oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > Điện Ảnh > CHDP >

Trả lời
Kết quả 131 đến 140 của 288
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #131


      Nhân vật: Minh Nymeria

      Thời gian: ???
      Địa điểm: ???.

      ______________

      "Chắc là cơm trứng chiên giòn lăn bột..."

      Minh tự hỏi lời cô gái kia vừa nói có phải là một câu hỏi tu từ không. Vì đây là lần đầu ai đó hỏi cậu ta câu này. Mà với câu hỏi tu từ thì làm gì có ai trả lời nhỉ?

      "Tôi nghe bảo thì bữa sáng nên ăn món gì đó ấm bụng và vừa đủ lưng bụng."

      Như là sủi cảo, phở hay mì gì đó. Nhưng nói đến mấy thứ kia thì Minh lại chẳng biết nấu nên cứ cơm trứng chiên giòn vậy.




      @Mực Nướng
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #132
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404


      Thời gian: ???
      Địa điểm: Tinh cầu nào đó


      "Ừm."

      Cô đáp, cười tít cả mắt. Không biết trả lời câu một hay câu hai. Xem chừng Asahi cũng thuộc tuýp người dễ bị cuốn bởi vẻ hào nhoáng. Giống cô vậy. Wysteria thả người kia ra một chút, để bước lên hàng gạch thẳng tắp chia cách con đường lát đá hoa cương và thảm cỏ xanh xanh. Cô giang hai tay ra, giữ thăng bằng trên đó. Gió lùa những lọn tóc bạc phấp phới.

      "Vậy tôi sẽ mua cho cậu một con bạch mã. Đẹp hơn bất kỳ thứ nhà lầu xe hơi nào." Wysteria cao hứng hứa. "Cậu muốn ngựa truyền thống hay ngựa hiện đại?"

      Thực ra thì nhà cậu có chỗ chứa không, đấy mới là vấn đề.

      "Mà, gia đình cậu thế nào ấy nhỉ?"

      Cô cũng hơi tò mò về gia cảnh phía sau người này. Nuôi được một thiên tài võ thuật, hẳn là phải có truyền thống lâu đời cao siêu gì lắm.

      "... Không bị trẹo chân nhưng bị trẹo tay thì có sao không?"

      "Ưm..."

      Tóc bạc thẫn thờ. Wysteria không biết. Cô chỉ từng bị sưng trán, sưng má, u đầu, xước chân tay, bật móng tay, móng chân, giật tóc và bị người ta dẫm đế giày cao gót vào chân thôi. Những cái ấy cô khẳng định với cậu là không chết được. Còn trẹo tay thì...

      "Cậu bị à?"

      Người con gái chợt dừng chân, xoay nhẹ cái lưng, ngó tay của cậu. Cô làm điệu bộ hối lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. Chắc là đau lắm. Đau một chỗ cũng đủ ảnh hưởng khắp hệ tuần hoàn. Chưa biết chừng cậu đau đến mức không đứng được cũng nên. Vết thương của tóc nâu hẳn nặng hơn cô tưởng. Wysteria giang hai tay ra, bảo cậu:

      "Có cần tôi giúp không?"

      Nhìn vậy nhưng cô cũng là quân giáo sinh đó nha. Cũng khỏe lắm đó.



      @Shin Ăn Hại

      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Thời gian: Chiều hôm nào đó
      Địa điểm: Trong ngõ
      Tag: @Anatolia R



      Lần đầu gặp Anatolia, tôi đã thoáng có một suy nghĩ.

      Rằng, mái tóc trắng như cước kia không nên quệt xuống đáy hẻm này như vậy.

      Càng không nên chạm vào những con thú hoang.




      Reiner đứng dậy từ trong con hẻm. Mái tóc trắng rũ xuống qua mắt, khoé miệng trầy một vết không băng, quần áo tuỳ tiện trông cũng chẳng khác đám mèo hoang là bao, anh ta bước về phía con mèo và cô gái lạ mặt.

      "Xin lỗi."

      Từ tay cô gái, Reiner bưng con mèo về bỏ lại vào trong thùng. Con mèo có vẻ thích cô gái tóc trắng, đưa vuốt ra bám lấy giày cô nhưng Reiner không để tâm, anh ta búng mũi nó một cái cảnh cáo, đem sữa ra cho nó ăn rồi ủn mông nó về với đàn. Cặp sách bỏ lại trên sàn đất phía sau lưng, bị anh ta lục lọi một chút trước khi quay về phía cô gái nọ.

