17 / 09 / 817. Lava Stream.
THE 24th TALE. Strangers.

Giants in the playground.




Hắn hơi giật mình khi chiếc cánh khổng lồ của gã long thú kia đưa lên, cả người hắn chợt co lại, đuôi lại cong lên đề phòng. Nhưng hóa ra gã chỉ dùng xương đầu cánh để gõ nhẹ lên đầu hắn, rồi bảo là.

"Lần sau cẩn thận đấy nhóc."

Nhóc?

Nhóc?

Nhóc?

Lại giãn người ra, khuôn mặt hắn hơi nhăn lại. Hắn biết hắn mới hai trăm tuổi thôi nhưng để bị gọi nhóc thế này... chỉ có thể là mấy lão rồng ngàn tuổi mới coi hắn như thế mà thôi. Hắn biết hắn nhỏ bé, về ngoại hình lẫn tuổi tác, nhưng hắn không muốn ai nghĩ mình như vậy.

Thú thật là hắn không biết mình đang cố chứng tỏ điều gì nữa khi mà lại bay sát mặt lão rồng kia. Hắn đậu hẳn lên chóp mõm lão ta để có thể nhìn thẳng vào cặp ngươi to tròn, rồi hậm hực bảo.

"Không phải nhóc."

Rồi hắn quay người, để chóp đuôi gõ nhẹ xuống khung trán lão rồng nọ, dù hắn biết lão ta hẳn chẳng cảm thấy gì đâu với thân hình đồ sộ kia. Thoắt cái, hắn nhảy khỏi mõm lão, lại vỗ cánh bay lơ lửng gần đó. Nghe tiếng rồng gần đó, hắn lại hướng mắt ra xa.

Phải rồi, cuộc đua vẫn còn đang diễn ra...



@Lạc Thần ey mài hình như là bối cảnh đang đua giành kim cương đó :yaocry: có gì mài end tt sau nha rồi muốn thì kiếm chỗ khác phá, ai min, tt :yaocry: