡ. " Angel vỗ vào nòng súng trên giáp của mình, tỏ ý mình đang cố gắng. Dù cách cậu ta giải thích trình bày tự kiểm điểm rõ ràng đang lạc chủ đề <(")

      "Các anh đang làm nhiệm vụ sao?" Cậu ta gãi má cười, đội hình bốn người đẹp quá ha hahahahahahA-



      // claretta


    7. #17
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Abyss
      North Camerata
      Camerata Domain

      8:45:00
      Feb 22nd
      2063




      Interact: Eugene


      "Tôi muốn hỏi xem có đội SES nào đang còn trống vị trí không. Hồi tôi gặp Sergey Lozanov cậu ta có nói đang tìm đội, không rõ giờ tìm được chưa nhưng thấy đội trưởng ở đây tôi tiện đường hỏi luôn."


      "Cứ để đấy. Hồ sơ của cậu ta còn đang xét duyệt."


      Eugene tin rằng cái gì cũng phải chờ tới lượt. Kỷ luật thép trong quân đội, không có chuyện chạy cắt mặt ai hết. Hiện tại khả năng cao Sergey sẽ được xếp vào một nhóm SES mới nào đó, dù kinh nghiệm tác chiến đã có nhiều nhưng anh ta sẽ phải chung chạ với vài đứa học viên đang thực tập. Không rõ tính của Sergey thế nào nhưng một khi bị GRAM đặt đâu thì nằm đó thôi, bạn không được chọn nhóm khi GRAM đã chọn cho bạn.


      "Chúng tôi vẫn đang tập luyện để trở nên mạnh hơn."


      "Tốt, đừng có lười biếng đấy. Tầm 3 tháng nữa, là nên đánh xong được các con Shadow thuộc tầng Temperantia."


      Giọng lưỡi của Eugene thuộc dạng khó nghe nhất ở trong các hội SES dưới Abyss này. Đây là lý do mà cả Eshe cũng đôi lúc thấy anh trai mình quá đáng. Dù sao thì những gì về Eugene, Angel cũng nắm rõ qua loa sau lần nói chuyện đầu tiên rồi. Anh ta đặt mục tiêu cho Angel luôn, nội trong 3 tháng tới, phải đi hết tầng Temperantia?


      "Các anh đang làm nhiệm vụ sao?"


      "Đội của tôi đang chuẩn bị xuống Prudentia."


      Nhiệm vụ là mở đường ở dưới đó, Eugene và đội của anh ta nhìn về phía Angel và cười nhạt, lắc đầu. Có vẻ đây là một nhóm có cái tôi cá nhân cực kỳ cao, và luôn nhìn đám lính mới bằng nửa con mắt. Từ phía xa, Angel có thấy Eshe đang nhìn về phía cậu và anh trai cô gái. Eugene chống tay vào hông, nói tự tin:


      "Nói xem, việc can đảm nhất cậu từng làm gì?"












    8. #18
      Tham gia ngày
      06-12-2015
      Bài viết
      650
      Cấp độ
      9
      Reps
      364
      22/02
      Merizo Port
      Angel Rivera Eugene Trifarix
      Angel gật đầu trước câu trả lời của Eugene. Nếu là bị xếp đội thì quả thực cậu ta cầu nguyện cho Sergey kiếm được đội nào tử tế chút và không có chàng gay nào.

      Cơ mà đây là câu trả lời hoàn hảo rồi. Dự định của cậu ta là:

      >hỏi chuyện Sergey
      >xin cáo từ


      ... nhưng tại sao lại có thêm quả nhiệm vụ clear Temperantia vậy đội trưởng? Đám shadow ở đây nhiều hơn, mạnh hơn, đầu gấu hơn. Và thời hạn là ba tháng. Không phủ nhận là dù ban đầu cậu ta sợ sml sau đó vẫn như thiêu thân cà đi cà lại Fortitudo, nhưng mà đó chỉ là tầng một thôi.

      Ít ra... cậu ta không còn sợ chết.

      "Đã rõ." Angel hít một hơi, chừng nào còn ở trong GRAM thì cậu ta còn phải dè các sếp chừng ấy. Đây coi như là khẩu dụ rồi, chả có giấy tờ gì nhưng vẫn là mệnh lệnh phải làm. Dẫu sao đội cậu sớm muộn cũng phải đi Temperantia, mệnh lệnh này không có vấn đề gì.

