oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 313
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299

      Fireflies Hideout


      FIREFLIES HIDEOUT
       



      Căn cứ của băng đảng tội phạm The Fireflies.












      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Fireflies Hideout
      Duskend District
      Camerata

      15:20:00
      Apr 8th
      2063




      Grand Quest #6: Trespasser


      Chiều ngày 8 tháng 4, Yuneda và Freddie được vài người dẫn tới chỗ của The Fireflies sau khi bọn chúng kiểm tra chính xác rằng hai người này đang bị truy nã bởi GRAM. Tất nhiên họ được đưa vào xe và trong xe có chế độ phủ đen cửa kính khiến họ không biết mình đang được dẫn đi đâu, chỉ biết khi cửa xe mở ra cũng là lúc họ nhìn thấy căn cứ của The Fireflies. Một căn hộ 4 tầng với 3 phòng mỗi tầng. Yuneda và Freddie thấy một cô gái tóc trắng mà họ không biết tên, và gã Bruno Hempf mà Theresa đã nói từ trước.


      "Bruno là kẻ chế tạo vũ khí lớn nhất cho The Fireflies, cần trang bị Augment gì thì cứ nói."


      "Với giá phải chăng" - Bruno thêm vào.


      Cô gái tóc trắng gõ xuống bàn và các thành viên khác của băng nhóm bắt đầu đứng dậy, tiến tới chỗ Yuneda cùng Freddie, bắt tay họ. Cô gái gật đầu và nói rằng đây là hai thành viên mới của The Fireflies, bị GRAM truy nã nên mới ra nhập. Đây cũng chẳng phải lần đầu có người bị GRAM truy nã rồi sau đó đầu quân cho một tổ chức quân sự, hay một tổ chức khủng bố.


      "Có vài vụ cần xử lý trước, chứng tỏ năng lực bản thân với tổ chức đi. Tôi là Ira, người đứng đầu hiện tại của The Fireflies."


      Ira dẫn cả đám Fireflies, lẫn hai người mới tới bàn làm việc, ở đó có bản đồ Camerata và những khu vực có chấm đỏ. Hẳn là điểm cần phải "xử lý". Cô ta nói đây là khu vực của băng Lemaign Last Lament và Destroyer of Duskend, 2 băng đảng tội phạm lớn nhất tại thành phố này, giờ cô ta sẽ cho người đi tấn công bọn chúng và cướp hàng của bọn chúng. Fireflies vừa bị dính một đòn rất mạnh nên cần rất nhiều tiếp tế, cướp của bọn khác là nhanh nhất.


      "Theresa, đi chung với 2 người này, sau khi Bruno chỉnh lại Gram Suit cho họ."


      Choice
      - Nói sẽ đánh Destroyer of Duskend
      - Nói sẽ đánh Lemaign Last Lament
      - Khác












      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      24-05-2016
      Bài viết
      290
      Cấp độ
      2
      Reps
      80


      Địa điểm: Fireflies Hideout
      Thời gian: 8.4

      Nơi trú ẩn này không khác khu nhà cũ của Yuneda ở Duskend là bao, những kí ức cũ lùa về. Không những không phải đưa đi Gram suit, giờ cô có thể tiếp tục dùng nó để chiến đấu.

      "Bruno là kẻ chế tạo vũ khí lớn nhất cho The Fireflies, cần trang bị Augment gì thì cứ nói."

      "Với giá phải chăng"


      Hiện tại đi tìm mua trang bị cũng khó khăn, cô nghĩ mình sẽ phải nhờ đến người đàn ông này nhiều.

      "Có vài vụ cần xử lý trước, chứng tỏ năng lực bản thân với tổ chức đi. Tôi là Ira, người đứng đầu hiện tại của The Fireflies."

      Yuneda dùng cả hai tay siết lấy tay cô gái. Người đứng đầu giống như chị cả trong nhà.

