oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 91 đến 100 của 313
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #91
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Fireflies Hideout
      North Camerata
      Camerata Domain

      9:15:00
      May 13rd
      2063




      Interact: Theresa


      "Tôi có thể ở đây, hoặc ở trong một nấm mồ."


      "Và cô chọn ở đây."


      Theresa mỉm cười nhẹ, chẳng ai muốn chết cả, những kẻ tin vào thiên đường nhất cũng chẳng muốn chết sớm để được về với chúa.


      "Vậy Freddie muốn rời Camerata?"


      "Cậu ta muốn thế bởi chẳng có lý do gì ở lại cả."


      Theresa được mệnh danh là người hiền nhất của Fireflies, cô ta thường không sử dụng biện pháp vũ trang nếu có thể sử dụng biện pháp ngoại giao. Lần trước đánh nhau với SES 14 và 15 trên cầu là ý của Ira, tất nhiên là Theresa đồng ý sử dụng biện pháp cứng rắn bởi lúc đó thật sự chẳng còn lựa chọn nào khác. Modric là lãnh đạo, lúc ngài bị bắt thì tổ chức này hoạt động khá dân chủ, tuy ý kiến của Ira thường có trọng lượng nhất.


      "Nếu cô muốn rời khỏi đây, tôi có thể làm được nếu cô cho tôi bộ Gram Suit của cô cùng với 1 bộ khác."


      Nói chung Theresa luôn muốn trao đổi kiểu này, 1 người rời khỏi Camerata đổi lấy 2 bộ giáp.


      "Mà cô có muốn gia nhập Fireflies không?"


      Remedy unlock Rank 2 với Theresa


      @Grey










      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #92
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242
      .




      18/4 - FF hide out


      "A... hôm thoát khỏi đám lính GRAM ở chỗ Kozlov, tôi đã nghĩ đến việc rời khỏi Camerata. Một lần. Và không bao giờ nghĩ đến nữa."

      Remedy mỉm cười, trông khá vui vẻ với ý nghĩ rằng mình đã thật sự cân nhắc đến chuyện chạy trốn thật xa, hoặc là đang nhớ đến cái lí do mình nghĩ ra để... cân nhắc nó?

      "Đi bây giờ, bỏ lại danh tính và GRAM suit, để lại hết bạn bè của mình. Ngoài kia có shadow cũng không đánh được, người của GRAM đuổi đến chỉ có thể đầu hàng. Sếp cũ tìm đến thì như cá nằm trên thớt. Ít ra ở đây tôi còn có thể chiến đấu."

      Cô đưa cánh tay gắn giáp của mình lên như biểu thị cho Musashi thấy ý của mình là như thế nào. Mấy hôm này nói chuyện với nhau hẳn là ông chú cũng phần nào hiểu được cô gái tóc nâu không thân thiện hiền lành như vẻ bề ngoài. Rằng hầu như ai trong hội tám người ở Secret Hideout cũng biết cô.... khá là khát máu.

      "Tôi dần nhận ra từng người trong các anh đều có lí do để chiến đấu, vì mạng sống hay lợi ích. Còn tôi, tôi không có những lí do chính đáng ấy. Tôi chọn chiến đấu là vì cái khoảnh khắc đứng trên chiến trường tiêu diệt kẻ địch cho tôi một sự thỏa mãn không cái gì khác thay thế được. Giống như một kẻ săn mồi đuổi theo con linh dương hàng dặm hàng dặm, nhảy vồ lên nó vào thời khắc quyết định, cắn phập răng vào cổ họng con mồi, nếm thấy máu tươi chảy tràn trong miệng."

      Ly cà phê phút trước còn vừa miệng nay đã trở thành ngọt ngấy trên cuống lưỡi, Remedy vứt nửa cốc còn lại vào thùng rác, thở hắt ra một hơi.

      "Tôi chiến đấu, vì tôi không thể cưỡng lại được."

      Nói đúng hơn, là bị hấp dẫn bởi xung đột và chiến tranh.


      @Tinker


      .
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #93
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242
      .




      17/5 - FF hide out


      "À...."

      Thật khó nói quá. Freddie hẳn là vẫn còn trách cô vì đã lôi cậu ta vào mớ lộn xộn này, vì chính cô và Yuneda đã lựa chọn phản lại mệnh lệnh của Jehuty, che giấu cho infected, khiến ngay cả người lựa chọn làm theo lệnh như cậu ta cũng bị kéo vào và suýt nữa phải bỏ mạng.

      "Tôi xin lỗi."

      Cô nhìn vào mắt Freddie mà nói lời này. Quan hệ của họ trước giờ vốn không tốt lắm, và bây giờ thì cô thậm chí không chắc giữa bọn họ còn tình nghĩa gì nữa. Ngoài sự áy náy và lạnh lùng hờ hững.

