Alice
Nam chính
Nam phụ
NOVEMBER BLUE. Hang Đậu Phụ
So I met a little girl that day
She reminded me of someone
Whom I wasn’t supposed to forget...
"Chú... chú hổng có phải là Mát-hét-tờ hả? Ó╭╮Ò "
Con muốn tui đi mua cái loa về hét hông? Ở đây hông có cửa hàng loa nên tui sẽ cuộn giấy gói xôi lại thành cái loa hét, cùng lắm thì cỏ bạc hà mèo và cần sa bay tứ tung thôi hà.
Trong vòng hai giây tui đã suy ngẫm làm cách nào thành Hét-tờ chuyên nghiệp. Trước khi tui kịp ồ lên chân lý có lẽ nên đi mua váy và tóc giả để đổi nghề từ bán xôi thành đi hát đám ma luyện thanh thì Xôi con đã cười tươi, cái nơ giấy trên tay tui đã đổi chủ sau đó.
"Con là Alice, con hổng có phải là Lụm!! Nhưng mà chú Thỏ nè, hơm nay chú hổng có hẹn với Nữ Hoàng hở?"
“Nữ Quàng hả? Bả đang ở dưới này nè,” tui vừa nói vừa chỉ tay xuống đất,
“Bả mới đá tui lên đây đó. Thời buổi kinh tế thị trường khó khăn những nhà kinh doanh xôi nhỏ và lẻ như tui hông thể cạnh tranh nổi bọn đại lý xôi ở dưới. Đó con thấy tui tội chưa? Tui còn hông có Nữ Quàng để mà hẹn để mà trễ giờ nữa đó.”
Tui buồn quá tui tiện tay ôm Xôi con vô lòng khóc nức nở luôn. Cũng nhờ trông thấy hai viên kẹo lấp lánh trên bàn tay nhỏ xíu của con bé mà tui mới chịu ngừng khóc như mấy đứa hết tiền trong ngày Black Friday. Mà tui thiệt không biết cái đứa hết tiền nghèo quanh năm khổ hay cái đứa vừa mua hàng xong nó giảm giá đau khổ hơn nữa.
“Ủa mà con hông phải là Lụm thiệt hả? Đây hổng phải đồn Mang Cá mà sao trông con vui còn hơn ở nhà vậy con? Con loắt choắt, xinh xinh nè, giờ con có thêm cái nơ đội lệch nữa này,” tui nói rồi đưa tay làm lệch cái nơ trên đầu Xôi con thiệt,
“Hay là tên con là Alice họ là Lụm đúng hông? Alice Lụm đúng hông?”
Đang nói tới đây thì tui bỗng nghe tiếng Nhân viên tiếp thị không công lên tiếng.
"Bọn họ đâu phải yêu quái. Có xôi đây, mọi người cùng giới thiệu về bản thân trước rồi ngồi xuống ăn cho còn nóng. Tôi là Takayuki Hideo."
"Tôi là Hyuga Satoshi. Các cô các cậu là người từ Trái Đất sao?"
À không tui từ sao Kim chứ không thì mọi người giải thích thế nào về vẻ ngoài nhìn là thấy nóng của tui?
Mà làm như tui sợ Alice Lụm lạc luôn trong bầy người hay bị Snorlax trá hình đè bẹp mà tui đã bế con bé lên để nó lên hai vai mình lúc nào không hay.
"Mọi người đến được nơi này bằng cách nào?"
Là do có một con Pikachu tìm tới nhà tui dụ tui đi coi ảo thuật chớ gì.
"Anh không nghĩ họ là đám người ở vùng đất này mà Arceus nhắc tới sao? Nói coi, mấy người..."
Vùng đất Oăn-đờ-len hả?
"Tôi là Nam chính còn cậu ta là Nam phụ, vì vậy không cần nghe cậu ta nói. Nói sao thì mấy người cũng đã tới chỗ này, chắc là chúng ta nên làm quen dần là vừa. Hay là vào trong Hang nói chuyện tiếp, trời đang rất lạnh."
Hình như khả năng nghe rồi hiểu của tui nó hiện giờ nó đang ở tốc độ sinh viên lầy đồ án nên sau khi bế Alice Lụm vào hang tui đã đáp lại anh em họ Nam như vầy.
“Có Nam chính và Nam phụ rồi còn Nữ chính, Nữ phụ, Diễn viên quần chúng, Nhân vật Cameo chỉ xuất hiện trong 15 giây và Stan Lee đâu? Ê có phải bây giờ chúng ta vô hang để tổ chức buổi diễn thử có phải hông?”
Rồi ngay sau đó hệt như thằng nhỏ giành giường trên, tui đưa một ngón tay lên, mặt nghiêm túc nói ngay.
“Tui tự đề cử vai thằng bán xôi cho tui. Đứa nào xí tui sẽ cho chơi Battle Royale với MK."
Words: 730
@
Khách Qua Đường@
Xương Rồng Đỏ
Đánh dấu