      "Theresa, đi chung với 2 người này, sau khi Bruno chỉnh lại Gram Suit cho họ."

      Yuneda dù vẫn có vẻ tâm lý chưa ổn định nhưng nghe việc vẫn tươi tỉnh hơn một chút.

      "Hai băng đảng này như nhau thôi phải không? Đều theo ý cô vậy, Theresa."

      Cô nhìn đầu cam, gật đầu.

      "Gram suit cần chỉnh lại gì thế?" Cô hỏi Bruno.

      -Khác


      @Khôi @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4


      Thời gian: April 8th
      Địa điểm: Fireflies Hideout

      .


      "Có vài vụ cần xử lý trước, chứng tỏ năng lực bản thân với tổ chức đi. Tôi là Ira, người đứng đầu hiện tại của The Fireflies."

      Lúc đầu là cướp của bọn khủng bố, sau này thì cướp của chính phủ, sau nữa thì cướp của người vô tội, bọn khủng bố cái gì chẳng làm được. Nhưng mà kệ, giờ Fred biết Yuneda ngây thơ hay chính nghĩa như cậu nghĩ nên ở quanh cậu chẳng ai đánh giá cậu đâu vì ai cũng tồi tệ như cậu cả. Bọn chúng muốn mình làm gì thì mình làm nấy, sống là được. Fred nhắm mắt chọn đại một trong hai tổ chức, thành ngữ là gì nhỉ? À, Picking the lesser between two devils. Mà cũng chẳng phải, kiểu như chọn đại một con quỷ thì đúng hơn.

      "Theresa, đi chung với 2 người này, sau khi Bruno chỉnh lại Gram Suit cho họ."

      "Thế, mục tiêu chung của tổ chức là gì vậy?" Fred hỏi Theresa, không nhắc tới từ khủng bố như cậu thường hay làm.

      Choice: Nói sẽ đánh Lemaign Last Lament và hỏi một câu.

      .

      @Ultimate @Lis
      Sửa lần cuối bởi Khôi; 19-04-2019 lúc 02:21.
      Shit my life sucks
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Fireflies Hideout
      Duskend District
      Camerata

      15:20:00
      Apr 8th
      2063




      Grand Quest #6: Trespasser


      ""Hai băng đảng này như nhau thôi phải không? Đều theo ý cô vậy, Theresa." Gram suit cần chỉnh lại gì thế?"


      "Băng Destroyer of Duskends toàn bọn du thủ du thực, đông nhưng khong thiện chiến, độ hung hãn thấp. Băng Last Lament thường là bọn Infected với quan điểm tôn giáo cao, cũng na ná như The Fireflies, nhưng bọn chúng chỉ nhận thành viên Infected. Fireflies thì nhận cả hai. Đảm bảo GRAM Suit của các người không thể bị GRAM truy lùng ra. Đồng thời không cho các người liên lạc với người nào không phải nằm trong tổ chức."


      Bruno đưa cho cả hai mấy cái điện thoại, ở trong toàn là số có sẵn và chiếc điện thoại cũng không thể cho thêm số lạ. Lần trước Fireflies bị GRAM tập kích tới tận ổ rồi, lần này bọn họ cần phải kiểm soát chắc đầu ra đầu của đại bản doanh. Khi cả 2 nhận điện thoại, cũng là lúc mà Theresa đưa cho hai người một cái áo choàng có mũ trùm đầu. Chiếc áo vải mỏng tang có in hình con đom đóm, The Fireflies. Sau khi chỉnh sửa lại Gram Suit, Freddie và Yuneda nhận ra Ira là Infected, Theresa thì không.


      "Thế, mục tiêu chung của tổ chức là gì vậy?"


      "Biến nơi này thành một nơi mà Infected có thể sống được." - Theresa gật gù.


      "Chúng ta sẽ chiếm lấy Camerata."