      "Xin lỗi vì đã đẩy cậu đến bước đường này. Cậu và Yuneda đã tin tưởng vào quyết định của tôi, mà tôi lại lựa chọn quá ích kỷ. Tôi đã hủy diệt đội 7, là tôi chứ không phải Jehuty."

      Những lời nói mà người ngoài nghe không hiểu, cũng chẳng quan tâm, lời mà Remedy không nghĩ mình sẽ nói ra nếu có gặp lại đồng đội cũ của mình. Nhưng là lời nói thật.

      Remedy cúi đầu xin lỗi Freddie, rồi đứng thẳng lại.

      "Tôi sẽ không tiễn cậu đi được, hay bù đắp tổn thất tôi gây ra cho cậu, Freddie."

      Cho đến cuối cùng, kẻ thì buồn rầu, người thì chán nản. Remedy có gì để nói về điều đó đây?

      "Tôi xin lỗi, tôi mong cậu hận tôi, Freddie à. Chuyện xảy ra ngày hôm đó là tại tôi. Nhưng tôi không hối hận."

      Cho đến cuối cùng, có cái gì quan trọng hơn bản thân sao?


      @Khôi


      .
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #94
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Duskend
      Duskend District
      Camerata

      08:20:00
      May 16th
      2063




      Interact: Itsuki


      "Tôi ra phía Duskend, Mars nhờ tôi gặp vài Infected ở đó."


      Itsuki nói rằng Mars có vài người quen của anh ta nhưng họ là Infected, còn anh ta thì không, thế nên anh ta muốn nhờ Itsuki gặp họ chủ yếu để chuyển lời của Fireflies tới bên họ. Có vẻ nhóm này đang định hiệu triệu thành viên và cử một người cũng là Infected sẽ tăng thuyết phục của câu chuyện. Thú thật thì Itsuki không muốn làm chuyện này nhưng giờ cậu ta đang sống dưới nhà của Fireflies, có thể làm gì đó giúp cho họ, và cho người cựu đội trưởng thì cậu cũng ráng làm.


      "Đi cùng chứ?"


      Itsuki vừa nói vừa lấy bộ Gram Suit ra, nói chung đi thương thuyết vẫn phải mang theo vũ khí, phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Itsuki biết Aleksey nghĩ gì về Fireflies, đám này thiên về khủng bố hơn người làm cách mạng, nên tuyển thêm người cho Fireflies cũng nguy hiểm không kém.


      "Giờ chúng ta có ít lựa chọn lắm."













      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #95


      Thời gian: April
      Địa điểm: Fireflies Hideout

      .


      "Tôi không hận, chỉ là hơi thất vọng thôi" Fred nói, tay xoắn tóc.

      "Mà thôi, người đang cần cô nhất lúc này là Yuneda đấy, đi gặp em ấy đi"

      Fred nói rồi quay đầu bước đi, rồi cậu quay lại nói

      "Nếu mà có gặp lại thì cô nợ tôi một bữa tối đấy"

      Unlock rank 5 Remedy
      .

      @Grey
      Shit my life sucks
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #96


      Thời gian: April
      Địa điểm: Fireflies Hideout

      .


      Freddie tới gặp Theresa sau khi cậu đi nói lời tạm biệt với đồng đội phòng 7. Vậy là có lẽ cậu có thể yên tâm đi được rồi. Cậu ngó ngàng Fireflies, bây giờ họ đã có nhóm người đã từng đánh bại họ nghiêng về phe họ. Fred thấy đây là điềm báo chẳng hay chút nào.

      "Ngày gần nhất mà tôi có thể rời đây là khi nào? Ăn bớt lương thực của Fireflies tôi cảm thấy ánh náy lắm" Fred nói, giọng không biết đang nghiêm túc hay đang nói đùa.

      Choice: Bye

      .

      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #97





      Fireflies


      "Thế thì tôi nghĩ cô cần một bác sĩ tâm lý."

      Musashi nói với vẻ mặt bình thường nhất của mình.

      Nghe cô ta nói về việc chiến đấu tuyệt vời thế nào làm Musashi cảm thấy hơi bất bình. Nhưng thôi kệ. Anh không có quyền phán xét sở thích của người khác. Những gì anh có thể là khuyên người ta tìm ai đó có thể giúp mình hơn là... thế này.

      "Hoặc cô nên thử tìm cái gì đó khác để làm."

      Như học thêm gì đó mới. Đọc sách, lập trình hay gì đó?

      "Như kiếm bạn trai."

      "Có thể nhờ thế mà cô sẽ có lý do 'chính đáng' hơn đấy."