      Vẫn trong im lặng hoàn toàn, Reiner cầm tay cô gái kia lên. Trên ngón tay trắng như trứng gà có một dấu răng đỏ be bé, Reiner nhìn một chút, rồi cẩn thận bôi thuốc đỏ mà băng vào.

      "Cô nên đi kiểm tra." Anh ta nói mà không ngẩng lên nhìn lần nào. Tóc vẫn rũ như thế, giọng anh ta từ bên dưới vọng lên, không nhỏ ríu riu, nhưng trầm và khàn. Như thể vọng lên từ đáy giếng sâu nào vậy. "Vết cắn của mèo mang nhiều vi khuẩn, có thể dẫn đến tử vong. Đừng tuỳ tiện sờ vào một con mèo, đặc biệt là mèo con. Chúng không kiểm soát được hành động của mình."

      Mèo là loài động vật mang dã tính. Dù đã được thuần hoá, chúng vẫn có thể hoá lại thành hổ con.



      Sửa lần cuối bởi jenny_ben30; 12-03-2018 lúc 14:52.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #134
      Tham gia ngày
      27-03-2016
      Bài viết
      510
      Cấp độ
      4
      Reps
      117




      Thời gian: Reality
      Địa điểm: Playground nào đó ở trên tinh cầu nào đó

      <<<

      Cái lúc chị gái xin đẹp bấm nút 10 quay tay thì thanh niên ấy đã hét lên không giữ nổi thể diện, nhìn thiếu nữ xinh đẹp với ánh mắt như bị phản bội. Trời ơi chị, TRỜI ƠI CHỊ, thanh niên ấy chỉ còn có đúng 31 nút làm sao chị lại nỡ, thanh niên vẫn chưa muốn sống dở chết dở như cái tên đâu!!!

      Ế.

      Ế...

      Chẵn roll trúng, lẻ roll trật.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Ế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


      Thanh niên Dương Quá Cố chết lặng trước màn hình phun ra 10 lá bài, run rẩy quỵ hẳn xuống đất rồi nâng màn hình lên như con khỉ gì đó trong phim Simba nâng Simba lên trời cao.

      "Tui... cầu... mấy năm... r-rồi..........."


      Người Cố cầu


      Sau khi lấy lại được ô-xi không khí sau cú sốc tâm lý vừa nãy, Cố nhà ta mới đứng dậy mà trơ mặt nhìn thánh nữ của đời cậu. Trời ơi, liệu đây phải tình yêu. Đau tim dữ dội luôn, đến mức nứt cả cái mắt kiếng rồi!

      "Cậu là một game thủ chuyên nghiệp? Hay dân IT? Trông cậu tiều tụy quá."

      "Uhhh............... À............ Chị gái có thể nói thế..."

      Chả lẽ thú nhận rằng cậu ốm lép vậy là do toàn thực đơn bánh trái và Mountain Dew? Dành tiền nuôi chồng vợ, và kiếm tiền nhờ farm map game cho người ta? Nên không ta??

      "Nhưng chắc tháng này em ấm lắm chị ơi..."

      Cố sụt sùi rồi quỳ xuống, cầm lấy tay thiếu nữ mà trân trọng tuyên bố:

      "Uh. Chị, thánh nữ đời em, người cứu rỗi em trong lúc gian khó nhất. Về nhà với em đi."

      Quá Cố nhà ta không chắc có thêm nệm dư hay gối chiều hay thức ăn bao nuôi thêm ai đó, với nếu cha má có hỏi thì cũng không chắc là thanh niên trả lời được... nhưng để mai tính.




      @Anatolia R


      Sửa lần cuối bởi Indigno; 12-03-2018 lúc 15:45.
      Trả lời kèm trích dẫn







    5. Tinh cầu nào đó | ??/03


      "Anh có thể ngưng ngã được không? Hay trong người anh có trung khu thần kinh nào không hoạt động bình thường?"

      Asahina nói bằng giọng rất từ tốn, chẳng có vẻ gì là nhiệt tình lắm, nhưng quyết định không để tay mình lơ lửng giữa khoảng không nữa, cô kéo cánh tay người kia rồi dùng tay kia đỡ lấy tay còn lại, xốc thẳng lên. Những bước đơn giản như thế này không làm khó cô được. Mà đúng hơn là cô quen với chúng rồi.

