22nd Jan, 2017
Place: Bình địa - Hôm nay là ngày "lạc trôi"
1 |
2 |
3 |
4 | 5
___
Hắn chỉ há miệng, để cho lớp không khí cứ thế tràn vào buồng phổi trong hình hài này.
Hắn nên làm gì? Vì sao cần phải giới thiệu tên nhau? Vì sao cần phải quen biết nhau?
Hắn thấy khó hiểu. Vì ở trong cuộc đời dài đằng đẵng này, một cái chào hỏi cũng chỉ là lướt qua nhau mà thôi. Hôm nay
hắn dừng chân ở đây, ngày mai
hắn có thể sẽ nằm yên ở con hẻm, nơi mà bóng tối bao phủ và thứ tối tăm trong con người sẽ nuôi
hắn ăn no. Nếu gặp nhau là duyên, thì chắc
hắn có duyên với cả thiên hạ...
Vậy nên
hắn ngập ngừng, tự hỏi rốt cuộc thì ý nghĩa của việc giới thiệu bản thân để làm gì. Nhưng cứ ngớ người như thế cũng không phải việc hay ho, vì thế
hắn đành thuận miệng đáp.
"Chào Jukai." Hắn nhếch miệng cứng đơ, "Gọi tôi là Alan."
Đương nhiên
hắn sẽ nói tên giả của mình.
Alan, Alan... Cái tên mang nhiều hoài niệm biết bao.
Jukai unlock bond rank 1 của Alan
@
tea&coffee
Đánh dấu