      "Tôi... chắc là không có." Cậu ta nhún vai, thái độ của đội ba lẫn thái độ của Eugene cũng chẳng khác đám bully cậu ta ngày trước là bao. Angel chán ngán với kiểu này, riết rồi cậu ta không quan tâm nữa. Thà như là khi mạng của mình bị coi rẻ rúng giống hồi đi dungeon đầu tiên lên, thì cậu ta còn để bụng mà phẫn nộ được. Còn cái này... mắt không thấy tai không nghe, chắc nó trừ mình ra.

      "Hẳn anh và đội của mình đã có rất nhiều chiến công." Angel nói, có lẽ thứ duy nhất mà con người kém cỏi và eq=0 như cậu ta làm được là đá quả bóng đi rồi. Quả thực cậu ta hâm mộ Eugene thật. Cậu ta hâm mộ kẻ mạnh. Và cái sự tự tin của anh ta chắc Angel phải giết thêm vài mạng người nữa mới có.

      Sự khác biệt giữa anh hùng và tội phạm là đây, nhỉ?

      Nhưng dù gì cũng không thể đứng thế này mãi, Angel nhìn thấy Eshe phía xa, dong mắt lên cầu cứu.



      // claretta


    9. #19
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Abyss
      North Camerata
      Camerata Domain

      8:45:00
      Feb 22nd
      2063




      Interact: Eugene


      "Tôi... chắc là không có."


      "Nhạt nhẽo vậy? Thế thì nhìn đây."


      Eugene lấy điện thoại của anh ta ra cho Angel. Cậu ta thấy một video có về cô gái ở trên điện thoại, và Eugene ở bên cạnh đang đè cô ta xuống, có lẽ người chụp bức hình này không phải anh ta mà là một trong những đồng đội của anh ta. Angel thấy cô gái kia đang bị cánh tay của bộ giáp Goliath xuyên nát bả vai, giữ chặt xuống đất. Angel thấy cánh tay của cô gái này có những cái vuốt dài, nanh nhọn - cô ta là một con Bruxa. Angel thấy cô ta đang ra sức gào thét nhưng vô ích bởi những thứ vũ khí đang ghim chặt cô ta xuống.


      "Nó định giả làm gái để lừa chúng tôi, Eugene giả vờ bị lừa. Hahahaa..." - Một người nói


      "Anh ta giết nó khi không mặc quần đấy." - Đồng đội của Eugene cười, thêm vào.


      Những gì trong đoạn phim chỉ là cảnh đội của Eugene hành hạ con Shadow đã định giả làm cô gái. Họ cắt từng ngón chân, ngón tay, từng thớ thịt của nó ra và nhét vào miệng nó trước khi kết liễu nó bằng một phát đạn vào đầu. Angel thấy Eugene cười nhếch mép và tắt video khi đảm bảo cậu đã xem tới giây cuối cùng.


      "Hẳn anh và đội của mình đã có rất nhiều chiến công."


      "Phải. Giết Shadow và Infected là niềm vui đấy."


      Eugene gõ gõ vào vai của Angel. Cậu thấy đội của anh ta nhanh chóng tiến xuống vào Abyss, Angel thầm nhận ra rằng SES đội 3 của Eugene là những kẻ ... Sadist nhất trong những SES.


      Angel unlock Rank 2 với Eugene Trifarix. End tt.












    10. #20
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Abyss Mantle - Fortitudo 26.03 - "Don't starve, just don't"

      <





      Kaiba xuống Abyss với mấy dụng cụ cắm trại tiện dụng, lều gấp gọn, một cái máy tính, dây sạc và điện thoại.

      For reason, cậu không nghĩ mình bị điên nữa.

      Mà là phát rồ con mịa nó rồi.

      Cậu trai trải mấy dụng cụ đó xuống đất, nhìn độ bất ổn của Abyss xong facepalm, thực sự, một ngày nào có khi cậu sẽ thấy hối hận lắm.

      Nhưng giờ thì không.







      .

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:34.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.