      Mắt cô bắt gặp vết tấy đỏ trên trán anh chàng, có hơi nhíu mày nghĩ ngợi.

      "..."

      "Chúng ta nên đi tìm hiệu thuốc đi."

      Cuối phố có một cái thì phải, và những cửa hàng thuốc ở đây lúc nào cũng phục vụ 24/7.




      [1][2][3] @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #136
      Tham gia ngày
      27-03-2016
      Bài viết
      510
      Cấp độ
      4
      Reps
      117




      Thời gian: Reality
      Địa điểm: Somewhere on this Tinh cầu


      <<<

      "Tôi không rầu." Người kia cười nhạt đáp.

      À à, ra là một nét đẹp hoài cổ buồn buồn làm người ta tò mò, kiểu thế sao? Thế cũng rất là thu hút đó, như stereotype Kuudere vài trăm cha nào đó cũng khoái. Thanh niên nhà này là loại ăn tạp, miễn hợp thị giác là ăn... à nhầm, ngắm tất. Bà đem bà hửi chứ bà không ăn.

      Điện thoại của Cố bấm bấm liên tục, thi thoảng phát ra mấy tiếng con gái la như "HYA~" và "AIEE~!!!" cùng tiếng tùng chảo gì đó. Game đánh nhau thường ồn lắm.

      "Bia không?"

      "Uhhh... Anh ơi, em chưa 16~" Thanh niên cười toe, cơ mặt tuy nhiên lại nhao nhão nên đến cả cười cũng nhìn thật lười biếng. Cái rồi cũng giắt đt lại vào cạp quần, đón ly bia từ anh đẹp trai.

      "Nhưng người lớn mời thì cho con xin ạ~"

      Thanh niên chưa uống bia bao giờ, nhưng từng có thử rượu. Rượu trong socola thôi, mà là hàng tự mua tự thẩm vào dịp nào các bạn đã biết rồi đấy. Vị rượu chưa bao giờ buồn thế, vậy mà mỗi năm thanh niên vẫn ăn như lịch. Hi vọng bia có mùi khác hơn, dù gì cũng sắp lớn rồi.

      Tạch.

      Ực.

      "... Uhhhhh, nhạt..."
      Quá Cố nhà ta thì thầm, nhăn mặt lè lưỡi.






      @Memento mori


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #137
      Tham gia ngày
      27-03-2016
      Bài viết
      510
      Cấp độ
      4
      Reps
      117




      Thời gian: Reality
      Địa điểm: Somewhere on this Tinh cầu


      Hôm nay trời đẹp phơi phới. Mây trong phới phơi. Hôm nay thanh niên Dương Quá Cố cảm thấy bản thân rất đẹp trai tới tận đập chai lọ. Mà đẹp trai tận đập chai lọ vì sao, là vì cuối cùng đã rước được chồng về trước khi tham gia chương trình gì đó mà trường bảo hãy tham gia chứ sao!

      Thực ra nghe Chỉ huy giới thiệu cũng gờm, nhưng nghe cũng vui đấy chứ? Cố Cố nhà ta có thể trở thành một con người khác, và nếu có lỡ bỏ mạng thì ít nhất cũng an tâm là đã làm di chúc trước, code game và mật khẩu ghi đầy đủ cả rồi. Ngày hôm nay không neet nữa!

      Hôm nay thanh niên chịu khó tắm rửa chải tóc lại lắm, nên nhìn khá... giống... một con người bình thường đó. Và vì neet quá nên giờ đi tới trường thì ngỡ ngàng là sao ở đây toàn người mẫu nam thanh nữ tú. Hèn gì cha má thanh niên cứ mãi than phiền. Nhưng thanh niên đẹp xấu cũng nhờ gien bố mẹ mà.

      Mải ngắm người, thanh niên lỡ đâm sầm vào lưng một người khác. Và người ấy cũng đẹp vờ nhờ.




      @.Tiểu Vũ.


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #138

      Tinh cầu XII-xxxx | ???

      <<

      - Cậu biết cái gì đáng sợ nhất không? Là cơn giận của mấy bà cô đó. Đánh nhau cũng không đáng sợ bằng đánh ghen cậu biết chưa. Kinh nghiệm của chị là thân quen với mấy bà cô hoặc là đừng trêu vào.