      Ira nói và lên đạn cho vũ khí của cô ta. Cả hai người không biết nổi dậy lật đổ chính phủ có dễ dàng như thế không nhưng Ira nói chính phủ Camerata thực tế còn dễ bị lật đổ hơn nhiều quốc gia trên thế giới. Tất cả những gì Camerata có là sức mạnh quân sự tư nhân của GRAM. Và chúng là tập đoàn tư nhân, chúng không phải lính của chính phủ. Tư nhân, Ira nhắc lại.


      "Nói cách khác, chỉ cần thắng được GRAM, là chiếm được Camerata."


      Nói thì có vẻ dễ nhưng làm thì mới khó, để bắt đầu thì trước hết Ira cần thêm người. Fireflies cần thêm người. Ira nói kiểm tra tình hình khu vực của Last Laments


      "Theresa, đi cùng với họ."


      Theresa dẫn Freddie và Yuneda vào một cái xe tải. Trong xe có khoảng 6-7 người của Fireflies đang chờ sẵn. Theresa nhảy lên xe rồi kéo tay Yuneda lên cùng, quay sang hỏi Freddie:


      "Chúng ta sẽ đánh bọn Last Lament, hai người đã giết người bao giờ chưa?"


      Choice
      - Nói là chưa.
      - Nói là có thể không cần sử dụng vũ lực được không?
      - Đề xuất cách khác.
      - Khác












      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 20-04-2019 lúc 17:47.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6


      Thời gian: April 8th
      Địa điểm: Fireflies Hideout

      .


      "Biến nơi này thành một nơi mà Infected có thể sống được."

      Fred thở dài mệt mỏi, Theresa, cô ta điên rồi. Ai cũng biết Infected nào tới một lúc rồi cũng sẽ mất hết nhân tính rồi bắt đầu tàn sát mọi người. Chúng là một quả bom hẹn giờ không hơn không kém, để cho infected sống ở đây chẳng khác nào là đưa tất cả những người bình thường vô tội khác vào chỗ chết. Không một người bình thường nào mong muốn điều này hết, không hiểu ai hay điều gì đã gieo rắc cho cô ta cái suy nghĩ cực đoan hủy hoại này nhưng đây là một tổ chức khủng bố kia mà, Fred lại thở dài. Ít nhất thì cậu biết được mục tiêu của tổ chức này không giống cậu nên tới lúc thích hợp cậu chỉ cần nhẹ nhàng biến mất mà thôi.

      Nhưng mà, mục tiêu của tổ chức này có trùng với Yuneda không? Fred nhìn qua Yuneda và cậu cảm thấy rùng mình. Chậc. Mệt mỏi quá. Nhưng mà tại sao lại quyết định gia nhập một tổ chức muốn biến Camerata thành một abyss thứ hai? Cậu không biết ý đồ của Yuneda là gì nhưng có lẽ cậu không nên biết thì hơn, vì sự thật thường hay mất lòng lắm.

      "Chúng ta sẽ đánh bọn Last Lament, hai người đã giết người bao giờ chưa?"

      Không phải cô ta nói bọn Last Lament chỉ toàn infected thôi sao? Ngẫm một chút cậu mỉm cười một chút rồi nói:

      "Điều đó sẽ không là vấn đề đâu"

      Choice: Khác: Yolo

      .

      @Ultimate @Lis
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Fireflies Hideout
      Duskend District
      Camerata

      15:20:00
      Apr 8th
      2063




      Grand Quest #6: Trespasser


      "Điều đó sẽ không là vấn đề đâu"


      "Thế thì tốt."


      Theresa gật đầu và gõ vào hông xe, để cái xe bắt đầu chạy. Từ chỗ căn cứ của Fireflies đến địa bàn của bọn Lemaign Last Lament chỉ mất khoảng 10 phút nhưng nhìn qua lớp vải ở sau xe, Freddie nghĩ là mình đang tiến vào hang ổ của hàng chục gã Infected. Tất cả dừng lại trước một cái ngõ, có 2 gã Infected ở phía ngoài, đều là Alghoul. Có vẻ bọn chúng đang canh giữ một căn cứ nhỏ của tổ chức tôn giáo này, cả hai thấy tấm biển đề: Age of Shadow được dán ở trước cổng.