      Dù quả thật, Musashi không nghĩ lý do chiến đấu của mình là 'chính đáng' đâu.

      @Grey
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #98
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242
      .




      17/4 - FF hide out


      Remedy không trả lời Modric, im lặng nhìn cái thẻ Kloudbank ông ta chìa ra trước mặt mình, nhíu mày suy nghĩ. Lát sau, dường như nghĩ ra cái gì đó thú vị lắm khiến cho cô gái bật cười.

      "Tôi hiểu rồi, ông Killian."

      Cô nhận lấy cái thẻ ngân hàng mà ông trùm Fireflies đưa cho mình. Con người như thế này, phản ứng và cung cách làm việc, cô đã hiểu được. Và với tính cách của Remedy thì không nói điều đó với ông sẽ thật là uổng phí. Không phải cô gái muốn ông ta nghĩ mình thông minh hay đáng chú ý, mà cô nghĩ rằng đây rất có thể là lần trò chuyện duy nhất và cuối cùng giữa hai người bọn họ.

      "Ông có sức hút của một nhà lãnh đạo, kẻ nào không làm việc cho ông thì sẵn lòng giao dịch với ông. Vì vậy Fireflies mới có thể không bị bạo lực dẫn dắt, và vì vậy nó có thể tự đứng trên đôi chân của mình."

      Và cũng vì thế Modric Killian trở thành cái gai khó chịu đâm bên hông GRAM mà bọn chúng chưa thể nào bẻ gãy được. Ông và cái tổ chức chết tiệt của ông.

      "Bản thân tôi cho rằng ông nguy hiểm hơn mười sáu đội SES cộng lại. Nhưng tôi đoán là sẽ chẳng hại gì nếu nói ông biết rằng sếp của đội Phantom Eye's chúng tôi tên là Jehuty, nói nhỏ xíu, đeo khăn quàng, mắt xanh rất đẹp. Và anh ta cũng nguy hiểm gần bằng mười sáu đội SES cộng lại, theo một nghĩa nào đó."


      @Ultimate


      .
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #99
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242
      .




      18/4 - FF hide out


      Remedy lắc đầu khi Theresa hỏi cô có muốn rời khỏi Camerata không. Câu này cô cũng đã suy nghĩ rồi, một lần, và không bao giờ cân nhắc lại nữa. Theresa không cần biết lí do, chỉ cần biết kết quả.

      "Tôi thấy ổn với mối quan hệ hiện tại giữa mình với Fireflies, ăn bánh trả tiền, đôi bên cùng có lợi. Tôi không cùng chí hướng với Fireflies và cũng không đi chung một con đường lợi ích."

      Đó chẳng phải là cái mồi Jehuty dùng để câu đội 7 sao? Gia nhập rồi anh ta sẽ giúp họ trừ khử Jack. Yuneda hiền lành nghe theo lời cô, Freddie tôn trọng và để cô tùy ý chọn lựa. Còn Remedy thì đơn giản là muốn giết Jack thôi. Từ cái giây phút hắn đe dọa cô và Yuneda thì cô đã muốn giết hắn rồi.

      Nhưng bây giờ thì khác. Eugene Trixfaric đã chết, mà cô cũng không thể đổ lỗi cho Jehuty về chuyện mình trở thành tội phạm được. Không có một kẻ thù làm mục đích tiêu diệt, không có nguyên nhân sâu xa và lợi ích lớn lao nào dẫn dắt. Remedy hiện tại rất ổn khi đi chung với những cựu thành viên SES 14 15, thậm chí họ còn xem cô là bạn.

      "Tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Fireflies đến chừng nào lợi ích của hai bên vẫn còn đảm bảo. Và Theresa này, tôi khác với Yuneda và Freddie ở chỗ tôi rất thích chiến tranh. Nếu Freddie không còn lí do ở lại thì cậu ta sẽ đi, nhưng nếu tôi có thể chiến đấu thì tôi sẽ ở lại."

      Và khi Camerata bốc cháy thì nó sẽ cháy rụi dưới chân cô nàng.


      @Ultimate


      .
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #100
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242
      .




      17/5 - FF hide out


      "Ừ."

      Remedy gật đầu, biết là Freddie sẽ không dừng lại hay quay đầu. Cậu ấy sẽ đi luôn, tới Fanacia hay đâu đó, bắt đầu một cuộc sống mới. Và từ giờ cho đến khi đó cậu ấy vẫn sẽ thất vọng về cô, về lựa chọn mà cô đưa ra để thỏa mãn chính mình.


      Fitting.


      "Đi cẩn thận."

      Dặn dò một lời cuối rồi chính cô cũng quay lưng rời khỏi.


      || Remedy unlock rank 5 - Freddie || @Khôi


      .
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:27.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.