      Kẻo ba má nhận không ra. Loretta thầm nghĩ. Trong mọi cô gái đều tiềm ẩn mầm mống bạo lực, không tin về hỏi mấy ông bố mà xem hihi.

      - Ừ chị đây sắp chuyển nhà qua thế giới khác. Tháng sau chị về, đi xa có về thì tháng sau đến chị dẫn cậu đi chơi. Mà đi xa hả, càng cần phải thay đổi hình tượng cho khâc đi nha.

      Loretta cười. Cô đang vạch ra kế hoạch coi là nếu đi với cậu trai này thì nên làm gì. Mà dũng không quên tiếp tục dụ dỗ người ta, à nhầm thuyết phục. Hôm nay, cô cảm thấy mình hết sức có tâm với bà già trong tiệm.

      - Mà vì sao cậu nghĩ thế. Chị có xăm trổ đeo khuyên như kia đâu. Làm thế phiền lắm, tin vào con mắt chuyên nghiệp của chị chứ, đồ thời trang thì tất nhiên, chị sẽ kéo cậu tới với thế giới mới, cho bọn con gái lác mắt vì cậu.

      Rồi Loretta nháy mắt duyên dáng một cái.

      - Đẹp rồi. Có dịp đi với chị đây, nói chuyện với chị nhiều vào, đừng có ngại từ từ cậu sẽ không sợ bố con thằng nào nhìn cậu cả. Lúc đó tự nhiên không tự tin thì còn tin cái gì.

      @Shin Ăn Hại
      Sửa lần cuối bởi annalinh83; 12-03-2018 lúc 17:07.



      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #139
      Tham gia ngày
      08-03-2018
      Bài viết
      17
      Cấp độ
      1
      Reps
      5




      Thời gian: Ngày trước khi mở chương trình
      Địa điểm: Tinh cầu

      "Eh, vâng, tất nhiên rồi. Tôi không nghĩ sẽ gặp được người khác ở đây, nhưng được thì thật tốt. Mục tiêu của tôi dù gì cũng là kết bạn thật nhiều trước khi lên đường.'



      Đôi mắt cô gái hơi mở to, rồi liếc đi chỗ khác. Cô vuốt lông con mèo, và lầm bầm.

      "Kết bạn? Ở đây chuyện đó có vẻ quan trọng nhỉ."


      "Vậy, rất hân hạnh được làm quen, à, nếu cô muốn làm quen..."


      "Chương trình... Là chương trình ngày mai đúng không? Tôi đang cố gắng ghi lại kỉ niệm và làm những việc thường ngày mình không có cơ hội làm để không phải tiếc đây. Mà a, cô biết tôi có tham gia nó sao? Lẽ nào cô cũng là người chơi?"


      Kỉ niệm? Tiếc?


      Mặt cô gái cứ nghệt ra nhìn anh chàng kia. Khi cậu nói xong, cô im lặng một hồi rồi mới như sực tỉnh.


      "......"

      "Hân hạnh gặp ta á?"


      Cô nghiêng đầu, chỉ vào mặt mình.


      "Ừm, ừm, anh kì lạ thật, thường thì chả ai nói những điều đó với ta đâu. Ta là Amelia."


      "Dĩ nhiên là ta có tham gia rồi. Ta có phải nói tên id mình định đặt cho anh không?"

      @Shin Ăn Hại - <<

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #140


      Thời gian: ???
      Địa điểm: Trường Quân sinh
      1

      ----------------------------------------------


      Giờ nghỉ trưa, Eirik vác cặp ra khỏi lớp, thẳng hướng tới căn tin. Đông phết. Cậu ngán ngẩm đứng chờ, tay bấm điện thoại lướt qua mục tin tức, các trang mạng xã hội rồi chuyển sang chơi game giết thời gian. Dĩ nhiên thanh niên có thể chuồn ra ngoài ăn tiệm, nhưng xa quá, lười quá nên lòng vòng quanh đây thôi.

      Cuối cùng cũng mua được, Eirik ngó vòng quanh kiếm chỗ ngồi, rồi chọn một bàn vắng trong góc để tránh xa đám đông. Trên chiếc khay của cậu là dĩa Risotto và ly táo ép. Đơn giản, dễ nuốt. Vừa ăn cậu vừa nghịch điện thoại tiếp, lần này xem lại thông báo ngày giờ tham gia và các nội dung khác về chương trình CHDP.

      Cũng gần đến rồi.




      @Pikipimi
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:13.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.