      "Xử bọn chúng chứ?"


      Tấn công bất ngờ là cách nhanh nhất để chứng minh sức mạnh của Fireflies, các đợt tấn công của tổ chức này thường chớp nhoáng, bất ngờ khi không ai kịp phòng vệ.


      Choice
      - Bảo thử nói chuyện trước và đề nghị bọn chúng đầu hàng.
      - Đánh luôn












      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Secret Hideout
      Duskend District
      Camerata

      18:20:00
      Apr 3rd
      2063




      Grand Quest #7: Smoke and Salt


      "Tất cả dừng lại."


      Các thành viên của Fireflies nói họ đứng yên khi thấy một ông già, một con Shadow, tám gã Infected bị GRAM truy nã và một cô gái không phải Infected nhưng cũng bị truy nã bởi GRAM tiến tới trước căn cứ của những con đom đóm. Fireflies đang cần thành viên, nhưng những kẻ nguy hiểm nhất tại Camerata này? Đó là một trách nhiệm nhiều hơn là một sự bổ sung lực lượng cần thiết. Một người của Fireflies bước ra nói chuyện với họ, chẳng ai khác ngoại trừ Ira, họ nhận ra cô gái tóc trắng đã đánh chặn bọn họ tại cầu Crooked Miles.


      "Hẳn là các người phải tuyệt vọng lắm mới tới đây."


      Ira nói và bảo các thành viên của Fireflies hạ súng xuống, lần gần nhất gặp họ, cô ta đã muốn cướp Gram Suit của mọi người, nhưng lần này thì không, lần trước họ làm trong GRAM, còn giờ họ không làm trong GRAM. Cô ta nhìn từng người, có cả người mới là Remedy Rosewood nữa, lần trước họ không thấy cô gái này trong vụ tấn công trên cầu. Ông già Kozlov khá nổi tiếng thì họ biết, nhưng Vulgrim và Itsuki thì không nhiều người rành lắm.


      "Lần trước các người giết 8 người của Fireflies, ta không nghĩ sẽ nhận các người vào Fireflies, để các người ở ngoài đường khi mà người của GRAM đi tuần khắp nơi, chỉ 1 tuần thôi là các người sẽ chết rục ..."


      "Tôi đảm bảo những người này có thể giúp Fireflies khởi nghĩa chiếm được Camerata. Họ là những chiến binh thực sự." - Một gã mặc giáp Gram Suit của Fireflies lên tiếng.


      Ira biết điều đó, chẳng có gã nào không phải chiến binh thực sự mà lại giết được 8 người của Fireflies, điều cô ta ngạc nhiên là gã mặc giáp Gram Suit của Fireflies lên tiếng, gã này mới gia nhập tổ chức nhưng có vẻ quen những thành viên của SES 14 và 15. Gã lạ mặt tiến ra trước mặt Ira và nói rằng tổ chức không nên quay lưng lại với những người này, kẻ thù của GRAM, GRAM là kẻ thù của Fireflies và kẻ thù của kẻ thù là bạn. Còn theo Ira thì kẻ thù của kẻ thù là một kẻ thù mà bạn chưa phải đánh thôi. Cho chúng sống chung dưới mái nhà của Fireflies, đây không phải lựa chọn dễ dàng.


      "Chúng ta muốn tiêu diệt GRAM, các người có thể giúp chúng ta làm được điều đó không?"


      Ira hỏi và gã Fireflies lúc nãy nhìn mọi người, gật đầu như muốn bảo với họ rằng hãy đồng ý với Ira.













      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 05-05-2019 lúc 12:01.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Nhân vật: Đông & các chị
      Địa điểm:
      Thời gian:


      Thứ hãm tài.

      "Có lãnh đạo xuất chúng như chị thảo nào Fireflies lớn mạnh đến nhường này." Yêm vừa nói vừa trầm trồ nhìn xung quanh. "Thật ngại ghê, tụi yêm qua đây hẳn là với cao quá tầm rồi."

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10

      Fireflies Hideout
      "I spy with my fierce eyes..."



      Anh nhìn con mẹ Ira lải nhải trước mặt mình, trong lòng niệm kinh kim cương tám vạn bảy nghìn lần để không rút súng ra bắn thẳng vào mặt bả. Nói lằm nói lốn. Còn nói nhảm, nhiều.

      "Nói chuyện phải chú ý tình huống. Lần trước, mấy người ăn cướp, chúng tôi chỉ tự vệ, hai bên đối đầu, cô hi vọng gì? Hay các người muốn có một đám lính hễ thấy kẻ địch là nằm dài ra và nộp vũ khí?"

      Noelle cắt lời Ira khi con mụ lải nhải về chuyện bọn họ giết 8 người của Fireflies. Ai cũng có thể nhắc lại chuyện đó với anh, trừ mụ này. Anh còn ở đây và nói chuyện với bà ta đã là nhờ phước của nicotine. Nghe chuyện Ira không ngừng huyên thuyên về việc Gram sẽ giết bọn họ, Noelle nghĩ, chó chê mèo dài đuôi à? Gram diệt bọn họ, chả lẽ lại không diệt đám này? Buồn cười.

      Rồi anh ta cười thật, không phải vì cách Ira huênh hoang về Fireflies, mà là vì những gì bé Đông nói.

      "Có lãnh đạo xuất chúng như chị thảo nào Fireflies lớn mạnh đến nhường này. Thật ngại ghê, tụi yêm qua đây hẳn là với cao quá tầm rồi."

      Cà khịa level max thật.

      "Tôi nghe nói Fireflies vừa mới bị tấn công, tình huống chúng tôi cũng tương tự. Người ta nói rằng trong số 3 nhóm khủng bố, Fireflies đang cần người và người ở đây hiểu lí lẽ nhất, nên tôi mới tới đây."

      Noelle nói khi Ira há mồm ra định lải nhải về việc bọn họ sẽ chết rục đâu đó nếu không có đám Fireflies. Công bằng mà nói, thì không. Fireflies không phải nơi duy nhất bọn họ có thể đến lúc này, nhưng là nơi bọn họ lựa chọn, bằng những cái đầu còn tỉnh táo sau một tràng nội chiến, một tí đạo đức còn sót lại của con người, và một chùm thuốc lá. Một gã lính nào đó lạ hoắc trong bộ suit của Fireflies đột nhiên lên tiếng, chen lời vào cuộc nói chuyện của họ. Anh ta nhìn sang, giống như đang tìm cách nhận ra đây là ai. Nhưng trùm một bộ suit vào, giọng nói qua xử lý của hệ thống, nhận ra được hay không thì khó nói. Anh nhìn sang phía người nọ, rồi lại trở về với Ira. Ban nãy cả đám ở SH đánh lẫn nhau, có thể thấy nét mệt mỏi trên mặt Noelle, nhưng lúc này thì không. Anh ta thản nhiên, tỉnh táo, mặt than nghìn năm không thái độ, trừ phi cố ý. Chỉ có ánh mắt là sáng rõ, và trào.

      "Lật đổ Gram là chuyện lớn, tôi không nghĩ một lời có thể khẳng định được, chúng ta sẽ cần nói chuyện thêm về vấn đề này. Tuy nhiên có một điều chắc chắn, dù chúng tôi có làm gì thì cũng không thể về phe Gram được."

      Hiển nhiên. Trừ phi mấy tên đó đột nhiên não rút, và chấp nhận infected trở lại làm nhân viên. Ai biết được.

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:44.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.